1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.741
    Đã được thích:
    8.589
    Philippine tiếp nhận 02 tiêm kích FA-50 Golden Eagle

    dragonboy1080su_30 thích bài này.
  2. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Có 1 bài trên face chém khá hay của thánh Kim Như Hoàng mình pot lên cho mọi người thưởng lãm ;))

    ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC- HỒI THỨ 69.

    Nga Quốc xuất chinh Tư Lợi Á
    Việt Quốc mài gươm giữ biển Đông

    Công Nguyên 2015, Thiên hạ Đại loạn!

    Vùng Tiểu Á, Trung Đông ở Hải Ngoại, biến thành chốn tranh đoạt binh đao của cường quốc. Bên kia Đại Tây Dương, Mỹ Công Ô Bá Mạc ngấm ngầm nuôi dưỡng bọn phỉ, càn quấy dân lành, nghênh ngang giương cờ đen nồi da nấu thịt dân chúng. Chư hầu Mỹ Quốc đưa thiết ưng oanh tạc trái phá trợ uy, lũ giặc cỏ thế ngày càng mạnh, bắt chém được Lợi Bỉ Á Vương Ka Đạt Phi (Lybia Gadaffi), dân xứ ấy bỏ ruộng, trốn chạy chém giết, nghìn người nối nhau chạy sang đất cũ Âu Châu, cảnh kêu khóc như ri, đói rét khốn cùng, trời xanh khôn thấu.

    Đông Bắc vùng đó, Nga Công Phú Thịnh nắm quyền trên đất cũ Liên Xô, một tay che trời lệch đất, nghiêng ngả đảo điên chư hầu. Gia cường công nghiệp, sản xuất hồi sinh, binh lính khôi giáp sáng ngời, gươm đao tua tủa, thực là như lột xác sau cơn mê sảng. Lại tích cực chế phi nỏ để đặt toàn thiên hạ trong tầm chỉ tay, thách thức Mỹ Công và chư hầu. Không cam tâm để Tư Lợi Á Vương An Sát chết thảm theo Ka Đạt Phi nên cho binh lính mặc áo cũ Hồng Quân, người ngựa rợp trời sang trợ giúp. Chư hầu Mỹ Công ngay sát đất Tư Lợi Á là Thổ Nhĩ Vương Ác Đồ Cấn giữa nắng vàng Địa Trung Hải mà run như gặp rét, bấm nhầm nút phát hỏa nhằm vào thiết ưng của Nga Công. Kết quả là trở nên sợ hãi, bỏ cả thành trì không dám giữ, chạy sang chầu chực Nã Tố đệ nhất đại liên minh để cậy nhờ. Thiên hạ lâm vào thế đối đầu đại loạn, dọa dẫm đe nẹt, ở tình cảnh đó, kẻ yếu lặng im, và kẻ mạnh cũng có người im lặng.

    Mùa Đông, Công Nguyên 2015, Đại Việt dưới thời Hoàng Đế Tấn Dũng năm thứ X, bên bở Đông Hải, biển động gió lớn, giặc giã chực chờ. Phương Bắc nội bộ cũng đang có biến, ly khai nảy sinh, nhưng quốc lực vẫn ngày càng hùng mạnh. Họ sắm sửa thuyền và chiến xa, ngày luyện binh hô úy lạo, đêm thắp đuốc bàn quân cơ, mưu đoạt lấy biển Đông làm hồ phong thủy. Thực là lòng tham vô đáy, bành trướng kinh niên, bệnh ôn dịch trong tư tưởng ngàn đời không bỏ.

    Tập Công ngạo nghễ, tự phụ mình Thiên Triều, đứng trước Điện Diên Hồng nói về lòng tin, nhưng sau lưng cho quân áp sát lăm le bờ cõi nước Việt ta. Lẽ thường trong cửu biến của binh pháp đó là: "Sứ địch mềm mỏng là đang chuẩn bị tấn công", binh bộ Đại Việt hiểu nằm lòng lẽ đó, cũng ngấm ngầm chuẩn bị! Nào Tiềm Thủy Đỉnh, nào Khu Trục Hạm, Hỏa tiễn bờ và thiết ưng cũng đảo cánh thường xuyên, phương Bắc thấy thế Việt cũng mạnh, là kẻ đáng gờm trong đất Đông Dương nên vẫn chận chừ chưa dám phạm binh đao. Họ liền đánh tiếng ngắn tiếng dài với Nga Công, ra mặt trách Phú Thịnh không nên trao thêm khôi giáp cho quân Đại Việt. Hai bên đua sức đóng thuyền, hẹn hàng năm đấu sức trong mùa té nước.

