1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    à, tôi tưởng là tặng cá nhân.
    tôi cũng nghĩ như ông về việc tặng sách cho thư viện. có khi sách tôi tìm ở thư viện phật giáo (nhưng cũng đa dạng đề tài chứ không riêng phật học) mà không có, khi mua được thì hoặc tôi photo cho thư viện 1 bản, hoặc tặng luôn bản gốc, mình lấy bản photo về. thỉnh thoảng tôi cũng hay chia sẻ với bạn bè những sách mình đọc mà thấy tâm đắc rồi, hoặc thể loại giờ không quan tâm nữa (nhưng lại có lợi cho người khác hơn). nhưng dính vào mấy vụ sách cũ thì quả là dễ mất tự chủ lắm, hiềm 1 nỗi thư viện không có, nên phải mua với những cái giá mà đối với mình là quá phi lý. cho nên cứ gặp sách fake là tôi lượm.

    đời sống của ông như vậy cũng có điểm tâm đắc rồi, tôi thì đa tình cũng có mà tạp tình cũng nên, chuyện tình giữa thiên thần và ác quỷ "đu rợn canh khuya đốt máu trơ" cũng có, nhưng phần nhiều là có duyên với gái thủ đô.

    cũng có những thời điểm từ bỏ gia đình, một thân 1 mình nơi phố thị, phòng trọ thì không đủ tiền thuê, có nhiều đêm ngủ ké ở quán cafe quen, cơm thì không dám ăn cho no vì để dành tiền cho bữa ăn sau, nếm cái tê tái mỗi khi nghe cái bài nhạc chuông "còn thương rau đắng mọc sau hè" sẵn có trong cái đt cùi bắp... đại loại vậy, nhưng hồi đó tâm thức rực cháy, bây giờ nghĩ lại thấy chả hối tẹo nào mà còn thấy sướng

    về kiếm hiệp thì tôi ít đọc, ưa của Ngọa Long Sinh với Cổ Long hơn.
    sau thời cấp 3 thì không đọc được gì cả dù lắm khi cố đọc, bởi khi đó cái lãnh khí ghê người quá :-D đọc của người cứ thấy nhạt nhẽo, nên tự kỷ đọc mình suốt thời thanh niên.
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2015
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    không phải tự viết rồi đọc đi đọc lại
    bạn chưa hiểu cái ý "đọc mình" là như thế nào, xin miễn giải thích :-D
    --- Gộp bài viết: 22/09/2015, Bài cũ từ: 22/09/2015 ---
    dạo này đang tập vẫy tay, có ông nào trên này ốm yếu suy nhược gì không ? nên tập thứ này. tôi gần đây thấy tim mạch có vấn đề, cả tháng cứ hơi nhói tim và nặng nặng ngực, thở không được nhẹ nhàng tự nhiên, tập gần 2 tuần nay, thấy có hiệu quả: ăn ngon ngủ yên, hết hẳn tức ngực, nhất là vơi đau nhức lưng mỗi khi ngủ dậy - cái này thì tôi bị lâu năm rồi

    chữa bệnh ung thư và chàm ngứa


    hướng dẫn tư thế chuẩn


    xem kĩ để hiểu cơ chế và thời gian tập lúc đầu


    ông nào quan tâm thì tự seacrh tìm hiểu thêm. cái clip ở dưới, ông Thầy nhà dòng có sự nhầm lẫn khi giới thiệu đây là phương pháp của dalailama, đúng là sai 1 li đi 1 dặm, vì bài dịch cân kinh này là của tổ sử bồ đề đạt ma truyền dạy lúc lập chùa ở Trung Hoa
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2015
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Thiên Long Bát bộ hay thế mà ông lại không thích kể cũng... tài.
    xem TLBB, chính yếu là xem cái bi kịch và giải pháp mà Kiều Phong chọn để giải quyết bi kịch đó, chứ k phải ở chỗ thần công cái thế. Sau này ông xem lại xem thế nào
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi không đọc TLBB vì nó ảo quá, đọc KD chỉ hai bộ Ỷ Thiên và Tiếu ngạo còn lại bỏ hết.
    Số phận lâm ly phải đọc Martin Idon, kết thúc quá bất ngờ.
    Đọc đi đọc lại thì có Tây du ký, lớn lên hiểu thêm vì chính trị trong đối nhân xử thế. Đúng là mỗi tuổi mỗi khác.
    Tôi cũng vừa từ bỏ vai trò Tôn Ngộ Không để tính lập ra một đội thỉnh kinh riêng của mình. Có lẽ vì loại kinh mình cầu khác với kinh của tay Đường Tăng người Nhật.
    Bởi vậy các bác để ý sẽ thấy dạo này tôi khá rảnh rỗi.
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    trong mỗi con người đều sẵn có một đống kinh rồi, còn muốn thỉnh gì nửa hả ông
    :-D
    kinh dị này, kinh hãi, kinh hoàng, kinh khiếp....
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    ông này giống tôi. Tôi cũng thích Thiên Long bát bộ. Mà ông đọc bản chỉnh sửa cuối cùng của Kim dung về thiên long bát bộ chưa? đọc cũng hay lắm, mọi nghi vấn rắc rối trong thiên long bát bộ trước kia đều được giải thích hết
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Ông Kim Dung chuy6en đưa những mâu thuẫn đến độ không giải quyết được, và xử lý bằng cho chết (điên) lãng xẹt.
    Nhậm Ngã Hành (lãng xẹt nhất, đơn giản ổng KD không tìm ra được cách giải quyết)
    Kiều Phong (còn thuyết phục hơn Nhậm Ngã Hành)
    Mộ Dung Phục
    ...
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tôi chưa đọc. Bản này tựa là gì, cho tôi cụm từ khóa search xem ?

