1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Trúc Mẫu hậu nào mà sống và vẫn giàu mạnh. Bả chết trong trại Xuân Lộc cách đây mấy năm rồi. Nếu bả mà sống khoẻ mạnh và vẫn giàu thì chuyện này cực kỳ ly kỳ và thú vị.
    --- Gộp bài viết: 08/10/2015 ---
    tôi cũng nghĩ thế. Nam Hoa KInh làm gì mà có cái giá phi lý ấy. Loại sách mà có cái giá ấy chỉ là hàng độc in có số lượng giới hạn khoảng chừng 100 cuốn cách đây phải ít ra 5 chục năm rồi và không bao giờ tái bản thì mới có cái giá ấy. Quyển sách mà tôi thích nhất là quyển Vô Môn quan của thiền sư Huệ Khai viết 30 công án thiền tông kèm theo lời bình của Huệ Khai giá khoảng chừng 30K. Sách hay không quan phải là giá đắt hay không mà quan trọng là mình có thích hay không.
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Hehe, Vô Môn quan có công án Hương Nghiêm leo cây, tôi cứ đau đáu suốt mấy năm. Có lúc tưởng là thông được công án ấy rồi. Nhưng xét lại thì không phải.

    Một trong những cuốn tôi thích là Giới thiệu Chứng Đạo Ca của cư sĩ Trúc Thiên. Phần đầu dành riêng để giảng về "Cuộc trắc nghiệm hào hứng giữa Huệ Năng và Huyền Giác"
    http://quangduc.com/p50166a51699/chung-dao-ca-sach
    Cuốn này nxb Hồng Đức tái bản cách đây không lâu. Những trước tác và dịch phẩm của cư sĩ hầu hết tôi đều kính ngưỡng.
    Cuốn Ngữ Lục - Huệ Trung thượng sĩ, cũng của cư sĩ dịch là 1 trong những cuốn tôi bỏ công tìm hỏi khá lâu, rốt cuộc cũng gặp được. Ngoài ra còn 1 cuốn cũng ít được biết hơn là phần đầu cuốn Đường vào hiện sinh - krishnamurti. Phần sau người dịch là Thanh Lương Thích Thiện Sáng.
    Ông có biết cuốn Huyền học đạo phật và thiên chúa - suzuki viết không nhỉ ? Vừa rồi tôi gặp được, đặt mua rồi, mà k hiểu sao sau đó nó bảo lỡ tay làm rách khi rút từ kệ sách ra, nghe khó tin thiệt. Cuốn này cũng khó kiếm....

