1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Xác nhận xác tàu đó là của VN nhưng đó là hàng của VNCH, nghe bọn TQ nói là năm 1985 có một tàu mắc cạn của VN ta ở bãi này


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/06/2015
    viteubaokotus thích bài này.
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Em chỉ có vậy thôi. Như vậy là ở Đá Long Hải ngãy xưa đã có căn cứ và đèn biển cuar VNCH rồi à? Vậy sao ta không tiếp túc nhỉ?
    --- Gộp bài viết: 22/06/2015, Bài cũ từ: 22/06/2015 ---
    Moá, mưa gió bão bùng, sóng võ bờ trắng xoá, thế là dựa vào mấy cái ảnh sóng vỗ bờ mà bọn tàu đang nhao nhao ầm ỹ về việc Việt Nam đang dựng đảo nhân tạo lớn nhất biển Đông ở Núi Le và Phan Vinh:

    [​IMG]
    Núi Le 22/6/2015

    [​IMG]
    Phan Vinh 22/6/2015.

    Mà các bác nhà mình làm gì ở Núi Le vậy nhỉ, đảo nhân tạo bên tay trái đi đâu mất rồi?
    --- Gộp bài viết: 22/06/2015 ---
    Mới chém gió có 1 ít về đặc công nước ở biển Đông mà trên báo khựa đã có bài viết nhạt toẹt, vớ vẩn này:
    http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150622000091&cid=1101
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Xúc động giây phút gặp ngư dân giữa Biển Đông
    Những hòn đảo giữa mênh mông sóng nước nhìn thật nhỏ, nhưng đó chính là điểm tựa vô cùng lớn để bà con ngư dân yên tâm bám biển, khẳng định chủ quyền của nước ta đối với Trường Sa.
    Trong chuyến đi ra Trường Sa tháng 5 vừa qua, các thành viên trong Đoàn công tác số 9 đã được chứng kiến nhiều khoảnh khắc rất xúc động. Một trong số đó là khi họ nhìn thấy những chiếc tàu cá xa bờ của ngư dân đang lênh đênh giữa vùng biển mênh mông của tổ quốc.

    Cũng là chiếc tàu vẫn gặp ở đất liền, nhưng khi nhìn thấy nó ở đây mọi người bỗng có cảm giác thân thương đến lạ. Không ai bảo ai, tất cả mọi người có mặt trên boong đều đưa tay vẫy chào và cùng nhau hô vang những lời chúc sức khỏe, mong bà con trúng cá.

    Đáp lại, các ngư dân cũng dừng việc và đưa tay lên vẫy, miệng nở nụ cười tươi rói chúc Đoàn thượng lộ bình an. Lúc này mọi khác biệt về nghề nghiệp, vùng miền biến mất, và cứ thế họ nheo mắt nhìn theo nhau cho đến khi hai con tàu xa hẳn.

    Khi ai cũng nghĩ rằng cuộc gặp mặt đó chỉ diễn ra chóng vánh và chỉ một lần, nhưng rất bất ngờ khi sau đó họ lại được gặp nhau trên các đảo tại quần đảo Trường Sa, đó là lúc các ngư dân vào tàu xin dấu (để xác nhận đã ra Trường Sa, làm cơ sở cho các chính sách hỗ trợ).

    Các chiến sĩ Hải quân cho biết, bà con ngư dân thường vào đảo để được tiếp tế nước ngọt, sửa chữa tàu hư hỏng... và họ cũng có những món quà tặng những người lính ở đây, khi thì mớ rau xanh, lúc con cá tươi mới bắt...

    "Hải quân giúp chúng tôi nhiều lắm, không những vậy mỗi khi mình nhìn thấy đảo là thấy vững tâm hẳn, vì biết rằng anh em đang ở đó canh giữ cho mình, có chuyện gì mình cũng nhờ cậy được. Vậy nên chúng tôi và lính đảo coi nhau như anh em trong nhà vậy". - một ngư dân vào đảo chìm Đá Lát cho hay.

    Dưới đây Infonet xin gửi tới độc giả một số hình ảnh về những chiếc tàu đánh bắt xa bờ tại vùng biển Trường Sa.

