1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Hưởng ứng phong trào tìm nguyên nhân và giải pháp chiến hay không chiến. Mấy hôm nay viết ngắn mỏi tay quá, chuyển sang viết dài, mong các bác chịu khó tí.
    Bài viết mang tính chất Gấu mẹ, nghiêm cấm xe pháo dưới mọi hình thức :-D.

    Gần đây các tay đao trên diễn đàn đều lao vào tranh luận về nguy cơ bùng nổ xung đột biển đảo. Đào lại lịch sử, nguyên do tất cả những diễn biến gần đây ở Biển Đông khởi thủy từ một phát biểu gây hoang mang của Mao chổi sể: Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy...” (NXB Sự Thật. Tháng 10/1979).
    Những tưởng phát biểu của Mao chỉ mang tính chém gió, hư trương thanh thế và hù dọa em út, nên trong những năm 1970 cả ĐNA và thằng em Vịt Nam cứ điềm nhiên tọa thị. Dần về cuối những năm 70, thằng em Vịt bắt đầu bộc lộ bản chất, không chịu quy phục thiên triều, lại còn nuôi mộng thành lập liên bang Đông Dương, làm thân ra mặt với kẻ thù vừa hôm qua là bạn của Trung Quốc là anh cả đế quốc xã hội chủ nghĩa, đe dọa, hà hiếp hiền thần Polpot ở Campuchia. Qúa ngứa ngáy, năm 1979, Đặng Đái Bình đã không ngần ngại trở mặt, đem hơn nửa triệu quân nam tiến nhằm dạy cho thằng em côn đồ một bài học. Tuy nhiên thằng em chẳng phải tay vừa, một mặt không thèm rút quân ở Cam về nước, một mặt còn tự tin quá mức, không nhận quân chi viện của Liên Xô, chỉ cậy vào đám lính biên phòng ít ỏi mà bóp thốn ông anh một quả đau hơn hoạn. Nhận ra mình đang ảo tưởng sức mạnh, Đái Bình vội rút quân về ngay và luôn, rồi tuyên bố TQ nên “ẩn mình chờ thời”.

    Thế nhưng ẩn mình không có nghĩa là quên đi mục tiêu của Mao chổi sể vĩ đại. Trung Quốc một mặt ra sức hô hào giải trừ quân bị, nhằm hạn chế kho đầu đạn hạt nhân của Liên Xô chấm Mỹ, một mặt lôi vũ khí Nga Xô ra “phát huy sáng kiến làm lợi cho đất nước”. Kết quả là sau mấy chục năm vừa lén lút vừa lừa phỉnh Nga ngố, vừa thò 2 ngón chôm kĩ thuật của Mẽo, Khựa đã trở thành công xưởng vũ khí nhái vang danh bốn bể, nổi hơn cả Bphone đình đám của Quảng nổ. Tính đến những năm 2000, tất tần tật những món thượng vàng hạ cám Khựa đều tự tin có hết trong biên chế, lại còn lừa bán được 2 cái khinh hạm Made in China cho Thái Lan, làm anh Thái năm ngoái phải mất tiền triệu để đắp vá, sữa chữa.

    Có tiền, thừa dân, kĩ thuật thì chuyển giao miễn phí qua hacker, Khựa ngấm ngầm đẻ liên tục tàu chiến. Kể từ lúc cải biên được cái tàu sân bay đồng nát của Ukraina, dân và quân Khựa bắt đầu ngứa nghề nhà võ. Khi Tập Cận Bình bắt đầu công cuộc phục hưng TQ vĩ đại, sự ngứa đó còn man dại hơn nữa. Lịch sử quả là một vòng xoắn ốc. Nếu ngày xưa về mặt đối nội, Mao chổi sể dùng Hồng vệ binh, kéo cờ Kách mệnh văn hóa để dìm hàng những người chống đối. Về mặt đối ngoại, “Trên thế giới chưa có những người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Trung Quốc. Từ chỗ coi Liên Xô là đồng minh lớn nhất, họ đi đến chỗ coi Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất. Từ chỗ coi đế quốc Mỹ là kẻ thù nguy hiểm nhất ..., họ đi đến chỗ coi đế quốc Mỹ là đồng minh tin cậy, câu kết với đế quốc Mỹ và trắng trợn tuyên bố Trung Quốc là NATO (1) ở phương đông”.. Ngày nay một mặt Bình béo ra sức dùng chiêu bài chống tham nhũng để triệt hạ đối thủ, một mặt trở cờ xem tên sen đầm Mỹ là kẻ thù, quay lại kết thân với Nga ngố, tuyên bố Nga thu hồi Cremia là đúng đắn, cũng như tương lai Khựa sẽ biến Biển Đông thành ao nhà.

