1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tôi nghĩ cầu thủ ta kém vì cứ quanh quẩn ở ao làng Vleague, không phải cạnh tranh và không phải thử thách nên không tién bộ. Thái dúi tuy trình cao hơn ta mà vẫn để đám chaiman Thong Lao và trước đó là Kiatisuk dusit Taiwan... sang Vleague còn ta thì các ông chủ không dám cho bọn Văn Quyết Thành Lương Vũ Phong đi ra nước ngoài mặc dù bọn Sing mã đã mời nhiều lần, ông Đức cũng đâu có dám đưa bọn Phượng Trường Toàn Tuấn Anh ra nước ngoài đâu vì ông ta muốn dùng tụi nó kiếm tiền. Cứ bao bọc tụi nó thì chừng nào mới lớn được, cầu thủ mất hết động lực vì không còn cạnh tranh, cứ chắc mẫm là mình sẽ có vị trí ở câu lạc bộ rồi
    Malogs, mrhugolinaJannieDL thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chắc tại không ai bỏ xèng nhiều để mua hàng lởm bơm vá bác à :D, thằng ngon nhất hiện giờ là quần xì đỏ nếu nó trụ đc ở séc thì đã chả về chinh chiến ở võ lic rồi, vả lại sang đâu còn nâng trình độ đc chứ sang Sing giải vô địch của nó có nhõn vài đội trình thấp lè tè làm sao cải thiện bản thân đc, sang đc trả lương cao dối già thì ok :))
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.169
    Bác nào hết đau thì lục lại highlight trận vừa gặp Miến mà xem, nếu là 1 fan trung lập thì sẽ thấy đây là 1 clip ... rất hài. U23 VN đá cứ như giỡn vậy, 5p sút 1 quả mà toàn cơ hội nguy hiểm thì éo vào, trong khi Miến nó đá vu vơ được 2 lần thì vào luôn 2 quả. Nếu so với trận VN thắng TL 2-1 BK AFF CUP 2008 hoặc thắng Sin 1-0 trên sân nhà nó BK lượt về có khi còn hài hước hơn.
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Nếu anh Miu nghỉ, các bác ủng hộ ai lên thay anh ấy:
    - Nhóm hoài cổ: Riedle, Calisto...
    - Nhóm chuyên gia chém gió: Lê Thụy Hải, Đoán Minh Xương, Trịnh Minh Huế, Phan Anh Tú...
    - Nhóm sao cũ: LHĐức, Hữu Thắng, Hồng Sơn, Công Minh...
    - Nhóm TTVNOL: TuanUSA, Raikkonen, Con Vẹo, MC Queen...
    - Nhóm đỉnh cao (tiền không là vấn đề): Pep, Mou, Klopp...
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    mấy đứa Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh nếu 2 3 năm nữa không thể sang đc giải Nhật thì tìm đường sang giải Thái không phải là lựa chọn tồi :D
  6. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Trận Miến với Việt vừa rồi y hệt như trận lượt về Việt với Sing năm 2008 trận đó thằng Nor Alam Sah cũng giống thằng Hồng Quân sút, đánh đầu kiểu éo gì cũng không vào, nó chơi lấy thịt đè người tấn công biên và nhồi bóng dài vào, Việt Nam cả trận một cơ hội ghi được 1 bàn, thắng mà cũng éo hiểu sao mình thắng khi bị nó ép ra bã và chỉ chịu trận để nó đấm, hồi đó mình lại khen mình bản lĩnh giờ mình lại quay ra nói thằng Miến thắng là do nó quá may mắn hài thật. Thắng thì là thắng không ghi bàn được thì là kém hơn thế thôi, 11 người như nhau ông éo sút vào được nó sút vào được thì ông kém hơn nó thế thôi, Miura ưa thích lối chơi thực dụng nên quá hiểu điều này, nên lúc cuối trận phát biểu Việt Nam thua không phải do đen mà do kỹ thuật dứt điểm kém.
    Thiet_Moc_Chanhalosun thích bài này.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Muốn tăng kinh nghiệm trận mạc thì 1 là phải mạnh dạn cho cầu thủ ra nước ngoài đá, va chạm nhiều. Bản thân chúng ta bỏ nhà đi học xa, làm xa là thấy mình trưởng thành lên nhiều, ra 1 đất nước khác chắc chắn bản lĩnh con người nó sẽ được vun đắp. 2 là phải tăng cường hệ thống thi đấu trong nước. 1 nền bóng đá mà chỉ đá nửa năm, nửa năm nghỉ thì cầu thủ yếu kinh nghiệm trận mạc là chả có gì ngạc nhiên. Nên phát triển 1 hệ thống dày, nhiều tầng nhiều hạng. Điều này ko khó đâu, ở SG đã là vô vàn đội bóng bán chuyên khá quy củ.
    Malogs thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    em thích ông j hlv u19 của nhật ấy
    còn lại thì thích calisto nhưng mà calisto của ngày hôm qua nhé, không phải calisto của sau năm 2008 :D
    --- Gộp bài viết: 15/06/2015, Bài cũ từ: 15/06/2015 ---
    e đã nói từ lâu rồi mà, ta thua là do kém may còn thái thua là do dở, cứ thế thì đúng là khó tiến bộ thật :D
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thằng Sing mã đã đặt vấn đề mua Văn Quyết cách đây mấy năm, Lương Dị cũng có thằng đặt vấn đề rồi, Bây giò nếu bọn Minh Tuấn quân Kun Huy Hùng mà chịu bán thì có khối đứa muốn mua. Chưa kể bọn Phượng, Duy mạnh Ngọc Thắng hay Quế công công
    Thằng Thái trình cao hon ta sao nó vẫn cho cầu thủ sang ta đá? cầut hủ ra nước ngoài đá thì độ tự tin và bản lĩnh nó tăng lên nhiều. Vấn đề là bọn câu lạc bộ chịu bán không và cầu thủ dám đi không.
    Lò Tình và tiền bây giờ xuất cầu thủ ra nhiều vô kể, chưa kể lò VPF lò Đà Nẳng... bọn cũ đi thì mới có chổ cho bọn mới đến
    Malogs thích bài này.
  10. huynhdi

    huynhdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    142
    Nhảm quá ông. Hồi đó mình thắng Sing có phải nhờ ăn Pen ko? Có phải đá bật chân hậu vệ văng vào lươí ăn luôn không? Phải thì hãy nói hồi đó ăn may nhé.

    Chỉ có 1 lần đã thua như thế này, khi đó VN cũng tấn công toàn diên, sút mãi éo vào, đội bạn đá trúng chân hậu vệ làm banh đổi hướng làm thủ môn không kịp chặn quả đá bồi. Đó là lúc thua Malasia 0-1 năm 1997. (Cũng là thằng Mã, mẹ nó).

Chia sẻ trang này