1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhiều lúc tôi nghĩ sự sống thực tế đã bị reset vài lần, và ý thức có khi là sản phẩm phi tự nhiên.
    Ví như con kiến chẳng hạn làm sao nhận thức được sự có mặt và tác động của con người.
    Con người thì bị giới hạn bởi không gian và thời gian, làm sao ý thức được sự tồn tại một hình thái trí tuệ có thể điều khiển được hai dạng năng lượng trên.
    Malogs thích bài này.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Về người Việt tôi nghĩ chúng ta đã mất đi ít nhất hai thế hệ do thiếu đi sự cam kết và chuẩn mực về hành vi xã hội cũng như cá nhân.
    Đôi khi người ta biết thừa có thể làm việc cho xã hội tốt lên để hưởng lợi từ đó, nhưng họ cố tình không làm.
    Như bóng đá thì chẳng ai tin ai, có thể một ông chủ khởi đầu bằng ý muốn nâng cấp nền bóng đá toàn xã hội, nhưng điểm kết thúc lại thuần túy là tư lợi.
    JannieDLMalogs thích bài này.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    như tôi hiểu vấn đề theo nhãn quan phật giáo, là vì linh trí của con kiến tỉ lệ thuận với thân xác của nó. sinh vật càng nhỏ bé thì linh trí càng mờ mịt. nên sự nhận biết cơ bản như đau đớn, về mặt thể chất cũng như tinh thần của nó cũng thấp hơn so với con người.

    trong các loài động vật, ngoài chó - mà có 1 số trường hợp người ta nhận lầm trí khôn của nó ,ví dụ như khi chủ chết nó nằm theo mộ chủ luôn không phải vì thương nhớ chủ, mà vì thói quen, nhớ mùi chẳng hạn, và vì nó có được không gian phù hợp (đào hang đất cạnh mộ) - thì voi là loại động vật có khả năng tự hủy vì đau đớn (như người tự vẫn) khi bạn + tình của nó chết hoặc bị giết hại. có khá nhiều trường hợp khác thì bộc lộ rõ tình mẫu tử như sư tử, khỉ, nhưng tự hủy vì đau đớn phẫn uất, hoặc trả thù con người như voi thì tôi chưa được nghe nói.
    (mặc dù trong truyện cổ phật giáo cũng có câu chuyện về con khi mẹ đập đầu tự vẫn khi mấy con khỉ con bị thợ săn bắn)

    ngoài ra có những trường hợp cá biệt không tuân theo quy luật đó, chẳng hạn như hành động của chú chó này

    tôi thấy chỉ có thể giải thích theo quan điểm nghiệp & luân hồi của Phật giáo

    con người và tất cả sinh vật, đều bị giới hạn bởi nghiệp chứ không phải bị giới hạn bởi những cái thực tại nó đang bị thấy (như ông nói là không gian và thời gian). nghiệp làm linh trí bị che khuất, từ bị che khuất mới có cảm tưởng mình bị giới hạn. cho nên mới cần tu tập để giải trừ tri kiến đã huân tập từ vô lượng kiếp (như thói quen, tập tục, văn hóa, lịch sử... mọi danh khái niệm do chính con người dựng lên, kể từ khi cái Nhất khởi lên tư tưởng nhị nguyên phân biệt đối đãi).
    giải trừ được thì sẽ không còn cảm thấy bị hạn chế nữa. và krinhamurti có 1 cuốn cũng nổi tiếng là Giải trừ tri kiến (dưng mà tôi chưa đọc, haha)
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2015
    Malogs thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    cái này đọc lâu rồi không nhớ nguồn nữa bác
    thằng cha Giorgio A. Tsoukalos có quá khứ lừa đảo chuyên nghiệp
    [​IMG]

    ==========

    P/s: cũng có thể hắn giác ngộ chăng??? :-D
    Blood_Buddha thích bài này.
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    với những người xác tín vào Phật giáo, thì khoa học đi sau và giải thích cho những "huyền thoại" trong kinh điển của Phật giáo. điển hình là "ba ngàn thế giới", mà khoa học bây giờ càng phát triển lại càng cho thấy là vũ trụ "khủng bố" hơn như đã tưởng
    Malogs thích bài này.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    có khi nào những kiến thức này đã có từ xa xưa, trước cả thời Đức Như Lai Thích Ca
    chẳng qua Ngài có duyên tìm về được kiến thức nguồn cội mà giác ngộ
    fuman thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    theo kinh điển Nikaya thì Phật thuyết là trước Phật Thích Ca có 6 Phật quá khứ:
    Vipasyin
    Sikhin
    Visvabhu
    Krakucchanda
    Kanakamuni
    Kasyapa
    Malogs thích bài này.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    em có đọc vài tài liệu có nói ngài cũng tiên tri: Đức Phật Tương Lai là Đức Phật cuối cùng sẽ đến trái đất 5 tỷ xx triệu năm nữa. (E*** sau khi search lại)
    mới đây cũng có bài báo đăng dự đoán về ngày tận thế cũng trùng hợp như vậy khi Mặt Trời phình to nuốt chửng Trái Đất. thật rùng mình
    Blood_Buddha thích bài này.
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    ông sole bỏ chút thời gian đọc bài Kinh Kiến Chánh này để có câu trả lời rõ hơn
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153091377711166&id=121504616165&substory_index=0

    ông kèm tên phiên âm cho dễ nhớ ?

    với thế tục thì hiểu đức Phật lịch sử là vậy
    Malogs thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hic chắc phải tìm trong kinh A hàm nhỉ, giờ lười tìm quá :D, cái đó trong bài kinh Đại bổn của Trường bộ kinh
    http://www.phattue.org/node/311
    ở đây có dưng không có dịch tên sang âm hán việt
    --- Gộp bài viết: 08/10/2015, Bài cũ từ: 08/10/2015 ---
    Malogs đã viết:
    chẳng qua Ngài có duyên tìm về được kiến thức nguồn cội mà giác ngộ

    Về cái chỗ này thì e thấy thế này bác @Blood_Buddha , Phật nói là ta là Phật đã thành còn các ngươi là phật sẽ thành, nghĩa là đi theo đạo lộ tu tập của Phật sẽ thành tựu Alahán, nghĩa là ai tập cũng thành tựu được, không chỉ riêng mình Phật Thích Ca.

    Phật Thích Ca có công lao to lớn là tìm lại được con đường giác ngộ giữa muôn vàn môn phái bà la môn lúc đó

Chia sẻ trang này