1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Vịt thời Tồ hay Đần nhiệm kỳ sau làm gì đến nỗi 70 phút thì đi bộ, 70 phút đi bộ là thời xa xưa Hồng Sơn,Sỹ Hùng thời đấy thế hệ 7X vẫn còn ăn hạt bo bo nên yếu là phải thôi, đến thế hệ 8x, 9x ăn uống đầy đủ nó đỡ hơn rồi, nhất là thời điểm này lũ 9x không phải ăn đủ nữa mà là ăn ngon rồi, có một số ông cứ thần thánh cái cách huấn luyện thể lực của Miura lên,HLV trình độ Châu Âu làm gì không biết được huấn luyện thẻ lực như thế nào chẳng nhẽ lại kém Miura, Miura thì cũng phải cắp đít đi học ở Đức ra chứ ở đâu xa, nói chung là phòng thủ thì bao giờ cũng ít tốn sức hơn cái thằng chơi pressing và tấn công dồn dập, tiêu biểu là hôm nay khi chơi tấn công thì một số thằng cũng bị vọp bẻ, chính Miura thừa nhận:"Được hỏi phải chăng các cầu thủ U23 Việt Nam không được chuẩn bị thể lực tốt nên liên tục bị chuột rút ở trận này, ông Miura nói: “Tôi không nghĩ thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam là có vấn đề. Nguyên nhân theo tôi có lẽ là do U23 Việt Nam phải tấn công liên tục, các cầu thủ phải hoạt động với tần suất cao, di chuyển nhiều nên mau chóng xuống sức”.
    ,người Đức từng tự hào với chiến thuật 5 -3-2 với thể lực cực tốt và tinh thần thép với những cú ngược dòng ngoạn mục phút cuối và libero đá thòng, nhưng thực chất là Đức chỉ thể lực tốt khi đá chậm rãi, phòng thủ chặt, chứ nếu họ chơi nhanh thì thể lực chưa chắc đã tốt hơn đội khác, tuyển Đức với chiến thuât lạc hậu ngủ quên trên vinh quang và con người già cỗi đã thất bại những năm 98 - 2006 ,Klisiman sau khi nắm tuyển Đức 2006 đã chỉ rõ ra điều đó và khi muốn thay đổi phong cách đá nhanh cho Đức lúc đó, và chuyển sang 4 - 4 -2 Klinsiman đã phải thuê HLV điền kinh Mỹ về để cải thiện sức mạnh và sức bền cho tuyên Đức. Nghe nói người Đức người ta làm cách mạng bóng đá rất đồng bộ, họp các CLB lại thống nhất một lối đá và yêu cầu những CLB tham gia Bundesliaga có học viện đào tạo trẻ có chung một giáo án hay định hướng về phong cách do giám đốc thể thao của liên đoàn bóng đá Đức đưa ra và thường xuyên được vị giám đốc này theo dõi giám sát và đôn đốc thực hiện , hình như thằng Thái nó đang đi theo hướng này thì phải nhìn CLB và tất cả các lứa trẻ của nó đều chơi bóng với phong cách như tuyển quốc gia.
    Lần cập nhật cuối: 14/06/2015
    Thiet_Moc_Chanthrall_d thích bài này.
  2. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    [​IMG]
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cái này mấy lần mình nói hồi vòng loại U23 châu Á là VN đá co thấp đội hình thì chả giữ đc sức. Phải chạy pressing từ sân bạn rồi xem chạy được bao lâu lúc đó hãy đánh giá. Cơ mà mấy bố trên này thì yêu rồi thì 6 cũng bỏ thành 10.
    Hny rõ ràng quân ta to cao hơn đối thủ, tranh chấp là đã lợi thế ko mất sức như bọn nó. Thế mà đến cuối trận vẫn cảm giác đuối rõ. MHQ có lúc ko chạy đc, phải đứng thở 1 lúc mới phối hợp được tiếp. Còn nhiều vị trí cũng tỏ ra lực bất tòng tâm những phút cuối. Hôm nay hổ báo định ăn tươi nuốt sống đối thủ rồi bất ngờ thua và từ đó cứ càng lúc càng phải hao sức hơn. Đúng là thể lực có cải thiện, nhưng phần nhiều là nhờ thể hình mà tiết kiệm sức trong tranh chấp chứ chạy chỉ bền hơn trước kia chút thôi. Vẫn còn phải luyện nhiều lắm. Chưa kể tố chất kỹ thuật thì yếu không đủ khả năng đá cửa trên.
