1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chúng sanh đều là Phật sẽ thành
    mỗi ngày em đều tự nhắc câu này để răn mình không dám nói nặng chửi ai nữa
    nhưng nhiều lúc bức xúc quá, cũng phải giải phóng, vậy là lại thua
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    ông bình tĩnh, tôi thấy cậu ta trao đổi với tôi cũng đàng hoàng từ đầu đến giờ đó chứ. chả có gì là uổng phí đâu, vì những gì cậu ấy đọc được, đều sẽ được ghi vào trong Tạng thức cả. một lúc nào đó nó sẽ nổi lên và nhớ lại
    Malogs thích bài này.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    đừng có cãi nhau đấy nhé :-p
    tôi đi tắm phát cho nó hạ 1 số thứ xuống đây :D
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    theo tôi thấy, thì ông Réc cũng chỉ là chia sẻ thôi, chứ có ý cạnh khóe hay dạy dỗ gì đâu, có thể do ông có thành kiến với ổng từ trước nên nghe không vô thôi. chứ ông quote lại nãy giờ có thấy ổng quote lại đâu, chứng tỏ là ổng kiềm chế tốt hơn ông.
    ông phán người ta là căn tính có giới hạn, thì cũng đã là 1 hành vi xét đoán người khác rồi. lại còn võ đoán 1 số thứ và mắng stupid nữa.
    trong 10 nghiệp ác thuộc Thân-Khẩu-Ý, thì nói nôm na, tỉ lệ của nó là 3-4-3: Thân 3, Khẩu 4, Ý 3. cho nên cái nghiệp bất thiện của miệng là rất lớn và dễ mắc phải. cho nên người có ý thức tu tập, càng ý thức về nghiệp của cái Khẩu họ càng không dám nói linh tinh, lung tung. Bất kể hình thức nào trao đổi bằng ngôn ngữ với người khác, cũng đều thuộc về Khẩu cả.
    Ngược lại thì cũng có 10 nghiệp thiện thuộc Thân Khẩu Ý. cái này ông tự tìm học.

    còn về việc ông yêu những thứ thuộc về ông, thì tôi có lời như thế này: yêu cái gì thì chết cái đó. yêu cái thiện cũng chết bởi cái thiện. Theo giáo pháp phá chấp của nhà Phật, thì là không chấp thiện cũng không chấp ác; cũng như Lục Tổ Huệ Năng nói: không thiện không ác chính là bản lai diện mục của thượng tọa Minh. Thượng tọa Minh nhờ câu này mà được khai ngộ. Tích này ông muốn biết thì tìm đọc "Lục tổ đàn kinh"

    giờ thì đi ngủ

    à, còn vụ vợ con thì tôi mong là sẽ không lấy ai. hiện tại thì đang khá mệt mỏi vì băn khoăn giữa 2 làn đạn
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2015
    Reddman4everMalogs thích bài này.
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    người ta không phải là ông, làm sao biết ông đã biết được những gì, kinh nghiệm sống của ông ra sao. cũng như những gì tôi nói mà ông nghe được, thì cũng vì ông đã có nghe thấy đọc biết qua, hoặc vì cách nói, hoặc vì cách ban đầu tiếp xúc nhau... đại loại là vì nhiều lý do, gọi là nhân duyên cho gọn. cho nên nói đi nói lại, cũng là tự xét bản thân mình là bước căn bản.
    những nghi vấn của mình đều có thể tự mình trả lời cả, nếu ông chịu bỏ thời gian ra mà nhìn nhận chính mình - đó cũng là cách của tôi trước giờ.
    kinh nghiệm của bản thân tôi là như thế này: từ ban đầu không biết sợ gì, không coi đấng nào ra gì, cho đến khi biết sợ, biết xấu hổ vì những gì mình đã gây tạo dẫn đến nguy hại cho mình cho người, cho đến biết đón nhận sự xấu hổ đó, từ đó mới tạo lập dũng khí mà sửa mình. nói thì ngắn gọn, chứ quá trình đó đến nay kể cũng cả chục năm thời gian có hơn, với nhiều cung bậc và sắc thái tình cảnh, chứ không phải ngày 1 ngày 2.
    bây giờ, một trong những cái tôi tập là nhìn vào lỗi người ta mà thấy lỗi của mình, ví dụ bây giờ thấy người đáng chê trách, nhưng quá khứ vốn chính mình cũng đã từng như thế, có khi còn hơn vậy. cho nên với tâm tư của ông, tôi rất thông cảm.
    Reddman4everMalogs thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Malogs thích bài này.
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Bài Trongsuot viết khi trả lời câu hỏi của một bạn gửi tới:

