1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko phải Tuấn Mẽo thì tuấn Ph răng xoa mà bác. Trên này chỉ có nickname chứ làm gì có tên thật đâu :D.
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    ko chỉ cầu thủ đâu mà mấy thằng hoàng tử hoàng thân bên ngoài sân mặt cũng cắt ko còn giọt máu.
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Cái giọng đấy là giọng của mấy tay bán cơm Việt ở Pháp. Tội nghiệp Tuấn Mỹ,nick thật thì bị Vẹo thịt, giờ còn bị bọn nó giả danh làm ô uế khắp diễn đàn
    Duc_______No_____________ thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.175
    Đã được thích:
    5.569
    Ngủ quên mất chỉ xem được H2 nên không có cảm giác thắng mà sướng như các bác.

    Màn trình diễn hôm nay tui thấy gần giống tuyển thời Hùng - Phúc, chỉ là trình độ có cao hơn tí. Cũng là bật nhả tanh tách nhưng cuối cùng vẫn thua vì thủ lởm công cùn. Có một vài cá nhân nổi bật nhưng cũng chả thể nào gánh nổi hết trận. So với Thái thì vẫn thua xa về tinh thần thi đấu và sự kết dính cả team.

    Cái nick Tuấn return này đích thị là Tuấn dỏm rồi. Ông thiệt vô trận là săm soi từng cm trên giây tới cuối trận mới chế ra một sản phẩm hoành tráng (là bơm hay gạch còn tuỳ tỉ số :-D), không rảnh đâu cứ dăm ba phút lại vô mạng tán phét mấy câu nhăng nhít.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    "Bước vào phòng họp báo sau đó, HLV Abdulla Mesfer của U23 UAE thở phào khi các học trò của ông vừa trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước U23 Việt Nam. HLV trưởng của U23 UAE cũng dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Miura.

    “Do chúng tôi thi đấu 2 trận trước mất khá nhiều sức nên trận này không có thể lực và sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với U23 Việt Nam. Đây là 1 trong ít trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã kết thúc trận đấu với 1 chiến thắng và giành quyền vào tứ kết.

    U23 Việt Nam rất mạnh, tôi đã nói với các học trò của mình ngay từ đầu về điều này (vì tôi đã xem các trận đấu của U23 Việt Nam ở giải này). Trận đầu, U23 Việt Nam có thể chưa vào guồng và thua U23 Jordan. Nhưng ở trận thứ 2 gặp U23 Australia, họ đã thi đấu tốt hơn và trận này còn tốt hơn nữa”, HLV trưởng của U23 UAE đã chia sẻ."

    HLV đội bạn rất tôn trọng Vịt :-)
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Bác về bật lại hiệp 1 xem nhé ;-) hiệp 2 kém hơn hẳn hiệp 1 chủ yếu do quân Võ lít vừa yếu vừa ngu :))
    Duc_______No_____________ thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thôi tổng kết lại một chút những cái được và chưa được:

    Những cái được thì nói nhiều rồi, con người mới, lối chơi có ý đồ rõ ràng mạch lạc hơn hẳn là chỉ giơ đầu chịu báng như các trận trước.

    Những cái cần cải thiện về đội tuyển nói chung thì đã rõ, cần phải thay hàng hậu vệ, chí ít là 3/4 ở các vị trí cánh của MH, hai thằng trung vệ, Tiến Dũng đá ổn nhưng có lẽ chỉ ở tầm ĐNÁ thôi, muốn cạnh tranh sòng phẳng như tầm cỡ này thì phải cần một thằng cứng hơn nữa. Vị trí hậu vệ phải có thể để cho Quế CC đảm nhiệm, mặc dù tôi chửi thằng này nhiều về xuất xứ và thói rừng rú và tính Nghệ "sĩ" của nó nhưng công bằng mà nói thì hậu vệ phải nó đá ổn ( tuyệt đối không được kéo nó vào trung vệ), hơn hẳn Thanh Hiền, chí ít là cho tới khi kiếm được thằng khác trong vòng 3-5 năm tới. Hậu vệ cánh trái không rõ vì thật sự không có gương mặt nào nổi bật cả, siêu sao Mạnh Hùng thế nào ai cũng rõ. Hàng HAGL ở vị trí này cũng không có gì xuất sắc cả,

    Thằng Phượng vẫn quá cá nhân, có một tình huống phản công ( mặc dù công đầu là của nó, và có thể nó bị ức chế ) sau khi bị dẫn, một mình nó hút 5,6 thằng UAE từ cánh trái xộc vào trung lộ, lúc đó ở giữa có 1 thằng chim mồi và 1 thằng băng lên rất nhanh từ cánh phải thênh thang nhưng nó không chuyền, rê lòng vòng một lúc lại chuyền về và sau đó MH phá bóng ra biên cực kì vô duyên ( có lẽ cũng do ức chế vì thằng P cá nhân). Tất nhiên đại cục thì không ai trách vì là trận đấu vô thưởng vô phạt, nhưng nếu không nghiêm khắc tự sửa cho chính mình thì sẽ rất dở nếu nó muốn còn tiến xa hơn, không phải so với VL, với ĐNA hay JL mà là so với chính bản thân mình. Gieo hành vi gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

    Hồng Duy không ăn thua ( một lần nữa, ở tầm ĐNA thì được, nhưng như thế là chưa đủ), có vẻ như bị tăng cân, người nặng hơn (không phải dày hơn), mông to ra, mỗi môn thể thao có đặc thù hình thể riêng, bọn bóng chày mông to có lí chứ bóng đá mà mông to thì cũng kết cục như Hulk thôi, chậm chạp và khó xoay trở). Bản thân nó có tiến bộ như rất chậm, so với TA CP XT thậm chí VT thì đã thụt lùi rất xa, có thể là do mới trở lại sau chấn thương.