    một phần trong những do tôi thích mua sách cũ, là vì kỹ thuật in ấn và thẩm mỹ của thế hệ trước 75 rất tốt. bay giờ điều kiện, phương tiện tốt hơn, mà in bìa cuốn sách nhìn không mê nổi
    ví dụ như cuốn này:

    [​IMG]

    bìa là tranh của họa sĩ nổi tiếng, nhưng cái logo đặt trên đó nhìn rất là chỏi, nó rời rạc với không gian chung, trong rất ức chế con mắt. tay thiết kế không biết cách đặt ở vị trí nào cho thuận mắt hơn, hoặc như lọc lấy nét, cho chìm xuống nền bức tranh 1 tí. nhìn vào bìa sách chỉ thấy 1 điều là mục đích của nó chỉ muốn người ta nhìn thấy cái logo thôi. trông rất thiển cận. hoặc như những danh tác tái bản, cứ hay có cái kiểu quảng cáo như sách bán chạy nhất, tác phẩm thế này thế kia... treo ngay bìa sách

    trong các nxb trước 75, tôi rất thích kiểu có áo của Nguồn sáng, ví dụ như những cái áo này:

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    ngoài ra còn 1 cuốn của nxb này mà tôi cũng rất ưng cái áo của nó nhưng chưa gặp được để mua

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/09/2015
    JannieDL, PhieuLinh, Malogs1 người khác thích bài này.
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Các văn thần lỗi lạc nhất bên Tây Sơn như Nguyễn Thiếp , Ngô Thời Nhậm ... đều không được trọng dụng chỉ có trọng dụng loại làm thơ từ nâng bi , ca ngợi chế độ như Nguyễn Huy Lượng thì không diệt vong cũng uổng !
    Nguyễn Huệ rất giỏi nhìn người sao không nhìn ra thằng em vợ ăn hại Bùi Đắc Tuyên nhỉ , thằng này góp công lớn đưa Tây Sơn đến chỗ diệt vong !
    Cha con Nguyễn Huệ và Quang Toản giống hệt cha con Doanh Chính và Doanh Hồ Hợi . Con tài năng có hạn nhưng bạo ngược lại có thừa ! Việc Lê Chất bỏ Tây Sơn về với Nguyễn Ánh cũng góp phần lớn cho sự diệt vong của nhà Tây Sơn !
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Bùi Đắc Tuyên không phải là em vợ mà là anh vợ Quang Trung, phong tục người miền trung thì anh hay em của mẹ đều gọi bằng cậu.
    thời Quang Trung ông này chả đóng góp được gì nhờ thế em gái lấy Quang Trung mà được chức tả thị lang bộ lễ. Một chức chẳng có thực quyền gì, sau nhờ thế là cậu của vua mới chuyên quyền được vì được cháu cho chức Thái sư đầu triều.
    Quang Trung kém trong việc nhìn người chứ không giỏi: việc ông ta lập người thừa kế chọn thằng bất tài là Quang Toản mà bỏ qua người con lớn là Quang Thùy. Quang Thùy chứng tỏ mình cực giỏi có thể kế thừa sự nghiệp Quang Trung và lập nhiều công lớn: Nguyễn Quang Thùy đang trấn thủ Thăng Long theo lệnh vua Quang Trung, cùng các tướng Bắc Hà mang quân đánh Lê Duy Chi - em Lê Chiêu Thống đang lưu vong ở Trung Quốc - cát cứ tại Cao Bằng. Quang Thùy tiến quân lên Cao Bằng, nhanh chóng đánh bại và bắt được cả Lê Duy Chi cùng các thổ hào ủng hộ Duy Chi là Hoàng Văn Đồng và Nông Phúc Tấn mang về Thăng Long xử tử.
    Quang Thùy lại lớn tuổi biết cách nắm giử triều chính mà ông không trao ngai vàng trao cho thằng bất tài Quang Toản mới 12 tuổi nên sự nghiệp mất là phải.
    Hơn nửa tụi khởi nghĩa nông dân luôn có một vấn đề là: khi nghèo khó thì quyết tâm đoàn kết, khi có được quyền lực thì lại xâu xé nhau ganh ghét nhau lộ rõ bản chất nông dân. Trước và sau Quang Trung các cuộc khởi nghĩa đều bị căn bệnh này.
    sự nghiệp Tây sơn đến đỉnh cao và sụp đổ nhanh chóng lỗi lớn nhất là ở Quang Trung: trong bằng đó năm ngắn ngủi ông ta đánh rất nhiều trận, trận nào cũng huy động hàng vạn quân và tạo ra vô số kẻ thù. Quốc khố trống rỗng dân không làm ăn buôn bán được vì tiền luôn đổ vào cuộc chiến. Chưa kể ông ta còn tập trung nhân lực vật lực vào việc xây kinh đô mới ở Nghệ an càng khiến dân chúng khổ cực và quốc khố cạn kiệt thêm. Không biết ông ta nghĩ gì mà xây cái kinh đô ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi quanh năm bão lụt mất mùa, ruộng đất ngắn hẹp dân chúng phải bỏ đất đi tha hương khắp nơi mà lại chọn bỏ tiền của xây kinh đô mới và chọn 1 thằng nhỏ bất tài kế vị giữa lúc thù trong giặc ngoài còn đầy rẫy
    gft469Blood_Buddha thích bài này.

Chia sẻ trang này