    Trongsuot thân mến,
    Được anh giới thiệu về con đường Trong suốt đã khá lâu, em đã nghiên cứu, thực hành và gần đây còn tham gia vào các kỳ thi do anh tổ chức xem liệu mình đã sẵn sàng và phù hợp với con đường này chưa. Thực hành giữa đời thường quả thật rất khó khăn, khi đi vào đời giúp đỡ mọi người, đặc biệt là người khác giới, đôi khi còn bị lẫn lộn giữa tình bạn và tình cảm nam nữ… Rồi khi được khen ngợi vì là một người tốt, mình lại cảm thấy mình đặc biệt hơn người khác vì có sự tu hành…
    Em đã đọc bài Giúp đỡ Trong suốt của anh, nhưng vẫn thấy làm được như vậy khó quá. Anh có thể cho em thêm lời khuyên phù hợp với giai đoạn này của em không ạ?

    HÒN ĐÁ ĐẶT CHÂN VÀ NGƯỜI LUÔN THUA KÉM

    Bạn yêu quý
    Nếu bạn đã quan tâm đến việc đi con đường Trong suốt
    Của một người thực hành ngay giữa cuộc sống bình thường
    Tôi xin chia sẻ với bạn đôi lời từ trái tim mình
    Về thái độ của “hòn đá đặt chân” và “người luôn thua kém” khi đi trên con đường Trong suốt

    Bạn hãy chuẩn bị tâm thái sẵn sàng làm “hòn đá đặt chân”
    Khi tiếp xúc với bất kỳ người nào
    Với Tình yêu, bạn có thể thân cận và giúp đỡ họ bớt những vết thương
    Như một viên đá giúp qua những bước gập ghềnh trong cuộc đời của họ
    Để rồi một thời gian, sau khi được chữa lành, họ sẽ rời bỏ bạn để đến với hòn đá tiếp …

    Đối với một người bình thường, điều này có thể nghe hơi chua chát phải không?
    Làm một công việc chẳng được cảm ơn và chẳng giữ được cho mình kết quả
    Mọi người không hề biết dưới bề mặt, bạn đang giúp họ chữa lành
    Nhiều người còn không biết là bạn có liên quan đến việc họ tốt lên
    Họ chỉ đơn giản cảm thấy tốt hơn, và đi bước tiếp theo trên cuộc hành trình của họ

    Những điều này có vẻ chẳng giống gì một phần thưởng phải không?
    Làm điều tốt cho người khác mà họ không biết và không cảm kích
    Thậm chí đôi khi để giúp một người bạn sẽ bị hiểu lầm
    Khi ai đó đánh giá bạn bằng những tiêu chuẩn thông thường của họ
    Liệu bạn vẫn giúp đỡ mọi người cho dù nó làm cuộc sống của mình có vẻ phức tạp hơn?

    Điều này e rằng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần,
    Nếu nó gây cho bạn một sự khó khăn
    Hãy suy ngẫm về ý nghĩa của 2 từ “trong suốt”:
    Khi giúp một người bạn muốn người ta được tốt lên
    Hay bạn muốn người ta coi trọng bạn còn họ tốt lên hay không không quan trọng?
    Nếu bạn giúp một người và chờ đợi một điều gì đó quay trở lại
    Thì việc bạn đang làm là kinh doanh chứ không phải là lòng tốt

    Nhưng nếu những người được bạn giúp nhận ra và khen ngợi bạn thì sao?
    Hãy nhớ rằng: được ca ngợi thường nguy hiểm hơn khi bị coi khinh, đối với người tu tập
    Dù bạn cố tỏ ra khiêm tốn ở bên ngoài thì cũng vẫn là vô nghĩa
    Khi bên trong vẫn tự so sánh với ai đó và thấy mình có những phẩm tính cao hơn
    Mỗi lần như vậy chỉ bơm thêm cho bản ngã trương phình

    Một người không thể hiểu những phẩm tính của người khác
    Nếu trong họ những phẩm tính như vậy chưa nảy sinh
    Nên cũng đừng kỳ vọng vào việc sao ai đó không phát hiện ra điều tốt nơi bạn có
    Một hành giả Trongsuot không giúp đỡ người khác để tỏ ra mình đặc biệt
    Và nên thường xuyên cười vào những kỳ vọng hão huyền
    Của việc giúp đỡ mà vẫn trông đợi dù một tí điều gì quay lại của mình

