1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Thằng ch_ó Lê Thụy Hải quyền gì mà đòi ông Miu từ chức. Thằng này ăn nói xấc láo vừa thôi chứ
    nhnglhn thích bài này.
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    chúng ta nên tin vào thằng cha này chăng. Lão ấy dẫn quân Bình Dương sang Nhật đấu bị nó đâm cho 5 nhát cuối cùng nó cho gở 1 bàn và xoa đầu bảo: đội ông ghi được 1 bàn vào lưới chúng tôi là giỏi lắm rồi. về ông Hải không thấy xấu hổ mà rất lấy làm tự hào vì mình đã ghi được 1 bàn vào lưới câu lạc bộ Nhật, là mình rất giỏi. Tư tưởng hèn kém không biết xấu hổ đó thì không có tư cách phê phán ai
    nhnglhn thích bài này.
  3. Schweinsteiger

    Schweinsteiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    14
    20/6 HAGL đá với Công an nhân dân phải không nhỉ, đang ngóng xem tụi này quá, hi vọng TA - XT đừng vội bình phục, để Đông Triều có cơ hội lên DMF, để nó đá CB thì có mạt kiếp nói không với tuyển
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    có ai có số đt của lão này ko cho cái để tôi chửi vào mặt nó cái. Đá với bọn Châu Á toàn thua vỡ mồm còn cứ tinh tướng keke
    --- Gộp bài viết: 16/06/2015, Bài cũ từ: 16/06/2015 ---
    Điều đáng tiếc nhât của SG năm nay đó là trận chung kết diễn ra quá chênh lệch và ko có một cuộc rượt đuổi tỷ số hay ăn miếng trả miếng nào. Miến ko hề tạo được một thế trận nào cho ra hồn ngoại. Cũng may mà Thái nó thắng ko lối bóng đá đó của Miến mà vô địch SG thì đúng là thảm họa.
    nhnglhn thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    có 1 sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây, cụ lập lờ giữa lối chơi và thể hình :D, lối chơi thì có nhiều loại, tử thủ hem thèm công, zone press, tấn công biên, phòng ngự phản công, tiki taka hay nói nôm na là lối chơi cầm bóng dồn ép người ta, thể hình cũng có nhiều loại to cao khéo léo loại này ở việt nam cực hiếm (hình như không có luôn), to cao dưng gỗ đần, loại này khá nhiều, lùn kỹ thuật lởm nhưng tưởng giỏi, cực kì đông đảo =)), về quê choa là thấy ngay, lùn nhưng kỹ thuật tốt, đá bóng thông minh, khá ít.
  6. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Đệch , Nhật phát triển bóng đá nhờ đất rộng hơn Việt Nam ah thế rộng hơn bao nhiêu đấy ? Diện tích của Nhật phần lớn nằm trên các quần đảo chứ không được 1 khối như Việt Nam !
    Diện tích Việt Nam rộng hơn Nam Hàn , Anh , Bỉ , Hà Lan.. nhiều đấy . Bóng đá học đường là bất khả thi vì giáo dục học đường hiện nay còn rất nhiều bất cập , ai có con em đang học cấp III thì rõ , thời gian học hành+sinh hoạt của chúng nó còn không đủ lấy đâu ra thời gian mà bóng bánh !
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    hôm qua Miến đá thủ chặt là đúng ý đồ rồi chuyền bóng lên cho bọn Tiền đạo Miến đua sức, lối chơi này là phù hợp và gây khó khăn cho dúi, xui cho Miến là bọn tiền đạo nó ngu quá toàn chơi theo kiểu tự phát điển hình nhất là thằng Shine thura, có trái nó phản công trước mắt chi có hai thằng trung vệ Thái, chỉ cần chuyền xuống cho đồng đội đang chạy trống trãi là ăn ai ngờ nó húng chó so lo đâm đầu vào hai thằng trung vệ Thái và mất bóng, tư duy ngu và tối như thằng Ro phi xứ nghệ. Mà cả trận nó solo mất bóng mấy lần liền chứ nhất quyết không chuyền cho đồng đội vị trí thuận lợi hơn. Miến hôm qua không có bàn dẫn trước nên không rút thằng Si thu Aung ra mà vẫn để nso cả trận. Thằng này là gánh nặng cho bọn hậu vệ Miến, cánh của nó toàn bị bón dúi khoét nhất là thằng gay Chanathip
