1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Linh tinh. Thời này tù trại đâu có được ra trận.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nhiều tướng lĩnh, nguyên soái trong thế chiến đã bị đi tù thời Đại thanh trừng đó cụ. Nhưng không rõ họ được thả ra và phục chức trước chiến tranh hay trong chiến tranh nữa.
  3. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Được phục chức trong chiến tranh nhưng thực quyền không có. Đa số là chiến đấu, còn quyền quyết định trực tiếp là NKVD và chính ủy
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Phần 1 quyển sách sắp hết - Còn khoảng 50 trang nữa...Có Bác nào có điều kiện làm tiếp giúp đc kg ....Tôi sẽ chuyển file qua tin nhắn từng phần. cho các Bác dịch tiếp....Các Bác giúp hộ một chút......Mỗi Bác chỉ cần phần...Sẽ là phần mới của mình. Vì các phần nó độc lập với nhau..anh em có cái để thưởng thức tiếp tục...Cám ơn các Bác nhé
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Tác giả cố gắng lý giải sự thất bại của Đức nhằm tránh tội cho các tướng lĩnh và bộ chỉ huy Đức. Nhưng theo tôi, chiến thuật của Đức là tuyệt, không phải bàn cãi, nhưng chiến lược thì có vấn đề và đây cũng là nguyên nhân chính của thất bại. Hãy xem chiến dịch đánh Minsk, chiến lược bao vây diệt quân Nga là OK. Nhưng sau khi chiến Minsk, chiến lược của họ không tính đến quân dự bị của Nga nên họ đã phải dừng lại ở Moghilev và Vitepsk. Tiếp theo đến việc đánh tiếp vào Smolensk, Đức đã tiến như gió và chiếm Smolensk, chiếm cả được bàn đạp Yelnia, tuy nhiên chiến lược đánh tiếp đến Moscow lục đục và phải chuyển quân xuống phía Nam. Tại trận Moscow, chiến lược bao vây 2 phương diện quân LX là rất tốt nhưng chiến lược lại có vấn đề. Thay vì để lại một số quân để chặn giữ không cho lính LX thoát vây và tập chung các sư đoàn tăng đánh thẳng đến Moscow thì lại để các sư đoàn này diệt vây, sau đo mới tiến về Mosscow thì đã mất thời gian và lỡ thời-LX đã lập lại được các tuyến phòng thủ. Chiến lược của Đức cũng không tính đến thời tiết xấu, hậu cần xa, quân bị dàn trải khi tạo ra các dải lồi lõm, quân dự bị của Nga...túm lại là không tính đến đánh dài hơi và bị áp lực rất lớn phải kết thúc chiến tranh trước Giáng sinh 1941.
    tonkin2007, hk111333huytop thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thời kỳ đầu chỉ một vài tướng lĩnh quan trọng (và cũng là những người không khai hoặc chưa có án) mới được thả. Bạn nghĩ coi, đến lính LX bị bắt làm tù binh mà người nhà còn bị giam (sợ phản bội) thì lấy đâu ra mà cho tù thường phạm hay tù chính trị ra trận? Chỉ thời kỳ sau, khi chiến thắng đã sắp chiến thắng thì tù thường phạm (không có tù chính trị) mới được ra trận.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Phần II – Trận chiến Leningrad


    Part Two – Leningrad




    *****************************




    CHƯƠNG I

    CUỘC SĂN ĐUỔI TRONG VÙNG BALTIC



    Ostrov và Pskov - Pháo binh đại chiến quái vật KV-I và KV-2 - Hoepner bị Bộ Tư Lệnh Tối cao Đức buộc phải dừng quân - Đầm lầy Chudovo - Quân đoàn của Manstein bị cắt ngang hông – Đường tới Leningrad đã được dọn trống - Manstein hụt tầm nước hồ Samro.

    Người Phần Lan có câu tục ngữ : « Hạnh phúc thay cho kẻ nào không phải nuốt lời nói của ngày hôm trước». Câu tục ngữ này đã được dân chúng Phần Lan dành khen tặng cho dân tộc Đức vào mùa Hè năm 1941. Hai chữ «ngày hôm trước» ám chỉ nói về thái độ Đức quốc đã có trong Chiến trận mùa Đông giữa nước Nga-Phần Lan, và những lời tuyên bố của các chính khách và các nhà ngoại giao Đức về cuộc chiến tranh đó. Mặc dầu lúc đó, Hitler vẫn cố giữ trung lập thân hữu với nước Nga, nhưng trong lời tuyên bố ngày 22 tháng 6 năm 1941 của ông ta lại có câu : «Binh sĩ Đức đang sát cánh với các sư đoàn Phần lan để bảo vệ đất nước của họ».

