1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Theo như tour do anh nhà mình thiết kế thì năm sau nếu ko có gì thay đổi thì bọn mình sẽ về Pak thăm ba mẹ anh ấy. Nói chung là để đảm bảo an toàn thì nên có người đi kèm. Ổng nói là Islambad đẹp hơn Bangkok luôn nhưng giao thông thì y chang Việt Nam. Rồi có dịp sẽ cho mình đi Kashmir, miền núi có đỉnh K2 rất nổi tiếng ....Mình thì chưa cưới đâu, hỏi chơi vậy thôi ah!Chừng nào chưa biết nấu cơm lau nhà rửa chén thì má chưa cho xuất chuồng theo chồng =))
    VaniiMiaNguyen310 thích bài này.
  2. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Hi cả nhà. Hôm nay rảnh rỗi có hứng em viết tiếp phần 2 nha :)
    Quyết định đi Ấn của em k đơn giản chỉ là chàng mời, em vì mê zai mơ mộng mà đồng ý cái roẹt k suy nghĩ gì rồi xách ba lô lên và đi. Để đưa ra quyết định ấy, ngoài mê zai ^^ em phải dựa trên nhiều yếu tố:
    1. Chàng là người chủ động lên lịch trình, book vé máy bay, khách sạn. Chúng e cùng lên web của thaiairway, tìm hành trình, book vé bằng thẻ visa của chàng, vé gửi về email của e, 2 chiều 545usd, transit ở Thái 6h, mất 30p cho việc đó. Khách sạn lên agoda, tripadvisor đầy đủ thông tin, em ok cái nào thì chàng book.
    Phần em hỗ trợ làm visa, mua bảo hiểm du lịch. Visa thì em thuê dịch vụ: 60 usd-4 ngày lấy. Bhiem mua của AIG, tầm 250k cho 7 ngày đi Ấn- chuyển khoản 30p sau có hợp đồng.
    Nói chung thời đại phát triển này, những thủ tục đó vô cùng đơn giản. Chỉ cần chàng trai của mình thực sự có thành ý.
    2. Khi đã có lịch trình, vé trong tay, thông tin khách sạn. Cũng k hẳn đã yên tâm. Em phải lo phương án dự phòng trường hợp xấu xảy ra. Em liên hệ vs các chị trong nhà Ấn để cố gắng tìm thông tin của các chị lấy chồng Ấn đang sống ở Mumbai. Sau 1 thời gian hỏi han em liên hệ được vs 1 chị và 1 cô, cả 1 ng bạn Ấn rất nhiệt tình nữa. Đến sân bay mà hắn k ra đón thì e sẽ có người khác đón rồi dẫn đi chơi. Viết đến đoạn này e lại muốn dành lời cảm ơn chân thành tới chị Cọp và chị Shona Thảo, hị hị. 2 chị đã giúp đỡ và cho e những lời khuyên để e có sự chuẩn bị tốt cho chuyến đi của mình
    3. Cuối cùng mới kể đến những lời quan tâm dụ dỗ có cánh của chàng. Ngoài việc show hết indentity cho e xem, chàng ngày nào cũng hỏi e chuẩn bị thế nào rồi, có khó khăn gì k, cần a giúp k? Rồi chàng trấn an rằng" a biết e lo, nhưng khi gặp a mọi nỗi lo của e sẽ biến mất, e đừng suy nghĩ quá nhiều, all is well. A sure 200% rằng a sẽ không khiến e phải thất vọng"
    Và chàng không những đã không làm e thất vọng mà còn làm hơn cả e hi vọng, hí hí.
    Còn nhớ phút giây đầu tiên gặp nhau ở sân bay, 2 đứa vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Đứa nào cũng giả vờ tự nhiên nói nói cười cười mà nghe kỹ lại thấy cái giọng ngu k thể tả đc =))) Rồi nụ hôn run run của chàng đặt lên môi, e ngại đẩy ra vội, nghĩ lại giờ hơi tiếc ^^
    Sân bay Mumbai to đẹp hoành tráng hơn hẳn so với 2 cái sân bay quốc tế của VN. K hề có lộn xộn gì nha. Khách sạn em ở thì rất sạch và xinh xắn. E còn nhớ cái lọ hoa nhỏ đc cắm vụng về của chàng, chai rượu vang gì mà ngọt lịm chàng khoe là mua ở mart của quân đội, những quả dâu tây đỏ mọng thơm ơi là thơm và đĩa lựu chàng ngồi tỉ mẩn tách trước đó cho e vì sợ lúc ăn e sẽ cáu khi phải tách
    Rồi buổi sáng hôm sau đi ăn với gia đình 1 chị lấy chồng ở mumbai. 2vc nhà ấy nhiệt tình ghê gớm. Suốt chuyến đi của e hầu như ngày nào 2vc cũng gọi điện hỏi thăm có ok k. Cảm động quá. Hic hic.
    Chàng đưa e đi thăm thú Mumbai bằng con xe máy hầm hố, to đùng chứ k giống con xe máy bọ gậy ở nhà của e làm mỗi lần e nhón chân ngồi lên chỉ sợ bị chuột rút
    Ngồi sau lưng ôm chàng thật chặt băng qua những con phố lúc thì đông đúc, bụi bặm, k ngớt tiếng còi xe, lúc lại vắng vẻ, trong lành. Được hít hà mùi hương của biển trộn lẫn với mùi nước hoa rất men lì của chàng, một cảm giác rất yên bình. Rồi là đi chợ truyền thống ở colaba, uống sữa chua, chui vào một nhà hàng Ấn đi vệ sinh nhờ, lượn qua khách sạn TajMahal, thăm Gate of india, cùng nhau nằm trên cát ngắm hoàng hôn của biển Mumbai… Ôi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi sao

    Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất phải là những ngày ở Goa. Đó là lần đầu tiên em đón sinh nhật trên bãi biển ở nước ngoài. Có em, chàng và 2 người bạn thân của chàng. 2 anh chàng ý mang theo hoa và chocolate, eo trông họ to cao thế mà lúc đưa tặng em họ ngại ngùng khiến em thấy đáng yêu lắm ý. Em thổi nến trong tiếng nhạc và tràng pháo hoa lấp lánh mà chàng đã phím a nhân viên phục vụ nhà hàng chuẩn bị trước. Rồi chúng em cùng nhau ăn tối, trò chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Không khí sôi động, nhạc nhẽo ở Goa khiến mình chỉ muốn nhảy nhót, chơi bời quên đi hết muộn phiền thôi.

    Ban ngày chúng em cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, ăn kem, tắm nắng, bơi, chơi parasailing, jetski. Cùng xăm hình trái tim lên vai, uống nước mía, ăn đủ thứ quà vặt linh tinh, hic, chắc đó là lý do 3 ngày liền em không đi gặp “Wiliam Cường” . Chàng phải đi mua thuốc để bôi trơn , hị hị

    Buổi tối đi Festival sunburn, lễ hội electronics music thường niên ở Goa. Âm nhạc cực kì là hoành tráng, chất lừ, có cả David Guetta về nữa, trùi ui, 4 đứa em phấn khích, nhảy nhót, hét hò khản cả cổ. Em thấp quá cứ phải kiễng chân lên để nhìn ngó, chàng bế luôn e cho ngồi lên vai chàng và hỏi “giờ e đã nhìn được chưa” Ngọt ngào thế chứ lị. Mà con trai bên đó nhìn đã mắt lém, hí hí, đã cao to, đẹp zai men lì thì chớ lại toàn phóng xe phân khối lớn, quấn khăn rất ngầu. Theo như e quan sát thì tình cảm bạn bè của họ cũng rất khăng khít và đúng kiểu đàn ô. Gặp nhau cười nói sang sảng rồi đập tay, ôm nhau các kiểu, nhìn rất quyến sờ rũ. Còn khoản ga lăng thì e k bình luận đc. Chỉ biết 3 chàng đi cùng e thì rất galang. Lễ hội đông người. Mỗi lần di chuyển lên gần sân khấu. K chỉ bạn trai e mà bạn của chàng cũng protect sợ e lạc hoặc người khác đụng trúng. Các cô gái hơi bị sành điệu nha, quần short bò, váy ôm ***y, áo 2 dây đủ kiểu, nhìn lại mình thấy bánh bèo kinh…haizz. Mà con nhà giàu, công tử bột, công chúa cũng đầy luôn. Hàng dài ô tô nối nhau đi festival, toàn ngồi xe hịn bật nhạc xập xình.

