1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. ,
  3. mummy80
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Hậu cần suốt những năm chống Pháp đều phải nhập đều đặn thuốc trụ sinh (tức penicillin, thời đó chỉ có loại này thôi), thứ mà LX-TQ không viện trợ được.

    Còn các loại tài liệu "kỹ thuật" VN thời đấy thì hổ lốn lắm. Vụ nâng tầm tên lửa là một ví dụ.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    đời thằng đàn ông mà ngước mặt và tầm nhìn không hơn được cái háng đàn bà thì cũng không tốt đẹp lắm đâu chú kim ạ
    --- Gộp bài viết: 06/10/2015, Bài cũ từ: 06/10/2015 ---
    thời đó ta nhập được của ai? miền xuôi thì Pháp nó đóng quân đầy phát hện ra mua Penicilin là nó bắn chết. Huống chi Penicilin cũng là loại hàng hiếm chỉ có Mỹ và tây âu mới có. Mà lúc ấy ********* chỉ chơi với Liên Xô và Trung Quốc thì thằng nào bán Peniciline cho mình?
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    háng đàn bà là nhu cầu sinh lý hay giải trí, duy trì nòi giống, tình yêu... nhưng bên cạnh đó tụi nó có nhiều thứ khác để hướng tới. Nó khác chú KIm suốt ngày bi bô lấy háng đàn bà là mục tiêu và là lẽ sống ở đời. Suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ đến nó chứ không biết đến cái gì khác
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Không biết bạn muốn troll hay là không biết thật? Pháp nó mà đạt tới cảnh giới nhìn mặt là biết ông nào VM ông nào không thì nó đã thắng trận từ khuya rồi. Súng đạn cỡ lớn còn ta còn mua lậu được huống gì là mấy viên thuốc tí tẹo.

    Thuốc tây thời đấy ở VN chủ yếu là thuốc của Nhật.
    Lần cập nhật cuối: 06/10/2015
  5. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tây Nguyên có được nhân tài thông kim bác cổ như bác Atlat thật là đáng quý. Dù gì tui vẫn thấy điểm yếu của người Việt là ghét kiến thức hàn lâm có hệ thống chuyên sâu, thích kiến thức góp nhặt chém gió thiếu chiều sâu.
    Góp ý với bác Atlas một điểm:
    Người viet không giỏi hơn các dân tộc khác là đúng. Ai làm với tụi nước ngoài sẽ biêt người Việt thường thôi và có điểm yếu là ganh tị không hợp tác với nhau được.
    Nguyên nhân lứa già Vn có nhiều giáo sư nước ngoài nhưng lứa sinh ra ở Tây ttì ít là do điều kiện ép buộc. Mấy ông mới rời đất nước, ngôn ngữ không tốt thì phải làm những việc mà dân bản địa chê không làm. Một trong các nghề đó là nghề nghiên cứu.Mấy du học sinh sau khi ra trường đều cố xin việc ở industry nhưng chỉ số ít là xin được, đa phần còn lại quay lại trường nên theo nghiệp nghiên cứu. Lương industry cao gấp đôi lương trong đại học.
    Đam sinh ra ở hải ngoại thì tụi nó ngoại ngữ, văn hoá như dân bản địa rồi. Vì vậy khi học thì tụi nó sẽ kiếm việc để có lương tốt chứ không ngu mà làm nghiên cứu cho nó khổ thân.
    Nên ở Tây nó khác ở ta ở chổ đõ. Đám chất lượng hơn thì sẽ ra công nghiệp làm.Đám không kiếm được việc ở công nghiệp thì mới vào trường đại học, lương thấp mà hại não.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tui thấy thời tiết cũng ảnh hưởng đến khả năng tư duy. Lạnh quá thì lười biếng mà nóng quá thì đầu óc không chạy được. Nên cái khí hậu Tây Nguyên rất phù hợp để hoạt động trí não nên mới sinh ra được nhân tài như bác Atlas. Rất thích nếu Dalat trở thành một trung tâm khoa học, giáo dục của VN.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Điểm này ko chỉ dân Việt đâu. Tui thấy dân Đông Nam Á, Nam Á cũng có đặc điểm là ngại đi tới tận cùng hệ thống kiến thức, thích cái gì xài ngay được, suy nghĩ đơn giản. Tất nhiên ko phải ai cũng thế.

