1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eyecandy8888

    Eyecandy8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Dạ vâng, chắc phải vậy thôi, e cũng biết là thuốc lá khó bỏ. Mình thì mình cũng muốn tốt cho a ấy thôi. Mà buồn cái, tối qua ảnh nói với em là nên bỏ ảnh đi, r không có tương lai, tìm ai đó tốt hơn ảnh yêu thương e nhiều hơn.. Nói thế mà mặt buồn, cứ như sắp khóc . Chả là sắp thi mà ảnh không muốn học, gia đình bắt học ngành đó mà anh không học được. Tâm lí sợ rớt, em nghĩ thế. Ước mơ của ảnh là được làm ca sĩ cơ. E cũng khuyên là nên tự mình quyết định tương lai, gia đình cho lời khuyên thôi, mà cũng không tới đâu. Em không biết phải nói như thế nào với ảnh nữa?
  2. Tnmx

    Tnmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 28/6 A chang An của bạn có qua không?! Hy vọng mọi đều tốt lành với bạn. Vì mình cũng từng quen một chàng Ân..hohoz..! Anh ta nói rất good, anh ta nói như thật...Cuối cùng thì ohlala...!
    Adina_bobby thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
  4. Eyecandy8888

    Eyecandy8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Dạ. E chỉ biết động viên tinh thần. Mà cái tuổi sinh viên như tụi em, nghề nghiệp cũng là vấn đề nhức đầu thật. Toàn phải làm nghề k theo đam mê. Nó là tương lai, mà không lo được thì tình cảm cũng chẳng giữ được lâu :-(
    Adina_bobby thích bài này.
  5. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Mình cũng quen online nên mình hiểu. Thiệt sự thì mình thấy yêu đời hơn thật, hồi trước mình bị trầm cảm, có lúc còn muốn tự tử nữa kìa. Nhưng mà dần dần thì đỡ hơn rồi, cũng nhờ có bạn mình kiên nhẫn nghe mình "nói nhảm", giờ thì thấy yêu đời hơn trước rồi. Ít nhất cũng không còn khóc một mình vì cảm giác cô đơn nữa. hi hi hi. Nhưng mà bạn cũng nên xác định tư tưởng ngay từ đầu là Tình online là không có tương lai đâu. Nên cũng đừng hy vọng nhiều quá nha, sau này người đau khổ nhất là bạn đó. Nghĩ như vậy thì hơi buồn thiệt đó, nhưng mà cố gắng thôi. Mình cũng đang cố. Với mình thì được ngày nào hay ngày đó. Vậy thôi!!! Mình xin chia sẻ với bạn xíu xíu thế, có gì sai thì bạn bỏ qua nha. hi hi :-):-):-) Chúc bạn vui!!!
    PhungKimAdina_bobby thích bài này.
  6. Eyecandy8888

    Eyecandy8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Hihi. Mình cám ơn. Mình cũng không hy vọng gì nhiều đâu, chả bao giờ phải khóc vì thứ tình yêu online này. Mình khá mạnh mẽ. Mà cậu vẫn còn yêu trai ấn chứ?
  7. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    hihi, mình cũng yêu online, cũng không khóc nhiều, nhưng cũng đã từng khóc, bạn chưa từng khóc thì mình nghĩ bạn chưa yêu , chắc cũng chỉ thích thích hơn một chút thôi. ( ý kiến cá nhân của mình)
    mickey279 thích bài này.
  8. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Không biết nói gì nữa :)
  9. hoangtruong3112

    hoangtruong3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào ở Bangalore ko........Ôi thần linh ơi!
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao ko ai cập nhật tình hình hết nhỉ? Nhà mình đi đâu hết rồi?

Chia sẻ trang này