1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thế này khác gì chuyện bác Đức chém 3 triệu Đô, mí chả Hy Lạp? Đừng bàn những điều không xảy ra hoặc không ai hay làm gì.

    Mà chính cái bọn Matsumoto Yamaga FC này cũng vừa long trọng thử việc cầu thủ số 1 Singapore hiện tại là thủ môn Izwan và sau đó ... trả về địa phương đó thôi. May cho Quyet tỉnh táo từ chối từ trước không lại 1 phen ê chề như tay TM kia.
    Không bảo là Quyết kém nhưng với cầu thủ SN 1987 (tuổi thật) như Quyết thì cùng lắm chỉ có thể làm cầu thủ giỏi ở ĐNA thôi.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Từ ngày xưa Thạch Bảo Khanh đã được mời sang Sing lương 4000 đô rồi. Quân kun thì tôi chả tin, từ cái đợt nó nói bỏ thử việc ở Berlin về cống hiến cho tổ quốc. Dạng như nó bất cứ thằng Tây nào cũng ủi khoẻ hơn.

    Bọn Thành Lương, Văn Quyết chắc cũng được đưa vào tầm ngắm. Phải nói là bọn này đang ở trong độ chín sự nghiệp, không phát triển được nữa, nhưng tiếng anh kém nên không dám đi, với lại ở v league chắc lương thưởng cũng không kém đâu. Bọn jmg mới 20 đã được đi là vấn đề khác một trời một vực, chúng nó học hỏi được nhiều. Cơ hội khác hẳn nhau.

    Nói về khía cạnh thương mại, thị trường vn chưa phải là lớn so với Thái hay Indo vì thu nhập đầu người và sức mua thấp. Các hãng bán lẻ vừa rồi rút khỏi vn khá nhiều, như metro, big c,... sau nhiều năm không lãi hoặc lãi ít. Nếu chỉ thuần yếu tố thương mại thì bọn nhật nên mua cầu thủ hai nước này.
  3. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Đi là 1 chuyện còn có được đá không lại là chuyện khác. Như CV toàn dự bị hoặc cho ra sân vào phút 80 trở đi khi trận đấu đã đc an bài để làm hài lòng nhm VN
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Việc xuất ngoại, trước hết nhìn nhận thực tế là một con người chấp nhận xa rời gia đình, quê hương để đánh đổi lấy một thứ gì đó, với học sinh là kiến thức và kinh nghiệm sống, với người đi làm thì là lợi ích kinh tế.

    Với một cầu thù, do đặc thù bóng đá VN và xã hội VN, nó bao gồm cả hai yếu tố trên. Tuy nhiên, để làm được điều đó không phải đơn giản. Vì đá bóng không phải chỉ có mỗi việc ra sân là đá, mà bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất như sinh hoạt hàng ngày, vì cầu thủ không phải thánh, cũng phải đi chợ, cũng phải đi tàu, xếp hàng, tóm lại là tất tần tật phải tự lực cánh sinh, ngay cả khi đá bóng đừng nói là không cần ngôn ngữ, vẫn rất cần.

    Cầu thủ như kiểu V Quyết T Lương CV, đã thành danh, ra nước ngoài nói thẳng không học được gì về chuyên môn, nó cũng giống như bây giờ bảo ông bác sĩ hay cán bộ đang công tác ra nước ngoài đi làm vậy, không có chút tác dụng gì ngoài việc tỏ ra vênh váo khi về nước. Vì sao ? Kĩ thuật kiến thức cơ bản nếu anh không học đại học ở nước ngoài thì gần như không thể hòa nhập vào môi trường của họ được, cả về chuyên môn lẫn cuộc sống. Với bóng đá thì những gì bọn nó học được đã đúc kết từ 10 đến 15 năm trước chứ không phải bây giờ. Tóm lại về chuyên môn là con số 0.

    Về mặt kinh tế thì lương nước ngoài tưởng là to nhưng 4000 bên Sing hay 7000 bên Nhật nó táng thuế cho thì cũng vỡ mặt, giỏi lắm còn 60%. Trong khi ở VN thì kém hơn một chút, nhưng thuế má lương thưởng lót tay chẳng ai quản lí, tiền nhà cửa ăn uống coi như không phải mất. ( Ở các nước phát triển tiền nhà nói chung là từ 1/4-1/3 lương tháng là bình thường, rồi còn bảo hiểm các loại )...

