1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Em]
    Tản mạn cuối năm.
    Khi thấy, thời gian của mình đã gần hết !

    có phải , cái giá của những năm tháng tuổi trẻ giông bão là cảm giác khi ta về già , nhìn lại quãng đời mình với cảm giác hùng dũng không nối tiếc ??
    Thời gian của chúng ta chỉ là mấy chục năm tuổi thọ . Rốt cục , là chúng ta mong muốn điều gì trong chuỗi thời gian ít ỏi ấy ? Và cũng để làm gì ?
    Có phải , chúng ta sinh ra là để không phải sinh ra nữa ???
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đọc quan niệm về Nhân Sinh Quan của Cụ Nguyễn Hiến Lê thấy đúng:

    "Đời sống tự nó vô ý nghĩa, trừ ý nghĩa truyền chủng, nhưng mình phải tạo cho nó một ý nghĩa. Từ hồi ăn lông ở lỗ đến nay, nhân loại đã tiến về nhiều phương diện. Chúng ta được hưởng công lao, di sản của biết bao thế hệ thì phải duy trì di sản đó và cải thiện nó tùy khả năng mỗi người."

    - Đời sống tự nó vô ý nghĩa-
    mad2310 thích bài này.
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    1-- Tản mạn cuối năm.
    Khi thấy, thời gian của mình đã gần hết !
    > "Thời gian của mình" mà đã gần hết thì ...chít à?:-p

    2-- có phải , cái giá của những năm tháng tuổi trẻ giông bão là cảm giác khi ta về già , nhìn lại quãng đời mình với cảm giác hùng dũng không nối tiếc ??
    >Cái giá của những năm tháng tuổi trẻ giông bão là thái độ bình tĩnh hơn, an nhiên hơn trước những giông bão tiếp theo, nếu có; là cảm giác đôi khi nuối tiếc, xót xa; là những nụ cười mỗi khi nhớ về những nỗ lực của bản thân đã giúp mình qua được những giông bảo ấy.... Nhiều lắm thay, kể ko hết được!:-)

    3- Thời gian của chúng ta chỉ là mấy chục năm tuổi thọ . Rốt cục , là chúng ta mong muốn điều gì trong chuỗi thời gian ít ỏi ấy ? Và cũng để làm gì ?
    > Đó là câu hỏi muôn đời, nhất là những ai ở tuổi từ giữa đôi mươi đến hơn tuổi ba mươi; càng về sau càng bớt trăn trở hơn, càng bớt bức xúc hơn. Các nhà bác học đã bảo thế!:-)

    4- Có phải , chúng ta sinh ra là để không phải sinh ra nữa ???
    > Không! Tuyệt đối không! :-)
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Người bạn lớn : nếu cứ phân tích từng câu chữ như vậy sẽ khó cảm được ý tứ chung :)
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ừ, sẽ rút kinh nghiệm! :-)
  6. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24


    Mười nghìn đấu rượu mua cười một phen .

    Lòng đã say tự thưở mà mặt phải giả tỉnh . Đâu nên nỗi ?
    Đâu còn nhiều thời gian nữa .
  7. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Lấy chồng đi, suốt ngày lang thang trên này. Không mệt à?
  8. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Cảm ơn bạn đã quan tâm !
  9. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Em]

    Cầm tờ Đơn trên tay thấy ngậm ngùi . Cả một quãng đời giông bão , máu thịt cũng có ngày kết thúc nghiệt ngã với sự trả giá không lường .
    Em đã sai , sai rất nhiều . Lựa chọn này đúng hay sai nữa ?? Em cũng không chắc chắn , cũng không đủ sức và tỉnh táo để toan tính và thấu đáo . Một phần, để mọi thứ cuốn đi , chỉ mong duy nhất một điều tâm bình an qua bão .
    Dù lựa chọn này có để lại kết quả ra sao , cũng đành , chứ em không thông suốt được nữa !

    Con trai ,
    Mẹ đã chuẩn bị tâm lý để đối diện nếu con trách hận mẹ vì lựa chọn này !

    Sau này , cuộc sống của mẹ con mình còn nhiều vất vả và khó khăn . Mẹ xin lỗi con vì điều đó . Mẹ vốn đã không xứng đáng bởi quá nhiều giông bão mẹ mang tới cho con trong cuộc đời này .
    Mong con bao dung !
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Rồi đâu sẽ vào đấy thôi mà.... Sẽ ổn dần thôi mà.:-)

Chia sẻ trang này