1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My list about Greatest Albums of Rock, Jazz and more genre...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 03/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    9.65 Works:

    Megadeth - Rust In Peace (dự kiến)
    Iron Maiden - Number Of The Beast (dự kiến)
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    9.65 Works:

    GZA - Liquid Swords (dự kiến)
    Led Zeppelin - Led Zeppelin III (dự kiến)
    Yes - Close To The Edge (dự kiến)


    Cảm ơn bạn fuman đã tôn vinh album Led Zeppelin III.
    Lần cập nhật cuối: 24/12/2015
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Nghi ngờ siêu phẩm list
    (Bổ sung)​




    50%
    Camel - Mirage
    Death - Symbolic
    A Night at the Opera - Queen
    Magical Mystery Tour - Beatles
    Moving Pictures - Rush
    Tommy - The Who, London Symphony Orchestra
    Genesis - Sell England by a Pound
    Refused - The Shape of Punk to Come
    Pink Floyd - Animals
    Pantera – Vulgar Display of Power
    Black Sabbath – Black Sabbath
    Metallica – Ride The Lighting
    Anthrax – Among The Living
    Motorhead – Ace Of Spades




    45%
    Elliott Smith - Either/Or
    Jethro Tull - Thick as a Brick
    Godspeed You! Black Emperor - Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven
    Godspeed You! Black Emperor - F#A# (Infinity)
    Bob Dylan - Bringing It All Back Home
    Disraeli Gears - Cream
    Machine Head - Deep Purple
    Aqualung - Jethro Tull
    Highway to Hell - AC/DC
    Boston - Boston
    Unwound - Leaves Turn Inside You
    Dio – Holy Diver
    Judas Priest – Painkiller
    Iron Maiden - Powerslave
    Opeth - Blackwater Park
    Queensryche – Operation: Mindcrime
    Ozzy Osbourne – Blizzard Of Ozz
    Judas Priest – British Steel





    40%
    Opeth - Still Life
    At The Gates – Slaughter Of The Soul
    Megadeth – Peace Sells... but Who’s Buying?
    Motley Crue – Shot and The Devil




    Cảm ơn hai trang bình chọn Sputnik Music và Ranker đã giúp tôi bổ sung.
    Lần cập nhật cuối: 24/12/2015
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Nghi ngờ siêu phẩm list
    (Bổ sung)

    50%
    Dio – Holy Diver
    Judas Priest – Painkiller
    --- Gộp bài viết: 24/12/2015, Bài cũ từ: 24/12/2015 ---
    Pavement – Slanted and Enchanted

    Dịu dàng
    Thành hàng
    Địa đàng
    Nhẹ nhàng

    Mùa nóng
    Mùa mưa
    Mùa lạnh
    Không mùa

    Đời vui
    Tươi rói
    Đời ca
    Hoan khúc

    Nhạc Pavement
    Dòng sông uốn khúc
    Thiên nhiên mời gọi
    Một mùa tươi xanh

    Và ta nghe thấy
    Mùa đang ẩn hiện
    Mùa đương đại đó
    Mùa thiên nhiên cười
    (03/10/2015)
  5. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Nhân tiện bác post thơ, tôi cũng xin góp tí :D. Hôm trước vào một buổi chiều nhàn rỗi đi dạo trong vườn hoa Nguyễn Trãi ở quận Hà Đông - Hà Nội, cảnh đẹp cùng thời tiết dễ chịu nên cảm thán ra 4 câu thơ, đặt tên là MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG :

    Trời đẹp như mùa thu
    Trong công viên Nguyễn Trãi
    Sải bước chân chậm rãi
    Ta thả hồn phiêu du.

    (cái tiêu đề nó giải thích tại sao lại có câu "Trời đẹp như mùa thu". Mùa đông HN năm nay có những ngày không lạnh mà chỉ mát mẻ không khác gì những ngày mùa thu)

    :D

    Trở lại chủ đề, xin đề cừ album Sabotage của Black Sabbath. Hai bài theo tôi là hay nhất của album là Megalomania và The Writ. http://chiasenhac.com/nghe-album/megalomania~black-sabbath~1416896.html
    AfoRhapsody thích bài này.
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    @fuman: bài thơ của bạn ngắn mà hay.




    Bạn có thể cho biết ngoài Sabotage của Black Sabbath thì những album nào của âm nhạc thế giới mà bạn đánh giá cao hơn cả.

    Chắc là trong top dẫn đầu của bạn có album Led Zeppelin III phải không! hihi.

    Mình cùng bà con rất hồi hộp chờ bạn post đây.
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2015
  7. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Thanks bác về bài thơ :D
    Về Black Sabbath thì đây vẫn là band metal mà tôi ngưỡng mộ nhất từ trước tới giờ, đặc biệt với những sản phẩm có giọng hát của Ozzy Osboune.

    Thú thực thì âm nhạc thế giới nói chung tôi không biết nhiều lắm. Tôi mới chỉ nghe nhiều về mảng Rock thôi, mà so với nhiều người nghe Rock ở HN thì cũng chưa thấm vào đâu cả. Để nói về số album đã nghe trọn vẹn thì vốn của tôi ít lắm, không đủ để đưa ra đánh giá xếp hạng. Để liệt ra 1 lúc nhiều album thì chắc cần cò thời gian nghe lại, còn hiện giờ chắc tôi chỉ xin thỉnh thỏang đề cử 1, 2 album nào đó mà tôi thấy chưa có trong các list của bác thôi :D
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    @fuman: Mình rất tin tưởng ở tiềm năng nghe nhạc của bạn.

    Thực ra trong chủ đề này phần chính vẫn là những siêu phẩm “dự kiến” nghĩa là mình chưa/không cảm nhận được mà do tổng hợp từ kho tàng lists thế giới.

