1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch bất đắc dĩ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aimabietna, 09/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    cuộc đời là những trải nghiệm... có người ăn tàu hủ kho thì thấy mặn, người thấy thanh đạm, người thì thấy bột bột... đó là điều kỳ diệu của nó. anh nghĩ gio` có nói gì cũng chẳng giup' chú được gì, thôi chú ngồi ngay ngắn nghe anh kể chuyện 5 năm về trước.
    ngày đấy anh cũng là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đi ra ngoài đời bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, từng yêu bằng 1 tình yêu rất thật. cũng đau khổ, cũng dằn vặt như phim hàn và kết thúc cũng éo le không kém. mối tình tất nhiên ra đi, và anh cũng chưa đủ chín chắn để có thể bao bọc người mình yêu. có nhiều thứ hơn là tình cảm đơn sơ để có thể xây dựng và vun đắp tình cảm thành 1 cái gì đó lớn hơn.

    khép lại câu chuyện thì anh chỉ nên khuyên chú là yêu thì cứ yêu thôi, đừng nghe ai bảo gì. vì lúc chú sướng họ có cảm nhận được móe đâu :))
    aimabietna thích bài này.
  2. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ!
  3. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Đệt thế lúc tôi chém gió phần phật trên này ku Sai chỉ là nhock tì thôi ah
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hầy, quen biết lâu năm cũng ngại chém gió máy với bác. em ra ngoài đường thấy tuổi tác cũng chả nói lên được điều gì nhiều lắm đâu. có chăng là kinh nghiệm hơn chút. :D bác già hơn em thì sao chớ. trên này có nhiều bác hơn 5 xịch vẫn vào chém đấy thôi :))
  5. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Tôi không phân biệt về vấn đề tuô3i tác , chẳng qua lúc đó tơi nghĩ ku ken sai cũng cứng tuổi rồi
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    có đâu bác, ngày ấy em ra đời mới được hơn 3 năm. giờ chắc gần 8 năm. cũng chả khác nhau là mấy. thấy hình như qua tuổi 25 người ta hơi khó thay đổi. bác năm nay 3 sọi hơn chưa :D
  7. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Tại hạ là NeuBietTruoc :-p:-p:-p
    kensaii2004 thích bài này.
  8. newsmxx765

    newsmxx765 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Không hẳn có nghĩa là không phải lúc nào cũng là làm phiền đâu, cô gái ấy đang dần cởi mở tấm lòng với cháu. Cứ tiến lên đi, tuổi trẻ, chiến được là chiến thôi. Quan trọng là không bao giờ ta hối tiếc.
    aimabietna thích bài này.
  10. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Lé0 miẹ! Chú em cứ mạnh dạn vật nó ra làm nhát cho anh, gái thèm món lạ bỏ cmnr nhưng cứ phải ngập ngừng giữ giá. Là đàn ông chú phải mạnh dạn cầm chèo giúp gái, quắn đé0 gì 3 chuyện lẻ tẻ này :D

    PS: ttvnol chả còn chú đé0 nào hay ho nhỉ! Thế đé0 nào, giờ đến mấy con gà trống thiến còn vỗ ngực phành phạch, bi bô kẻ cả như tiên chỉ trong làng vậy. Suy đồi :mad:
    aimabietna thích bài này.

Chia sẻ trang này