    [​IMG]
    Sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển, khi gần tới đảo Đá Nam Đoàn công tác đã gặp những chiếc tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại đây.
    [​IMG]
    Do ở đây có các rạn san hô nên cá thường nhiều, do đó các tàu cũng tụ đến đây đánh bắt.
    [​IMG]
    Giữa biển khơi, những chiếc tàu của ngư dân trở nên nhỏ bé, mỏng manh như những chiếc lá tre.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chiếc tàu cá đậu gần tàu Trường Sa 571 (con tàu chở đoàn công tác ra thăm đảo).
    [​IMG]
    Một chiếc tàu đang đánh bắt gần ngọn hải đăng thuộc khu vực đảo Đá Lát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi khi đi gần tàu cá, các thành viên trong đoàn công tác có mặt trên boong và ngư dân đều hô vang những lời chào, lới chúc bình an.
    [​IMG]
    Những cánh tay giờ lên lưu luyến cho đến khi khuất xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ngư dân đang chèo thuyền thúng vào đảo Đá Lát.
    [​IMG]
    Tại đảo Song Tử Tây có một âu thuyền với sức chứa hàng trăm tàu cá công suất lớn. Mỗi khi có gió bão, các tàu đánh bắt trong khu vực này đều trú ẩn tại đây. Cũng ở Song Tử Tây, ngư dân được cấp nước ngọt miễn phí và mua nhiên liệu bằng với giá tại đất liền. Trong tương lai, đảo sẽ là một trung tâm hậu cần nghề cá lớn, cung cấp mọi dịch vụ cần thiết để ngư dân yên tâm bám biển.
    [​IMG]
    Một chiếu tàu cá đi ngang quan nhà giàn DK 1/18.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh đó, trong chuyến đi Đoàn cũng gặp các tàu vận tải tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các đảo.
    Nguyễn Cường
    karate_hn, cattrang08, engkhoi7 người khác thích bài này.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    [​IMG]
    Hoàng hôn ở đảo Nam Yết. Ảnh do người Việt chụp năm 2014, chỉ thắc mắc là sao bọn tq kiếm được ảnh lớn và không bị đóng dấu. Em tìm hình này của người Việt thì hoặc nhỏ hoặc hơi lớn nhưng có dấu và không cái nào to được như của bọn tq.
  5. gis84

    gis84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Báo này của Taiwan k phải China. Truyền thông có xu quan trọng hóa vấn đề. Ví dụ như vụ HD-981. Truyền thông họ nói suốt ngày. Cái này mình k dám so sánh truyền thông với báo chí VN. :((
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Hình qué gì đẹp vãi đái @-)
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    Ở đt nên nó nhảy tùm lum khó sửa quá. Thì tôi chỉ nói là cảm nhận theo logic của tôi chứ có phê phán ai đâu. Các bác tham mưu thì cứ tham mưu. Ta thì cứ chém trúng trật thì cũng có kẻ giật mình zui rồi. Tq nó hay leo thang theo kiểu cho ếch vào nồi nước rồi nấu sôi. Thêm lửa rồi lại rút, cứ như vậy cho đối phương luôn cho rằng biết rồi nói mãi đến lúc chết nhăn răng mà vẫn cứ tưởng mình cười. :D
  8. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    công nhận bác hay mày mò nhỉ, bác có thể cho mình xin links có ảnh này không, thắc mắc của bác có thể là do người chụp đem ảnh này triển lãm quốc tế rồi được tq chỉnh sửa lại nên nó không có dấu mà không lộ bị chỉnh sửa
    --- Gộp bài viết: 23/06/2015, Bài cũ từ: 23/06/2015 ---
    nước ta không phải là ếch, trung quốc cũng không phải là kể cho ếch vào nồi; nên mọi so sánh đều khập khưỡng và không thực tế, nói thế cho vuông nhé
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    http://www.nhjd.net/data/attachment/forum/201506/18/220624sfkfxkms2dzpdmsf.jpg
    divenoi_xalam thích bài này.
  10. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Chúng ta sẽ trở lại... [-O<
    Nước mắt rơi ở Gạc Ma
    Bầu không khí đau thương cùng tiếng nhạc của bài Hồn tử sĩ bao trùm cả vùng biển lớn. Những cành hoa cúc lần lượt rơi khỏi những đôi tay run lên vì xúc động, họ lặng lẽ nhìn bè hoa khuất dần...
    Một ngày giữa tháng 5, con tàu Trường Sa 571 chở theo hơn 250 người tiến thẳng ra Trường Sa. Sau 5 ngày lênh đênh trên biển và qua các đảo Đá Nam, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, sáng ngày 11/5 đoàn đi ngang qua đảo Gạc Ma – nơi 64 chiến sĩ Hải quân đã hy sinh trước họng súng quân Trung Quốc xâm lược để bảo vệ chủ quyền đất nước.

    [​IMG]
    Toàn cảnh đảo Gạc Ma nhìn từ tàu Trường Sa 571.
    Dù lúc này khá mệt, nhưng khi nghe tiếng loa thông báo trên tàu mọi người đều bừng tỉnh. “Tàu sắp đi qua đảo Gạc Ma, các đồng chí có thể lên phía mạn trái của tàu để nhìn…”, chỉ chờ có thế, tất cả đều bật khỏi giường rồi chạy lên boong.

    Với khoảng cách chỉ hơn 3 hải lý, đảo Gạc Ma hiện lên là một khối nhà lớn màu trắng, cao tới 6 tầng. Xung quanh đó là những công trình phụ trợ cùng 3 chiếc cần cẩu hàng chục tấn và các tàu vận tải. Tất cả đều đang hoạt động gấp rút để hoàn thiện những công trình trên đảo.