    Khi tác giả phỏng vấn Thống chế Phần Lan Mannerheim tại Bộ Chỉ huy bí mật của ông trong thị trấn xinh đẹp St Michel nằm sâu trong rừng, thì Thống chế đã cho rằng sớm muộn gì Stalin cũng tẩn công nước ông để bảo vệ cạnh sườn Nga — thành phố Leningrad và vùng Baltic, mặc dầu Phần Lan là một nước trung lập.Theo Mannerheim thì Nga chỉ không đánh khi nào Phần Lan chịu thần phục họ. Như vậy cũng có nghĩa là Phần Lan bị bại trận mà không chiến đấu.

    Chính miệng Stalin đã nói với Ngoại trưởng Phần Lnn tại Moscow không lâu sau ngày Chiến trận mùa Đông bùng nổ : « Tôi biết rằng các ông muốn giữ trung lập, nhưng một nước nhỏ bé như nước của ông không thể nào trung lập được. Quyền lợi của các Đại cường không cho phép việc đó». Thống chế Mannerheim cũng cho biết thêm một sự kiện quan trọng khác : « Tôi nhận thấy là từ tháng Giêng (1941) các nhà lãnh đạo Sô viết đã biết là có thể sẽ xảy ra một cuộc đoạn giao Nga - Đức, sẽ có chiến tranh với Đức và họ đang cố trì hoãn cái ngày đó».

    Thống chế Mannerheim đã trình bày những sự kiên trên với giọng nói rất trầm tĩnh và lạnh lùng, gần như cho đó là những điều dĩ nhiên phái có và ông .sẵn sàng chấp nhận.

    Riêng vấn đề Phần Lan liên kết với Đức thì ông cho rằng đó chỉ là do chính trị nhằm chống kẻ thù chung, riêng về mặt quân sự thì nước ông sẽ tự đứng ra bảo vệ lấy. Tuy nhiên, tiếng nói của nước Đức sẽ giúp Phần Lan mạnh thế hơn khi đối diện với người Nga.

    Từ ngày Stalin thắng Trận chiến mùa Đông, một sự thắng trận nhục nhã nửa vời, thì dân Phần Lan rất sợ bị Moscow trảthù. Do đó, họ đã thở ra nhẹ nhõm khi nghe tin Hitler quyết liệt từ chối lời yêu cầu của Ngoại trưởng Nga Molotov để Nga tái tấn công Phần Lan. Lúc đó là vào tháng 11 năm 1940.

    Quyết định của Đức nhằm đứng về phía người bạn đường Phần Lan miền cực Bắc, chống lại ý định của Nm có thế một phần liên quan tới khả năng và tính cách của dân tộc Phần lan. Họ rất can cường, có lối sống giản dị và lòng yêu nước vô biên. Điển hình nhất là câu chuyện về Đại tướng Pajari, một nhân vật gần như thần thoại và từng được ân thưởng Hiệp sĩ Thập tự giá Phần Lan (Finnish Knights Cross) trong Trận chiến Mùa Đông, khi ông ta đơn thân xử dụng khẩu pháo chống chiến xa cũ kỹ, đã tịch thu được của Nga, để chống lại một cuộc tấn công bằng chiến xa của quân Nga và hạ được ba trong bốn chiếc. Pajari là một Tướng lãnh rất gan lì, ít khi chịu di tản mặc dầu Bộ Chỉ huy của ông ta bị nằm dưới tầm đạn pháo của quân Nga. Gương anh dũng của Pajari là điển hình của một trong muôn ngàn quân sĩ trong quân lực Phần Lan. Tuy sau cùng họ bị thất trận và bị mất nhiều phần đất quý báu, vì nằm trong tình thế châu chấu đá xe, nhưng quân Nga cũng phải công khai e dè sợ sệt họ.

    Người Phần lan không muốn gì hơn là thu hồi lại những phần đất đã bị Nga chiếm cứ, nhất là thị trấn cổ xưa Viipuri, khi sát cánh với đại cường Đức quốc. Ngày mong ước đó có cơ may thực hiện được là ngày 22 tháng 6 năm 1941.

    Ngày 22 tháng 6 năm 1941 là ngày Cụm Tập đoàn quân Bắc của Đức doThống chế Ritter von Leeb bắt đầu xuất phát các cuộc hành quân tấn công nước Nga, tại phần đất nằm giữa Euvalki và Klaipeda, mà mục tiêu chính yếu là thành phố Leningrad.

