1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của Sách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BookSun, 14/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    [​IMG]

    Chiều chủ nhật hôm ấy, BS lang thang trên đường, vừa đi vừa tìm kiếm mồi để còn xuống Thanh Trì câu cá. Phen này phải câu bằng được con cá To, thật to kinh khủng dưới đó. Vậy để câu được phải có mồi ngon, một thứ mồi và chỉ cần huơ huơ nhè nhẹ một cái cũng làm cá trợn mắt nhảy dựng lên, chui ra khỏi hang, đớp lấy đớp lể. Và rồi, trời không phụ người có tâm, có tầm, có lòng muốn ăn cá! :D. BS đã tìm thấy nơi duy nhất và họ cũng chỉ có 3 cuốn. Mừng như bắt được vàng. Rút tiền ra mua mà chẳng cần hỏi bao nhiêu. Cái tác phẩm này đồ sộ, hoành tráng và đầy đủ nhất về triều Mạc từ trước tới nay. BS đọc thấy hay lắm, mới và lạ lắm. Chắc hẳn cá cũng thích, mồi ngon, cá ngon, ngày chủ nhật son...
  2. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    [​IMG]

    Hồi trẻ con, tớ hay có cái trò mua sách về để doạ ma.
    Cứ có khi nào khách đến chơi nhà thì bắt đầu lôi mấy cuốn dầy cộp như ở trên ra "đọc", hoặc bầy vung vãi ra khắp nhà.
    Nhỏ tuổi thì toàn Nguyễn Công Hoan toàn tập (cuốn trên đấy), Tản Đà toàn tập...
    Lớn thì Đốt tôi ép xờ ki, Nô rô cốp, Dên Ê Dơ, Dên Au xờ tên. Toàn các nhà văn vĩ đại.
    Đấy là văn nhớ. Hết văn đến triết. Từ Các Mác, Trốt Ki, Can Dát pơ đến Khổng, Lão, Mạnh rồi Trường Xuân Tử, Mã Ngọc, Khưu Xứ Cơ. Đủ cả từ đông sang tây, chả thiếu mặt bác nào.
    Thời gian dần trôi. Giờ mình là người lớn rồi, chả chơi trò trẻ con nữa.
    Mấy cuốn sách dầy dầy kiểu trên mang hết cho mẹ gói xôi.
    Còn mỗi cuốn kia thằng cu em chưa mang ra chùi nên mới chụp anh lên khoe cùng bạn BS này.
    BookSun thích bài này.
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    BS ko dùng sách để dọa ma. Dùng làm mồi câu, mồi nhử, câu cá to khi nó đang co ro trong chăn cũng phải lật khăn bật dạy, dù đang run lẩy bẩy cũng phải nhảy lên đớp mồi. Cho dù lúc đó nó có bồi hồi hay không.
    Bạn cũng đọc khá đấy, thói quen tốt này có lẽ đến quá đến tuổi "hồi teen" thì đọc lại. Ngày xưa gói xôi thì được chứ giờ mà mang sách đó ra thì chắc không ai dám ăn nữa.
    BS thích sách hay nhưng sách phải đẹp, sạch, không bụi bẩn, rách nát. Như mấy cuốn của Dostoievski được XB tại Nga 2015, được chở sang VN bằng chuyên cơ của tổng thống Putin. Ở VN chưa hề xuất bản các tập truyện này của ông. Bày lên giá sách thấy sang trọng hẳn.
    Bên ta có cái sai lầm nghiêm trọng đó là nhỏ đọc, lớn thôi. Tủ sách thay bằng tủ rượu ngoại và lúc đó hãnh diện về sự giàu sang rượu của mình. Người Do Thái thông minh nhất thế giới vì trong nhà họ luôn có tủ sách truyền từ đời này sang đời khác. Nghĩ lại VN thấy buồn cho bên ta. Poor VN!


    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    nhớ xưa bé hay thích nhất hoàng tử và cậu bé ăn mày. chuyện bí ẩn thường ngày. kiến và chim bồ câu . . .
    BookSun thích bài này.
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Hiện tại mình vẫn còn giữ được 1 cuốn Kiến và chim bồ câu của NXB Cầu Vồng (Nga) năm 1984, đọc lại vẫn thấy hay.
  6. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Câu truyện này hả bạn:
    Một con kiến đang đi trên đồi, nó trượt chân rơi xuống hồ nước. Nó bị nước cuốn đi và lấy hết sức kêu cứu. “Cứu tôi với, tôi sắp chết đuối rồi”.
    Chim bồ câu thấy vậy bèn tìm cách giúp
    Nó bảo kiến ‘để tôi nghĩ cách giúp bạn’. Nó thả một cành khô xuống để kiến leo lên và kéo vào bờ an toàn.
    Kiến cảm kích bảo “cảm ơn bạn đã giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn”
    Vài ngày sau, khi người thợ săn đang dương cung tên định bắn chim bồ câu, kiến liền đốt vào chân ông ta, ông ta đau quá nên bắn trượt mục tiêu, bồ câu bay mất.
    Người thợ săn giận dữ vì con kiến đã làm ông ta bắn trượt mất chim bồ câu, còn con kiến mỉm cười bỏ đi. Nó rất vui vì mình đã trả ơn được lòng tốt của bồ câu
    --- Gộp bài viết: 17/03/2016, Bài cũ từ: 17/03/2016 ---
    Cuốn tiểu thuyết mà mình đọc gần đây nhất là cuốn "The Vampire Lestat" trong bộ The Vampire Chronicles của Anne Rice. Đọc mấy năm vẫn chưa hết. Đoc mãi ko hết ko phải vì ko đọc được tiếng Anh mà mình ko thích đọc tiểu thuyết lắm :P mình thích đọc cách viết tiểu thuyết hơn :D
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    BS chắc là thích Bình minh mưa và bông hồng vàng nhỉ :P
  8. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    mình đọc rất nhju sách nhưng cuốn sách thực sự để lại ấn tượng sấu sắc nhất đối với mình là cuốn mãi mãi tuỏi 20
  9. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Cuốn Mãi mãi tuổi 20 là cuốn sách mà mình thích nhất trên thế giới mặc dù mình chưa đọc tí nào.
    Quote của William Goldman.
  10. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    sao lại chưa đọc mà lại thích nhất vậy ak

Chia sẻ trang này