    Hôm qua Tiền đạo dúi cùi y như thằng Quân Kun, nhất là thằng Chalanan, đối mặt gôn nó sút hoài không vào. Nhưng nó hơn ta là nó không bị dẫn vì vậy nó bình tĩnh mà đá, trước sau gì tụi Miến cũng phạm sai lầm. Y chang là thằng hậu vệ Miến phá bóng vào giữa vòng cấm như chuyền cho thằng Dúi sút, trái thứ hai Phản công là thằng hậu vệ phải của Miến không chịu dâng lên làm bẫy việt vị hỏng, bị đâm nhát này Miến quỵ hẳn.
    nếu Vịt ta mà vào thế trận sẽ khó nhằn hơn cho dúi. ta vẫn chơi phòng ngự như Miến nhưng hàng công ta sắc hơn có thể ăn phản công được, thằng Dúi cũng phải dè chừng không dám xông đội hình lên. Nhưng mà chỉ là nếu vì ta cũng đã thua BK rồi, không còn gì để nói
    Thiet_Moc_Chanhoalongtrang thích bài này.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cái tai hại là cái tay của Ngọc Thắng đã làm cho mọi kế hoạch sụp đổ. Chứ với kiểu đá của Miến ăn bàn ko dễ một tẹo nào. Năm nay VN mình dính sao quả tạ. Ông THanh Hiền cũng là một loại sao quả tạ. Thủ môn mình bàn thua thứ 2 bị giật mình nên cũng ko phản ứng kịp. vì hướng sút bị thay đổi quỹ đạo quá bất ngờ. Ngoài ra thằng thủ môn của Miến công nhận nó cũng tốt. Dễ thằng thủ môn này được các CLB ở Thái và Việt mua về để bắt ở CLB quá. Hôm qua thằng thủ môn này đôi khi cũng làm cho Thái cũng bế tắc vì bao nhiêu quả nó từ chối bàn thắng của Thái.
    Đôi chân của các cầu thủ VN mình như bị đeo Chì khi gặp thủ môn tốt như vậy cộng với bàn thua 11m sớm nên càng tâm lý. Số phận đã an bài rồi. Thật là tiếc chỉ còn chờ vào các lứa sau.
    LackOfMoney thích bài này.
  9. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Cứ đổ cho cái tay Ngọc Thắng. Cái khởi nguồn là pha phạm lỗi không cần thiết ngay trước vòng cấm kìa.
    Mấy trái đó, chỉ cần thằng đá phạt tốt là nó đá vào luôn, khỏi cần đụng tay ông NThắng.
    Mà không hiểu sao, VN rất thích phạm lỗi khoảng đó. Hôm qua xem TL đá, nó ép ép ra gần góc 16.5m, rồi có phạm lỗi thì phạm lỗi ngoài đó.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Có người ở nội bộ VFF đứng sau giật dây'
    Thứ Ba, 16/06/2015 05:11
    Quan tâm0
    [​IMG]
    (Thethaovanhoa.vn) - Tiếp vụ nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ VFF Nguyễn Văn Chương kiện hai quan chức cấp cao của VFF nhận hối lộ, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bên cạnh việc phủ nhận chuyện nhận hối lộ còn khẳng định, đang có người đứng sau giật dây trong vụ kiện tụng này của ông Chương.

    Ông Dũng cho biết: “Ông Chương muốn lên làm Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ VFF, tôi thấy năng lực của ông ấy không phù hợp, lại có dấu hiệu chạy chọt, nên dứt khoát không đồng ý. Cuối cùng tôi đưa ông Tùng bên phòng các đội tuyển về tạm thời đảm nhận Quyền Giám đốc để chờ phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản giới thiệu người có năng lực phù hợp.

    Thấy ông Tùng lên trung tâm, ông Chương mới chạy qua xin về làm ở Phòng các đội tuyển. Tôi liền trao đổi với ông Tuấn (Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn) quan ngại không biết ông Chương quyết liệt xin về Phòng các đội tuyển làm gì? Tôi đặt nghi vấn liệu có phải vì ở cái phòng đó "có ăn", mỗi lần tập trung đội tuyển ông nào ở các CLB muốn lên tuyển thì phải đút chút tiền….