    Sự kiện HD 981 cho thấy những gì chân thực nhất của chính sách Khựa. Trong khi Cục Hải Dâm của TQ tuyên bố đem giàn khoan đi cắm với mục đích thăm dò dầu khí, thì thực chất trong những ngày diễn ra lễ hội té nước ở Nam Hải nó chẳng thăm dò cái ống điếu gì cả. Nó được kéo ra đó là để đòi hỏi chủ quyền, nói như TS. Alexander Vuving vừa dạy đời trên báo Thanh Niên, mục đích chính của Bình béo là an ninh hàng hải và lợi ích chính trị. Nói rộng ra, thì Bình béo coi Biển Đông chỉ như cái cửa ngõ để có thể tiến thẳng ra biển lớn, kết nối con đường tơ lụa trên biển, chinh phục thế giới.

    Sự chân thực trong chính sách ấy còn lộ rõ hơn qua hình ảnh tàu hải cảnh 3210, vốn từng tuần tra hòa hảo với tàu CSB 8003 ở Vịnh Bắc Bộ, hôm qua còn tình cảm nhẹ nhàng với nhau, hôm nay đã lao vào chửi bới, bạo hành một cách tàn tệ.

    Trong khi dư luận còn mải mê theo dõi những thước phim căng thẳng, mà đứa con hoang Việt Nam ranh mãnh đã lèn phóng viên quốc tế xuống tàu quay rồi tung lên, bôi tro trát trấu vào mặt Khựa, thì Khựa xui đùn Kim Young Ủn vừa châm lửa đốt nhà, vừa giận dỗi phóng tên lửa chí phèo ầm ĩ trên biển Hoàng Hải, rồi âm thầm đẩy nhanh tiến độ đào ao lấp đảo, chuẩn bị đồn trú lâu dài ở Trường Sa. Kết quả là đến giữa năm 2015, với kết quả hàng loạt chuyến chạy đôn chạy đáo của hải đăng Nguyễn Chí Vịnh, kèm theo nhiều phong bì dày cộp, các nước đồng thức tỉnh, Mẽo và khối G7 (còn chưa bị caffe Trung Nguyên kiện vì tội xâm phạm bản quyền) thảy đều đăng đàn mắng mỏ, đến nỗi đô đốc thiên triều là Tôn Kiến Lửa phải mắm môi chịu nhục ở Singgapore, đọc đại bài diễn văn viết sẵn, cười nhăn nhở chụp vội mấy kiểu ảnh rồi mau mau chuồn thẳng về nước.

    Thế nhưng về tư duy thì với bản chất sô vanh nước lớn, chính quyền Đại Háng vẫn chứng nào tật nấy, một mặt Bình béo mời cụ Tổng sang ăn lễ vỗ tay hoành tráng, một mặt trong khi cụ Tổng chưa kịp đặt đít lên máy bay hồi cố quốc, Bình đã trưng pháo tự hành ra đảo, để bọn Mẽo và bè lũ tư bản giãy chết chừa thói sen đầm ảo tưởng, dây máu ăn phần, đồng thời chỉ thị tờ báo lá cải Hầm Cầu đe dọa bắn giết bất cứ nước nào dám bén mảng sinh sự, từ Mẽo, Úc, Nhật, Phi đến cả đám G7, không chừa một em nào. Mẽo cũng không vừa, học lại bài ôm phóng viên lên tàu của Vịt khi trước, rước CNN ngồi máy bay P8 thu âm cảnh Khựa chửi rủa đe nẹt rồi banh rộng cho cả thế giới xem, báo hại Úc, Nhật, Phi, Âu đều lao vào bình phẩm một cách nham nhở, còn Bình béo vội mời Ô ba ma sang để đề nghị quan hệ theo kiểu mới.

    Riêng Vịt là đàn em, thì còn biết làm gì hơn được, nên đành ngồi tọa sơn quan hổ đấu, chủ yếu là lên tiếng kêu quan ngại yếu ớt, rồi lẳng lặng vác đất đắp đảo, ngồi tựa cửa mà nhìn đàn anh biểu diễn đao thuật.