    Đông Triều thi đấu khá tốt ở vị trí mới, có lẽ là do hôm nay có nhiều vệ tinh hơn, từ lúc thay nó ra thế trận chệch choạc hẳn đi. Có lẽ thật sự nên xem xét nó thi đấu ở vị trí này, đây là cầu thủ làm tôi bất ngờ nhất trong trận đấu hôm này ( trừ thằng HL ra), phối hợp tốt, chuyền mấy quả rất hợp lí có cả cơ hội dứt điểm, ban bật 1,2 điều tiết với bọn TA, XT cũng ổn, làm cầu nối cho tuyến trên.

    Tuấn Tài SLNA đá tốt, hơn hẳn thằng phế vật TB, mặc dù không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm nhưng thằng này chạy chỗ tốt, nó luôn chọn được vị trí thuận lợi để nhận bóng từ đồng đội, cũng như phối hợp và vây bắt từ xa, trong khi đó 3 trận TB xuất hiện trên sân không để lại một dấu ấn nào vào lối chơi chung của cả đội, và hầu hết 90% thời gian tàng hình (lẽ thường của tiền đạo, nhưng khác ở chỗ 10% còn lại nó phải ghi bàn).

    Văn Tiến rất non kinh nghiệm, xem thằng này bắt có thể thấy là nó không phải là thằng tâm lí kém, thậm chí rất vững và tỉnh, ngay sau bàn thua mà nó vẫn có những pha bắt rất ổn định và xử lí chính xác, thêm nữa là cái mặt thằng này rât câng câng, gôn nhiều khi nó phải thế, cũng biết cách giữ nhịp lúc nào phát động nhanh lúc nào giữ bóng. Nhưng điểm yếu kinh nghiệm lớn quá, có lẽ nên cho nó bắt chính ở VL nhiều hơn, hôm nay 3 bàn thua thì 2 bàn lỗi của nó rồi, đều là do thiếu kinh nghiệm chọn sai giải pháp và vị trí cả.

    XT, TA hai em sẽ còn tiến xa nữa. Có lẽ bây giờ người ta đã thấy sự đúng đẳn trong hướng phát triển của con người, cũng như của một nền bóng đá là thế nào. Đi chậm, đi chắc, bỏ qua những cái nhiễu nhương và vụn vặt của cuộc sống bon chen để phấn đấu với mục tiêu là chính bản thân mình. Dám chắc có rất nhiều cầu thủ có xuất phát điểm cao hơn các em rất nhiều, nhưng họ đã bị cuốn vào những thứ tầm thường và tranh cãi không đáng có, để rồi không bao giờ được nhắc tên. Trên con đường các em đi sẽ vượt qua rất nhiều người như thế nữa, nhưng cái quan trọng nhất là không bao giờ để ý đến họ, mà chỉ nên để ý đến mục tiêu của bản thân thôi.

    Có lẽ hôm nay Mạnh Hùng, Hoàng Lâm, Nam Anh, và đặt một bên là XT, TA đã thể hiện một cách rõ ràng nhất sự đối lập giữa VL và JMG, không chỉ về trình độ mà cả về khía cạnh con người, ngay từ cách XT trình bày với trọng tài khi bị thẻ đỏ. Có người sẽ nói là tại sao không sừng sộ lên, không gây sức ép, vâng, có thể điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi một tình huống, nhưng nó sẽ tạo một thói quen, và thói quen đó đã tạo thành cả một VL như ngày nay, đầy rẫy khiếu nại và bạo lực mà quên mât là ra sân là để chơi bóng, để có niềm vui. Những cầu thủ SLNA chặt chém HAGL hồi xưa khi bầu đức mời họ lên Gia Lai đá giao hữu với các em giờ ở đâu, còn các em đang ở đâu ? 5 năm nữa những Mạnh Hùng, Hoàng Lâm còn ai nhắc tên, còn các em tin chắc sẽ trở thành trụ cột của bóng đá VN. Điều quan trọng là luôn kiên trì với con đường của mình, và đừng để cho những vụn vặt và nhỏ nhen của xã hội làm chùn bước chân mình, chỉ thế thôi.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Sướng là chứng tỏ được chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh thế trận sòng phẳng với tụi châu lục => giảm được động kinh cho hàng thủ. Còn chuyện hàng thủ và tiền đạo thì phải bổ sung và đào tạo thêm thôi, ko thì nhập tịch.
    hiệp 1 có thời điểm tỷ số sút là 6-1 cho Vịt, rệp hoàn toàn mất thế chủ động và chỉ tạo được áp lực trong những phút cuối.
    Duc_______No_____________ptsondr thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bài viết tương đối đầy đủ, chỉ bổ sung là 1 hậu vệ cánh xài hàng HAGL đi để hỗ trợ tấn công cho tốt. Hôm nay Văn Thanh đá tốt (nhưng là cánh phải?), chú này chỉ có nhược điểm là 1m70-71 hơi bị lùn nhưng cánh kia Quế bù lại. Công thức ưng ý là 6 HAGL + 4 VL.
    Duc_______No_____________ptsondr thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Uae nó đứng 60 thế giới đấy. Công cùn mà ghi được 2 bàn tôi cũng mừng. Quan trọng là hiệp 1 mình cầm trung tuyến chúng nó phọt cả kít ra.
    Duc_______No_____________ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này