    Thiet_Moc_Chanthrall_d thích bài này.
  4. daxaumathuacungsuong

    daxaumathuacungsuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Tin tưởng cái gì lại tin tưởng một thằng thực tập sinh dẫn dắt mấy đội hạng bét, bị sa thải như cơm bữa. Suốt 2,3 năm qua lang thang éo được đội nào mời huấn luyện, chuyển đi làm blv. Đíu bít gian díu với tay to nào của Nhật mà được giới thiệu sang làm HLV VN lương thằng này do Nhật trả nhé, mấy thằng mặt nồi VFF ăn ODA ngập mồm đíu thèm test trình độ, thâm niên hành nghề nhận bừa một thằng cùi bắp về huấn luyện. Thay vì sử dụng lối chơi phù hợp với thể trạng của người Việt. Mau ra muốn biến VN thành Bờ biển Ngà ĐNA và hậu quả như ta thấy là đội hình chấn thương liên miên bị Thái dúi hấp cho ra bã (3 trận), bị bọn Mã, Miến củ hành lên bờ xuống ruộng, đá với Lào chật vật ăn rùa được 1 quả tung hô như thánh sống. Đá kiểu nhẹ nhàng ít tốn sức như Thái thì éo muốn cứ hùng hục hứng chó chạy ầm ầm cũng có được cc gì,
    Thành tích vào vòng ck u23 châu Á có gì mà bọn cuồng Miura chim*****ốt ngày thờ trên đầu vậy ko biết. Dm ăn rùa đội hình cùi bắp Mã mọi 2-1 ( nhìn khán đài có vài trăm cổ động viên chủ nhà là hỉu). Đổ bê tông 3 tầng trc Nhật vẫn thua 2 trái( mã cùi bắp chơi tấn công trước Nhật để thua có 1-0) Rồi vùi dập mấy học sinh thanh niên cận thị Ma Cau thì vẻ vang cm gì. Tao dám chắc thằng HLV VN nào cũng làm được nếu vô bảng thuan lợi như thế.
    Để ý là phong cách tuyển chọn cầu thủ của Mau ra rất ngu. Trọng dụng toàn bọn đầu bò cục súc. Nhìu thằng bảo thằng VT là cocc mới được vào. Còn nhìu thằng cùi bắp hơn như Hữu Dũng vô mưu, Thanh Hiền-truyền nhân siêu sao Văn Biển ( thăng này đá tối nhất đội, ăn được rùa quả gặp Lào được thanh niên Tuấn Mẽo bơm như cha nó, ..vẫn chắc suất trên U23 còn nhìn rộng sang DTQG vẫn còn đó siêu tiền đạo Hải Anh... trong khi Đình Tùng, Văn Thắng éo được gọi, DM đội hình cao to đen hôi trên m8 mà vụng về bị mấy thằng m6 của Thái nó lùa như Vịt ( Chanathip còn éo được m6)
    Về chiến thuat. Lão Mau ra hầu như không có phương án tấn công hiệu quả. Những lúc bế tắc thì ngoài tacadada, phất bóng chờ ăn rùa, cho CP đột phá ra không còn thấy phương án khác. Khả năng thay cầu thủ thì max ngu điển hình trận vừa rồi phút 93 còn thay cầu thủ vô thay Ngọc Thắng làm gì. Câu giờ hộ đội bạn chắc
    Ngoài ra lão Mau ra thường ko nhận trách nhiệm về mình mà lúc éo nào cũng đổ cho cầu thủ, đổ cho Vleague...một tên vô trách nhiệm ko hơn ko kém đã thế lại có tính háo danh thích chém gió. Điển hình là cái trận giao hữu với hàn xeng chỉ vì muốn thể hiện tài năng hơn Mou châu Á mà lão cho học trò đá như kiểu trụ hạng, quyết liệt chặt chém làm 2,3 thằng chấn thương. ( nhưng là đội mình)
    [​IMG]
    raikkonen thích bài này.