    Theo kế hoạch hành quân Barbarossa quy định rằng sau khi Cụm Tập đoàn quân Trung Tâm tiêu diệt xong lực lượng quân Nga tại vùng Belorussia thì các thành phần lưu động cực mạnh của Đức sẽ hướng mũi dùi về Bắc đế phối hợp với Cụm Tập đoàn quân Bắc đập tan địch quân trong vùng Baltic, trước khi hành quân giải quyết dứt điểm Leningrad. Sau đó mới khởi sự tấn công vào thủ đô Moscow.

    Leningrad là hòn ngọc quý của phần đất Nga tại Châu Âu. Đại Thi hào Pushkin đã từng viết: «Novgorod là cha, Kiev là mẹ, Moscow là trái tim và St Petersburg là cái đầu của Đế quốc Nga». Tên St Petersburg đã bị thay thể bằng Petrograd rồi Leningrad, và tuy không còn là cái đầu nhưng nó vẫn được coi như linh hồn của dân tộc Nga. Nó mang cái tên của cha đẻ Cách mạng Tháng 10 là Lenin và cũng chính là nơi khởi phát ra cuộc cách mạng đó. Leningrad, với hàng bao nhiêu cơ xưởng kỹ nghệ và sản xuất khí tài dành cho chiến tranh như súng ống, đạn dược, xe tăng, chiến thuyền, thương thuyền, giày tất và vải vóc, là thành trì của giai cấp vô sản Nga trong những ngày đầu cách mạng lật đổ Nga hoàng.

    Hơn nữa, Leningrad còn là một vị trí chiến lược quan trọng, một pháo đài kiên cố trong Vịnh Phần Lan, nơi Hạm đội Baltic trú đóng. Do đó, Leningrad rõ ràng là một mục tiêu quan trọng về mặt quân sự, kinh tế và chính trị. Hitler sẽ đạt được chiến thắng huy hoàng nếu chiếm được Thành phố. Ngược lại, nếu để mất nó thì Stalin và Chế độ Bolshevik của ông ta sẽ nhận lãnh một hậu quả thảm hại.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trở lại với chiến trường ngay trong lúc Trung úy Knaak vừa bị liên thanh Nga quật ngã, và trên ba mười toán viên cảm tử Đức khác dưới quyền của anh thành công trong việc chống trả những cuộc phản công ác liệt của quân Nga, để cổ gắng bảo vệ lấy cây cầu nằm trên xa lộ Daugavpils qua con sông Daugava. Cuộc tập kích chiếm lấy cây cẩu tối quan trọng này thành công đã giúp Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Hoepner dễ dànvượl sông Daugava để bảo vệ cạnh sườn và bước tiến của Tập đoàn quân 18 dưới sự chỉ huy của Đại tướng Kuchler đang hành quân dọc bờ biển Baltic.

    Đại tá Lash, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 Bộ binh, đã hướng dẫn một Chiến đoàn Cơ động thuộc Quân đoàn I, gồm các đơn vị mô tô, chống chiến xa, phòng không, công binh chiến đấu, và toán xung kích cảm tử, đánh xuyên thủng hàng ngũ rối loạn của địch quân, thọc sâu tới 60 dặm vào đất Nga từ Bauska tới sông Riga, nhằm mục đích án ngữ mấy cây cầu để chặn đường rút lui của các sư đoàn Sô-viết. Tuy bị tổn thất nặng nề và không thể chiếm giữ được mấy cây cầu, nhưng Chiến đoàn cũng đã thành công trong việc chặn đứng quân Nga thoát chạy từ Courland, không cho chúng vượt qua sông Daugava và nằm chịu chết dí tại Riga.

    Trong khi Tướng Kuchler xua Tập đoàn quân 18 vào sâu trong vùng Latvia - Estonia thì Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Tướng Hoepner đang hối hả vượt qua vùng biên giới cũ giữa Nga - Estonia tại phía Nam hồ Peipus. Vùng biên giới này được Nga tăng cường phòng thủ mạnh mẽ và nằm trong hệ thống Phòng tuyến Stalin. Đại tướng Nga Kuznetsov đang cố gắng tung quân tăng cường trấn giữ các yếu điểm dọc phòng tuyến, nhất là tại đầu mối giao thông quan trọng Ostrov. Vì vậy, Tướng Hoepner phải đốc thúc các lực lượng Thiết giáp đánh chiếm Ostrov trước khi quân tăng viện được gửi đến đó. Thượng tướng Reinhardt lãnh phần trách nhiệm trong cuộc hành quân tốc chiến này.

