1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nói chung tui thấy tui và nhiều bác phải chấp nhận 1 cái mâu thuẫn là hi vọng vào tụi nó và trường dạy bóng đá JMG, nhưng lại ko thể nào đặt tin tưởng ở Mr. Đức được :)) Cái tui mong là lứa sau có đứa nào bứt hẳn lên được, ông Đức có thể bán được kiếm lời cho CLB nước ngoài nào đó luôn thì nó được nhờ. Không chắc lại đi theo con đường của các anh Trường, Anh, Phượng thì lại loanh quanh tội nghiệp. Đừng bảo ông Đức lo cho học hành là có ơn lớn, những đứa nhóc đó mới chính là những người phải hi sinh nhiều nhất cho cái dự án bóng đá này.
    --- Gộp bài viết: 16/07/2015, Bài cũ từ: 16/07/2015 ---
    Mà nói thật chỉ có cách 1 2 đứa giỏi hẳn lên bán được thì cái học viện JMG mới có khả năng duy trì tiếp. Còn 2 3 lứa mà chả bán được hàng (mục đích chính) thì nó ko có lý do gì để tồn tại nữa.
    --- Gộp bài viết: 16/07/2015 ---
    http://thethao.vietnamnet.vn/fms/tr...qua-nguoi--sieu-ao--cua-cau-thu-v-league.html

    Cái này chỉ là 1 pha bóng, nhưng dạo này cu Thanh Hải của ĐTLA đá chững chạc ra phết. Bị cái khá lùn. Nói chung mẫu lùn lùn mà tốc độ, kĩ thuật tốt VN trước nay chả thiếu :D.
    MalogsWhitered thích bài này.
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Ức chế lắm. ** rất bực mình HĐ bố trí nhân sự như c...Thay người như c...Chọn ngoại binh như c... Nhưng xem thì vẫn xem, thậm chí còn boe những thú vui khác để xem...:))
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Cái dở của giải VN là: thằng thứ 2 (dek vô địch) và thằng thứ 13 (dek rớt hạng) chả khác gì nhau. Tiền thưởng cũng dek có. Nên như bọn ĐN thích thì đá, *** thích thì nghỉ. Chạy loăng quăng như 1 bầy chó con trên sân. Ông gôn Văn Hưng chụp cũng tạm, thì thích làm màu. Ông gôn Thanh Bình thì chỉ thích chụp trái khó. Hậu vệ biên 2 ông như cây kẹo mút. Trung vệ thì 2 ông mỏng như 2 con mắm. Tiền vệ thì lùn tịt. Tiền đạo thì đek biết đánh đầu, dek biết sút, dek biết dẫn bóng, nói chung dek biết làm gì cả.
    Chiến thuật thì chỉ có đúng 1 bài: ra biên, loăng quăng, chuyền vào, mất bóng. Hoặc là phá bóng lên hụt cho đội bạn phản công.
    HLV thì chỉ có 1 việc là ngồi đổ lỗi: Thua vì trọng tài, vì bù giờ ít, vì đối thủ ăn vạ, vì đội toàn thằng trẻ, phải gọi Minh Phương bằng chú nên không đá được, nói chung đủ mọi lý do.
    Nhưng vẫn phải xem nó đá. Thế mới chán.
    anhdungbk25Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Phước Vĩnh, Hải Lâm đã qua thời đỉnh cao vẫn phải dùng. Gần đay ko đào tạo đc thằng trung vệ cho ra hồn. Thành Trung thì mất tích, Cao Cường về Quảng Nam. Hậu vệ biên thì tui thấy dạo này Hoàng Quảng đá khá tốt còn biên trái thì toàn lùn ốm yếu. Thằng Huy Toàn chỉ đá tốt khi đá rình rập ăn bàn thì lại ko bố trí nó đá đúng sở ttrờng, Vũ Phong thì già yếu rồi, đá quá chậm, giờ chỉ còn cú sút chứnđọt phánleo biên, cầm bóng chuyền bóng quá tệ. Tiền vệ trung tâm thì lùn, tranh chấp yếu lại thiếu sáng tạo đột biến. Có chú Thanh Hưng tuy phong đọ phập phù nhưng là thằng có lối chơi box to box rất bùng nổ thì lại đẩy cho QNam. Vẫn tiếc thằng Hà Minh Tuấn. Tại sao lại ko manh dạng luyện thằng này đá tiền đạo cắm để dành 1 thằng tây cho hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. HĐ quá bảo thủ và cầu toàn, ko dám thử cái mới. Nhưng dù sao là người ĐN nên chỉ xem ĐN đá chứ ko xem HĐ huấn luyên :)) , nên dù có đá dở gây bực tức nhưng vẫn háo hức môi dip cuối tuần chờ xem để rồi đập bàn đập ghế :))
    anhdungbk25 thích bài này.
  6. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Tây thì làm sao. Nó là tây thì gọi nó bằng bố à. Sao bảo chấp tây. VFF cũng không thèm gọi tây nhập tịch. Gặp tây là té đái mà đòi số 1 ĐNA trong khi ĐNA nó dùng tây nhập tịch cả đàn. Sợ tây thì đừng đá bóng nữa. Chuyên sang Footsat hay tâng bóng nghệ thuật đi.
    TienThanh70 thích bài này.
  7. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Nghe nói ông Đức cũng nản với bóng đá kỹ thuật rồi. Từ khóa sau chỉ tuyển Gia rai, Ede, Bana, Mơ nông để có sức cày VL chứ không tuyển công tử người Kinh nữa.
  8. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Móa, thằng phóng viên troll thế. Như bài phỏng vấn danh hài.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đã từng có vài tháng rất ủng hộ U19 HAGL mặc dù là người luôn kêu gào tứ đại hộ pháp (4 hậu vệ 1.78 tb- Tức hv cánh 1.75m và trung vệ 1.82 tb) và học thuyết chym to (ít nhất 2 ông tiền vệ 1.8m và 1 ông tiền đạo 1.8m làm trục xương sống cho lối chơi- Chiều cao tb là 1.74-1.76m cho đội tuyển VN), nhưng cũng vẩn rất cởi mở bởi các trường phái khác miễn sao nó cũng hiệu quả. Vấn đề chính của tuyển VN các cấp là tập hợp những cầu thủ tốt nhất và lối chơi hiệu quả nhất trong nhân sự mà ta có được. Vì thành tích là vinh nhục cái mặt, danh dự quốc gia dân tộc. Đá sao thì đá đừng làm cho người ta xem thường cái dòng giống dân VN là chả ra gì. Bóng đá khi xem phải hiểu có hên xui không phải cứ phải mạnh vô địch mới là yêu thích.

