1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vuvanphuit1

    vuvanphuit1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    thơ thơ thẩn thẩn, thẩn thơ thơ thẩn :D
  2. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    quá hay luôn
  3. sungbantia93

    sungbantia93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    nhìn bài chán quá
  4. suka2015

    suka2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  5. dulichnhatranggiare

    dulichnhatranggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé
  6. dongsolar

    dongsolar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như nồi lẩu
    Đủ vị: đắng, chua, cay
    Chát, béo, bùi, ngọt, mặn
    Thiếu một vị mất hay
  7. hanhan86

    hanhan86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    10
    đời tôi cô đơn nên iu ai cũng cô đơn :-D:-D:-D:-D
  8. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Đưa em đi ăn lẩu xong thì thấy vẫn thiếu thịt.
  9. hanhan86

    hanhan86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    10
    đêm chưa sáng vầng trăng đã tỏ
    một nỗi buồn biết tỏ cùng ai
    đêm rằm đêm trăng tròn nhất
    nhưng ta nào có 1 đêm rằm đâu!
    mọi ng cho ý kiến về bài thơ trên ak
  10. nhule

    nhule Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    3
    Nhớ vợ ,thương con, thèm thịt chó.
    Vợ thì không có, chó chưa nuôi.

Chia sẻ trang này