    Sư đoàn 1 Thiết giáp, thuộc Quân đoàn Thiết giáp số 41 của tướngReinhardt, được chọn làm mũi dùi tiền phirơng và đặt dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Kirchner, xuất phát từ đầu cầu đổ bộ Daugava tại Jekabpils, vượt qua phần phía nam của Estonia và đã thắng trong cuộc chạy đua giữa Đức và Nga khi tiến chiếm được Ostrov. Ngày 4 tháng 7, Lữ đoàn 1 Khinh binh của Thiếu tướng Kruger đã đưa Trung đoàn 113 tăng cường thêm lực lượng Thiết giáp đánh xuyên qua mạn Nam Thành phố Ostrov. Đồng thời Tiểu đoàn 1 Cơ động mô tô tiến vào từ mạn Tây Nam và Tiểu đoàn Thiết quân vận của Thiếu tá Eckinger, có Pháo đội 7 thuộc Trung đoàn 73 Pháo binh yểm trợ, đánh từ mạn Bắc xuống. Mấy cây cầu bắt ngang qua con sông Velikaya đã bị quân Đức chiếm giữ.

    Hai mươi bốn giờ sau đó viện binh Nga mới tới được Thành phố Ostrov một cách trễ tràng. Tuy nhiên, họ cũng tung siêu chiến KV-I và KV-2 đánh tràn vào mặt Bắc, nhưng bị đẩy lui. Hai giờ chiều ngày 5 tháng 7 thì Lữ đoàn Kruger, với tiền quân là Sư đoàn 1 Thiết giáp, đã phóng ra cuộc tấn công vào Thành phố Pskov. Ở đây, quân Đức đã đụng đầu vói một lực lượng Thiết giáp Sô-viết rất hùng hậu. Đại đội 1/37 Panzerjnger bị các chiến xa Sô-viết đè bẹp một cách dễ dàng, giống như tại mặt trận Raseiniai và Sankotas trước đây. Mấy con quái vật khổng lồ Nga ngang nhiên vượt qua hàng rào các chiến xa Đức để tiến thẳng tới Ostrov. «Làm sao cản lại chúng được?». Đó là câu hỏi mà Thiếu tá Soth, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3/73 Pháo binh, nguyên là Tiểu đoàn 2/56, phải giải đáp. Soth cho kéo một khẩu Howitzer của Pháo đội 9 vào một vị trí trên mặt quốc lộ. Hạ sĩ nhất Pháo thủ Georgi đã lắp đạn xuyên phá đặc biệt và đang chực sẵn chờ đợi. Anh ta bình tĩnh đợi một chiếc KV-2 bò đúng tới tầm bắn mới khai hỏa. Chiếc KV-2 khổng lồ bị hất lật xuống lề nằm im. Tiếp sau đó là 12 con mồi KV khác????. Khẩu đội Howitzer, loại trọng pháo chống chiến xa bất đắc dĩ, đã đem lại niềm tin cho binh sĩ bộ binh, nên họ không ngần ngại mang chất nổ xông vào phá chiến xa địch để giúp cho Tiểu đoàn 3. Thiếu tướng Kruger mạnh dạn báo cáo : «Tiếp tục tiến quân ! ».