    Từ đầu đã biết là lứa 19 hagl là rất kém thể hình chiều cao từ đó dẫn tới rất nhiều hạng chế hệ luỵ khác mà khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp người lớn thì nó sẽ bộc lộ ra mà không thể khắc phục được. Sau trận thua Hàn 0-6 thì đã thấy rõ khả năng thay đổi kém và thiếu độ lỳ vì những nhược điểm con người, trận hoà như thua trươc Sydney U21 lỡm lại càng chứng tỏ nhiều hơn. Sang đến trận bán kết binh chằm chằm và dìm hàng U21 BTN thì dư luận đang ảo tưởng và hun đúc cho sự sai trái đi vào mê cung ma đạo của sự phát triển U19 HAGL và trận chung kết tuy thắng Thái lỡm nhưng nó vô địch cũng rất lỡm tởm mà người biết xem bóng đá thấy cái mùi bẽ còi từ sau lưng. Phát triển bóng đá trẻ hướng tới tương lai mà vậy ư. Dùng dư luận, xảo thuật dơ bẩn để đánh bóng thương hiệu và lấy thành tích cho mục đích này. Một người chân chính không bao giờ cổ vũ cho phương thức như vậy, khoan hẳn nói tới phẩm chất lứa U19. Một mình dám nói lên sự thật một cách mạnh mẽ không nể nang nhất - Gọi thẳng lứa U19 HAGL là Rác Rưỡi và chống lại không cần sự có mặt của họ trên tuyển. Bởi vì làm con người thì cây ngay đừng sợ chết đứng, quân tử chẳng có gì phải sợ nói cái mình nghĩ đúng và vì đúng là phải nói.

    Nếu cứ như hiên nay thì 2 năm tới ai dám cho quân HAGL làm nòng côt đá U23 Sea Games không phong độ ngày càng thãm hại như vầy. Bây giờ thì chả ai dám nói HAGL U19 là đội bóng tương lai, niềm tin, hy vọng của bóng đá VN nữa rồi. Từ cách làm phát triển và bảo vệ cầu thủ trẻ kiểu lâm tặc của bầu Đức nó quá sai điệu với hướng phát triển của xã hội VN hiện đại và bóng đá VN hiện đại nên sự phát triển của U19 HAGL hiện không giống ai đi vào qui luật đào thãi là điêu dễ hiểu. Vâng từ Mỹ tới Hồng Kông tới VN xã hội muốn phát triển đều qua giai đoạn mafia đầu gấu sức mạnh của Xã Hội đen và đồng tiền máu. Mỹ cũng từng có thời rượu lậu và lâm tặc....nhưng thời ấy đã qua những người giầu = phương pháp này đều phải qui tá cải chính kiếm tiền theo luật hoặc bị bánh xe thời thế nghiềm nát. Cách làm việc của bầu Đức thay đổi về hình thức nhưng bên trong lại vận hành theo xã hội Vn 20 năm trước thì kết quả cũng coi như thấy được. Càng dương danh diệu võ càng dở chiêu thì chỉ cho thấy giá trị tầm tường và một xác chết biết nói vs với những người trầm tỉnh và âm thầm làm việc lớn như Nhật Vượng và Hiển họ chung chi cho bóng đá gấp 3-4 lẩn hagl nhưng họ rất âm thầm mà làm vì cái đích đến họ là 20 năm xây dựng 1 clb tầm cở vươn ra Châu Lục, TG và họ biết xây dựng như vậy cần thời gian công sức và mạo hiểm...họ bỏ ra mấy thứ danh tiếng và chức phận cùng quyền lực nhất thời. Đó là quyền lực ngầm quyên lực vĩnh cửu của giới giầu thượng lưu của XH tư bản hiện đại. Bush đến Bush đi, Obama....cũng vậy nhưng những gia đình tư bản đế chế giầu sang của họ trừơng tồn theo thời gian, kinh tế Mỹ có khũng hoảng hay đại phát họ bao giờ cũng trên cao và chẳng té....nhưng ai nghe họ huyênh hoang khoe mẽ? Điều đó chỉ là cho đám cắc ké vô học và làm giầu xồi sống nay chết mai.

