1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eden_hazard

    eden_hazard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    23
    Chiến thuật của ông Miu hôm qua là chuyền dài vượt tuyến và tạt bóng biên. Vấn đề là U23 VN ko có những con người có thể thực hiện đc chiến thuật này. Chuyền dài vượt tuyến cần những hậu vệ có nhãn quan chiến thuật tốt cộng với khả năng chuyền dài chính xác? Cả hàng phòng ngự U23 ko có thằng nào có khả năng đấy cả. Kết quả là gì? Là "phá bóng vượt tuyến cầu may". 9/10 các pha cầu may này là ngay lập tức giao bóng cho đội bạn. Cả đội U23 có thằng Xuân Trường có thể làm đc, nhưng XT rất ít khi có bóng, vì bóng thường đc đưa từ dưới thẳng lên tuyến trên. Tuyến tiền vệ ko có đất để cầm bóng và sáng tạo. Ngoài ra chuyền dài còn cần những cầu thủ phía trên có thể lực tốt, đua tốc độ, tì đè, tranh bóng bổng thì những Tấn Tài, Công Phượng ko phải đối thủ của các hậu vệ cao to phía Nhật.
    Một trận đấu tập? Đấu tập cũng cần cho thấy sự hiệu quả về chiến thuật, cũng cần kiểm soát bóng, và tổ chức lối chơi. Phá bóng vượt tuyến cầu may không phải là lối chơi.
    LackOfMoney thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Báo chí đúng là ném đá hơi quá, đây mới là trận tập đầu tiên thôi mà

    Tụi Nhựt có cái hay là luôn nói tốt nhau với người ngoài, chả bù người việt :D
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đá tiền vệ ở đội hình Miu thì hơi buồn là phải làm hậu vệ dâng cao chứ chả tổ chức quái gì nhỉ?
    --- Gộp bài viết: 13/12/2015, Bài cũ từ: 13/12/2015 ---
    Tinh thần dân tộc tụi này cao!
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Mang danh là đội hạng tư ở Nhật Bản, xong có lẽ bản thân các cầu thủ và CĐV Việt Nam không thể ngờ “quân xanh” trong trận đấu tập chiều nay lại có chất lượng tốt đến vậy.

    Nếu ai có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều nay để chứng kiến trận đấu tập này chắc hẳn sẽ hiểu vì sao lại có một tỷ số cách biệt như vậy.

    Một quân xanh quá mạnh

    Những thông tin đầy đủ về CLB JFL Selection đáng lẽ ra cần phải xuất hiện nhiều hơn trước trận đấu này để mọi người có thể hiểu rõ sức mạnh của họ thay vì vỏn vẹn chỉ là một đội bóng hạng tư Nhật Bản. Quả thật, các cầu thủ áo xanh đã chứng tỏ vì sao họ từng hạ Lào và Myanmar cùng với tỷ số 3-0, sau đó cầm hòa 2-2 với Campuchia.

    Nhìn JFL Selection thi đấu, có thể thấy đội bóng này tương đối toàn diện từ thể lực, sức bền cho tới kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ. Họ liên tục áp sát trên khắp mặt sân khiến các cầu thủ trẻ của chúng ta rất khó khăn khi có bóng mà nhờ đó kiểm soát phần lớn trận đấu. Kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp nhóm của đội bóng Nhật cũng cực kỳ đáng nể khi họ chủ yếu chơi bóng nhỏ, ít chạm nhưng kiểm soát bóng và chuyền cực tốt. Tiếp đến, thể lực và sức rướn của đối thủ cũng là hơn hẳn khi mặc dù họ có thể hình không cao lớn hơn chúng ta nhưng lại thường thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và bứt tốc.

    Một yếu tố khác khiến cho JFL Selection hoàn toàn lấn lướt là khả năng phòng ngự khu vực. Sở hữu nền tảng thể lực tốt và cự ly đội hình hẹp đầy hợp lý, các cầu thủ Nhật luôn vây chặt đối thủ để giành lại quyền kiểm soát bóng cực nhanh và hạn chế không gian chơi bóng của U23 Việt Nam dù ở trung lộ hay hai bên cánh. Điểm nhấn tiếp theo chính là nền tảng thể lực của họ khi những cầu thủ tuyến trên của JFL rất chịu khó di chuyển áp sát và tranh chấp ngay trên phần sân của U23 Việt Nam, một điều đáng khen bất chấp đây chỉ là trận đấu tập. Tóm lại, đẳng cấp của đội bóng này thực sự không phải bàn cãi. Thậm chí, nói không quá thì chỉ có một vài CLB ở V-League mới đá nổi với đối thủ này.

    Ông Miura còn nhiều việc phải làm
    Vẫn ra sân với sơ đồ 4-4-2 cùng cách vận hành quen thuộc, xong những chấn thương ở đợt tập trung này khiến HLV Miura khá đau đầu với cách bố trí nhân sự và điều này có thể thấy qua những sự thay đổi người liên tục của ông. Và trong số những ca chấn thương thì có lẽ nhiều người đang lo lắng nhất cho ba cái tên Tuấn Anh, Duy Mạnh và Minh Long, những cầu thủ không đủ thể lực để được đăng ký cho trận đấu chiều nay.

    Ở hàng thủ, cầu thủ có màn trình diễn ổn nhất trong trận đấu này là trung vệ Duy Khánh khi anh chơi rất tốt từ khi được vào sân nhờ sự dứt khoát và mạnh mẽ. Đáng tiếc là “trò cưng” của ông Miura lại phải ra nghỉ sớm do bị đau nhưng nếu giữ được phong độ anh hoàn toàn chắc suất đá chính. Ở trận này, ba cái tên Tiến Dũng, Thanh Hiền và Đông Triều (đá hậu vệ trái) chơi tròn vai và không để nhiều ấn tượng.

