1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangminhhh

    quangminhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đag quen 1 a chàng ấn độ. mà xem phim cô dâu 8 tuổi thấy phong tục ở đó ghê quá
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
  3. Hienvu_1990

    Hienvu_1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Hồi ấy chị đi qua chơi trước khi quyết định có lấy chàng không :D


    Nhân tiện quảng cáo F1 đóng vai Cô dâu 8 tuổi :D

    https://www.facebook.com/TodayTV/ph...2742880433738/934700129904672/?type=1&theater[/QUOTE]
    Vậy là c có người yêu bên đó nên mới qua đó chơi đúng ko? :))))))
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Nhà lâu quá ko lên mà mới có trang 30 à, mốc quá là mốc. Để em update tình hình em cho mấy chị nge chơi z ;;) à kèm theo mấy mẫu chiện trên chời rơi xuống nữa.

    1.Chiện công việc
    Hồi trc e nói phỏng vấn đi thực tập theo Aiesec đó, cũng đậu mấy công ty ở Ấn đồ....rốt cuộc giờ thì em vừa học vừa làm...tại Việt nam haha. $300 chưa thuế, nhiêu đây tiền ở Vn sướng hơn ở Ấn nhưng lại mất đi cơ hội trải nghiệm, lần sau đậu ở Ấn chắc phải cãi lời má, xách balo đi tuốt :D Ở công ty suốt ngày gặp trai đẹp...tây ta tàu ấn có đủ, nhìn mát con mắt, gặp thêm mấy đứa F1 lai tùm lum, muốn cắn nó suốt (nhưng mà vị trí e làm là ngắn hạn, tại nó thiếu người nên nó tuyển e :( 2 tháng nữa tốt nghiệp cũng thì cũng gần hết hợp đồng chẳng bít sẽ làm tiếp ở đâu

    2.Chiện trên chời rớt xuống
    Sau khi cái thằng đó nó...bỏ em...cưới vợ...lúc đó e như con khùng vì nó block hết tất cả tài khoản của em, em add tất cả các thằng có cùng tên với nó trên facebook. Cứ vào inbox nói chiện, thì có 1 thằng, vẫn đang nói chiện đến giờ. Tội thằng đó, nó mê em các chị ạ...lâu lâu cái "i like you a lot little dragon" (tên của em bên tiếng Trung còn có nghĩa là rồng) E hỏi nó bao giờ cưới vợ, ai chọn thì nó trả lời là Parents will choose the girls for me and I will choose my wife8-|

    Em nói thật với nó về vụ trùng tên với ex. Z mà nó vẫn stay friend với e, vẫn nói chiện, like hình đều đều. Em nói vs nó là t vs m là impossible, t thích m như là 1 người b, m cũng sẽ cưới vợ z m thích t ít thôi. Nó nói, nó bít là z nhưng nó vẫn thích....=> ok fine @-)

    Tạm thời nhiu đây đêyyy, chế nào kể e nge tiếp thì e tám tiếp :-*;), giờ e làm bài đây, thứ 2 nộp rồi
  5. tuanstda1

    tuanstda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Tôi yêu Ấn Độ, vì nước này có bộ phim cô dâu 8 tuổi mà mẹ tôi rất thích
    MuslimaPhungKim thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao đi đâu rồi cũng về với Ấn Độ vậy em
    katie0412 thích bài này.
  7. banquang1

    banquang1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    2
    :)) Thật sự là giờ nhớ tới Ấn Độ người ta nhớ ngay tới Cô dâu 8 tuổi. :)

    Trước có mấy movie Ấn xem cũng khá hay với triết lý. :)
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Vậy là c có người yêu bên đó nên mới qua đó chơi đúng ko? :))))))[/QUOTE]


    :D chính xác, nếu không tự nhiên mò sang đấy làm gì??? :D :D :D
  9. Cop86

    Cop86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà. Mình là thành viên mới. Mình rất vui vì có 1 forum về nước Ấn. Mình có quen 1 anh Ấn định cư ở Úc là 1 đầu bếp. Do bạn mình du học bên đó giới thiệu , cả 2 nói chuỵen đươc 8 tháng, tháng 9 này Anh ấy thăm VN. Trong thời gian nc , cảm thấy Anh ấy là người tốt, qtam mình , không phải do Anh ấy mỗi tháng gửi tiền cho minh ma mình mới nhận xét như vậy. Đến giờ thì mọi chuyện vẫn Bình thường. Mình cũng đọc những câu chuyện của các bạn, nên cũng thấy có chút lo lắng, không biết anh ấy có tốt thật sự hay chỉ ngon ngọt lúc này rồi lại thay đổi. Gia đình Anh ấy thì chỉ có chị gái của Anh biết mình, mình lại theo đạo Thiên Chúa. Cả nhà cho mình hỏi thật sự đàn ông Ấn sẽ lập gia đình theo sự sắp đặt của gia đình? Mình không giỏi Văn nên chắc lủng củng lắm. Cả nhà thông cảm, nếu mình có gì không đúng, cả nhà góp ý nhé. Mình cám ơn nhìn :)
    Tuyetphuong822004Muslima thích bài này.
  10. cangbecangto

    cangbecangto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Mình thì thấy phong tục ấn ghê quá! nói đúng hơn là cổ hủ quá! Cứ xem cô dâu 8 tuổi là biết rồi! Quá khổ cho con gái
    Muslima thích bài này.

Chia sẻ trang này