1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Anil đang trải qua kỳ thi làm bác sĩ gì đó, hôm trước nhắn tin cho chị bảo:" hãy đợi tôi, 15 ngày sau tôi quay lại, tôi đang phải thi." Chàng dặn chị nhớ đọc Chí Tôn Ca, cái mà nói về thần Krishna ý. Cũng tìm đọc trên mạng nhưng không đầy đủ, mà tìm sách thì ở Bắc Ninh không có. Có ai biết cuốn sách này không, chia sẻ nhé!
  2. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    c @MoonAli ơi e ko dám khuyên c gì đâu mà đọc truyện của c hơi visual đó. bản thân e nguyên cả tối qua vào đây lội ngược tất cả các trang trong thớt này nghe các chị e 888 trc đó để cho bản thân có cái nhìn thực tế
  3. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Truyện này chị định viết gửi lên báo nên hơi hoa mỹ, phi thực tế chút. Còn cảm xúc thì là thật. Chị là người mộng mơ mà. Nhưng vẫn sống lay lắt trong cuộc đời này. hi
  4. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    hiu hiu mấy hôm nay hôm nào cũng lội vào đây đọc các tầng trước xem diễn biến chuyện các chuỵ e nhà Ấn ra sao, vì e là new member nên ko bít nhìu chuyện của các ce. càng đọc mới càng thấm thía lời dạy của các chị, tụi e còn trẻ suy nghĩ chưa tới nên nhìu khi hậu quả thì mình làm mình chịu....
    p/s: chuyện của e vs anh pk tan thành bong bóng xà phòng rùi ạ, thui thì mới quen nhau nên cũng thấy dù đau một tẹo nhưng còn hơi là nỗi đau cứ kéo dài mãi. sau khi nói lời chia tay vào 5h sáng nay ạ, và block e đủ các các thể loại thì e hỏi là give me the reason then u can leave me thì hắn viết 3 cái email cho e như sau, xin trích dẫn đầy đủ cho các ce
    I don't have any reason M**. I love u alot and u know now a days I really missed u and was unable to handle this feeling.
    i dont know what to do, coz yesterday when i was coming back from shopping i was just thinking about u really badly and i hit my car :(
    and dont say that i didnt care for u. i really loved u from the bottom of my heart and i really do and i will.
    And u r a good girl u deserves a person much better then me, and u will definitely find someone who really cares for u. Since at this stage I guess both of us are not feeling comfortable with each other. So I guess we should stop this. But my feelings for u were really pure and true.

    o_Oo_Oo_OLiệu e có tin lời zai được không các chị. e thấy chuyện tình cảm cứ nói lý trí mà khi đã rơi vào bẫy tình thì khó thoát được ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mặc dù thời gian sẽ xoá nhoà vết thương rồi ta lại sẽ yêu đời vui vẻ như xưa :-(:-(:-(

    [​IMG]
  5. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Anh chàng này của bạn chắc được arranged marriage roài nên kiếm đường thoái lui đây mà!!!!!Tại vì không ai mà "love u a lot" mà lại " wish u will be happy with a person munch better than me" nếu trong lòng anh ta tồn tại 3 từ "yêu thật lòng"....Nếu anh ta nằm trong độ tuổi 20-30 và chưa từng đi nước ngoài thì dễ bị dính cái vụ sắp đặt lắm. Có thể anh ta cũng tự nhận thấy mối quan hệ này không có tương lai và với xã hội Pak thì chuyện lấy vợ theo sắp đặt lại là chuyện rất bình thường. Cũng giống như quan niệm của ông bà mình hồi xưa dành cho đàn ông thì nên thành gia lập thất rồi mới có thể tập trung cho sự nghiệp được. Cái này mình chỉ đoán mò nhưng dựa trên cơ sở những gì anh bạn mình kể. Bạn cũng đừng buồn nha vì anh ta chưa phải là Mr. Right của bạn đâu nên cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, sẽ đau lắm. Gặp đúng người tự khắc bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc!!!!Thoai cho anh ta nghỉ khỏe đi nha, tụi mình là con gái giữ giá để còn ngẩng cao đầu bước tiếp ^_^
    VaniiMiaNguyen310 thích bài này.
  6. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Cập nhật tình hình cho c @Benatite và các ce hội nhà mình là tối qua hắn gọi điện về cho e nói xin lỗi đủ các kiểu rùi lại cái bài i cant live without u .... xong bảo e cho hắn cơ hội chuộc lỗi, e bảo ntn thì nói cứ tìm hiểu nhau tiếp hợp thì sẽ nói vs mẹ cho cưới bla bla ...tóm lại là bọn e lại hòa bình trở lại, trẻ con nhỉ vì tối htr nói break up hôm sau quay ra nói xin lỗi không thể sống thiếu mình. Hắn vẫn rủ e đi pk , e hỏi sao ko là sang thăm e trc, thì hắn bảo là e sang đó nếu thấy ko sống nổi lúc đấy chia tay chia chân cũng được.
    à thêm cái nữa là mấy hôm e tàu ngầm đọc truyện trên này thấy các chị nói là hầu như mấy a India và pk nghe lời mẹ lắm nhỉ, e đúng thật làm cái gì cũng hỏi mẹ đi đâu cũng hỏi mẹ, thôi thì ko ý kiến vụ này dc vì đấy là mẹ ng ta mà
  7. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Dear Chị @copconmisa e có cái thắc mắc là sao thủ tục làm giấy ĐKKH ở UK đơn giản thế ạ, khoản giấy tờ thủ tục e mù tịt, nếu mình ĐKKH ở UK xong rùi mang về VN hợp thức hóa là được đúng ko ạ, e ngại khoản giấy tờ lắm ý, vì hiện giờ e bị mất giấy khai sinh mà giấy khai sinh gốc của e là Chinese cơ, ra phường làm lại mà họ hành lên hành xuống, nên e ngĩ tới đoạn mà ĐKKH mà ở VN thì lằng nhằng lắm ý. Chỉ muốn làm ở nước thứ 3 cho đơn giản rùi mang về VN chứng nhận lại là dc
  8. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    Cho mình chen ngang mấy câu chuyện tình lãng mạn chút xíu nhen, có 1 em nhắn tin hỏi mình là từ VN đi sang Ấn thế nào cho rẻ nhất, sẵn đây chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mấy chị em luôn. Nhà chồng mình thì ở Delhi, tụi mình thì sống ở Mumbai và anh rất hay đi công tác, 1 năm mình về VN khoảng 3 - 4 lần, nhà mình thì ở TPHCM nhưng mẹ mình thì lại đang sống với bố dượng ở Hà Nội nên nói vui là gia đình nội ngoại hai bên cũng có đóng góp chút ít cho sự phát triển của ngành hàng không.

