1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    Các chế ơi...

    Bạn em bảo, hôm nay bạn ấy sẽ kể cho mẹ bản nghe về em rồi hỏi ý bác ấy thế nào luôn. Bạn hẹn là tối nay sẽ make it clear about our future. Em đang rất là hồi hộp. Chắc chiều đi làm về phải ghé mua vài viên trợ tim về dự phòng. =))
  2. 23June

    23June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Hóng quá, kết quả sao rồi b?
    Mấy ông này hứa hẹn cũng không tin nổi mà không hứa hẹn gì cũng hết hồn :)) bạn nhà em còn tự bảo là "đừng có mà tin trai Ấn" cơ mà :))
    Bananashake thích bài này.
  3. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    @23June : xong rồi chế ơi :((((, mẹ bạn ấy bảo gia đình bạn đã lỡ hứa hôn với 1 gia đình kia rồi. Hai đứa này còn chưa biết mặt, biết tên của nhau. :((((

    Ai thì em còn chống được, chứ ba mẹ bạn ấy, chắc em phất cờ trắng thôi. Mà khổ nỗi, bản cứ tự trách mình cơ. Giờ em đang phân vân có nên tiếp tục làm bạn không? Hay cho nó vào dĩ vãng luôn? Buông thì thương mà vương thì tội... Nhiều lúc em nghĩ, có thể nào cứ yêu mà không cần cưới thì có được không, vậy có ích kỷ quá không? =)) Nhưng em lại sợ, nếu tiếp tục, tình cảm ngày 1 đậm sâu, làm sao sau này dứt được với nhau khi người con gái kia bước vào đời cậu ấy?

    Giờ em phải làm sao? Mấy chế cho em lời khuyên với. :((
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bananashake thích bài này.
  5. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
  6. 23June

    23June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    @Bananashake T nghĩ là c nên nghĩ xa một chút. Đây mới là bước đầu thôi, mọi chuyện chưa quá phức tạp thì tốt nhất nên dừng lại. Cứ để lâu kiểu tình cảm sâu đậm lại khó dứt. Nói thật chứ người ở cạnh sát bên mình mình còn chẳng hiểu được hết, huống chi xa xôi vậy. Người ta nói thì mình biết vậy chứ đâu biết sau lưng họ làm gì. Biết yêu là nên tin tưởng nhưng cũng phải lý trí một chút. Mà bạn ấy đã nói như vậy thì mình thấy bản thân bạn ấy cũng đã buông xuôi rồi. Mà không đến được với nhau ý thì say goodbye luôn đi chứ đừng nghĩ đến chuyện làm bạn, chỉ càng khổ cả 2. Suy nghĩ của cá nhân tớ thôi.
    NaSam, Bananashake, jasmine1021 người khác thích bài này.
  7. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Nên buông tay khi có thể bạn nhé!!!Bạn không thể trở thành bạn bè bình thường với người bạn đã từng có tình cảm sâu đậm đâu. Tốt nhất là nên dứt khoát chứ đừng dây dưa kéo dài nữa. Mọi chuyện còn tùy vào 2 chữ "duyên nợ" giữa 2 người!Đường còn dài nên cứ bước tiếp đừng đứng lại nhìn về quá khứ. Can đảm từ bỏ và bước đi. Rồi tâm hồn sẽ thanh thản khi đã suy nghĩ thông suốt...Rồi người phù hợp sẽ đến, là người biết cách trân trọng, yêu thương và nhất là....sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ bạn, bảo vệ tình yêu của 2 người...Xa hơn, bạn có thể hy vọng 1 bờ vai vững chắc cho gia đình nhỏ của mình...
    Rồi người ấy sẽ đến...Có thể người đó đang ở rất gần nhưng có thể cũng rất xa...Mọi chuyện đã có sự an bài cả rồi :)
    jasmine102, Bananashake, NaSam1 người khác thích bài này.
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    http://timesofindia.indiatimes.com/...book.com&utm_medium=referral&utm_campaign=TOI

    Đọc tin này gee sợ quá. Gái Ấn cũng quen online, bị dụ đi chơi gặp gỡ rồi gặp nạn nè. Các chị em tính sang Ấn Độ chơi cũng phải tỉnh táo trong việc đặt lòng tin nhé. Càng ngày càng thấy các em gái có điều kiện hơn đi du lịch nhưng lại mê trai hơn, nông nổi hơn.
    Gee ngày xưa cũng mê trai lắm, giờ bớt rồi, chơi với trai nhỏ vui hơn.
    Tuyetphuong822004, NaSamBananashake thích bài này.
  9. tuancatholic

    tuancatholic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi mua kinh vệ đà ở đâu vậy?
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị gee ơi! Đang nổi điên với thằng voi nhà em đây. Chỉ muốn đuổi thẳng cổ về Ấn cho rồi. May lần này ko đi về Ấn với hắn, ko thôi còn tức điên hơn nữa. Ngày nào cũng khiến mình phải cằn nhằn, càm ràm. Em trở thành con vợ lắm lời mất thôi!

Chia sẻ trang này