1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LightHouseHN

    LightHouseHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lúc trước đã xác định được người nào nói dối người nào nói thật rồi thì chỉ cần hỏi một người là xong chứ gì?
    Never say never again !
  2. Dep_trai_nhat_hoi_new

    Dep_trai_nhat_hoi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ối dào, ra hỏi một thằng "1+1 bằng mấy" là biết nó nối thật hay nói dối ngay, sau đó cứ thế hỏi đường là ổn chớ gì
    Này, mong là bác Hai Lúa biết 1+1 bằng mấy đấy nhá

    Qui a les main gelées, ne trouve pas l'écuelle trop chaude.
    Qui voit le ciel dans l'eau, voit les poissons sur les arbres.
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    bac LightHouseHN a. 2 nguoi kia la` 2 nguoi moi nua nen HL khong biet.
    to Jask: ca^u tra lo`i cua em da~ qua' ro~ ra`ng va` chi? su dung 2 cau hoi the^' kia ma` ba'c ba?o le^.ch huong la` the^' na`o. Cuo^'i cu`ng thi` to^i cu~ng da~ la`m duoc cho HL di ve^` SG duoc co* ma`???
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Trước tiên, em xin cáo lỗi với bác Homeless, tại vì bài trả lời của bác khó đọc wé nên em đọc nhầm! thành thật cáo lỗi!.
    Thưa các bác, các bác quả thực có những ý tưởng rất tuyệt! nhất là ý tưởng hỏi một trong hai người có biết đường đi hay không. Tuy vậy, ý tưởng của câu đố là: người nói dối ở đây có ý là: anh ta sẽ nói láo khi CHỈ ĐƯỜNG mà thui, nghĩa là khi chỉ đường cho Hai Lúa thì anh ta sẽ nói láo.
    Hầu hết các bác đều tập trung vào việc xác định một trong hai người, ai là kẻ nói thật và ai là kẻ nói láo, liệu có cách hỏi nào mà không cần phải xác định ai nói láo, ai nói thật mà vẫn tìm ra đường đi Sài Gòn? có lẽ đây chính là cốt lõi của câu đố.
    Có bác bảo rằng dữ kiện quá ít, vậy em xin thêm một chút dữ liệu nữa cho rõ hơn: hai người, một nói thậ, một nói láo, họ có quen biết nhau đấy!
    Câu giải đáp chính xác của các bác chính là niềm vui của em, rất mong các bác tìm ra lời giải hay nhất.
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  5. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Không có bác nào có thể giải đáp được câu đố này sao???
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  6. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời đất qủy thần thiên địa ơi! Có một câu đố nhỏ xíu mà cả tháng chưa ai giải ra. Nghe đây nè:
    Tôi chỉ cần hỏi một người là ra đường đi dzìa SàiGòn luôn:
    Câu hỏi của tui là (nghe ủa quên đọc cho kỹ nhé):
    - Nếu tôi hỏi người kia đường đi về Sài Gòn là đi hướng nào thì hắn sẽ trả lời ra sao?
    Sau nghe câu trả lời xong tôi bèn đi theo hướng ngược lại là đến Sài Gòn ngay.
    Còn ai muốn biết tại sao thì đây:
    Giả dụ có 2 hướng A (về Sài Gòn), B(về Cần Thơ)
    Thằng nói thật sẽ luôn chỉ cho tui hướng A, OK!
    Thằng nói láo sẽ luôn chỉ cho tui hướng B, OK!
    TH1: nếu tui đụng thằng nói láo thì nó sẽ nói rằng thắng kia (thằng nói thật) sẽ chỉ cho anh về hướng B. Bởi vì nó nói láo nên nó xuyên tạc lời thằng nói thật.
    TH2: nếu tui đụng thằng nói thật thì nó sẽ bảo rằng thằng kia (thằng nói láo) sẽ chỉ cho anh về hướng B. Bởi vì nó thật nên nó sẽ trả lời đúng như thằng nói láo sẽ nói.
    Thế nào đã OK chưa mấy bồ. Chỉ 1 câu hỏi thôi nhé.
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  7. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Hi hi hi.....quả thật là rất đơn giản phải không Thuylans!? thế mà mãi cho đến bi giờ em mới nhận được câu trả lời chính xác.....có lẽ chẳng ai ngờ rằng chỉ cần một câu hỏi thui là tìm ra đáp án..... Câu đố tuy đơn giản nhưng khá thú vị. Quả thật bác Thuylans có một cái đầu hơn người đấy. Xin chúc mừng bác.
    Và sau khi đã vào số 2, bi giờ ta vào số 3 nhé bác Thuylans? hy vọng câu đố cuối cùng này sẽ được giải đáp nhanh chóng hơn câu trước bởi vì câu đố này đơn giản hơn cả.
    Này nhé, sau khi được chỉ dẫn, Hai Lúa tiếp tục đi và cuối cùng cũng đến Sài Gòn, sau khi tham quan đã đời, Hai Lúa chợt nhớ tới lời quảng cáo trên TV: khu du lịch Đầm Sen. Nhưng người như Hai Lúa, mới chân ướt chân ráo tới Sài Gòn thì làm sao mà biết đường cơ chứ? chỉ còn cách ..hỏi típ thui!..ngó tới ngó lui, Hai Lúa thấy có một người đang đứng ở ngả 3....ngắm trời. Hai Lúa mới lại gần hỏi thăm.....nhưng ngặt nỗi anh chàng này là chuyên gia nói láo, nói láo còn hơn...thằng Cuội nữa, nhớ tới lời chỉ dẫn của bác Thuylans, Hai Lúa yên tâm tới hỏi:
    - Ông anh cho hỏi thăm, đường nào tới Đầm Sen dzị...ông anh?
    anh chàng nói láo mới chỉ về hướng A và nói:
    - Hướng đó đó.....nhưng mà này, tôi nói ...dóc đấy!! hè hè hè
    Hai Lúa bổng...ngớ người....dzị mình biết đi đường nèo bi giờ???!!!.
    Các bác có cao kiến gì chỉ cho Hai Lúa không? đi đường nèo bi giờ???
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  8. c5

    c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thêm một câu nữa rồi đi đúng theo đường mà hắn chỉ !
    Được sửa chữa bởi - c5 vào 16/12/2001 06:38
  9. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sao chú em lại đổi tông mau dzậy chứ hả. Từ đối trí tuệ chuyển sang đố mẹo, đánh bẫy bà con cô bác ở đây. Lần này tui mạo muội giải đố như sau:
    Biết thằng cha đó nói láo 100% thì cứ làm ngược lời của hắn là xong thôi chứ có gì đâu, nghĩa là đi theo hướng ngược lại.
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  10. hien_cu_new

    hien_cu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tui cung co mot y' kien.y' kien cua tui la` co' ai co' cau na`o hay hon ko?
    don gian qua'
    cu hien

Chia sẻ trang này