1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chúc mừng sinh nhật
  2. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Down down and down
    Lẽ ra phải là những ngày tháng "enjoy", hạnh phúc và yêu đời chứ nhỉ? Sao chỉ thấy căng thẳng, yếu đuối và stress đến ngạt thở thế này.
    ước gì có 1 mentor đã từng đi con đường này, lắng nghe và dẫn lối cho mình
    Mình thực sự đang/sắp lạc mất rồi!!!!
    midori207 thích bài này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sao thế?

    Ngày xưa trước khi đi, anh cũng khá stress, vì chẳng có thời gian đi chơi, mà phải hoàn thành nốt công việc và bàn giao cho người mới, lại sắp xa người yêu (cũ). Nhưng cũng khá háo hức trước giai đoạn mới. Nếu chia sẻ được thì chia sẻ nhé.
  4. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Có lẽ là do em đặt mục tiêu cao quá, lại hơi hiếu thắng trong khi không cố gắng nhiều để đạt được mục tiêu đó nên hụt hẫng và hơi mệt mỏi chút xíu :D
    Chắc em sẽ cần cân bằng lại, giữ tinh thần thoải mái hơn thay vì tự tạo áp lực cho bản thân thì mới làm việc, học tập hiệu quả được ^^
    Em cảm ơn anh nhé :)
    midori207 thích bài này.
  5. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc sống khác... 1 con người khác...
    Ta mãi mãi đi qua nhau rồi!
    Trở về với thành phố yên bình những ngày đỏ lửa nhất... Mình hiểu rằng còn phải cố gắng rất nhiều.
    Đột nhiên hát vu vơ: "Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo. Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều"...
    Thấy một nỗi ngậm ngùi vu vơ. Chẳng hiểu vì sao...
  6. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    một nỗi buuồn khó nói
  7. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    16 days left
    Không nghĩ là nhanh đến thế. Ao ước từ lâu không có nghĩa là đã sẵn sàng và chuẩn bị đủ đầy.
    Thực ra, sẽ không bao giờ là đủ cả, nên chỉ cần có 1 tinh thần luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ là tốt rồi.
    Dù có thế nào đi nữa thì:
    1. Bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi thứ. Tuyệt đối không được sợ hãi.
    2. Cố gắng hết sức. Kỷ luật và tập trung.
    3. Sống tốt. Dù mình có thế nào, làm gì thì cũng có người đồng tình, người dè bỉu. Chỉ cần sống tốt, sống đúng là đủ. Ko thể và cũng ko cần làm tất cả mọi người vừa lòng.
    midori207 thích bài này.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vào đây nói với you 1 tí chuyện này thôi, you đừng bực mình với NN nha

    You ạ, NN mới biết thêm 1 người cũng như you :(. Lần này NN ko mất quá nhiều thời gian để biết như với you. Chỉ nói chuyện ít ỏi vài lần, mỗi lần vài phút thôi, chưa gặp mặt trực tiếp luôn, rồi vô tình qua facebook của họ, thế là NN hiểu, họ cũng giống you. Tại có kinh nghiệm qua với you rồi, nên với người này, Nn biết rất nhanh sự thật. Nn đã nói điều này với họ, họ cũng thừa nhận họ là như vậy you ạ

    Hic, cũng 1 người giỏi giang, thành đạt có vị trí cao trong xã hội, vậy mà :(

    Cuộc sống là 1 dấu chấm hỏi to đùng ( ? )

    Muốn khóc : ((
    --- Gộp bài viết: 26/07/2015, Bài cũ từ: 26/07/2015 ---
    You ơi, thực ra là sao? Như you thì cũng vẫn biết quý mến con người phải ko? Hay là hoàn toàn vô cảm trước buồn, vui, sướng, khổ của người khác hả you ?
    : ((
    --- Gộp bài viết: 26/07/2015 ---
    You trả lời Nn đi : ((
  9. traitimdantoc

    traitimdantoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    111
    up luôn cho thớt
  10. giangpham25

    giangpham25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    149
    vâg thật lãng mạn và bay bổng

Chia sẻ trang này