    Do khoảng cách không quá xa nên hình ảnh mọi người thu được khá rõ nét, sau giây phút ban đầu xôn xao mọi thứ dần lắng xuống. Lúc này cả mạn trái con tàu kín người đứng, tất cả đều đau đáu nhìn về Gạc Ma, lòng nặng chĩu.

    Chiều cùng ngày, sau khi thăm bộ đội trên đảo Cô Lin, tàu bắt đầu các nghi thức để chuẩn bị làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma, lúc này tàu chỉ cách Gạc Ma vài hải lý, nhìn bằng mắt thường vẫn thấy một khối trắng toát phía xa.

    Mâm đồ lễ cũng được chuẩn bị ngay sau đó, bao gồm hoa cúc, trái cây, giấy tiền, cùng những lon bia đã bật nắp, thuốc lá đã châm… những lễ vật giản dị nhưng chứa đựng trong đó biết bao nỗi tiếc thương, mong mỏi của những người trong đoàn khi đến với các anh.

    Sau thông báo của chỉ huy tàu, hơn 250 người trong đoàn đều tập trung chỉnh tề trên sàn phía sau của tàu. Đài tưởng niệm các chiến sĩ được dựng ngay trên tàu, với vòng hoa, hương đèn, hai bên là hai sĩ quan Hải quân nghiêm trang bồng súng đứng gác.

    [​IMG]
    Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng lãnh đạo Quân chủng Hải quân trong giời phút tưởng niệm.
    Không gian quanh con tàu lúc này như đặc lại, linh thiêng hơn bao giờ hết, hàng trăm người đứng lặng trong ánh hoàng hôn vàng đỏ, gần đó là đảo Cô Lin nổi lên giữa những con sóng tím ngắt, phía xa là bãi Gạc Ma – nơi 64 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống trước làn đạn quân thù.

    “Xương máu và thân thể của các anh đã hòa mình cùng sóng biển quê hương (...). Song, biển thì rộng và sâu, mà sức người có hạn, hoàn cảnh bất lợi nên đến nay xương cốt nhiều đồng chí vẫn đang nằm lại nơi biển sâu lạnh lẽo, đang hàng ngày, hàng giờ mòn mỏi trong thời gian, quặn đau trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên, bão tố...”.

    Sau một đoạn văn tưởng niệm, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã lạc giọng vì xúc động. Bên dưới nhiều người cũng bật khóc, có tiếng nấc thành tiếng của những cô gái trẻ, có những bàn tay lặng lẽ lau nước mắt của những người lớn tuổi, trong khi những cựu chiến binh thì nghiến chặt hàm răng đến nổi gân mà nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt xạm đen.

    Lời tưởng niệm kết thúc cũng là lúc tàu Trường Sa 571 nổi lên ba hồi còi dài. Không khí yên lặng càng khiến những tiếng còi như vang xa hơn, xoáy sâu vào vùng biển nơi các anh còn nằm lại.

    Buổi lễ kết thúc khi mọi người thay nhau thả vòng hoa và những bông cúc xuống biển. Trời đã chuyển tối nhưng nhiều người vẫn đứng lặng trên boong nhìn cho đến khi mọi thứ khuất dần vào những con sóng đen thẫm…

    “Dưới lòng biển lạnh các anh có nghe thấy chúng tôi, chúng tôi đến với các anh đây. Các anh có linh thiêng xin phù hộ cho anh em ngoài đảo được chân cứng sóng mềm, đất nước được yên vui, no ấm…” – một người lính trung tuổi chắp tay hướng về Gạc Ma bái vọng…

    Tháng 3/1988, để ngăn chặn ý đồ của Trung Quốc là đánh chiếm một số bãi đá ngầm của quần đảo Trường Sa, Quân chủng Hải quân đã thực hiện việc củng cố thế đứng của ta tại khu vực quần đảo. Khi có dấu hiệu căng thẳng, những người lính của ta đã kiềm chế tối đa để gìn giữ hòa bình.

    Tuy nhiên, vào ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã bất ngờ tấn công, bắn cháy 3 tàu, sát hại 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại bãi Gạc Ma. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép bãi Gạc Ma của nước ta bất chấp mọi lý lẽ, cũng như bằng chứng lịch sử, pháp lý.


    Một số hình ảnh buổi lễ tưởng niệm do PV Infonet ghi lại:

    [​IMG]
    Mọi người tập trung trên boong khi làm lễ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đọc lời tưởng niệm, phía xa là đảo Gạc Ma (màu trắng).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nén chặt cảm xúc khi nghe những tiếng còi tàu vang lên.
    [​IMG]
    Mọi người lần lượt thắp hương...
    [​IMG]
    ...rồi thả vòng hoa xuống biển.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con hạc giấy trôi trên vùng biển Gạc Ma.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vòng hoa trôi dần về phía đảo Cô Lin.
    Nguyễn Cường

Chia sẻ trang này