    Nếu vẫn còn xu hướng tự tôn và so sánh trong tâm
    Bạn hãy chọn một người để cạnh tranh thôi: Đức Phật
    Khi bạn được khen ngợi đã làm được điều này hay điều khác
    Thay vì nghĩ tới các phẩm tính của mình, hãy so sánh với “đối thủ cạnh tranh”
    Bên cạnh việc nhận ra sự nhỏ bé của mình, sự biết ơn sẽ đến rất tự nhiên
    Trước tiên là tới Đức Phật, và sau đó là tới người vừa khen ngợi bạn

    Người tu giữa đời rất cần những thói quen thiện xảo
    Để chuyển hóa tâm ngay trong những kinh nghiệm đời thường
    Vì vậy, hãy chuẩn bị làm “người luôn thua kém” mỗi khi được tán dương
    Và chuẩn bị làm “hòn đá đặt chân” khi bước vào giúp đỡ cho người khác

    Nếu bạn đi đúng hướng, hoa của trí tuệ và từ bi sẽ nở
    Bạn sẽ biết hạnh phúc nằm ở đâu? đích đến hay con đường
    Bạn sẽ hiểu hạnh phúc đích thực liệu có cần điều kiện hay không?
    Bạn sẽ thực sự thưởng thức những điều này, không phải nhờ sách vở, mà bằng kinh nghiệm

    Và vì thế, bạn yêu quý, hãy dấn thân vào đời sống

    31/01/2012
    Trongsuot

    https://m.facebook.com/groups/110104419022538?view=permalink&id=1078465928853044
    fumanMalogs thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    dạo này tui đang chơi game chú khỉ buồn thấy cũng hay lắm. Có ông nào chơi game này không?
    Malogs thích bài này.
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Hồi bé tôi rất mê game, và chơi rất siêu trò super mario. Cho đến năm học lớp 6, tôi quyết định bỏ game - lúc đó game đĩa mới ra - vì biết cái máu đam mê của mình. Sau này tự nhủ có 2 thứ k thể dính vào là game online và ma túy, rốt cuộc giờ k hiểu mấy cái game truyền kì là như thế nào, nhưng k dám mó vào tìm hiểu. May mắn lớn nhất đời tôi có lẽ là không uống được rượu bia, dù thời phổ thông cũng lắm lần tập tành, nhưng cảm giác sau mỗi lần nôn ói thì thấy quá khiếp, mà cái chính là k cảm thấy ngon lành gì hết, lại còn bị nổi dị ứng nữa chứ
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2015
    Malogs thích bài này.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Nói về phong thuỷ của Hà Nội thì lâu lắm. Nhưng ko phải Pháp nó QH mất dạy, mà chinhs con dân Việt đã phá nát Hà Nội như ngày hôm nay. Người Pháp họ có một bản quy hoạch HN rất tốt. Nhưng có lẽ do trước đây khi dành chính quyền từ tay Pháp xong. Các bác nhà ta ko coi trọng bản QH đó. Về sau này khi giải phóng tiếp tục có bản QH nữa của các KTS Việt Nam cũng có ý đồ rất tốt về ý tưởng là đưa toàn bộ khu chính trị đầu não về bám ở khu vực Hồ Tây. Nhưng một lần nữa cũng bị phủi.
    Việc phát triển đô thị ồ ạt, trình độ quản lý đô thị yêú kém. TRham nhũng nhiều, tư duy lãnh đạo ấu trĩ nên cuối cùng nó mới biến HN nó thành ra bộ mặt như hiện nay.
    Chir cần nhìn thấy trục chính trị của HN ở khu Ba ĐÌnh trên bản đồ vệ tinh. Mọi người sẽ thấy rất khó chịu. Mọi người nói rằng nếu trục chính trị mà ko thông được mà cứ để như hiện nay. Sẽ ko phát triển mạnh được. Mà bà con ta ai cũng hô hào muốn coi duyệt binh với vũ khí to lớn. S300 rồi xì gà đối hải loại mới..... thì cũng ko làm được vì làm sao có thể tập trung khí tài được. Đến đoạn đường Hùng Vương giao cắt với Nguyễn Thái Học cũng chẳng quay đầu được.
    Một mặt nữa trước đây bọn Tàu đô hộ ta từ bao đời truwocs cũng trấn yểm rất nham hiểm. Vụ phá được thé trấn yểm sông Tô Lịch cũng là một yếu tôs quan trọng để cho HN phát triển hơn nữa. Khu vực Cầu Giấy và phía Tây Hà Nội phát triển nhộn nhịp lên.
    Thôi dạo này bận ko hầu các bác được. Lúc nào rảnh chém gió sau...... :D
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này