    Tui thấy cái lập luận "ko kiếm được việc thì vào trường" áp vào VN có vẻ đúng hơn. Phần lớn giáo sư VN chả có công bố quốc tế bao nhiêu, nghĩa là họ chỉ dạy học và xin tiền, lập đề án rồi sau đó làm gì thì cũng khó nói. Bên Tây thì tất nhiên phần đông vẫn muốn làm Industry hơn (cái này là điều tốt), nhưng các lab của ĐH thường có rất nhiều Industrial Partners, cộng sinh với nhau. Ở môi trường nào thì cũng luôn có những người thực sự làm việc và 1 số người ăn hại :D.

    Đà Lạt có trường đại học, tui nghĩ là duy nhất ở VN có cái "campus" đúng nghĩa của nó. Bác nào học ở Tây rồi thì hiểu "campus" của họ khác cái khuôn viên mấy trường VN mình thế nào. Đáng ra nó phải là trung tâm khoa học mới phải. Thời tiết Đà Lạt rất giống mùa thu hay hè châu Âu. Dân cư không quá đông. Đều là những đk tuyệt vời để nghiên cứu KH CN.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Đã thấm văn hóa tây rồi thì học ra làm luật sư hay bác sĩ cho giàu chứ làm khoa học làm gì cho khổ thân.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Làm khoa học rất là khổ, nên tui nghĩ chỉ có ai thực sự dám đánh đổi nhiều thứ và thực sự thích mới nên làm :). Ko thích thì thôi, làm khoa học mà xuất bản ba thứ lăng nhăng nhìn ngứa mắt lắm. Nhà khoa học trá hình thì nhiều, ở VN càng nhiều. Tui ko thích làm khoa học lắm vì cộng đồng academia họ có những nguyên tắc phức tạp, nhiều chuẩn đánh giá theo kiểu "giờ chưa có gì tốt hơn thì xài đỡ". Bọn Tây hay nói câu vui vui là "it's the best but not good" :D. Nhưng tui vẫn thích đọc paper và xài những thứ tui cho là hay.
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui thấy mấy ông Việt Nam không có đầu óc kinh doanh. Đà Lạt ngày xưa đậm chất châu Âu, nếu quy hoạch thành thành phố đại học, mời giáo sư nước ngoài đến thì thu hút biết bao nhiêu sinh viên đông nam á. Phố xa thì giữ và phát triển quy hoạch theo kiểu châu âu cổ điển. Khí hậu thì se se lạnh, phong cảnh hữu tình. Làm cho sinh viên khi đến cảm giác như đang du học ở một thành phố châu Âu thật sự. Là giải pháp giấc mơ trời âu cho sinh viên có túi tiền eo hep. Lúc đó khôg những tha hồ mà thu tiền mà con thu chất xám đông nam á về mình.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui thấy trong xã hội thì cần nhiều loại người giỏi những thứ khác nhau, càng đa dạng thì xã hội càng phát triển. Loaij người như bác nói thì tui cũng thấy nhiều nhưng lợi nhiều thì nguy hiểm cũng nhiều, chết lúc nào không biết như Kiên bạc vậy. Người theo hướng giỏi một chuyên môn nào đó thì ko giàu nhưng được cái yên. Theo hướng nào thì tuỳ khả năng, tố chất và lựa chọn của mỗi người.
    Bác Atlat thì tui thấy thừa về ngoại công nhưng thiếu nội công ^^, kiến thức chỉ đi vòng quanh bên ngoài nhưng không thật sự thành cái của mình.
    Tui quan nịêm là xã hội càng nhiều người giỏi thì mình có lợi.Đường nào đi nữa thì mình cũng hưởng lợi ké từ cái giỏi của người khác bằng cách này hay cách khác.

Chia sẻ trang này