1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để phát triển tiếp theo , em muốn lấy vợ rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nquoc, 04/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    cho cái hẹn đi bác ơi. chỗ em đang giờ làm :v em làm ca đêm, đánh không cù được đâu. mai nhé? 10h hà nội nhở?
  2. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    3 xịch tuổi mẹ nó rồi mà tán gái dư lày thì đến mùa quít cũng chả có mà ăn. Nhưng chú làm anh nhớ lại hồi anh mới tán gái lần đầu, cũng vừa tán vừa run như này. Thậm chí rủ nó đi chơi cũng phải thăm dò bạn bè, anh em nó, rồi mới dám nhắn tin rủ rê. Vật vã tán em nó mấy tháng trời, cuối cùng cũng... tạch.
    Sau này yêu đương chán chán chê rồi, có khi tán chỉ vài hôm là đổ thì lại thấy chán.
    Còn chủ thớt: 3 xịch tuổi ko hợp để tán gái kiểu nt, chat chit nữa. Gái nó chán là phải, sang nhà nó chơi hoặc rủ đi đâu cũng ko phải xin phép. Ko rủ kiểu "....được ko em?", nghe chán bỏ mịa ra. Gái nó biết chú có tình cảm với nó rồi, giờ nó chỉ muốn tiến nhanh đến giai đoạn abc...xyz để còn về đích còn chú thì cứ lẩn quẩn mãi khúc dạo đầu. Anh nói thế nghĩa là chú phải tiến triển sang giai đoạn mới (hôn hít,...các kiểu), càng sớm càng tốt. Khi chú sang được giai đoạn này thì chả có gái nào nhạt nữa.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Hic! tình hình không mấy vui vẻ các bác ạ :(
    Lần cập nhật cuối: 24/09/2015
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thôi nghỉ ông ơi, đánh đấm qua mang thế này mệt lắm
  5. hoamai003

    hoamai003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
  6. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay em phải chịu 1 sự kiềm chế các bác ạ
    Cáo nt koo thèm trả lời
    cáo gọi 2 lần koo thèm trả lời
    cáo gọi lần 3...đợi 10s trả lời cáo. Vì cáo chủ động hẹn em
    Hy vọng mọi chuyện diễn ra thuận lợi :(
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng là ... cái số nó vậy thì phải chịu vậy. Thương you
    (Nn cũng thương nhiều người khác nữa lắm nên you đừng có nghĩ nhé, nn hay buồn và thấy tội nghiệp họ người khác lắm :(. Nhiều lúc nn ước bản thân vô tâm vô tính cho sung sướng chứ cứ cái bệnh thương vay khóc mướn như nn thật ... nhiều lúc tự thấy nn crazy quá you có thấy thế ko?
    --- Gộp bài viết: 25/09/2015, Bài cũ từ: 25/09/2015 ---
    Cái coment trên nn nên để ở topic nơi chia sẻ cảm xúc bất chợt thì đúng hơn. Tại nn thấy có nick quen bên đó nên tránh
  8. MammeMoc

    MammeMoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Thích thì nhích, nhích khẩn trương.
    À mà mình hỏi chút thông tin ngoài lề, gái nhà bạn sn bn nhỉ ?
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    bác này lâu vậy mà cũng chưa hết bệnh nhờ?ra sớm đi cho đàn e nó vô nữa chứ
  10. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Chào các bác trong cốc!
    Em đã trở lại rồi ạ
    có mỗi cáo từ đầu mà tán mãi, tán mãi
    ....
    Giờ có vẻ hơi đuối
    Rảnh em kể chuyện, các bác nghe :))
    --- Gộp bài viết: 14/03/2016, Bài cũ từ: 14/03/2016 ---
    Tình hình là em đi công tác về thì gái cũng có một công việc ổn định sau khi ra trường, và suy nghĩ của gái cũng có vẻ thực dụng và khác khác đi..cư xử lạnh nhạt hơn, hay nói xa xôi để em tìm một mối khác. Nhưng mà ...
    trước Tết em cũng nói khéo để gái lên nhà em chơi, ăn tất niên với gia đình
    Giao thừa gái đi chơi với đám vịt của gái, éo thèm nt gọi điện luôn, sáng M1 em chủ động nt này nọ :(, đầu năm vớt vát tý cho nỗi buồn qua đi
    Tết xong em xuống công ty sớm, tranh thủ qua nhà gái chúc tết, cũng tàm tạm, gái hơi nhạt, cũng có theo em đi chúc tết mấy ng trong công ty, mấy người này quen bố của gái...rồi thì sau hôm đó gái ốm cmn luôn, đúng ngày 14/02 :o
    --- Gộp bài viết: 14/03/2016 ---
    Ông bà già cái đúng là cao tay, đi về quê chơi, em của gái thì đi học, gái ốm từ hôm 14/2 đến khi đi làm...thằng em 1 mình sang nhà chăm sóc gái

Chia sẻ trang này