1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oashil89

    oashil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Em chào cả nhà. Em hiện 27 t và là giáo viên tiếng Anh. Em theo dõi cũng lâu rồi nhưng tới hôm nay mới "lộ mặt" ạ ^^. Chuyện là em với anh Ấn nhà em yêu nhau cả gần 10 năm rồi. Qua một quá trình chia tay- vật vã- nối lại- chia tay- vật vã vã ....thì anh í sẽ qua Vn vào tháng 6 này. Chúng em có ý định kết hôn. Do kinh tế còn khó khăn nên hiện tại em sẽ bí mật làm dkkh trước để anh có visa 5 năm ở lại xin vệc làm. Khi nào ổn định tụi em mới chính thức làm đám cưới. Nhưng em đang rất loay hoay về thủ tục giấy tờ, em có đọc tham khảo các anh chị đi trước nhưng đa số là làm dkkh tại Ấn nên em còn vài điều chưa rõ mong các anh chị chỉ dẫn giúp bọn em:

    1. Đi đâu xin vísa Vn và thủ tục thế nào?
    2. Xin giấy chứng nhận độc thân ở cơ quan nào tại Ấn ạ?
    3. Ngoài giấy chứng nhận độc thân thì anh ấy còn cần chuẩn bị những gì nữa trước khi qua Vn ko ạ?
    Cảm ơn cả nhà rất nhiều :)
    Nithu, HuyenVo, Mia28121 người khác thích bài này.
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Theo em tìm hiểu thì thời gian làm kết hôn với người nước ngoài hiện giờ giảm xuống còn 15 ngày thay vì 30 ngày như hồi trước vì đã bỏ qua phần interview của 2 bên. Em không biết mấy anh Ấn thì sao chứ bạn nhà em là Pak nên tụi em toàn làm dịch vụ xin visa mỗi lần là 120 USD (visa on arrival tức đóng stamp tại sân bay) + 25 usd tiền stamp visa (hồi trước là 45 usd cơ ạ!). Hồ sơ xin visa chỉ cần scan passport gửi người ta rồi than toán tiền qua thẻ thì tầm 10 ngày sao là có approval letter để làm visa tại sân bay Tân Sơn Nhất hay Nội Bài rồi.
  3. oashil89

    oashil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Cám ơn thông tin của em. Còn 15 ngày thì quá tốt rồi hihi. Mà vísa nhờ dịch vụ thì như e nói đến gần 200$ tiếc quá. Không biết có cách nào để mình tự làm không nhỉ cho tiết kiệm. Vì còn 3 tháng nữa anh mới qua nên không gấp về thời gian. Có chị nào có kinh nghiệm tự làm visa bên Ấn chỉ em với ạ.
  4. LinhSam_12

    LinhSam_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    9
    Chào cả nhà.
    Mình tự giới thiệu 31t, kết hôn với ng ấn độ năm 2012. Mấy lần vào đây mà nhiều tầng nhiều trang quá ko theo kịp nên ko biết bắt đầu từ đâu.
    Mình sống ở Odisha từ khi cưới. Rất là muốn làm quen với các bạn cũng đang sống bên này để chia sẻ kinh nghiệm.
    Mình có PIO rồi. Bjo đang chờ đổi sang OCI (hồ sơ nộp rồi). Làm ở đsq ấn độ tại HN vừa nhanh vừa gọn. Hồi làm PIO mình nộp đơn ở Delhi. hơn 1 tháng ko thấy trả lời, Xong về VN thì nộp cái hồ sơ nữa chấp nhận mất phí lần 2, 10 ngày là xong. Lại còn đc chỉ bảo nhiệt tình.
    Tương tự, làm miễn thị thực cho chồng/con thì làm ở đsq VN tại Delhi. Nhanh gọn. Ở VN đọc hương dẫn đã thấy rườm rà, lại phải dịch đkkh và giấy KS.
    Thủ tục đkkh thì hồi đó m làm qua luật sư nên cũng ko biết làm ntn. Ổng đưa đến toà án rồi tuyên thệ j đó rồi xong:D
    Hiện tại trong box có những ai đang ở ấn độ thế?
    Mình liên hệ ttrớc rồi khi nào đi du lịch đến những nơi đó có dịp ofofline :)

    Hàng năm mình về thăm nhà đợt tết và hè. Mang bao nhiêu đồ ăn đi ko hết mà ko biết chia cho ai. Đồ của vn chẳng mấy ai ăn. Sắp tới t5 m lại về. Có bạn nào muốn nhờ gửi đồ / mua đồ từ VN thì cứ nhắn. M đi Singapore airline nên đc nhiều kg.