  5. caytruc01

    caytruc01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    17
    Có bài nhưng phức tạp quá, cầu thủ không hiểu được.
    Thậm chí còn do bất đồng ngôn ngữ, đều phải thông qua phiên dịch.
  6. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Kiếm HLV xem vậy chứ không hề dễ đâu. Cần phải có tối thiểu 2 yếu tố cơ bản, một là chuyên môn đủ cao để đánh giá HLV và hai là đủ tiền để mướn. Vịt mình thì không có cả 2 thứ này nên cứ xác định giữ Miu cho khỏi lăn tăn.
  7. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Ai bảo Miu bị Mã hành cho lên bờ xuống ruộng. Bé biết xem bóng đá từ hồi nào hay mới chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua ? Chỉ biết rằng trước khi Miu lên nắm thì khoảng 5 năm qua cứ gặp Mã là luôn ca bài ca "thua trên thế thắng".
    Thôi thằng nào chê cứ chê, ủng hộ Miu về nước đê, để cho Giôm và lứa U19 thần thánh lên đá ti ta ti toe, hoặc cho thị Hải lên dẫn dắt cũng được, để cho thêm 1 số cháu sẽ về bóc lịch (như hồi thị Hải làm phó vụ Balacol).
    Rồi sẽ trọng dụng mấy ông lùn, yếu nhưng mà "kỹ thuật cao" như Thành Lương, Tấn Tài, Hồng Duy,....Rồi sẽ lại quay về cái máng lợn mấy năm nay chuyên bị loại vòng bảng, rồi quay về cái máng cứ gặp mấy anh châu Á là chưa cần đá đã biết tỷ số từ 0-2 đến 0-4.
    Đòi vượt Thái ư, lứa này của Thái cộng với Sắc vẫn còn đó thì xác cmn định đi phải để cho nó hãm hiếp thêm vài ba năm nữa là ít.
    --- Gộp bài viết: 14/06/2015, Bài cũ từ: 14/06/2015 ---
    HLV giỏi ư, đông như kiến.
    Thích chơi đồ xịn, đồ hiệu thì cứ bỏ khoảng 100 triệu Obama/năm ra thì cỡ Mou, Ance, Pep, Klop,... kiểu gì cũng có 1 ông gật đầu.
    Còn bỏ khoảng 20 triệu/năm thì HLV trưởng Hàn, Nhật, sẵn sàng xách va li đến ngay.
    Bỏ 10 triệu/năm thì Sắc ngay ngày mai tuyên bố từ chức đội tuyển Thái là chắc.
    Còn bỏ ra có 10 ngàn/tháng thì chỉ cỡ Đần, Miu hay Giôm thôi.
    Và 20 năm nay vẫn thế.
    soccer thích bài này.
  8. royalbidus

    royalbidus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    146
    Trận hôm nay có khả nhiều cảm xúc. Từ đầu cho đến quá pen, thề là rét vô cùng. Vịt ép nhưng cảm giác khá mong manh. Đến quả pen thì tỉnh hẳn. Cuối trận thì cảm xúc lại như năm 1995, chỉ là đảo ngược.
    --- Gộp bài viết: 14/06/2015, Bài cũ từ: 14/06/2015 ---
    À mà ngoại hình số 9 của Miến khá giống Tuấn Anh.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    BLV Quang Huy một là trai, hai là gái, tới lúc này có lẽ ko phải trai cũng chả phải gái
  10. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Miura sinh năm 1963, mất chức HLV bên Nhật rồi that nghiep năm 2011 lúc 48 tuổi. Năm nay 2015 là 52 tuổi. Không biết có liên quan gì đến câu "49 chưa qua, 53 đã tới không". Nếu có thì ngày xưa đi đá bóng khai gian 1 tuổi là cái chắc :)) và năm nay Vịt sẽ còn nhiều trận thê thảm >:).
    Thiet_Moc_Chan thích bài này.

Chia sẻ trang này