    Và cuối cùng cái quan trọng nhất là ngoại ngữ. Nhiều khi các bố cứ xem báo bảo là thằng cầu thủ này kia sao không sang đội bóng này nọ để có lương cao, danh tiếng ABC, nhưng các bố quên là sang đấy mà không hiểu tiếng, không hiểu văn hóa thì sống và hòa nhập kiểu gì. Chưa nói tiếng để giao tiếp và trao đổi với đồng đội, HLV vì nó chỉ là phần nhỏ, nhưng 20 tiếng còn lại trong ngày ông sống kiểu gì nếu mua một cái vé tàu hay hỏi đường còn không biết ?

    Ví dụ đơn giản bây giờ ngay cả nhà hàng của ông muốn thuê một thằng đầu bếp siêu giỏi, chuyên môn không phải bàn, nhưng nó không biết tiếng Việt và cũng không biết tiếng Anh, mà muốn nó làm việc với cả một bộ sậu từ lễ tân cho tới trong bếp của nhà hàng thì có thuê nó không ? Hay là lại thuê cả một thằng phiên dịch đứng cùng trong bếp cho nó ? Chưa bàn đến chuyện các bố VQ TL thì nào có hơn gì cầu thủ của nó, nếu gọi cũng chỉ là trung bình khá mà thôi.

    Còn bọn TA XT CP cứ xác định là mình còn trẻ, đi là để học, để phấn đấu và tiếp thu, với tư tưởng cầu thị là hợp lí nhất. Như vậy không phải là mục tiêu quá tầm, và cũng hợp lí khi biết mình ở đâu và mục đích chính của việc xuất ngoại để làm gì.

    Nói chung đừng so sánh 3 thằng HAGL đi xuất ngoại với mấy thằng VL đã xuất ngoại hoặc "suýt" xuất ngoại. Nó cũng như đi so sánh những học sinh VN được học bổng của MIT, Princeton (không phải mấy cái học bổng ccc 911 hay 322 gì đấy đ thèm tính nhé) và các đoàn cán bộ xuất ngoại "học hỏi kinh nghiệm" trước khi hạ cánh an toàn vậy.
    ibra2912, BlueSea96, ptsondr4 người khác thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    nghe cái tên CLB matsumoto làm mình nhớ đến co diễn viên nổi tiếng Mei matsumoto quá
    [​IMG]
    Malogs thích bài này.
  6. SEOSCC

    SEOSCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    508
    Vãi, ông Văn Quyết sinh năm 1987 thật à bác?
    Trước nay thấy ghi sinh năm 1991, vẫn biết cầu thủ Việt Nam đa số ăn gian tuổi nhưng em vẫn nghĩ cùng lắm 1-2 tuổi thôi chứ ông này ăn gian đến 4 tuổi thì vãi thật. Bảo sao cầu thủ Việt Nam nổi và chín rất sớm nhưng đến tuổi 29-30 là bắt đầu xịt :))
    ptsondr thích bài này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.056
    Đã được thích:
    4.141
    Các ông chờ Tuấn Anh thì cứ trả lời giúp tôi một câu: sắp tới nếu nó hồi phục thì xếp đá cặp với ai?
    1) Tuấn Anh + Xuân Trường: thủ yếu.
    2) Tuấn Anh + thằng khác: phí khả năng chuyền dài của Xuân Trường
    3) Luân phiên cùng Xuân Trường cho 1 vị trí: Phí 1 trong 2 thằng :D
    4) Chơi 3 tiền vệ, để Triều/Mạnh/Dũng hỗ trợ: trong các buổi tập lần này hình như Miu chưa thử chơi 3 tiền vệ bao giờ. Hơn nữa chơi 3 tiền vệ sẽ phải bỏ 1 tiền đạo (4-5-1) hoặc 2 tiền vệ biên ( 5-3-2)
    ptsondrMalogs thích bài này.
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    VQuyết chắc chắn 8X chứ không phải 9X (1991). Tuy vay, cái này là 1 lần em nghe 1 em T&T nói với em thôi. Không bằng chứng, chỉ là nói mồm thôi vì thế bác đừng đặt nặng con số.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.177
    Đã được thích:
    5.570
    Tiết mục giao lưu profile bị giải tán rồi à :-D

    Đá với đội cửa trên hẳn thì Miu thích dùng 4-5-1, nếu TA hồi phục kịp thì khả năng sẽ đá hộ công cho CP, còn không thì CP hộ công cho Thanh Bình. Chính giữa vẫn là bài ca con cá Hữu Dũng - Duy Mạnh.
  10. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    tiếc cho thằng Lâm Ti Phông, đá ở giải U21 có thể nói là xuất sắc nhất đám U21 BTN vậy mà lên tuyển ko phát huy được. Mấy trận giao hữu gặp JFL nó đá cũng tốt chứ ko phải quá tệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này