1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình mà bị bơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VerbeenaAnne, 27/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VerbeenaAnne

    VerbeenaAnne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này các bác ah, em quen một anh. Đi chơi gặp nhau 2 lần thôi. Ngày đầu gặp nói chuyện cũng khá lâu. Hai anh em nói chuyện khá là hợp, anh và em cùng chia sẻ về gia đình cuộc sống. Anh kể về gia đình anh, rất rất nhiều thứ. Ngày thứ 2 ngay sau hôm đó, hai anh em lại càfe. Kể về cuộc sống, xã hội. Lần đầu tiên em gặp người mà em thấy có thể cùng ngồi nói chuyện mãi không chán như vậy. Tối hôm đó về em không tài nào ngủ được, cứ nghĩ về anh ấy thôi. Hôm sau anh ý đi chơi, nên em nt anh ý ít nhắn tin lại. Rồi hôm đó lúc anh đang đi chơi, em nt là: Không hiểu sao em thích gặp anh, thích nói chuyện với anh và thích nghe anh nói chuyện. Anh bảo là em trêu anh ah, rồi em nhắn lại mà anh phớt lờ luôn. Hôm đó anh hẹn em tối về càfe, mà đi chơi về anh mệt quá, ốm. Nên cancel vụ càfe. Cả tuần sau anh bận làm việc nên ngày chỉ nhắn được một vài tin, có chat nói chuyện một ít trong ngày và trước khi anh ý ngủ. Đôi lúc em nt mãi anh ý không nhắn tin lại. Hiện tại thì anh chưa có người yêu. Giờ em phải làm sao các bác :-(
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    mình có cảm giác a ấy không thích bạn hihi
  3. VerbeenaAnne

    VerbeenaAnne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    kaka, uhm. T cũng biết vậy rồi he. Tớ bỏ cuộc rồi :-(
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    làm gì mà nghe như kiểu thất bại luôn vậy. cứ chơi đến cùng đi. mục đích chính nó là cái khác chứ có phải mỗi thích thôi không đâu
  5. VerbeenaAnne

    VerbeenaAnne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái khác là cái gì ta :-p, đùa đó. Tớ không bỏ cuộc đâu. kaka. Vẫn đang kiên trì đây. Thích một ai đó, nên giữ cho riêng mình cảm giác này, tự mình tạo ra nó và rồi tự mình làm nó mất đi ---> Tự biên tự diễn
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    cũng đúng đấy hihi
  7. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    cái lão @TXNC này ko biết vợ con sao rồi, từ ngày vào box đến bây giờ là 3 năm rồi mà vẫn thấy lão cmt đều, ko biết đã bớt gà chưa nhỉ? haha
    top gặp phải lão biết cua gái rồi, hiện tại nó đang bơ top để top mắc bẫy thôi, việc top bây giờ là ngưng nt lại, và nt vs anh đây này, để cho trai nó biết "em cũng bồ kết anh rồi, nhưng để em đổ anh phải nhiệt tình lên chút, em dễ nhưng ko dãi" vậy đấy, ca này sáng nếu như top biết kìm hãm cái sự nhung nhớ lại
  8. VerbeenaAnne

    VerbeenaAnne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Hihi. Cảm ơn bạn. Mình cũng đang cố gắng kìm hãm đây. Giờ để vậy kệ ko quan tâm nữa :-(
  9. trangiabao0907

    trangiabao0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    hì , biết đâu anh ấy lại đang thả câu bạn đấy chứ
  10. VerbeenaAnne

    VerbeenaAnne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    haiz, sau mấy hôm tớ tự nhận ra là anh ấy không thích hay thả câu gì tớ. Là bạn bè vậy. :(

Chia sẻ trang này