    Có thể tiếng Anh của bạn không tốt lắm nhưng có thể khắc phục bằng Google Dịch. Việc này mình thấy cũng bình thường với rất nhiều người trong đó có mình (một người dốt tiếng Anh).

    Còn việc bạn chỉ thích Rock cũng không vấn đề gì. Vì Rock quá mênh mông và vô cùng vĩ đại.

    Hy vọng theo thời gian bạn sẽ xây dựng được lists riêng cho mình.


    ++++


    9.65 works:

    R.Kelly – 12 Plays (dự kiến)

    Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill (dự kiến)


    Album của R. Kelly đứng đầu list “Best R&B albums of All Time – 7 lists combined” mà tôi mới đăng ở box nhạc Rap.
    --- Gộp bài viết: 29/12/2015, Bài cũ từ: 29/12/2015 ---
    L
    --- Gộp bài viết: 29/12/2015 ---
    S
  9. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Với những người yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực âm nhạc thì có lẽ không có gu nhạc cụ thể nào mà thường nghe rất nhiều loại, và càng ngày càng muốn khám phá ra những loại hình âm nhạc mới, hay những sáng tạo độc đáo nào đó dù vẫn dựa trên một mô típ nhạc cũ, hay chí ít cũng là những tác phẩm đã có lâu rồi nhưng mình chưa biết đến mà nó không giống với những gì mình từng nghe qua. Về điểm này có lẽ bác với tôi cũng giống nhau. Nghe tập trung vào 1 thể lọai nào đó chắc chỉ tùy theo từng thời điểm thôi.

    Đúng là có 1 thời gian tôi chỉ nghe rock thật. Đó là lúc mới nếm mùi rock từ những Scorpion, Guns N Roses, White Lion, Metallica, v.v... Lúc đó các loại nhạc khác đều thấy chán, như nhạc đỏ thì hồi đó học sinh nên chỉ biết là dành cho các bậc cha chú chứ không dành cho mình, nhạc vàng thì thấy ủy mị ẽo uột, nhạc pop thì nhạt nhẽo và dễ nghe quá cũng chóng chán, jazz giếc thì chưa biết gì (mà có biết chắc cũng không hấp thụ nổi), rồi nhạc truyền thống thì quê mùa, í éo. Vào giai đọan đó chỉ có những tiếng accord guitar mạnh mẽ, gai góc mới làm thỏa mãn được cái lỗ tai. Hồi đó mà nghe mấy bài thị trường hay rap, hiphop, dance điếc là thấy khinh lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cái tâm lý thời đó đúng là kiểu trẻ trâu, may mà tôi cũng chưa hùa vào cùng với một số rock fan quá khích chuyên rủ nhau vào các diễn đàn của giới nghe dance, hiphop để gây sự, chửi bới.

    Giờ thì đúng là ăn tạp rồi, cái gì cũng nghe tuốt, nhạc gì cũng thấy hay miễn đó là cảm xúc chân thật của người sáng tác, tất nhiên ít nhiều cũng phải thể hiện trí tuệ và khả năng âm nhạc nhất định trong đó.

    Tôi chưa nghe nhiều nhạc thế giới lắm, nhưng cảm thấy có vẻ như xét về mặt 1 album thì thường ở thể lọai Rock hay được xây dựng kỹ lưỡng và có ý đồ hơn thì phải. Nếu chỉ xét trong địa hạt của nhạc nhẹ (có lời) thì hình như những album thuộc thể lọai pop, jazz, hiphop... (đại lọai khôg phải rock) thì thường bị đều và dàn trải hơn trong 1 album so với các album của rock, đặc biệt là classic rock (trong đó điển hình nhất là progressive rock với cấu trúc 1 album rất phức tạp, "điệp trùng" chứ không bằng phẳng, bình bình như album của mấy thể lọai kia có vẻ như không có sự chênh lệch lớn giữa quy mô, tầm cỡ của các bài trong album). Bác có thấy như vậy không?
    AfoRhapsody thích bài này.
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    hihi.


    Một thời giống mình đó.

    Về số đông thì bạn có lẽ đúng.

    Tuy vậy, nếu xét theo một khía cạnh khác thì vần đề này khá sâu sắc.

    Tức là, một số thể loại, như nhạc Soul, Funk, R&B chẳng hạn - là hàng hiếm.

    Nhạc Rap & Hiphop thì có cả một thế giới Underground và họ rất sáng tạo chứ không phải chạy theo thị trường.

    Nhạc Pop của thế giới thì công nhận là họ chạy theo thị trường thật. Không có nhiều album nghệ thuật. Tất nhiên phải trừ Micheal Jackson, Madonna và một số Artists khác. Justin Timberlake cũng có một album được đánh giá rất cao của giới chuyên gia là Future ***/Love Sounds. Tuy vậy, số đông vẫn làm nghệ thuật nhằm mục đích bán được doanh số đĩa khủng.

    Nhạc Jazz thì phải xem lại nhé. Họ có lịch sử hơn 100 năm và tính nghệ thuật của họ là có thừa, dù số lượng Artists tài năng chỉ chiếm khoảng 1/5 so với nhạc Rock.

    Còn về Classic Rock (đặc biệt là Progressive Rock) chú trọng cách xây dựng album là hoàn toàn đúng.

    Về Classic Rock nói chung là quá vĩ đại. Đến mức không thể tưởng tượng nổi độ vĩ đại của thế giới âm nhạc đầy linh diệu này.

    Cũng xin được nói thêm là: khi mình yêu một cái gì thì mình có thể tìm được lý do để đánh giá cao thể loại của mình. Fans của Rap/Hiphop cũng có nhiều lý do để khen ngợi thể loại của họ.
    gadoitq thích bài này.

Chia sẻ trang này