    Như vậy, qua một dãy sợ kiện dài (quả là dài thật), ta có thể thấy mấu chốt của vấn đề không phải ở một cái Biển Đông cỏn con, mà là cả một quá trình Nam tiến, rồi Đông tiến, Tây tiến để “gió Đông thổi bạt gió Tây” của Khựa. Không phải chỉ một vài sự kiện đâm húc hay đào lấp, mà là cả một quá trình tính toán chiến lược, đào mồ học thuyết của Mao chổi sể với hy vọng độc bá thiên hạ, mà học thuyết ấy suy cho cùng chỉ là xào nấu lại tư tưởng thống trị của các triều đình TQ, chẳng qua là chỉnh sửa cho đồng bộ và phù hợp với ngôn ngữ thời đại.

    Cuối cùng thì mục đích của Bình béo cũng chỉ là chiếm đất, chiếm đảo, mà trong thế kỉ bùng nổ dân số này đất hiếm, đảo hiếm chứ người thì thừa mứa, vì thế những ai còn ngây thơ lầm tưởng về chiến lược của TQ, nghĩ rằng Khựa sẽ sợ hãi lời quan ngại thống thiết của Vịt. Mẽo, Nga, ASEAN sẽ can thiệp, giúp đỡ để thằng em thức canh giữ hòa bình cho thế giới thì quá cả tin rồi. Năm 1979, năm 1988 Tiểu Bình xua quân trong lúc Đại sứ quán vẫn đang mở cửa tại Hà Nội đấy. Bài học lịch sử cho nhà ta vẫn còn nguyên vẹn và nóng hổi, các tay đao có thể thổi và thưởng thức ngay trên diễn đàn.
    Tifavn, conag, teothin9 người khác thích bài này.
  2. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Ngày trước khi cụ H.ồ viết báo cho tờ Le Paria ông chủ bút bảo viết càng dài càng tốt, dưng khi bác chém đã lên thần ông chủ bút lại bảo viết càng ngắn gọn, xúc tích càng tốt... thật chả biết thế nào cho đúng haizz!
    Lenam098 thích bài này.
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Khi mới tập đao thì ta phải quấn đao vào người, múa may loạn xạ cho quen, khi lâm chiến thì trong lúc hoảng loạn ta nên chém bừa may ăn thì thắng. Nhưng nếu đao pháp thông thạo như cụ Chuối thì chỉ chém 1 đường là chết ngay tức khắc.
    Cụ cứ chờ xem ít lâu cụ Chuối sẽ vào chém 1 đường, em ngắc ngứ ngay tức khắc.
    Trong thời gian chờ đợi, cụ đọc bài của em tiêu khiển và thông cảm để em tập thêm cho đường đao bén ngọt, 1 nhát chết ngay
    Premium..., shinplumbersinbadvking thích bài này.
  4. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    xem lại và nhanh chương trình htv9 9h 30 pm tối nhé, 16/6/2015
    Công đồng quốc tế từ đông đến tây , từ cực bắc đến cực nam đều lo ngại về Trung quốc và nêu lên vai trò đóng góp của Mỹ và liên hợp quốc rất quan trọng cho hoà bình khu vực ,
    Vì vậy ai cần bạn và cần như thế nào thì hãy nói lên đúng sự thật , đừng nghĩ xiên , nghĩ xéo gì nhé
    dulichbenvung82 thích bài này.
  5. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    "Hợp tác" ko có nghĩa là Mỹ-Tàu bắt tay nhau làm đồng minh,ko xem bài viết của ông tư lệnh hạm đội TBD hoa kỳ hôm nay à?
    còn cái loại được trả tiền để viết bài định hướng dư luận thuê cho mấy đứa thân Tàu thì khỏi nói mắc công tốn time.
    Hiarly:ko thấy tôi dùng dòng chữ"chính sách trợ cấp xuất khẩu" hả?cậu ko thấy Tq là đói tượng bị kiện chống phá giá nhiều nhất Thế giới à?
    "Mềnh khuyên bạn rảnh thì đọc chơi mấy cái tin đó, chứ đừng coi trọng quá.">>>vậy đọc "Thật" ko phải đọc"chơi" là xem báo "Nhân Dân" bị ế,đến nổi trong Sảnh của mấy cái cty nhà nước cũng ko thèm có ở trên kệ cho khách xem hử??
    mà tôi ko hiểu link tôi đưa anh bạn có xem ko?
  6. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Mình có biết trong kinh tế có khái niệm thặng dư.
    Và sự bóc lột của tư bản diễn ra gần như vô hạn, nó giống như cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con.
    Trung Quốc sống nhờ vào thị trường Mỹ, vay vốn Mỹ, thử hỏi cơ hội nào để TQ bật lại Mỹ về tài chính?
    tiemkich thích bài này.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Các bác chưa hiểu ý của bác @hiraly .............
    Mình thử giải thích thế này : ví dụ trong ngành Dệt may XK .... nếu chỉ tính 1% hàng hóa hư hỏng , không đủ chuẩn ... với quy mô của TQ thì số lượng hàng này cũng đủ tràn ngập VN. Thêm vào đó là các công ty ăn theo .... là các Cty thấy người ta XK được thì cũng lao vào SX và ế hàng .
    (Chú ý là trong các đơn hàng sản xuất bao giờ cũng có tỷ lệ hư hỏng được phép)
    Các loại hàng này bán giá bao nhiêu cũng được miễn là thu hồi lấy ít vốn.
    Ngay tại VN cũng liên tục bán " đại hạ giá " các mặt hàng XK của các công ty trong nước.
    Tại TQ họ có điều kiện như : thời gian tích lũy dài , thị trường trong nước lớn nên các thiết bị máy móc sản xuất rất có điều kiện lấy lại vốn đầu tư , tỷ lệ khấu hao máy móc nhanh chóng =0 .
    Lúc đó với giá nhân công rẻ mạt .... hàng hóa của họ rất cạnh tranh .
    Hàng hóa bán sang Tây không phải dưới giá thành mà thực sự là giá rẻ . Họ cũng quy định cụ thể với các loại DN lúc nào thì được hưởng trợ cấp ( ở đây là miễn hoặc giảm thuế ) . Tất nhiên như vậy sẽ bị kiện .
    Nói chung là " ăn ít - lãi ít " nhưng sẽ là con số khổng lồ nếu XK với số lượng lớn .

