1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
    Haiz tốt nhất là yêu zai việt thôi bạn ạ. Nước ngoài xong có lấy thì cũng xa bố mẹ, quê hương chán lắm :D
  2. dara_giang

    dara_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình cũng lỡ có tình cảm với một chàng Ấn nên lò mò vào đây. Chàng ở Delhi, theo Hinduism... Mình thì chưa biết gì nhiều về Ấn Độ cả, mong được sự "chỉ giáo" của các tiền bối :)
  3. lehieusq

    lehieusq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    3
    Rào cản ngôn ngữ lắm, nếu k ngại thì chiến thôi
  4. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Chị Vân ơi. 3 năm sau có 1 chuyện tình giống như của chị xuất hiện trên đời. Em- 1 cô gái cũng tốt nghiệp HVNH,25 tuổi, đang đi làm cho 1 cty nước ngoài, không ít người theo đuổi nhưng chẳng hề có cảm xúc vs ai. Thế rồi 1 ngày trái tim dường như vô cảm ấy lại lỗi nhịp trước 1 chàng trai Ấn độ cách xa
    cả ngàn cây số mà lại chỉ qua internet. Em cũng đang rơi vào tâm trạng của chị những năm trước. Giờ đây Em rất mong nhận được tin tức từ mối tình của Chị để em có thể sáng suốt hơn đưa ra quyết định trong câu chuyện tình hứa hẹn sẽ đầy trắc trở này.
    Dear Các Sis trong nhà mình. Em là thành viên mới ạ. Rất vui được làm quen với mọi người. Em xin phép được hỏi c Vân trước vì câu chuyện của e giống như 1 bản sao của mối tình "arun-thuvan" vậy. Có thời gian e sẽ chia sẻ và xin lời khuyên của các Sis nữa. Cảm ơn cả nhà!
    MiaNguyen310 thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị Vân và anh Arun đã chia tay rồi em à. Chị Vân lấy chồng Việt và có được 2 con gái rất dễ thương, anh Arun thì cũng có người yêu khác. Chị Vân giờ không lên diễn đàn nữa đâu nên chị trả lời dùm em để em khỏi ngóng chờ.
    MiaNguyen310Mia2812 thích bài này.
  6. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Em cảm ơn Chị Cop nhiều lắm. Vậy là tình yêu đẹp ấy rồi cũng chia tay. Chị ơi, nước mắt e đang rơi nhiều quá khi đọc đc những dòng thông báo ngắn ngủi của chị. Ôi khi ta yêu, ta những tưởng tình yêu ấy k gì có thể thay đổi, nhưng rồi càng trưởng thành ta càng nhận ra rằng k có tình yêu nào là mãi mãi cả, chỉ còn đó những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có lẽ em rồi 1 ngày cũng chia tay ty của e thôi. Em phải làm sao đây các Sis? Cứ tiếp tục sẽ chẳng có tương lai, buông bỏ thì k đành lòng.. mà ngày a ấy đến VN ngày càng gần kề...
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mia2812 chị nói câu này nghe hơi phũ phàng nhưng em không cần quá đau buồn đâu em à. Chị Vân giờ sống rất hạnh phút, "giun" với "dế" (chị trích nguyên văn của chị Vân) đã trôi vào dĩ vãng. Khi mới yêu, các chị cũng sống chết lâm ly bi đát như em bây giờ, nhưng lớn hơn một chút thì tình hình khác hẳn. Em cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, nhà mình kinh nghiệm rất nhiều, em cứ chịu khó leo các tầng thì sẽ có một bức tranh toàn cảnh về các cặp Việt-Ấn nói riêng và Việt-desi nói chung.
    MiaNguyen310, dookeiMia2812 thích bài này.
  8. Skymylo

    Skymylo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Topic này lâu rồi không thấy các chị bàn luận nữa nên không biết em có được trả lời không :)
    Tình hình là em đi tập Yoga và cảm nắng 1 thầy Ấn Độ ạ , nói là thầy nhưng thật sự "anh ấy" nhỏ hơn em 2 tuổi.
    Thật sư thầy rất vui tính, hòa đồng và buổi học của thầy lúc nào cũng sôi vui vẻ. Và đặc biệt thầy có mười mấy năm kinh nghiệm dạy rồi (điều này cũng là điều em rất thần tượng thầy). Em rất thích nụ cười của thầy ấy, rất dễ thương và có duyên (dù thầy không đẹp trai như những thầy khác).
    Sau buổi học đầu tiên em có tìm và kết bạn fb với thầy, thầy accept ngay và sau đó em nhắn tin cảm ơn thầy về buổi học, trò chuyện 1 chút rồi thầy cũng không nói gì nữa... hic hic sau này gặp lại thầy trong lớp em cũng không dám nhìn thầy vì ngại, nhưng lần nào thầy gặp cũng chào em trước , có khi em cuối mặt đi ngang qua giả vờ như không thấy nhưng thầy vẫn chủ động cười chào em trước (nhiều người ngồi đó mà thầy "hè lô" có mình em làm em run bần bật í)... hic hic nụ cười tỏa nắng của thầy làm người ta không thể làm ngơ được... nhưng không hiểu sao em rất run sợ trước thầy nên không bao giờ biết nói gì, thầy ngồi nhìn nhìn về phía em 1 lúc rồi ra về(vì lúc em đến thì thầy đã dạy xong lớp trước đó). Sau khi thầy đi rồi mới thấy tiếc và buồn lắm.
    Tối về em lại nhắn tin cho thầy, nhưng em không hiểu sao thầy không có chủ động hỏi nhiều chuyện như những người con trai khác khi nói chuyện với con gái, mà em hỏi gì thì thầy trả lời từ đơn kiểu "chảnh" như là "oh..yes/uhm/yes" ,rồi có khi thầy hỏi mình trả lời rồi thầy đọc tin nhắn xong cái offline luôn :( (thầy rất ít khi online Facebook) .
    Nhưng gặp trong lớp thì thầy cười toe toét rồi chọc mình đủ kiểu. Hic hic mỗi lần thầy cười nhìn em lâu là tim đập thình thịch mà thật sự không hiểu trong lòng thầy nghĩ gì nữa? em không biết có nên thổ lộ không ạ? không biết các thầy Yoga ở Ấn Độ có quy định gì về tình yêu nam nữ không ạ? mong cả nhà cho em lời khuyên với ạ...
    Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm :)
  9. NgaNTP

    NgaNTP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trai Ấn đẹp zai mà

Chia sẻ trang này