    Hai ngày sau đó, ngày 7 tháng 7, Trung đoàn 1/1 Thiết giáp tấn công lực lượng thiết giáp Nga còn lại ngay phía trước Thành phố Pskov. Sau lưng Trung đoàn Thiết giáp 1/1 là Chiến đoàn Westhoven, Sư đoàn 1 và Sư đoàn 6 Thiết giáp. Xa hơn nữa về phía sau và nằm bên cánh trái là Sư đoàn 36 Cơ động Bộ binh, sư đoàn lưu động thứ ba của Quân đoàn 41 Thiết giáp. Đại úy von Falckenberg, Đại đội trưởng của Đại đội Thiết giáp tiền phương, tăng cường thêm Tiểu đoàn 1 Thiết quân vận thuộc Trung đoàn 1 Khinh binh, đang đứng trên pháo tháp chiến xa số 700 đặt ống dòm quan sát tình hình quân Nga tại một trục lộ ở phía Bắc làng Letovo. Falckenberg nhìn Thiếu úy Fromme, thuộc tiền quân của Trung đoàn 2/1 Thiết giáp, đang khai hỏa bắn vào một chiến xa Nga đang bò tới. Viên đạn bắn trúng đích, nhưng chiến xa địch vẫn lì lợm trườn mình tới đâm thẳng vào chiến xa số 711 của Fromme. Ba tên lính tăng của Nga mở nắp nhảy ra khỏi xe. Fromme cũng rút súng cầm tay nhảy xuống. Ba tên lính Nga đưa cao tay đầu hàng. Đúng lúc đó thì hai chiến xa của Nga khác xả hết ga từ cánh đồng phía trước phóng tới. Ba tên lính Nga thấy vậy liền bỏ chạy núp phía sau xe của chúng. Fromme bóp cò nhưng súng bị kẹt đạn. Bọn lính tăng Nga bèn nhảy tới tấn công, Fromme mau lẹ nhào ra sau lưng tên lính Nga, với tay chụp khúc sắt gắn bên hông chiến xa đập tới tấp. Ba tên lính Nga hoảng hồn bỏ chạy. Fromme vội vàng leo lại vào trong xe.
    bloodheartvn, meo-u, tonkin20071 người khác thích bài này.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ đề cao quân Đức quá rồi đấy. Thực tế quân Đức không hoành tráng như cụ nghĩ đâu. Ở Bạch Nga, do trình chỉ huy kém của quân LX và không có lực lượng dự bị chiến lược nên quân Đức mới tiến nhanh thế. Sau khi chiếm Minsk, quân LX đã kịp điều động quân dự bị chiến lược từ U cà chặn lại đà tiến. Quân Đức phải dừng lại để tổ chức trận bao vây khác (điều quân sang 2 bên sườn đánh bọc hậu chứ không thể tiến thẳng mãi) do lúc này quân LX rất mỏng vì lực lượng chủ lực đã bị thịt cả, chỉ còn lực lượng dự bị chiến lược. Tiếp theo quân Đức bao vây được Smolensk nhưng lại bị quân LX điều quân mới thành lập tới 30 sư đoàn ra oánh, cứu được Tập đoàn quân 16 bị vây ở Smolensk của tướng Rocoropski. Sau trận Smolensk, quân Đức lẫn quân LX bị thiệt hại nặng nề và hụt hơi. Quân Đức thấy quân LX dồn quân dự bị về hướng Moscow nhiều quá, thấy không ăn nổi nên mới kéo xuống phía Nam đánh U cà, bỏ bàn đạp Yelnia cho Giucop làm gỏi. Sai lầm của LX (ở đây trực tiếp lá Stalin và Timosenco + Khơ rút sốp) khiến cho cả phương diện quân U cà với hơn 1 triệu quân bị bao vây làm thịt. Toàn bộ quân dự bị mới thành lập của LX lại phải điều về đây thành lập mặt trận mới (số quân đó tới gần 1 triệu người mà được giữ lại thỉ trận Moscow không biết chú nào chít). Sau đó quân Đức dồn quân từ U cà và Lê nin grat dồn về oánh Moscow, nhưng sau chiến thắng huy hoàng bao vây 2 cụm quân của PDQ Tây và Dự bị trong vùng Viadơma, quân Đức phải có thời gian bao vây tiêu diệt 2 PDQ đó với quân số cả triệu người. Không thể thần tốc tiến chiếm Moscow được. Quân Đức đã thử thần tốc tiến đánh và khá thành công, tuy nhiên ở Tula họ đã thiệt hại nặng vì tài năng xuất chúng của tư lệnh TĐQ 50 bên LX.

    Nói chung quân Đức rất giỏi thời kỳ đầu, và quân LX oánh nhau dở ẹc. Nếu LX chỉ rộng bằng Pháp thì chắc thua trắng rồi. Tuy nhiên LX không phải là Pháp và Đức đã quá đề cao mình. Quân số của họ không đủ để đè bẹp LX và đã để LX gượng dậy. Sau đó thì ai cũng biết rồi.

    Quân Đức thời kỳ đó còn rất son nữa. Nếu như họ hơi đen một chút, không bao vây đánh quỵ nhanh chóng được 2 phương diện quân chủ lực Bạch Nga và U cà với tất cả trang thiết bị vũ khí lẫn sỹ quan với quân số hàng triệu người và hàng nghìn máy bay xe tăng thì chắc quân Đức sẽ thua trong vòng 2 năm chứ không tới 4 năm đâu. Trận phản công mùa đông ở Moscow và trên toàn mặt trận nếu bên LX còn duy trì được số quân tổng động viên khổng lồ (đã bị ném đi vá khắp nơi ở U cà và Moscow) thì quân Đức vỡ mồm rồi. Không có lực lượng đó (chỉ có 3 tập đoàn quân) mà quân Đức đã thua xiểng liểng, vét hết cả quân dự bị từ khắp châu Âu còn không đủ.
    bloodheartvn thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Em confirm dịch phần 3: Trận Rostov nhé

Chia sẻ trang này