    5 ngày rong chơi ở Ấn đối vs e rất tuyệt vời.. chàng ăn chay nhưng để em thoải mái ăn hải sản, thịt gà. e trải nghiệm hầu hết các phương tiện giao thông của Ấn, có cả xe lam, taxi, tàu địa phương nhộn nhạo bẩn bẩn đến tàu metro hiện đại k kém gì bên Hàn quốc e đi, rồi máy bay từ Goa về Mumbai. Khách sạn thì sạch sẽ, có bể bơi, nhưng quá đắt so với giá chung...
    Còn nhiều lắm nhưng chắc e phải tạm kết ở đây thui vì bài văn "tả thực lãng mạn" của e lê thê quá rồi. Chị e nào sau này muốn đi Goa thì nhắn tin e, e giờ có kinh nghiệm rồi. Ha ha
    MoonAnil, jasmine102, Vanii3 người khác thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ghen tị quá @Mia2812
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016, Bài cũ từ: 14/01/2016 ---
    Tụi em lãng mạn quá, đúng như em nói, điều quan trọng là người đàn ông của mình có thành ý đến đâu, có chịu chi hay không. Tuy nhiên, không phải trường hợp này cũng giống trường hợp nào, các bạn khác đừng nghĩ rằng ừ bạn ấy như vậy thì chắc mình cũng sẽ như vậy. Cuộc đời này cũng ngộ lắm, không phải bao giờ may mắn cũng được chia đều cho tất cả mọi người đâu. Vậy nên, cẩn tắc vô ưu nha các nàng.
    MoonAnil, Mia2812, MiaNguyen3102 người khác thích bài này.
  4. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    2 bạn thiệt là lãng mạn!Lần đầu gặp tràn đầy cảm xúc...^_^
    Mia2812 thích bài này.
  5. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Hi chị @copconmisa ^^. Yêu xa nên càng gặp nhau càng thắm thiết chị a. ảnh đó là lần gặp gần đây nhất vào giáng sinh. h bọn e vẫn ở 2 bang khác nhau nhưng sắp tới e về vn xin visa học sinh rồi sẽ cố gắng xin vào trường bang anh ấy làm việc, yêu xa mệt lắm, mỗi ngày gọi điện nc 1,2 tiếng mà ko thấy đỡ nhớ hơn j hết:((. . Mà nhìn mặt vậy nhưng mà không phong trần đâu chị :-p hiền lắm, toàn bị em bắt nạt ko à.

    À cập nhật lần gần đây nhất bọn em gặp nhau a ấy có hỏi là :"Will you marry me?" làm e choáng luôn :)), nhưng chỉ hỏi để biết ý mình thôi chứ không phải proposal.
    Em liền bảo là lấy em không có của hồi môn đâu nha, hắn :"No, I don't need it, u are my dowry. " ok. chấm!
    e lại hỏi là " If ur parents prefer an Indian girl and they don't like me and don't let u marriage me." .Hắn: " No.If I have a job here, they will agree and because they like me /:) "
    "So when u will let them know about me ?" . Hắn " After I settled down that means I bought a house here";;)

    Đọc bài bạn @Mia2812 cũng mong 1 ngày được sang Ấn chơi :rolleyes: lãng mạn quá , sang đó ngắm zai ấn cho đã con mắt :-? được cái zai Ấn ở Mỹ nhìn cũng khá ẹp zai nhưng hay theo kiểu tri thức, hầu như gặp chàng nào cũng đeo kính và nhìn kiểu đúng dân IT
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2016
    Mia2812Benatite thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em à, câu này hơi bị ảo đó. Nếu thật sự có ý định cưới em, thì phải có lộ trình để nói chuyện với gia đình chứ đợi bạn ấy mua nhà thì tới khi nào?????
    Mia2812, VaniiBenatite thích bài này.
  7. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    e đi làm về là phi thẳng vào đây hóng chuyện các chụy. chân thành cảm ơn lời khuyên của chị Cọp. chuyện của bạn Mia đi Ấn độ trên cả tuyệt vời ạ
    Mia2812 thích bài này.
  8. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    thực ra chuyện cưới không phải trong 1, 2 năm mà phải chờ em học xong đã, nghĩa là anh ấy vẫn còn ít nhất 3 năm nữa để chuẩn bị cho chuyện đó. E cũng chỉ hỏi vậy thôi vì bọn em cũng con quá trẻ, mới 22,23 tuổi, e cũng không muốn gđ a ấy biết về em sớm vì h em năm tới em mới bắt đầu vào college bên này, em cảm thấy mình còn chưa đủ trưởng thành để cho bố mẹ a ấy biết về em, với cả mua nhà ở đây là trả góp , với mức lương của engineering đi làm sau 1 năm là bắt đầu mua và trả góp đc rồi ạ.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Vanii vậy thì chúc tụi em mau sớm về cùng 1 bang, yêu xa thấy mệt mỏi hen.
    @MiaNguyen310 em kể chuyện của em đi, tụi em gặp nhau ntn?Background của trai làm gì? Ở đâu?
    VaniiMiaNguyen310 thích bài này.
  10. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    bọn e quen nhau tháng 10 năm ngoái. đầu tiên e vào trang speaking24 để học english thui. e có quen nói chuyện vs mấy a india khác mà thấy bình thường . còn a này feeling khác lắm.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016 ---
    dear chị cop, để e kể thêm chi tiết hơn chuyện của bọn e thì có lẽ sẽ dễ cho c hình dung. e quen olnine trên mạng. hắn làm IT.nói thích e sau 1 tháng talk trên skype. zưng hắn bảo ko tin tình yêu online. muốn rủ e đi dubai chơi . rùi nói chuyện lằng nhằng thế nào hắn bảo có đi pk chơi ko rùi sẽ book vé cgo e

Chia sẻ trang này