1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không muốn cưới-Xin hãy giúp em, em không biết nên làm gì bây giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghathanhthanh, 02/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    E và a ấy cùng đi du học, vừa mới về nước. Trong thời gian du học thì yêu nhau và có rất nhiều kỉ niệm đẹp y như trong phim Hàn Quốc. Anh ấy ngỏ lời yêu trước, và em cũng thầm yêu a ấy từ hồi mới sang du học, nên e đồng ý làm ny. Chúng e đã có quãng thời gian tuyệt đẹp nơi đất khách. Khi trở về nước, e tìm đc công việc ổn, lương khá. Anh ấy vẫn cũng đi làm và cũng lo tạo dựng công ty riêng. Em thì tính hơi ích kỉ và hay ghen, a ấy không bao giờ đăng ảnh chụp với e lên fb cả chỉ nói là sợ cảm giác phải xoá đi, chỉ đăng ảnh chụp với bạn bè, có cả chụp chung với bạn nữ khác. e thì đi làm rồi về, cuộc sống hiện tại cũng khá đơn điệu và buồn tẻ. A ấy thì xin việc và phải đi công tác nước ngoài, vừa mới về. e có cảm giác a ấy không còn quan tâm e, chăm sóc e nữa, a ấy đi cà phê với bạn bè, tụ tập bạn bè, đi chơi với bạn bè của a ấy. Hôm nay e không nhớ dẫn dắt kiểu gì mà e hỏi a ấy là bây giờ hoặc sau này có lấy e không, a ấy đã nói là bây giờ và sau này sẽ không lấy e vì a ấy thấy tình cảm không sâu đậm, o đủ độ để a lấy e, a lo sợ sau này nếu a ấy không yêu e đủ sâu đậm thì a ấy sẽ dễ phản bội và sa ngã. E thì 27, a ấy 28, trước đây e cũng có hỏi về việc cưới xin, lúc a ấy bảo có, lúc bảo không. Bây giờ thì nói là không muốn lấy vợ, phải 2 năm nữa mới lấy và không chắc chắn là lấy e, vì a ấy cũng không dám chắc là 2 năm nữa sẽ xảy ra những gì. a ấy còn khuyên e vì e đã ổn định rồi nếu có ai thì cứ lấy chồng. Em thực sự rất yêu a ấy, còn a ấy thì nói tình cảm với e không đủ sâu đậm. A ấy cũng khẳng định yêu em bình thường, hiện tại chưa yêu ai khác. Em cảm thấy rất buồn và không hiểu a ấy như thế nào nữa. Vì e quá yêu a ấy nên rất khó để từ bỏ. E nên làm thế nào bây giờ, hux, xin cho e lời khuyên với ạ. E cảm ơn!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    anh ấy không yêu em
    bookboyhoanghathanhthanh thích bài này.
  3. nightrelax