    Tập Công đắp lũy giữa biển, rộng lớn mênh mông, ý đồ đăt quân nơi hiểm yếu, bóp chết đường tiếp vận Đại Việt cho tiền đồn. Đại Việt lẳng lặng xây hậu cần, ngoài nói hòa hảo, trong đúc súng đóng xe, tích cực thao luyện, ba quân khí thế ngút trời, miệng ăn thịt chó, tay lăm lăm Ái Khả Tứ thập thất (AK47), tướng sĩ 10 người như... 11 trừ lúc ngủ ra thì hầu như không nhắm mắt.

    Nguyễn Công Tấn Dũng nước Việt vay mượn khắp nơi, giữa Trung Âm Hộ Sơn (Núi Le) cho công binh tiến vào, chia làm ba cụm chỗ sâu thì xẻ đá làm thành 3 luồng, chỗ cạn giả làm sóng triều bồi lắng thành cồn thành đảo. Sai tinh binh chốt giữ, đóng cả bể dầu. Ngư phủ thấy có chốn tránh trú ngày đêm, hăng hái ra khơi, thành cái thế hư hư thực thực giữa biển trời mênh mông. Hải Giám Thiên Triều có đông, nhưng không quản nổi.

    Lại cho sứ giả đi lại thắp đuốc sáng trưng, lễ vật lấp lánh toàn thổ sản quý hiếm cố tình ồn ào đến ra mắt Mỹ Công và Âu Châu. Lặng lẽ đưa đoàn thăm Cao Ly Quốc, rồi lại hỏi thêm binh khí bạn cũ La Sát để thêm yên tâm. Đó là những cái sứ về bẩm, còn những cái đong đưa, thực địa thế nào, thực là chuyện cơ mật, thông tin kiểm soát ngặt nghèo, chỉ người trong quân từ hàm Đại Tướng trở lên mới tường tận.

    Thật là : Thiên hạ đại loạn, tranh cướp khắp nơi, nghĩ về Đông Hải, vừa ngọt ngào tiếng ngân nga lịch sử, vừa chát mặn như máu đồng bào. Viết những dòng này mà lại nghe văng vẳng bài thơ thần của Lý Thường Kiệt rằng:

    "Nhà bố bố ở
    Sổ đỏ rõ ràng
    Đứa nào oánh sang
    Bố tương vỡ mõm!"
    trung_cadan, Tifavn, hk11133315 người khác thích bài này.
  3. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Hay, hay, hay
    trung_cadan thích bài này.
  4. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Mới có 2 em thì nhằm nhò gì. Khi nào có đủ 12 em thì Khựa phải tính lại cách tiếp cận với Phi. Nói chung là Khựa có kiểu mềm nắn rắn buông. Chắc nó cũng biết ăn được 80% biển Đông thì cũng vỡ mồm. Nhưng đã lỡ mồm rồi thì vẫn phải tiếp tục như kiểu đã đâm lao thì phải theo lao. Ngay cả mấy cái đảo chìm bây giờ đắp lên thành đảo nổi cũng không được quốc tế cho hưởng quy chế 12 hải lý. Ngoại giao của Khựa đang bị xuống cấp đến mức trầm trọng.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    Đài Loan là đàn em giấu mặt của Mỹ. Đại Loan về đất mẹ ngày càng xa vời. Hàng của Mỹ cứ dần dần đến quốc đảo.
    [​IMG]
  5. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Trong lúc đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu lạ bắn chết.
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/mot-ngu-dan-bi-ban-chet-o-truong-sa-20151129161431587.htm

    su_30 thích bài này.
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    737
    Ngư dân bị bắn cách STĐ 40hl, cách Đá Nam 90hl về phía đông. Là khu vực bãi Cỏ Rong Phi đang tuyên bố chủ quyền à?
  7. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    574
    Các bác có thông tin gì vụ ngư dân bị bắn không? Nghe nóng mặt quá
  8. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    >>>góp ý,Anh Ba là Tướng Quốc thôi,hổng phải Hoàng Đế đâu
  9. Mr_chuon

    Mr_chuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    18
    Cười mệt nghỉ
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    - Nghe bên #ComCom bảo là "giọng lạ"
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    vụ này em đoán nhà ta đã biết ai rồi nhưng còn chờ phản ứng của bên kia >:)

Chia sẻ trang này