    Từ VN đi Ấn không thể bay thẳng, phải quá cảnh tại Thailand, Malaysia hoặc Singapore, đi theo cách này thì ít nhất từ 12 đến 14 triệu cho 1 vé khứ hồi và sẽ bay cùng 1 hãng. Nếu muốn tiết kiệm tiền thì nên tách vé ra để bay thành nhiều hãng vì mỗi hãng hàng không có thế mạnh và ưu đãi riêng của họ (mình hay đi theo cách này). Nếu tách vé ra thì 1 vé khứ hồi từ VN đi Mumbai / Delhi chỉ khoảng từ 6 đến 8 triệu. Muốn xài cách này thì chúng ta phải có thẻ Visa hoặc Master để book trực tiếp trên website của hãng, thẻ tín dụng hay ghi nợ đều được, chỉ cần là thẻ quốc tế thôi vì vài hãng không có agent tại VN.

    Cách 1:

    - Từ TPHCM hoặc Hà Nội, bay đi Bangkok với NOK AIR hoặc AIR ASIA (Nok air mới khai trương từ tháng 10/2015, dịch vụ rất là OK, mình đã bay thử 1 lần, giá rẻ, đúng giờ lại thêm phục vụ bánh ngọt + 100ml nước khoáng)

    - Từ Bangkok có 4 lựa chọn : bay đi tiếp Kolkata với SPICEJET hoặc INDIGO, bay tiếp đi Chennai với SPICEJET, bay tiếp đi Bangalore hoặc Chennai với AIR ASIA

    Cách 2:

    - Từ TPHCM hoặc Hà Nội, bay đi Kuala Lumpur với AIR ASIA hoặc MALINDO AIR, đôi khi MALAYSIA AIRLINES cũng có giá rẻ bất ngờ.

    - Từ Kuala Lumpur có rất nhiều lựa chọn đi Goa / Hyderabad / Chennai / Bangalore / Jaipur / Kochi ... với AIR ASIA giá rất rẻ. Từ tháng 4/2016, AIR ASIA sẽ khôi phục lại đường bay tới Delhi từ Kuala Lumpur nên chúng ta lại thêm 1 lựa chọn nữa.

    Sau đó từ tất cả các thành phố trên, chúng ta có thể dễ dàng chọn chuyến bay nội địa tiếp theo đi đến thành phố mình mong muốn. Những chuyến bay nội địa của Ấn rất rẻ, lựa chọn thì phong phú với nhiều hãng. Ai đi Mumbai thì book tiếp Mumbai, ai đi Nagpur thì book tiếp Nagpur.

    Theo cách này thì có thể tiết kiệm chi phí tới 1 nửa, thời gian thì cũng không mất nhiều hơn so với bay 2 chặng nhưng có 1 rủi ro là sẽ bị lỡ chuyến nên chắc ăn nhất là chọn các chuyến bay cách nhau ít nhất 2 tiếng cho yên tâm, lần mình bị delay lâu nhất là 50 phút với AIR ASIA do hôm đó mưa to gió lớn quá, may là không bị lỡ chuyến tiếp theo vì mình đã check-in online nên họ cũng có ý chờ.

    Như sắp tới mình về VN, vừa rồi book vé bay 3 chặng tính ra về tới TPHCM chỉ có hơn 2 triệu, mình chỉ book vé 1 chiều thôi vì khi quay về thì lại chọn đường bay nào rẻ nhất tại thời điểm đó.

    - Chặng 1 : Mumbai - Kochi = 2.824 Rs ( khoảng 1.022.000) với INDIGO

    - Chặng 2 : Kochi - Kuala Lumpur = 1.568 Rs (mua đc vé khuyến mãi, chỉ khoảng 568.000) với AIR ASIA

    - Chặng 3 : Kuala Lumpur - HCM = 108 MYR (mua đc vé khuyến mãi luôn, chỉ 576.000) với AIR ASIA

    Chị em nào muốn săn vé rẻ thì nên chủ động trước lịch trình, fix ngày mới dễ tìm được giá rẻ.
  9. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    mình nghĩ k chỉ trai ấn mà th nào cũng k nên tin y hjhj
  10. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Wao, cảm ơn chỉ @alisha82 nhé!!!Mình được làm visa on arrival tại 4 sân bay của Ân phải ko chị?Thủ tục có khó không hay chỉ cần Money first là ok ạ?

Chia sẻ trang này