    nightrelax Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    8.910
    Đã được thích:
    86
    cùng quan điểm với bác kensaii
    theo ý kiến cá nhân, bạn nên suy nghĩ kỹ, con gái thì nên lấy ng yêu mình, chứ đừng lấy ng mình yêu ( nói 1 phía thôi, chứ 2 phía yêu nhau thật thì khỏi nói )
    kensaii2004 thích bài này.
  4. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    e cũng cảm nhận như vậy, a ấy bây giờ không còn yêu em hoặc từ trước đến giờ không hề yêu e, trước đây, có thể bên đất khách quê người, a ấy tán tỉnh e, yêu e, chăm sóc e để cuộc sống của a ấy vui vẻ hơn, còn khi về vn khi mọi thứ a ấy có thể tự quyết định được mọi thứ, trở về với cs và các mối quan hệ của a ấy thì a ấy chả còn quan tâm e làm gì nữa. E cảm thấy thế đấy. Bây giờ, a ấy không hay nhắn tin hỏi han, chia sẻ gì, không quan tâm bạn bè của e, gia đình của e, không nấu cơm hay mua đồ cho e, o đưa e đi chơi (như trước kia thường làm nữa), mọi thứ chả nhẽ lại thay đổi quá nhanh đến thế. Vừa mới mấy tháng trước đây e cảm thấy vẫn mặn nồng, vẫn yêu thương rất nhiều, vậy mà bjo e thì vẫn y a ấy sâu đậm còn a ấy thì nói tình cảm nhạt dần, và yêu e bình thường. Tình yêu thật khó đoán!
    --- Gộp bài viết: 04/09/2015, Bài cũ từ: 04/09/2015 ---
    Bây giờ mình bắt đầu một mối quan hệ mới, một cuộc sống mới liệu có là quá muộn không bạn? =(((. Thanh xuân của mình đều có a ấy với rất nhiều kỉ niệm đẹp, đẹp lắm. Vậy mà bjo lại thành thế này...
  5. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    đôi khi e nghĩ tình cảm cũng không nên quá thúc ép, cứ để tự nhiên, rồi thuận theo ý trời, vv rồi có duyên có phận thì sẽ quay về và đến bên nhau, nhưng e lại bị mâu thuẫn kiểu nếu mình không cố gắng, không tác động, không làm gì cả, thì mình cũng khó có thể đạt được cái gì đấy. Có lẽ ty là thứ khó đoán biết, và con người không thể nào kiểm soát được, người ta, yêu mấy tuần đã cưới, nhưng có người lại yêu và bên nhau cả 5,6 năm trời, cay đắng ngọt bùi nếm trải cùng nhau đủ cả mà cuối cùng vẫn chia tay, nên cũng không biết được thế nào, mấy hôm e cũng suy nghĩ nhiều, cũng nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua. Người ta nói rằng đừng khóc vì những thứ đã qua mà hãy mỉm cười vì nó đã từng đến với mình. Thực sự cũng cảm ơn mọi thứ vì đã từng đến với e, cho e một quãng thời gian tuyệt đẹp nhất thời tuổi trẻ của mình. Còn hiện tại mới là cái e đang nắm giữ, tương lai cũng khó đoán biết, lấy người bây giờ yêu mình thì mình cũng o thể biết được là sau này người ấy còn yêu mình hay không, lấy người mình không yêu cũng chưa chắc đã o phải là may mắn, trong rủi có may, trong may có rủi, mọi quyết định đều có mặt trái và phải. Quan trọng e cần đứng vững trên đôi chân của mình, cố lên e!
  6. nightrelax

    nightrelax Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    8.910
    Đã được thích:
    86
    Bây giờ mình bắt đầu một mối quan hệ mới, một cuộc sống mới liệu có là quá muộn không bạn? =(((. Thanh xuân của mình đều có a ấy với rất nhiều kỉ niệm đẹp, đẹp lắm. Vậy mà bjo lại thành thế này..

    >>>>>>>>>>mình chỉ đưa ra ý kiến chủ quan cá nhân, theo mình thì chả có cái gì là quá muộn nếu bạn đã nhận ra là nó "đã muộn", nếu biết để thay đổi sửa chữa nó thì bạn chắc chắn sẽ đạt được thành quả, còn biết nhưng ko làm gì thì nó mới là quá muộn với bạn
    chúc bạn luôn vui dù bạn có chọn con đường nào, quyết định vẫn là ở bạn.
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    anh thì vẫn luôn khẳng định là đôi khi cô đơn người ta hay ngộ nhận tình yêu. nó cũng tương tự như khi đói 1 cái bánh mì vẫn ngon còn khi giàu thì tô phở lại bỏ dở. yếu tố quyết định không phải ở hoàn cảnh mà là nhu cầu. bi chừ anh í có cuộc sống hào nhoáng sau bao năm tháng học hành thì 1) phải hưởng thụ 2) có nhiều em nuôi, nuôi xong thịt. và 1 điều đơn giản là em không còn là gì của anh ấy nữa.

    có thể nó hơi khó nghe, nhưng sự thật thì bao giờ cũng đắng và quan niệm của anh là không cần ăn khổ qua chấm đường. bình tĩnh nhận ra bản chất sự việc, mạnh mẽ bước đi để sống tiếp mới đúng là 1 con người em ạ. hạnh phúc của em không nằm ở lời nói của người khác.
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  8. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    rồi e sẽ đứng lên và đi tiếp trên đôi chân của mình, nhất định thế!
    bookboynightrelax thích bài này.
  9. nightrelax

    nightrelax Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    8.910
    Đã được thích:
    86
    chờ ngày bạn reply với tin tốt hơn :D
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  10. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Thôi xác cmn định rồi e gái ạ. Nghỉ thôi, có đau cũng phải nghỉ thôi. Nó đã nói thẳng ra như thế rồi chỉ chả còn gì nữa, cố gắng vượt qua mà còn làm tập mới.

Chia sẻ trang này