    Trong khi đó Mạnh Hùng thi đấu tương đối thiếu thuyết phục và cũng chẳng có cú đá phạt nào ra hồn. Cầu thủ gây thất vọng nhất (vẫn) là Phạm Hoàng Lâm khi điểm tích cực duy nhất của anh chàng này là chiều cao.

    Ở hàng tiền vệ, ba cái tên Xuân Trường, Hữu Dụng và Trọng Đại gần như vô hại trước những cầu thủ quá dày dạn của JFL. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là ông Miura dường như muốn thử nghiệm Trọng Đại nhiều hơn bởi cầu thủ sinh năm 1997 này thi đấu khá đa năng và có thể hình tốt. Những cái tên được thay vào sau đó hầu hết là ở U19 Việt Nam đôn lên nên không để lại dấu ấn nào đặc biệt.

    Sau khi mất Huy Toàn và Ngọc Thắng, có thể thấy ông Miura đã khá vất vả bởi đôi cánh ưa thích trong sơ đồ phản công giờ không còn. Những thử nghiệm như Văn Toàn, Đức Huy không đem lại chút hiệu quả nào trong khi hàng công gồm những Công Phượng, Thanh Bình hay Tuấn Tài luôn đói bóng.

    Nhìn chung, theo sự quan sát và dựa trên đánh giá qua quá trình theo dõi của người viết, những gì ông Miura và các học trò duy trì được là khá tích cực. Về cơ bản họ vẫn đang đi đúng theo con đường của mình và thua một trận đấu tập trước đội bóng mạnh hơn không phản ánh nhiều vấn đề.

    Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Miura vẫn cố gắng duy trì sơ đồ 4-4-2 trong khi bản thân các cầu thủ Việt Nam (như ông thừa nhận) là khá lười phòng ngự. Các cầu thủ tấn công của ta không có nhiều tình huống dồn lên pressing đối thủ hoặc hàng công lùi về hỗ trợ phòng ngự. Đơn cử nhất là khi đối phương cầm bóng tấn công thì hai tiền đạo phía trên vẫn thường xuyên… đi bộ. Hơn thế nữa, mất đi những cầu thủ chạy cánh tốt khiến cho việc triển khai ở biên không hiệu quả. Vậy thì liệu ông Miura có thể cân nhắc điều chỉnh sơ đồ chiến thuật vì những yếu tố này?

    Kết Nói vui một chút thì có đến sân xem trận đấu tập mở cửa tự do thế này, chúng ta mới nhận ra sự quan tâm dành cho đội tuyển là… theo phong trào. Cách đây vài hôm ông Miura có “than thở” với truyền thông quê nhà rằng người Việt chỉ nhìn cái ngắn hạn và chỉ vui buồn vì vài trận đấu trước mắt. Những điều HLV người Nhật nói thật chẳng sai khi chứng kiến thái độ của khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy ngày hôm nay.

    Cuối cùng, xin nhắc lại đây là một trận đấu tập, đối thủ rất mạnh và những ai không chứng kiến tận mắt hãy đọc bài viết này chứ đừng chỉ nhìn báo xem kết quả rồi kết luận

    Xem thêm tại: http://4231.vn/2015/12/12/u23-viet-nam-0-4-jfl-selection-thuoc-thu-qua-lieu.html
    haglvnBlood_Buddha thích bài này.
  5. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Mới chỉ đội hạng 4 mà kỹ thuật ghê. Nhưng nói gì thì nói. Đội hạng 4 này chắc kỹ thuật hơn Võ lich thôi chứ sao hơn đc hagl
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ờ, đối thủ quá mạnh, được cái là trình Vịt giờ đã gần ngang ngửa Sing, Miến, mỗi tội còn thua Cam bồ xa lắc :-p
  7. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Cái lão Miura này cho chơi bóng dài, tạt cánh trong khi mình chỉ đứng tới vai của họ thì sao mà không thua đậm. Nếu chơi phối hợp bóng ngắn, kỹ thuật thì thua nhiều nhất là 2 bàn hay 1 bàn thôi
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Trang này không biết của ai vậy ông Malogs? Trước hình như tên địa chỉ là gì mà có mấy chữ nhịp điêu hay sôi động gì đó. Hay đó là trang khác nữa? Cũng thấy link qua ai up lên đây. Thấy có nhiều bài phân tích chất lượng.
  9. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    4231 là trang bóng đá chất lượng nhất VN rồi đó bác.
    Ít ra thì đội ngũ ở đây cuxng hướng đến điều đó.
    Các phân tích đều rõ ràng, cụ thể chứ ko chung chung kiểu "nhân sự yếu với chiến thuật có lỗi" kiểu các trang khác.
    haglvn, MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Trang đấy có vẻ cũng không công tâm lắm, e search thử các bài viết về HAGL thì các bài phân tích hầu như không có, chỉ có ở mục tin tức và củng chỉ xuất hiện các tin tức thất bại :-)

    Bao biện cho ô Miu thì cũng nên kheo khéo 1 tí chứ ai lại khẳng định đội nghiệp dư của Nhựt có chất lượng rất xịn thì bỏ mie rồi :)), đội ấy chỉ hơn yếu tố kinh nghiệm thôi, tương tự lúc Hagl đá võ lic mùa trc

    Làm e nhớ lúc thua Thái 3-0i fan cuồng ô Miu xông vào khẳng định tuyển Thái đạt đẳng cấp hàng đầu châu Á =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này