1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Em]

    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu


    21:30 . Hai mẹ con vừa về tới nhà . Bình thường thì muộn hơn nhưng hôm nay thấy con muốn ngủ sớm nên mẹ đóng cửa về sớm . Trò chuyện rộn rã trên đường về , con cũng ngủ trên địu khi gần về tới nhà . Nhìn con ngủ , mẹ không muốn đánh thức con dậy nữa dù vẫn chưa đánh răng . Bởi lúc chiều khi về đón con , mẹ vội nên quên bàn chải và kem đánh răng của con ở nhà . Đành để con ngủ mà chưa đánh răng :( .

    Hai tuần nay rồi , không có người làm. Mẹ với cô Hà thay phiên nhau trực tối . Con cũng theo mẹ ra cửa hàng , ăn uống , sinh hoạt , đánh răng tại cửa hàng luôn . Dù mỗi tối trên đường về nhà , mẹ đều muốn líu lo với con , trò chuyện và tạo ra quãng thời gian đẹp của mẹ con mình . Chẳng biết mẹ lấy đâu nhiều sức lực vậy . Chỉ tới khi con ngủ , một mình với đêm , mẹ như đá ngây ngô . Soi bóng mình trên tường, lặng câm, mà lòng như thác đổ . Khóe mắt không thể ướt . Hoang dại như phát điên .

    Mái ấm của mẹ con mình đã trở nên bừa bộn như chính cõi lòng của mẹ . Mẹ không biết bắt đầu từ đâu .

    Con trai , mẹ xin lỗi !
    Mai sẽ lại là một ngày dài như hôm nay . Và mẹ vẫn phải chiến đấu . Mẹ đứng dậy dọn dẹp đây . Con ngủ ngoan và hãy khỏe mạnh nha .
    A Di Đà Phật . Xin cho mẹ con con sức khỏe .

    Xong rồi , mẹ sẽ ngồi lặng im một lát xem sao .

    Ôm con .
    --- Gộp bài viết: 24/11/2015, Bài cũ từ: 24/11/2015 ---
    Nếu tất cả những đều mong muốn đó mình đều có được thì hẳn cuộc sống không còn là bể khổ ?
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    - Em thật vất vả.
    - Ngồi yên lặng để làm đá ngây ngô cũng là việc cần thiết. Cuộc sống vốn ko phải bao giờ cũng là ngày hội mà, em!
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Ngồi yên lặng để tĩnh tâm anh à . Em đang cố gắng thiền lại .
    Em không nghĩ những ngày tháng này là vất vả , chỉ oải vì một nỗi niềm riêng nên có đôi lúc mỏi mệt !
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    [Em]

    Dạo này em hạn chế cafe , quay lại với trà cũng nhờ một buổi trà hiền với bạn .
    Ấm tách , hương vị trà luôn là thứ khiến em cảm thấy dịu nhẹ . Em đang muốn tự pha chế một số trà hoa có lợi cho sức khỏe . Mua hoa cúc , cam thảo , long nhãn , hồng táo .... làm nguyên liệu .

    Sáng dậy với một tách trà cúc mật ong ấm . Gió dường như cũng đã về . Em lại được quàng khăn ụ cổ đeo tai nghe rồi .
    Hoa cúc và mật ong có tính sát khuẩn , cũng tốt cho việc đau họng . Không hiểu sao lại đau , họng trước nay luôn ổn , có khi nào bị viêm đâu . Hôm nay cho nhiều hoa cúc hơn một chút .

    Đã thành thói quen , ngó qua fb Anh , lại đau họng (!) và cúm . Có bao giờ chịu chăm sóc bản thân đâu .

    Cũng bình lặng hơn rồi .
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    - Ừ, thế cũng tốt. Ng ta vẫn nói, đàn ông như cái dây cao su, còn phụ nữ thì như những con sóng mà lại
    .:-D
    mad2310 thích bài này.
  5. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Tuổi 30 đã qua đi với nhiều sóng gió và bước ngoặt .
    Cảm ơn bạn xuannguyet39 .
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    [Bạn hiền]

    Sáng nhận được tin "Hết mùa cúc họa mi là tới mùa cúc chi . Nhớ mua tặng tớ một bó cúc chi nhé !" Yêu nổi không trời ?!
    Mình là phụ nữ , mà còn chưa khi nào đề nghị người khác tặng hoa , toàn tự tặng mình . Có nhớ lần được tặng hoa 8/3 của mấy năm trước - từ một giòng sông giờ đã qua đời - là để sau đấy , giòng sông đi với người khác !
    Bạn vẫn thế , như Hà nội vậy !
    Mình nhắn "Khi nào gặp , tớ sẽ mua ." Bạn vui . Chẳng phải vậy là đủ sao ?
    Chúng ta , còn bao lâu để tặng cho nhau những điều hiền dịu của đất trời . Đâu cứ phải là yêu .

    Có lẽ cũng nhờ vậy mà mình có cớ để chậm lại ngắm hoa một chút . Sẽ mua tặng cho mình khi mùa hoa về .
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vui vui, nhẹ nhẹ thế này là ...vui rồi! :-)
    Cứ hiền dịu mới cả chầm chậm thế này là ổn rồi, nhỉ?:-)
  7. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Dạ , đôi khi , niềm vui chỉ cần có vậy . Nhẹ nhàng . An yên .
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Đúng vậy đấy, em ạ.
    Có khi chỉ cần một cái nắm tay đủ chặt, chỉ là đôi mắt nhìn ấm áp hoặc cái gì đó làm mình yên lòng thôi mà.... Niềm Vui đã vậy. Hạnh Phúc cũng gần như thế thoi mà. Có khi, chỉ cần có Niềm Vui cũng đã là có Hạnh Phúc rồi, em nhỉ?:-)
  9. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Em]

    Ngơ ngác .

    Con trai theo mẹ về quê làm lễ trả nợ tứ phủ . Trời gió , hai mẹ con lại di chuyển nhiều nên giờ người cứ ngây ngây , tây tây . Sắp cúm tới nơi , nhưng giờ này con vẫn ở cửa hàng với mẹ , vì mai là chủ nhật con nghỉ học . Con cũng có hai ngày mệt nhoài , thêm cả hôm nay nữa . A Di Đà Phật ! Cầu mong con sức khỏe !

    Sớm ra Hà nội , anh gọi . Xuống giữa đường , vào quán cafe với anh . Một sớm yên bình bên anh nhưng ngơ ngác .
    Nhưng để viết sau , chứ giờ ngất ngây quá chữ nghĩa nhảy lung tung , phần cũng vì ngơ ngác quá , không rõ lòng dạ ra sao !
    (dùng nhiều ngơ ngác quá !)
  10. dongoclinhnhi2015

    dongoclinhnhi2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    5
    Con trai theo mẹ về quê làm lễ trả nợ tứ phủ . Trời gió , hai mẹ con lại di chuyển nhiều nên giờ người cứ ngây ngây , tây tây.

Chia sẻ trang này