    Tôi nghĩ đó là chỗ hở của Liên đoàn. Ông Chương là người bị đồn "hắc ám", mai mốt, lỡ dân cá độ nó mắc ngoặc vô, làm độ thì chết. Tôi "ngửi mùi" là biết có vấn đề nên tiếp tục dứt khoát không đồng ý để Chương về làm ở Phòng các đội tuyển. Vì chỗ này là "bàn thờ" không được đụng tới”.

    “Suy nghĩ mãi, tôi quyết định cho ông Chương về Ban bóng đá phong trào, chỗ ông Lê Nguyên Hồng. Lúc ông Tuấn đề đạt về phòng đó, ông Chương không đồng ý. Thế là ông bỏ việc, không đến cơ quan làm việc nữa.

    Cuối hay giữa năm 2014 (tạm thời tôi không nhớ rõ), họp thường trực tại TP HCM, tôi có nghe báo cáo về bộ máy quản lý, thấy bộ máy điều hành tới 72-73 người, khá cồng kềnh, trong khi một số người năng suất làm việc không hiệu quả, gây lãng phí. Tôi mới nói với ông Tổng thư ký Liên đoàn tính toán cuối năm 2014 phải giảm biên chế ít nhất10%, khoảng 7-8 biên chế. Lấy lương của những người bị giảm biên chế chia đều cho anh em nhận công việc mới.

    Trong đợt giảm biên chế vừa rồi có ông Chương. Về mặt luật là tôi không làm trật. Sau một thời gian, ông ấy gọi điện thoại cho tôi, hỏi sao anh lại cho em nghỉ. Tôi bảo làm ở Ban phong trào ông không chịu, còn các chỗ kia năng lực ông không phù hợp, không làm được rồi. Ông ấy mới bất mãn, viết đơn tố cáo lung tung. Nhưng theo tôi có ông nào đó cũng "to to" trong Liên đoàn "giật dây sau lưng". Chả vấn đề gì đâu. Trong Liên đoàn họ biết hết đấy”. Ông Dũng nói.

    Không chỉ chứng minh người làm đơn tố cáo mình thiếu trung thực, Chủ tịch VFF còn cho biết ông đã đề nghị Ban kiểm tra của Liên đoàn thu thập hồ sơ kiện ngược lại ông Nguyễn Văn Chương.

    “Khi ông Chương còn làm Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ của VFF, có chuyện ông bán điện, câu điện của Trung tâm, đem bán ra ngoài, bị phát hiện được. Ngoài ra, tiền thu bể bơi cũng khá khá, ông Chương không đưa vào sổ sách. Tôi yêu cầu củng cố hồ sơ những vụ việc đó để báo cáo thường trực kiểm tra.

    Tôi đã biết trước ông này "hắc ám" nên không thể đồng lõa. Ông Chương có ý đồ gì đấy muốn làm mất uy tín Liên đoàn, mất uy tín của tôi và ông Tuấn. Tôi không muốn nói làm gì ở đây, mọi chuyện có pháp luật, dần dần sẽ sáng tỏ ra thôi”.

    Sau khi gửi đơn tố cáo hai quan chức cấp cao VFF nhận hối lộ thì nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ VFF là ông Nguyễn Văn Chương và một nhân viên khác của VFF là ông Lại Đức Lợi đã ủy quyền cho một Công ty luật gửi “Văn bản kiến nghị khẩn cấp” về việc VFF đã “đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động đối với các ông Nguyễn Văn Chương, ông Lại Đức Lợi là trái quy định pháp luật, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tâm lý, cuộc sống của người lao động”.

    Văn bản trên được ký và gửi đi từ ngày 10/6/2015. Theo nội dung trong văn bản ghi thì lá đơn này đã được gửi tới nhiều cơ quan chức năng khác nhau và cả các CLB bóng đá.
    ----------------------------
    ông Dũng bạc làm vậy là đúng, để thằng cha Chương này nắm phòng đào tạo các đội tuyển trẻ hay Phòng các đội tuyển là hỏng hết. Thế nào nó cũng nhận tiền rồi đưa bọn ekip hay bơm vá vào thì chết.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này