1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hai nhóm PN:-):-D

    - Đó là nhóm N và nhóm T.:-)
    -Tạm thế cũng đc!:-D
    -PN nhóm N thì tắm rất kỹ, còn PN nhóm T thì tắm nhiều lần. Nhóm N thì chọn được đàn ông giàu có, ko xét đến có tử tế ko; còn PN nhóm T thì thường chọn được đàn ông giàu có tử tế....:-)
    - Hê...hê... tức là cả hai nhóm đều ko chọn đàn ông ko giầu có, nhỉ?:-D
    - Ừ nhỉ... hí...hí....:-)
    - Mà T là gì? N là gì?:-D
    - Ừ nhỉ....:-)
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đàn ông thì có 2 nhóm: T và S.
    T thì coi thường rượu; S thì coi thường nước ngọt.
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    2 nhóm PN (2)

    -Anh Phong ơi, này nhé:-D:
    PN nhóm N đc mẹ chồng yêu; PN nhóm T đc bố chồng yêu.
    PN nhóm N nấu ăn ngon; PN nhóm T nấu ăn sạch .
    PN nhóm N hay khóc; PN nhóm T hay cười .
    PN nhóm N ; PN nhóm T .

    - Ờ... còn ko?
    - Còn ạ. PN nhóm N coi li dị là kết thúc; PN nhóm T coi li dị chỉ là....:-D
    - Là gì?:-)
    - Là BẮT ĐẦU ạ!:-D
    - Ờ nhỉ.... Còn ko?:-)
    - Còn chứ....:-D
    - Nhưng anh phải đi rồi....:-)
    - Vâng....:-D
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Lâu không đọc, không ngâm, không làm Thơ Bút Tre....:-)

    Buồn thầm- buồn của mình ta
    Tìm ai chia sẻ, sợ là buồn chung
    Nhện buồn thì nhện giăng mùng
    Ta buồn, ta gửi lung tung vào... thờ (vào thơ)....:-p:-p
    :-D
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Gửi một em phù phiếm....:-)

    Có những màu vải và kiểu dáng quần áo bạn rất thích; nhưng khi bạn mua về, mặc vào lại ko thấy đẹp chút nào! Hóa ra, những thứ bạn thấy rất đẹp trên ng khác, trên ma- nơ- canh, trên catalogue của hãng thời trang, chúng chỉ đẹp trên ng khác, trên ma- nơ- canh thôi.
    Nếu bạn chịu thử những màu khác, màu bạn vốn ghét xem nào, vốn tưởng là ko phù hợp với bạn ấy, có khi bạn lại có được một bộ đồ đẹp cơ đấy....
    Thế nhưng, sự thực thì thường lại là, ta vẫn lao vào mua sắm những thứ ta thích, ta thấy đẹp, ta thèm muốn; dù chúng không phù hợp với ta....
    Bạn muốn làm một cây bút, nhưng bạn lại không chịu khó rèn dũa các phương diện. Đến ngữ pháp, chính tả thôi mà bạn còn viết mắc lỗi thường xuyên. Hỏi rằng các bài viết, các ý kiến của bạn sẽ có ai lắng nghe, ai sử dụng? Bạn thật ngây ngô.

    Mới hay là, có rất nhiều điều ngọt ngào, lãng mạn sẽ chẳng dẫn mình đi tới nơi mình muốn, nếu mình cứ ngồi im, im lìm một chỗ và lười chuyện học hành....:-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cái Sáng, cái Vui cứ hỏi khó....
    Chúng hỏi là, anh Phong ơi, bao giờ thì chúng em mới có ng yêu ạ?
    Phong ko phải là thầy bói, nên đành thú thật rằng, anh ko thể đoán chắc đc đâu, các em ạ; anh làm sao biết đc gờ phút nào, ngày tháng nào thì các em sẽ gặp đc Tình Yêu đi ngang qua con đường của các em sẽ đi qua; nhưng anh chắc chắn đc rằng, rồi mỗi em sẽ đều gặp đc nửa kia của đời mình thôi mà!
    Chỉ dám chắc với em Sáng, em Vui rằng, rồi Tình Yêu sẽ đến, rằng, Tình Yêu sẽ nhận ra các em, dù các em chỉ tỏa sáng lặng lẽ, miễn là từ nay đến lúc ấy, mỗi em đều phải biết tự yêu thương bản thân, tự chăm chỉ học và sống chân thành, tự biết làm cho mình vui, tự làm đc những việc khiến minh hài lòng, tự dành những điều ngọt ngào cho chính mình....
    Nói một lát, thấy chúng vẫn chăm chú nghe, cười, 'thật hả, anh Phong?". Cũng cười với chúng, 'ko lẽ anh lại nói sai với chúng mày chắc!":-)
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đề cương đã đc phê duyệt! Thật chưa lần nào lại nhanh thế! Kiểu này là sẽ lên đường sớm hơn đây! Vừa thông báo cho em, im lặng một lát rồi nghe thấy, " thế ạ... vâng...".
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vừa báo tin có thể phải khởi hành sớm hơn lúc cuối chiều nay. Tối nay, lại có hẹn chồng lên hẹn, thành ra chỉ ngồi với em được gần 1 giờ thôi- từ hơn 8 h đến 9 h. Vừa làm việc với đối tác xong. Bây giờ với quay lại nghĩ đến em. Em hơi buồn, mặc dù mọi thứ vẫn như thản nhiên.... Một cảm xúc khó diễn tả trào lên khi chia tay em, nhưng rồi mình cũng cố thản nhiên .... Sao thế nhỉ?
  9. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Sao phải cố thản nhiên anh ? Sao không để trái tim lên tiếng ?
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vì anh nghĩ mình ko thản nhiên thì bạn mình sẽ cảm thấy buồn hơn.
    Trái tim cả hai người đều lên tiếng đấy chứ. Nhưng là theo một lo- gic khác trong một điều kiện cụ thể mà thôi.:-)
    Mad2310 thật nhạy cảm.:-)

Chia sẻ trang này