    Ở miền đông này đc cái cũng nhiều đồ giống VN ko quá khó ăn. Tôm cá ko thích ăn cà ry thì cứ dặn mọi ng là chỉ rán lên thôi. Mình sống cùng bố mẹ chồng, và 2 a chồng. Nhà đông vậy mà mỗi ng 1 việc nên cũng ko ai đụng ai. Có khi đi công tác nhà vắng hoe. Đồ ăn ko phải vấn đề chính mà cơ bản là ko có bạn bè. :( vùng này ko có ng nc ngoài nào luôn.

    Gửi các bạn đang yêu/ làm quen trai ấn. 41% là ng ko tốt. 59% là ng tốt thì 49% là nghe lời bố mẹ hoặc ko tìm đc ng yêu nên đặt đâu ngồi đó, 9% yêu gái ấn độ 0.9% yêu gái tây. Còn 0.1% thì.. Khả năng rơi vào hội online chat chit là hơi ít.
    Middle class ở ấn độ thật ra là poor. Nếu ko phải là gia đình có tiềm lực thì khó sống vì đk sống cơ bản như bv& giáo dục của nhà nước quá thấp.
    Nói chung là ko nên yêu zai ấn độ.
    HuyenVo, Mia2812, MoonAnil1 người khác thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tối nay mình dự một đêm Indian culture mà lòng dạt dào, bồi hồi quá. Công nhận các bạn Ấn múa dẻo quá
    BananashakeMia2812 thích bài này.
  6. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Bạn kể lại tình yêu với chàng nhà bạn bắt đầu thế nào đi.
  7. oashil89

    oashil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Hic, nghe chị LinhSam nói sao mà thê lương. Em thấy mấy chị trong hội cũng kiếm được chồng tốt thương con chiều vợ hết ạ.

    Mà e phục chị ghê chịu qua đó theo chồng. Chứ e thì ko làm được. Hơn nữa em dạy tiếmg Anh nên qua đó thì thất nghiệp. Khi xưa quen nhau bạn em ngỏ lời em không chịu vì không có tương lai. Sau 2 năm bị em cự tuyệt ,suy nghĩ chán chê hắn đồng ý qua vn định cư nên em mới đồng ý quen nhau.

    Mà chắc là em may mắn. Gia đình bạn em tư tưởng rất thoáng, bạn em sống như Tây. Hắn đã quyết thì có trời mới ngăn nổi. Mẹ hắn rất thương em, tính tình lại giống y như mẹ ruột em (2 người cùng tuổi), nên không hề gặp trở ngại từ 2 bên gia đình. Mẹ chàng còn nói nếu cuộc sống 2 đứa sau này ổn định, bà qua đây sống cũng được
  8. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    rất thích những bài hát ấn và những điệu của ng ấn rất dẻo và đẹp nữa và gái ấn rất xinh
  9. LinhSam_12

    LinhSam_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    9
    Í, các bạn hiểu nhầm rồi. Mình chê zai ấn độ chứ ko chê zai nhà :D
    2vc mình gặp nhau khi đi học MBA ở UK, bạn bè gán ghép và dating rồi nảy sinh tc. Ck hơn tớ 12t, a là con út nhưng ccũng có tiếng nói và vai trò quyết định trong gia đình. Học xong t10/2011 mình về nước. T11 a sang thăm gia đình.
    Ban đầu lúc ở UK mình nghĩ sẽ đi tìm việc ở Sing, yêu xa. Xong về VN thấy ko ổn. Cả 2 ng đều nghĩ nếu ko cưới và về ở với nhau thì thôi luôn. Xa mặt cách lòng tc rồi sẽ đổi thay, sẽ tìm đc ng khác phù hợp. Anh có doanh nghiệp vững vàng rồi nên ngại ko muốn đi làm thuê hoặc khởi sự nơi đất khách chứ mình cũng muốn ở nước t3

    T2/2012 mình sang thám thính tình hình. Thấy gia đình đồng ý, mọi ng đều đối xử tốt, hoan nghênh. Gia đình sống chung cả nhưng hoà thuận, mẹ chồng ko có soi mói con dâu. Nói chung là mất mấy tháng đắn đo xem liệu có sống đc với nhau ko (cả ck lẫn tớ đều tính vì mình ko sống đc thì bên đó mọi ng cũng khổ).