    Lần cập nhật cuối: 17/06/2015
    beta22hiraly thích bài này.
  8. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/bien-dong-day-song-nguoi-my-lo-doi-giay-574685.html
    Biển Đông dậy sóng, người Mỹ lo... đôi giày
    (TNO) Việc Trung Quốc tăng cường xây dựng phi pháp ở Biển Đông khiến các công ty phân phối và bán lẻ giày dép của Mỹ lo sốt vó, sợ sẽ phải tăng đáng kể giá thành sản phẩm vì nguồn cung từ khu vực này bị ảnh hưởng.
    [​IMG]
    Biển Đông căng thẳng, người Mỹ cũng sợ "mất dép" vì nguồn cung giày dép ở khu vực này có thể bị ảnh hưởng - Ảnh: Reuters
    Trang tin Footwear News (FN) hôm 15.6 dẫn lời Andy Polk, một lãnh đạo Hiệp hội phân phối và bán lẻ giày dép Mỹ (FDRA) bày tỏ lo lắng trước việc Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền và tăng cường xây dựng phi pháp đảo nhân tạo ở Biển Đông.
    FN dẫn ước tính của chính phủ Mỹ cho biết dòng chảy thương mại hàng năm của thế giới trị giá khoảng 5 nghìn tỉ USD đi qua hoặc gần kề khu vực Biển Đông. Và đến 95% lượng giày dép của thị trường Mỹ là xuất phát từ khu vực Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines.
    FDRA cảnh báo nếu căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng, các công ty giày dép Mỹ có thể sẽ phải tổn thất về kinh tế do tăng phí bảo hiểm chuyên chở bù đắp rủi ro cho các con tàu đi qua khu vực này. Chi phí cũng có thể tăng cao do gián đoạn lưu thông ở các tuyến đường biển trong khu vực.
    FDRA cũng nhận định Trung Quốc đang mất thị phần giày dép, và Việt Nam đang chiếm lấy thị phần đó. Cơ hội của Việt Nam còn gia tăng hơn nữa một khi Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương chính thức đi vào hoạt động.
    Kiều Oanh
    beta22 thích bài này.
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    trước đây nghe chuyện hài cây bất biển Đông, bây giờ lại có chuyện cái dép bể Đông rồi, báo nhà ta là chúa giật tít, mà sao không lấy tin là trung quốc gây căng thẳng mỹ sợ mất giày nhỉ
    beta22Lenam098 thích bài này.
  10. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Em chả biết, chỉ biết Mẽo nó chỉ quan tâm cái đôi giày thôi
    tiemkich thích bài này.

Chia sẻ trang này