    Một người chủ tính cách thế thì đào tạo thể nào ra nhân tài đích thực mà mong. Bây giờ HAGL có thay đổi chiến lược đào tạo cho ra cầu thủ 1.75 tb tương lai rồi cũng không thể thành công. Bởi trong bản chất làm để khoe mẽ không từ cái tâm cái đại chí làm việc lớn thì sẽ chả bao giờ thành công lâu bền và thực sự đâu. Đến lúc đó lại phát hiện lứa đó lại thiếu những mặt khác.

    Với tui lứa HAGL U19 này chẳng thể hy vọng nên cơm cháo gì mặc dù trong 5 năm nữa 1-3 cầu thủ có thề đá tuyễn. Nhưng đóng góp nhiều, vực dậy bóng đá VN lên 1 cấp đô mới thì không. Họ chỉ lạ mà chưa đủ hay để làm điều này. Bỏ qua không nói tới lùn 1.68m dẫn tới yếu thể lực, tranh chấp và hạn chết kỹ thuật (sút bóng, tầm quan sát...) ....chỉ nói 1 thứ mà từ ngày 1 ra ràng tới nay hagl này không bao giờ có là độ lỳ khi đá trước đối thủ mạnh hơn và bắt bài mình. Trụ được với đối thủ như vậy, thay đổi để sống còn nó như cuộc sống vậy có thành có bại nhưng trong khó khăn không đầu hàng buông xuôi và trốn trách nhiệm, bản lĩnh đội bóng, bản lĩnh từng cầu thủ....họ không có chưa hề có vì HAGL không biết đào tạo hay không đầu tư. Mỗi năm trẻ hagl đi đá quốc tế được 1-2 lần là lên báo um xum khoe khoang ầm ĩ tạo dư luận và coi thường clb nghèo như slna không dử điều kiện. Nhưng VPF va Viettel nó làm hơn 5 lần mà nó không quảng cào. Lối chơi trưởng thành, sự lỳ lợm trước tuổi về tư duy và con người chả phải hun đúc trong 5 tháng 1 năm từ các trò mì ăn liền khoe mẽ kiểu chuyên ra thể lực Pháp trong 5 tháng chạy 10km tb và siêu nutifood....mà giờ thì than tê liệt cả đội. Nó khác nào 1 thằng tiểu nhị học được 3 thế võ đã huênh hoang là cao thủ trong khi người khác bát bang võ nghệ chưa nói gì.

    Nhưng dĩ nhiên trong con mắt các tiểu nhị khác thì anh tiểu nhị này là độc cô cầu bại....và thế là 1 bang phái hình thành dũng diễu dương oai xin tiền mãi lộ...cho đến 1 ngày trên đường cái quan hộ gặp cao thủ thật sự thì u đầu sứt trán bò lăng bò càng...đó phải là HAGL Ú19 không.

    Nhắc lại 1 câu từng nói 5-6 tháng trước giờ vẫn nguyên giá trị Sâu Bô Lên Làm Người thôi.
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2015
  10. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Thời điểm để đánh giá cái Tâm của ông Đức là lúc U19 đang hot, người người, nhà nhà đều yêu quý và ủng hộ xem như bảo vật quốc gia. Lúc đó uy tín ông Đức cao ngút trời. Còn quyền lực thì có thể hô mưa gọi gió khi lão Dũng bạc đu bám ủng hộ. Khi cờ trong tay, khi được đặt niềm tin, trao quyền lực thì ngoài việc tách HAGL ra bơm vá PR, trục lợi cá nhân, cơ hội, trà đạp những thằng khác thì lão còn làm gì có ích?

    Thời điểm để đánh giá cái Tầm của lão Đức là ở VL năm nay, khi sai lầm nối tiếp sai lầm, chẳng những không tự nhìn ra mà còn không biết lắng nghe hay học hỏi rút kinh nghiệm để giờ đưa HAGL thất bại toàn tập từ chuyên môn cho đến hình ảnh.

    Chẳng có gì để nhà em ủng hộ nổi. Chỉ cảm thấy chút tiếc nuối khi tụi nó nằm trong tay lão.
    TienThanh70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này