1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. mummy80
  1. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Bác làm tui nhớ hồi xưa chơi game Linh Vương cũng từng làm minh chủ một liên minh. Quản lý Lm, lên kế hoạch đánh nhau, rồi làm ngoại giao, dụ dỗ đủ thứ. Cuộc sống vậy đau tim lắm, mấy người lúc nào cũng sống trong tâm trạng đó thì chắc tổn thọ vài chục năm.
    Nên tui vừa thấy khâm phục vừa thấy tội mấy người dám tự lập công ty, kinh doanh riêng. Xã hội cần những người bản lĩnh như họ. Nhưng tui nghĩ họ khó mà tận hưởng được cuộc sống vì lúc nào cũng sống trong sự tranh đấu.
  2. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Nghe bác kể thấy giống hơi hướng Saigon trước 75 là nơi lãng tử tứ xứ tụ về, đậm chất nhạc vàng ^^.Cái tâm lý chủ đạo trong thanh niên miền nam thời đó. Theo tui thì không tốt lắm
    Từ khi anh thôi học, từ khi đôi lứa đôi đường
    Từ sông ngăn núi trở ....Tạ từ không nói nên lời
    Từ khi gót sông hồ ngược xuôi,
    Ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai
    Một năm tìm vui nơi quan ải chưa về một lần,
    dù chỉ một lần thôi

    Tui thấy người Việt thua người Hoa ở chỗ là thiếu chữ Nhẫn. Khó tí thì bật lại ngay nên khó thành đại cuộc. Trong khi doanh nhân Hoa tới đâu thì tạo mối quan hệ rất tốt với chính quyền sở tại và nhẫn nhịn rất tốt nên thành công.
    --- Gộp bài viết: 06/10/2015, Bài cũ từ: 06/10/2015 ---
    không biết ở đây có bác nào nghe nhạc chế giang hồ, nhạc chế trong tù không :)
  3. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191

    ^^
  4. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tuy giọng phủi nhưng tui nghe thấy thích. doi với tui thì giọng hay hay không khôgn quan trọng. quan trọng là tâm trạng của người hát. Mấy đứa từng đi tù ,trải qua sóng gió thật thì hát tâm trạng nghe chất lắm. Còn đám ca sĩ trẻ thì giọng hat nhưng nghe lại nhạt.
    --- Gộp bài viết: 06/10/2015, Bài cũ từ: 06/10/2015 ---

    Thích bác này nữa.
    AnOanTinhThu thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    thời đó làm gì mà mua lậu thuốc được dễ dàng như thế đặc biệt là Penicilin. Thằng Pháp nó kiểm soát rất chặt mà Việt nam lúc đó cũng không có đủ tiền để mua trang bị cho thương binh. Với lại tôi cũng không đọc tài liệu nào cho thấy Việt nam mua Penicilin từ Nhật giai đoạn kháng chiến này. bác có tài liệu nào thì post lên đi
  6. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui không được như bác nói đâu. Nhung người đang hoàng hoặc đểu giả thì khi tiếp xúc thì vẫn có cảm giác để phân biét được.
    Còn âm nhạc thì tui thích nghe tiếng lòng hơn là giọng hát nên khá kén người hát. VD: thằng Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng nhiều người khen hay nhưng khi tui nghe thì tui thấy trong lòng tụi nó rỗng tuyếch. Khi nghe một người có tâm trạng hát, cạm nhận được cái tâm trạng, những trải nghiệm khó khăn của họ thì phê khó tả.
    Cũng vì vậy mà tui thich các ca sĩ xưa hơn nay. Cảm thấy cái tâm hồn người xưa dày hơn tâm hồn người nay.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    người Hoa có câu là "Hoà kính sinh tài" làm ăn luôn chú ý đến sự hoà thuận và chữ tín làm ăn luôn chỉ cần dựa vào uy tín và sự quen biết nhưng hiếm khi giật nợ. Chưa kể họ rất đoàn kết khi ra nước ngoài kinh doanh. Người Hoa mới đến luôn được người cũ giúp đở tạo công ăn việc làm, còn trong buôn bán thì luôn chỉ chổ và giúp đở cho nhau đầu mối mua vào và bán ra vì vậy khu phố nguời Hoa luôn phát triển. Người Việt mình thì cái gì cũng ngược lại.
    nhắc đến thương nhân người Hoa là tui nhớ đến ông Quách Đàm
    Malogsthrall_d thích bài này.
  8. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Bác atlat kể chuyện Quách Đàm nghe chơi.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    người việt nam óc phát minh sáng tạo không mạnh đã vậy tư duy tiểu nông làng xã lặp lại thành lối mòn nên họ ít có chấp nhận cái mới. Người Việt mình suốt lịch sử hầu như chỉ học lại và sáng tạo dựa từ cái mà người khác đã có, nghĩa là thêm râu ria mắm muối chứ không tự mình sáng tạo phát minh ra được những cái mới. Ở châu á tôi thấy dân Nhật mới là dân tộc có óc sáng tạo. Đọc các truyện tranh và xem phim hoạt hình của nó mới thấy óc tư duy sáng tạo của nó là vô tận, có lẽ vì vậy mà trước chiến tranh Nhật bá chủ châu á sau chiến tranh tuy thua và đất nước bị tàn phá mà nó vẫn có thể ngoi lên bá chủ châu á bằng kinh tế và công nghệ mà chỉ cần có 30 năm. mấy ông Việt mình cứ đổ thừa nước ta nghèo đói là do chiến tranh tàn phá vậy mà hoà bình 40 năm rồi mà kinh tế cũng vẫn chẳng hơn được xưa. Trước kia hơn được Lào cam Miến ở Đông nam A mà 40 năm sau cũng chỉ hơn được chừng đó nước
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    kinh nghiệm hồi đi học ở đại học Bách Khoa Tphcm thì dân miền Tây là có đầu óc thông thoáng và sáng tạo nhất so với dân Bắc hay Trung cho dù học hàn lâm thì không giỏi bằng. Dân miền Tây mạnh nhất là ở các môn ứng dụng, họ rất tháo vát và hay có những ý tưởng lạ mà mình không thể nào nghĩ tới được.

Chia sẻ trang này