1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Mà thấy vua chúa thời đó cũng giống như HLV bây giờ rất ưa tính hổ báo của binh lính Nghệ.
    --- Gộp bài viết: 25/09/2015, Bài cũ từ: 25/09/2015 ---
    NGhe nói trên đường ra đánh miền bắc thì thu rất nhiều lính Nghệ mà.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nói thật e ví dụ nó hơi kì 1 tí dưng đó là do e hóng bên vệ phủ lâu năm thì hiểu như vậy :D
    Quang Trung oánh giống .... đội Isil hiện giờ đấy, nghĩa là trong chiến đấu, Quang Trung rất giỏi cơ động binh lực nên dù ông ta không áp đảo quân số so với bên kia nhưng tại 1 điểm cụ thể trong 1 thời gian cụ thể quân ông ta luôn đông hơn nhiều nên ào ào xông vào như thác lũ, đội kia bị vỡ trận thua ngay, QT đi tới đâu là bắt lính tới đó, đám lính đó sẽ đc đẩy lên đầu tiên, còn đám lính kì cựu tinh nhuệ hơn sẽ theo sau
  3. Rapid_Arrow_V1

    Rapid_Arrow_V1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    377
    [​IMG]

    :-D nhân tiện nói về lịch sử, post bức ảnh này lên cho dễ hình dung ngày xưa oánh nhau ra sao
  4. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thế hồi xưa to cây tốt củ thiệt nhỉ cứ tòng quân đi chiến trận quanh năm, còn lùn ngoáy đít tha hồ ở nhà cày ruộng,:)) phang gái
  5. Rapid_Arrow_V1

    Rapid_Arrow_V1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    377
    To cây tốt củ thì nó tòng quân nhận lương không phải về làm ruộng là quân chính quy. Còn lùn ngoáy đit thì một năm phải tòng quân vài tháng, hết thì về làm ruộng, sang năm đến hẹn lại lên tiếp. Lúc đánh nhau thì bọn to cây tốt củ nó dí cho lùn ngoáy đít xung phong trước.
  6. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Việc đó phải bắt nguồn từ việc cướp ngôi của nhà Trần . Lý Huệ Tông không có con trai sinh được 2 đứa gái là Thuận Thiên và Chiêu Thánh(Lý Chiêu Hoàng) , bố con họ Trần thấy kèo thơm nên gài hàng là đưa Trần Liễu lẫn Trần Cảnh dớt cả cụm luôn ! Thái Tông nhà Trần là Trần Cảnh ban đầu bị hiếm muộn sau đỏ Trần Thủ Độ mới lập kế cướp vợ Trần Liễu là Thuận Thiên về cấy giống . Bởi vì rút kinh nghiệm từ việc đoạt ngôi của gia tộc mình nên Trần Thủ Độ mới ban lệnh kết hôn đồng tộc . Chính trần Quốc Tuấn cũng cưới cô ruột của mình Thiên Thành công chúa vốn là em của Trần Liễu và Trần Cảnh !
  7. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Việt Nam thường hay có câu nhất lé nhì lùn nên mấy thằng lùn ngoáy đít nó sẽ không cam chịu để dí lên xung phong trước đâu, nó sẽ khôn hơn nó sẽ khích tướng cho mấy thằng đầu đất to cây tốt củ nổi máu hảo hán, xông lên trước cho mà coi, ở đây tiêu biểu có thằng Tuấn " lùn" khôn hơn chấy đấy còn gì nó đã vượt biên sang xứ Huê kỳ rồi, còn để anh em to cây tốt củ ở nhà xây dựng và bảo vệ tổ quốc :))
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.964
    Đã được thích:
    19.147
    Oh... vậy à... giờ tui mới hiểu tại sao anh Tuấn lại tôn thờ tờ rym to vậy :D

    À quên... sửa lại cho bác tí... không phải là "nhất lé nhì lùn" mà lé chỉ đứng thứ 4 thôi, chính xác là "nhất rỗ nhì lùn tam què tứ lé" :-D
    Lần cập nhật cuối: 26/09/2015
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bạn chỉ cần tuyển vài người Nghệ rồi cho đi đánh nhau, đảm bảo sẽ có vài làng đi đập nhau miễn phí cho bạn.
    Nói đùa vậy thôi, lính Thanh Nghệ Tĩnh nổi tiếng máu lửa, đánh chết bỏ. Hồi đánh Tàu bật lại được cũng toàn nhờ quân mấy khu vực này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    theo các giáo sĩ thời đó thì Quang Trung tuyển binh cốt là đông chứ không cần quan trọng to cây tốt củ hay nhỏ nhắn linh hoạt. Trận mà anh em ruột bem nhau ở Quy Nhơn Quang Trung đã bắt cả lính trẻ con vào trận. Cách ông ta tuyển quân khi đánh Thanh là: các tướng Tay Sơn ước lượng cái làng đó khoảng bao nhiêu quân và ra lệnh trưởng làng nộp đủ, nếu không sẽ làm cỏ cả làng.
    Những giáo sĩ có mặt tại miền Bắc đã ghi nhận là “chừng một tháng nay (cuối năm 1787), một vị tướng của Tân Attila (tức Nguyễn Huệ) tên là Vach Quich (?) đã trở lại xứ Nghệ mộ rất nhiều lính và bắt dân chúng cung cấp một số gạo khá lớn. Với những hành động tối dã man, tên ác quỉ đó thường hay xẻo tai, lột da mặt từ trán cho tới miệng, đánh nhừ tử cho đến chết những viên xã trưởng hay những người đại diện cho các làng xã không tuân lệnh hắn ngay”.
    Theo những bức thư của các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đã chứng kiến thì những đội quân của Nguyễn Huệ được tuyển mộ rất gấp rút. Hồi năm trước, “Giáo sĩ Le Roy đã tả đạo quân Quang Trung bao gồm cả người già lão, trẻ con trông giống một toán bệnh nhân ốm yếu hơn là một đoàn chiến binh”. Một lá thư khác của giáo sĩ Longer (13-5-1787) thì viết là “Người bạn đồng sự trẻ của chúng tôi bắt buộc phải chạy bởi vì người ta bắt tất cả mọi người phải đi đánh nhau từ 15 tuổi trở lên. Những người già, đàn bà góa, và con gái cũng bắt đi sửa cầu, đường sᔠ. Không những thế ngay cả sư sãi cũng phải tòng quân và việc kiểm tra nhân số cũng rất nghiêm nhặt. Theo thư của La Bartette gửi cho Blandin ngày 25 tháng 6 năm 1786 thì:

    Họ đã phá hủy tất cả những giáo đường đẹp nhất ở đây, họ cũng phá hủy tất cả chùa chiền và bắt tất cả những nhà sư cầm vũ khí để ra trận

Chia sẻ trang này