1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    mình đang chờ kết quả vào 1 nơi. nếu dc đó là cơ hội chắc cả đời có 1 (với mình). nhưng dạo này tâm trạng mình rất kém. Mình muốn tránh lên đây vì muốn tránh mặt một số nv mà nếu trên FB mình đã unfriend từ lâu rồi.

    Nhưng ko thể ko lên vì còn 1 vài ng bạn? mà ko lên thì thật ko phải. Dạo này mình chợt nhớ về tuổi thơ, khi everything always run smooth đối với mình. Nhưng sau cánh cửa Đại học thì nó lại là 01 chuyện khác ... dạo này mình hay khóc, tâm trạng ko dc tốt, nhớ về tuổi thơ. nhớ "Cây phong non trùm khăn đỏ" của Aitomatop hay trang văn tuyệt đẹp đâu tiên của "Ruồi trâu".

    trở về Đời sống thật, khi các bạn xem con người là cơ hội thì chúng ta đôi khi phải bỏ qua cái tình người vốn có để trốn tránh gặp phải điều mà mình ko muốn. Giờ khi đi làm rồi, tôi mới tự hỏi, có phải mỗi hành động mà chúng ta đều tạo ra nhân quả hay không hay Định mệnh liệu có thực? giờ tôi chỉ muốn Yên ổn và sống cuộc sống của riêng mình....
    chinhrphong2 thích bài này.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ko sao đâu mà.... Hãy sống vì người theo đúng cách là ổn mà.:-)
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    chuẩn rồi, mình vốn rất kém khoản sống vì người khác đấy ;)) sống cũng cần phải có cách và cần trải nghiệm mà. vì phải có trải nghiệm mới học dc cách sống.

    có lẽ cơ hội trên chưa dành cho mình, áp lực phết, quan hệ mỏng và xét về đạo đức nghề nghiệp thì mình vẫn còn hơi non ... có lẽ mình nên làm một nơi khác nhỏ hơn để lấy tiền ... đã ^^

    dạo này mình hạn chế đăng bài trên này.
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Mình thì quay lại chốn này vì muốn trốn vài người . Quay lại đây để có thể nói hết được nhiều thứ mà không thể/không dám nói với ai .
    Cứ nghĩ cho người khác , cuối cùng chẳng có ai bên mình !
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Cậu hãy nói về cậu một chút đi! Cậu có làm được việc đó không? Cậu không thể làm được cho ng khác hiểu cậu hơn thì cậu sẽ còn khốn khổ vì cô đơn, lẻ loi đấy!:-)
    --- Gộp bài viết: 17/10/2015, Bài cũ từ: 17/10/2015 ---

    Tớ nói thật, tớ chưa gặp được một 'bài ' nào theo đúng nghĩa của từ này, cậu ạ. Cậu hiểu "bài"/ "bài viết" ở đây ra sao? Mấy chữ ròi rạc, vô định cũng là "bài viết " ư?:-)
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em mình....:-)

    Em đang ở trên Mộc Châu, còn Phong thì nhớ chuyện em kể về cây cối, hoa cỏ, về mèo, về sách vở.... Trưa nay, em gọi về, bảo em cứ yên tâm mà đi chơi; thế mà tối nay em lại gọi về bảo, "anh chịu khó nhé". Chịu khó về việc gì nhỉ? Chịu! :-):-)

    Em mình vốn chân thực, hiền lành, nhưng mờ hay dỗi lắm....:-)


    "... Biết em như vậy, nghĩa là biết em hay đặt tên cho cây, nên một lần, cây Doi nhà Ngoại trong vườn bị sâu, người nhà đã lừa em đi vắng mới dám chặt cây, anh Phong ạ. Dạo ấy, em mới học lớp Hai, về nghỉ hè ở quê ngoại mà....


    Ba ngày liền sau đó, ăn xong em cũng không ngủ được. Buổi trưa, em ra ôm gốc cây mà nức nở vì thương. Cây Doi ấy to lớn lắm, chứ có phải còn bé bỏng gì đâu. Một vòng tay em mà cũng chỉ gọi là đủ ôm nó trọn một vòng. Em cứ nức nở thương nó, đến nỗi kiến cắn xưng tấy khắp cả hai bàn chân nhỏ của em, và một con ong còn dám đốt sưng vù cả trán của em nữa.

    Thấy thế, Bà Ngoại em còn cho em một trận đòn quắn đít vì tội ngu. “Nó (tức cây Doi í) bệnh tật thế, sâu mọt đầy thân rồi mà.... Mới cả người ta cũng đã nỡ mang nó đi rồi, sao cháu còn khóc lóc mãi thế!” Nhưng em biết chừng ấy đòn roi vẫn chưa thấm vào đâu với nỗi đau của bé Doi, mà em gọi là Thiên Đường. Không chỉ bị sâu mọt gặm rỗng cả thân, bị chặt sát gốc theo cách không thương tiếc, mà lúc lìa đời lại còn không có cô bạn thân bé nhỏ ở bên cạnh. Mỗi buổi trưa em lại nhớ bóng mát rậm rì của Thiên Đường, nơi có chú gõ kiến lốc cốc cả ngày, nơi có những chú chim sâu lách chách quanh năm và mùi lá cây thanh thanh, dịu dịu khó tả. Vào mùa hoa nở, quanh gốc cây, phủ trắng một màu của những đài hoa. Đến mùa quả chín, có khi em ăn trái trừ cơm, hoặc khệ nệ mang sang tặng hàng xóm, mời bạn đến chia vui. Em nhớ là hồi í, bên hàng xóm của Ngoại em có cái Chinh, thằng Tiến, thằng Lên... Cho đến bây giờ, hình ảnh cái vồng cây màu xanh mỡ với những chùm hoa xanh nhạt xinh xắn trong mưa xuân, hình ảnh về những chùm quả chĩu xuống nơi đầu cành, tưởng chừng như sắp quá sức rồi, màu xanh ngọc của những trái còn non, màu nâu hồng của những chùm trái đã chín... vẫn chưa phai trong ký ức của em, anh Phong ạ.
    Anh Phong biết không, Thiên Đường chết đi, một góc tuổi thơ em khi ấy như cũng đã trôi qua....

    Vườn nhà Ngoại em rộng lắm, anh Phong ạ, rồi em sẽ kể anh nghe cả về cây Khế và cây Mận nữa nhé...."
    Lần cập nhật cuối: 17/10/2015
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    vì vậy mới cần thày giỏi mà. tôi sinh trong 1 gia đình nghèo, lại ko có dc khôn ngoan nên lúc học hỏi dc vài thứ lại già mất rồi.
    --- Gộp bài viết: 17/10/2015 ---
    mà mình cm trên này ko biết có sợ lộ ko nhỉ, khéo phải đổi nick ;))
    --- Gộp bài viết: 17/10/2015 ---
    nhưng đúng là nếu ko làm rõ bản thân và ko theo ai tới củng sẽ chết vì đơn độc và lẻ loi đấy. vì ai cũng chỉ có 1 tuổi trẻ để mà Hoang phí
  8. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Còn tùy vào người có hiểu mình theo cái mà mình đang là hay không ? Đâu dễ mà không quá khó . Suy cho cùng , vạn sự tùy duyên và do mình .
    @Binhminhmua : đã Hoang Phí !!
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    quá chuẩn luôn. miễn nói chuyện từ đây
  10. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Á , miễn nói chuyện á á ???
    bhv_binhminhmua thích bài này.

Chia sẻ trang này