    Gia đình m ko phản đối, chỉ lo và hơi thất vọng, ko muốn con gái đi lấy chồng xa, sợ mất con mất cháu.

    T5/2015 làm lễ cưới ở VN rồi về ấn độ làm tiệc đãi ở đây, ko làm lễ cưới theo phong tục bên này.
    Gia đình ck mặc dù ở quê nhưng tư tưởng tiến bộ, văn hoá cao, kinh tế cũng ko phải lo nghĩ cho nên cs ko khác ở HN là bn. Chỉ ko có chỗ vui chơi như ở HN. Ở đây mọi ng nhìn nhau cư xử. Mình sống với 2 c dâu. Các c quản hết chuyện bếp núc gia đình, m chỉ lăm vào bếp nấu vài món đồ VN lúc nào thèm. Hoặc là nấu sẵn ra để ngăn đá ăn dần. Nhiều lần nấu mọi ng cũng ko thích đồ VN đâm ra chẳng nấu nữa. Cơ bản các món tủ của mình thì đều ko có nguyên liệu nấu. Mấy món kia ko quen nên cũng ko làm luôn.
    Đc cái 2vc dễ ăn, ở VN ăn đồ VN, ấn độ ăn đồ ấn độ, tất nhiên m cũng phải tự nấu ko thi ko chịu đc 4-6 tháng đồ ấn độ liên tục. Nhiều Khi đi du lịch là chỉ ăn Đồ tây vì ngán masala quá.

    Mình về đây đi làm cty của gia đình, ck với anh hai có trang trại, lại đang trong quá trình mở rộng nên cũng có đất để dụng các kinh nghiệm và kỹ năng.
    Ăn mặc thì vẫn như trc, muốn mặc j thì mặc, trừ quần sooc và áo 3 lỗ. Mình chuyên jean & sơ mi. Ở nhà thì quần lửng áo phong. Mấy hôm cưới đc đưa cho 1 đống vòng tay, mình làm gẫy 1 cái vòng nhựa thế là tháo hết ra luôn. Mẹ chồng cứ bảo lấy chồng rồi thì đeo 1 cặp, mình chọn đeo 1 đôi bé xinh nhưng rồi có con thấy vướng cũng bỏ ra. Mẹ ck hiền lắm, chỉ bảo đeo vì sợ ngta chê là sao bà ko mua vòng cho con dâu. Còn mấy thứ sindoor, nhẫn chân, tay mình cũng ko đeo j luôn, đeo vào ck kêu trông lạ, ko hợp. Từ hồi cưới đến giờ mặc saree có 2 lần hôm tiệc cưới. Bây giờ M cũng muốn mặc chơi đi tiệc này kia nhưng sợ vướng ko trông con đc nên thôi. Thật ra ở đây quê cũng cổ hủ lắm, nhiều luật lệ cho các con dâu, mà mình cũng ko thèm tìm hiểu và làm theo vì ck mình đã quán triệt trc khi cưới là ko đc bắt m phải theo mấy cái đấy. Ví dụ như em dâu là ko đc nc với anh chồng đâu, mà m ko nc thì làm sao đi làm cùng nhau. Mấy a lại học hiểu rộng, mới có nhiều thứ mà nc chứ.

    Bé nhà m 3 t rồi, nói tiếng việt sõi rồi nên mẹ cũng đỡ buồn ko có ai nói tv cùng. Ở VN mọi ng đều bận nên cũng chỉ có tjan gọi video buôn chuyện với mẹ còn c e bạn bè thì cả tháng mới đc dăm câu.

    Oashil89 và bạn trai đang sống ở đâu thế.
  10. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Em là Hoa
    Em là Hoà, hiện đang sống ở Mumbai, e có lập fanpage người Việt ở Ấn trên fb, trong hội có cả những em sinh viên nên c add e sẽ accept. Hội mình ở rải rác nên e cũng chưa biết vùng c ở có ai k, c add rồi lên nhóm hỏi xem :) qua Mumbai thì hú e
    HuyenVo thích bài này.

Chia sẻ trang này