    Mà dạo này tôi không đọc được cuốn nào về Phật giáo, đang đọc Gã khờ của Dos bữa giờ mà mới được 2/3
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2015
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    chỉ một ngón tay dùng cả đời còn không hết, bác đòi mấy năm mà thông công án thì kể cũng tham
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Ông chơi chiêu Thiên Long nhất chỉ ghê thế :eek:
    Nghe như đã thành tựu công phu rồi ấy nhỉ :-D
    Tôi đâu có đòi, chỉ là công án đó đánh mạnh vào tâm thức của mình, khiến mình mãi ưu tư về nó. Mà đã ưu tư thì nó còn theo mình suốt cho đến khi nào thông thì thôi. Chỉ là với tâm thế phàm phu, không nghiền ngẫm đến hôn trầm hay sưng trán như các sư thầy chuyên tu thì kiếp này không thông nổi cũng là điều thường tình
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2015
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cuốn tôi cầm trên tay là năm 1963, chắc là không phải loại in giới hạn nhưng tái bản thì tôi chưa gặp bao giờ.
    Trong Sài Gòn đòi tôi cuốn này 2 triệu, ngoài này thì gấp 10 lần với lý do người ta cũng còn mỗi một quyển.
    Giả như bác có trả tôi cuốn tôi đang có thì 21 triệu tôi cũng không bán, nhưng nếu gặp duyên thì có thể tặng sách được không thành vấn đề.
    Tất nhiên điều tôi muốn nói đến không phải là chuyện tiền khi đọc sách!
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Bản trong này 1 triệu là Khai Trí 1973, mà có tay khác hớt trước tôi mất rồi
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ở nhà tôi có ba cuốn Thiền Luận của Suzuki: Hạ, Trung, Thượng. Xuất bản năm 2011, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh.
    Bây giờ mua sách về đạo Phật dễ mà, đọc Lời nhà xuất bản còn có cái kết luận như thế này:
    "Mong rằng dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác và đường lối đổi mới của đại hội VII **********************, chúng ta sẽ có thêm công cụ có ích để góp phần bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của đảng ta".
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Haha, lời kết bá cháy bọ chét. Những bản Thiền Luận sau này tái, nxb nó không để tên người dịch 2 cuốn sau là Thầy Tuệ sỹ. chỉ có cuốn đầu là của cư sĩ Trúc Thiên. Sau khi dịch xong cuốn đầu, cư sĩ bị đau, nhắm không qua khỏi, nên mới chuyển sang để thầy Tuệ Sỹ dịch.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    tui mà thành tựu được chút công phu gì thì đã không lên đây chém gió
    dạo này tôi đang đọc quyển: BA THIỀN SƯ Ikkyu Sojun - Hakuin Ekaku - Ryokan Taigu. Quyển này đọc cách đây lâu rồi mà giờ mới có dịp đọc lại. Tôi thích nhất là bài thơ này của thiền sư Ryokan:
    Trong vắng lặng, bên cửa sổ trống
    Ta ngồi thiền tọa, mặc phẩm phục trang nghiêm,
    Rún và mũi thẳng đường,
    Tai song song với vai
    Ánh trăng ngập cả phòng;
    Mưa đã ngưng, nhưng mái hiên còn nhỏ giọt.
    Toàn hảo giây phút này—
    Trong tánh không vô tận, hiểu biết ta thẳm sâu.

    Vào đêm, sâu trong núi,
    Ta ngồi trong thiền tọa
    Chuyện nhân gian không bao giờ tới đây;
    Tất cả đều vắng lặng và rỗng rang,
    Nhang đã tàn trong đêm vô tận.
    Áo ta đã đẫm sương.
    Không ngủ được, ta bước vào rừng—
    Đột nhiên, trên đỉnh cao, trăng tròn hiện.

    Đời ta nghèo
    Nhưng tâm ta sáng tỏ
    Khi ta qua
    Ngày lại ngày
    Trong lều cỏ này.

    Như dòng suối nhỏ
    Len lỏi qua
    Các vách núi rêu,
    Ta cũng lặng lẽ
    Trở thành sáng tỏ và trong trẻo.

    Khi các niệm
    Đã vắng cả rồi
    Ta lẩn vào rừng [pháp]
    Và gom nhặt
    Một xấp tiền của mục đồng.

    Rách rưới và tả tơi, rách rưới và tả tơi
    Rách rưới và tả tơi là đời này.
    Lương thực? Rau cỏ dại bên đường.
    Những bụi cây mọc quanh lều ta.
    Trăng và ta thường ngồi chung cả đêm,
    Và hơn một lần, ta đi lạc giữa rừng hoa dại,
    Quên lối về nhà.
    Không ngạc nhiên gì, ta rời khỏi chúng:
    Làm sao một ông sư khùng như thế sống trong chùa?


    Nếu nơi ngươi ẩn tu
    Nằm sâu trong rặng núi
    Chắc chắn là mặt trăng,
    Hoa và lá đỏ thắm
    Sẽ trở thành bạn ngươi.

    Hoa mẫu đơn dại
    Đã hoàn mãn
    Nở ra tròn đầy:
    Quá trân quý để hái về,
    Quá trân quý để không hái về.

    “Phong Lan”
    Sâu trong thung lũng, một vẻ đẹp ẩn mình:
    Thanh tĩnh, vô song, ngọt ngào vô lượng.
    Trong bóng mát im vắng của bụi tre
    Như tiếng thở dài nhẹ cho tình nhân.

    Cây và hoa
    Ta trồng quanh lều
    Bay giờ ta giao lại
    Cho ý muốn
    Của ngọn gió.
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Hình như là tựa cũ của cuốn Ba trụ Thiền ?

Chia sẻ trang này