1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    14/09/2015
    Hôm nay ức lắm, ức không chịu nổi, về nhà mách mẹ cho đỡ ức, ngồi vừa ăn cơm vừa nói, may mà cá thu rõ ngon không mình sẽ phát rồ.
    Lần đầu tiên có đứa chỉ thẳng mặt mình rồi chửi, giờ nghĩ lại chắc lúc ý mình phải lao vào, để tính côn đồ trong người trỗi dậy mà vả cho nó 3 cái vả vì cái tội ko tôn trọng người khác.
    Láo nháo không chịu được.
    Mẹ mình bảo con cứ im lặng, cho nó tức chết luôn đi, đến chết với má mì của mình. Xong bảo là nó bị tâm thần đấy con ạ, chứ người bình thường, có chuyện bình thường ở giữa cơ quan, ai lại làm như thế.
    Sáng nay lại có cuộc điện thoại buồn cười ko để đâu cho hết với của nợ của mình.
    Thứ 2 nháo nhào báo hiệu tuần làm việc khó đỡ.
    Đêm hôm nghĩ lại cũng thấy ức. Nhiều người cho mình cái quyền sai bảo người khác, ép buộc người khác phải làm theo ý mình nhưng lại chả phải sếp. Bao năm đi làm, gặp bao nhiêu người đủ mọi dạng mà giờ mình mới gặp dạng này. Nên mình bị ngáo luôn, ko biêts phải làm sao, chỉ biết né né, mà càng né nó cứ càng phi vào, đã nói thẳng rồi vẫn lao vào ép buộc, rồi giờ ko ép đươcj bắt đầu chửi rủa.
    Biết làm sao, đời lắm con người
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You đang làm sếp mào_O
  3. rubysm

    rubysm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Ở chỗ làm có bạn đồng nghiệp mới, bằng tuổi có con nhỏ. Công việc mới nhiều áp lực, bản thân mình làm lâu cảm thấy ko lúc nào hết áp lực, nên bạn ý mới kính coong thì áp lực ko có gì lạ. Bạn ấy làm được một tuần thì cả tuần ý nhật ký cuộc gọi của mình đầy rẫy cuộc gọi của bạn ý. Điện thoại không may hết pin, mà bật lên máy cũng báo toàn cuộc gọi nhỡ của bạn ý. Lý do rât đơn giản, bạn ấy cần người hỏi han, kêu ca, và phàn nàn. Đủ các thể loại. Bạn ấy chọn mình vì mình bằng tuổi (đấy là mình nghĩ thế). và bạn ấy thường kết luận mỗi khi mình trả lời bạn ấy là "sao cái gì vào đầu ấy nó cũng đơn giản thế nhỉ?"
    Cười.

    Mình chỉ nghĩ rằng cái gì cungx có thể giải quyết được. Chẳng hơi đâu mang bực bội vào người. Thực ra cũng nhiều lúc bực lắm, nhưng bực rồi cũng ko thấy mình khá hơn. :))
    Vậy nên cứ ngày này qua ngày khác, tự cố gắng tu luyện cho nó thành cái kiểu như này: KỆ XÁC NHỮNG THỨ XUNG QUANH. :)

    :D Nghe lởm nhỉ
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    không, chuyên viên quèn thôi :)
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Xem nào, tớ là kiểu người đơn giản hoá mối quan hệ đồng nghiệp và công việc. Công việc của tớ cần phải vận động đầu óc khá nhiều, chỗ làm cũng mới không áp lực như chỗ làm cũ. Chỉ là công việc mới mẻ nên cố gắng làm quen dần, vì nó ở 1 tầm tư duy khác
    Nhưng gặp phải quái nhân, tớ né mãi ko được. Nói chung là tự bảo vệ bản thân thôi :">
    Lần cập nhật cuối: 18/09/2015
  6. rubysm

    rubysm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Ờ, mấy cái thể loại quái nhân thường rất dai dẳng. Mấy hôm nay, khi hết mưa, đường khô ráo, gió hơi se lạnh, lang thang phố thấy trong lòng rất vui vẻ. Mua một vài thứ vặt vãnh, dừng xe ăn vài thứ vặt vãnh, và nói vài câu chuyện đời thường. Khi nào hết việc lang thang đi nhé. :)
    Tớ chỉ hơi tiếc vì hình như hoa sữa tớ chưa kịp ngửi đã hết rồi. Nhớ khủng khiếp ý.
    redroseandbigrose thích bài này.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Nàng dạo này chán đời
    Nàng gặp phải kẻ hai mặt hay thể loại nào đó nàng chưa gặp bao giờ. Nàng ghét nên nàng tránh, càng tránh thì kẻ đó càng bám lấy nàng để làm phiền nàng.
    Đó là kẻ đùi to chân ngắn vai xuôi ngực sệ. Trong khi nàng xinh xắn hay cười và nói năng nhỏ nhẹ chẳng để ai mất lòng.
    Nàng buồn lắm, nhất là lúc HN nắng gió thế này. Ngày nào nàng cũng trang điểm kĩ, mặc đẹp, đi giầy cao gót và mỉm cười trước gương. Nhưng nàng vẫn buồn, nàng chẳng muốn đi làm trong không khí đó.
    Nàng mong ngày nàng học xong, nàng mong ngày sang Sing thi chứng chỉ chuyên ngành. Để nàng tăng luơng, để nàng sang chỗ khác nếu như kẻ hai mặt kia không chuyển đi
    Nhưng ....giờ nàng vẫn buồn lắm.
  8. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Nghe nàng nói mà Ta thấy nàng cũng kém, rất là kém.:-)
    Có vẻ thấp thoáng đâu đây cái hình bóng của một người ưa đổ lỗi cho những thứ ngoài mình- điều kiện bên ngoài, những ng khác!
    Cái nắng thu vàng và gió mát của HN đấy- phải là của nàng chứ!
    Nàng chẳng nên buồn một mình làm gì. Ng ta bảo, vui hay buồn là ở chính mình thôi. Mà vui thì thường là tốt hơn buồn! Vượt qua thì sẽ thú vị hơn là chùn bước!

    Cho nên, giờ nàng mà vẫn thấy buồn, chẳng muốn đi làm; thậm chí chuyển đi chỗ khác chỉ vì "ng ta" đùi to, chân ngắn, vai xuôi, ngực sệ thì quả nhiên nàng bắt đầu và sẽ là người kem kém mất rồi!:-)

    Nàng nhớ là tuyệt đối ko có được giận dỗi gì Ta vì cái tội chê bai nàng đấy nhé!:-)
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Luôn thế mà cưng
    Trong công việc là 1 kiểu người khác, trong tình cảm là 1 kiểu người khác.
    Giờ chỉ chọn 1 trong 2, đó là chiến hoặc tự rút thôi. Nàng buồn vì nàng phải chiến một mất một còn đấy. Mà việc đó là việc không bao giờ muốn làm. Nhưng nếu ko làm thì sẽ giống con gián, bị người ta giẫm đạp chán chê rồi kiến nó khoét ruột tha đi. Tránh không nổi nên đưa đầu ra đỡ.
    Việc định làm có thể gây hậu quả nghiệm trọng nên tính luôn đường lùi đó em.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1) cho xin cái post #100
    2) vì theo chân 1 bạn mà vô tình đến đây, coi như cũng là có duyên. ít ra cũng để lại cái nick.
    3) chúc 1 ngày tốt lành. bb
    redroseandbigrose thích bài này.

Chia sẻ trang này