1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Cái gì nói đc thì nói, ko thì thôi. M nói tếu táo như thế cho nó nhẹ nhàng, dí dỏm, vui vẻ cả nhà bạn ah.
    vevoitsAdamle thích bài này.
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Đá Ba Đầu đã là của Trung Quốc??????


    KÝ SỰ TRƯỜNG SA

    KỲ 5: SINH TỒN ĐÔNG – HIÊN NGANG GIỮA VÒNG PHONG TỎA

    Chúng tôi đang đi qua một trong những vùng nóng nhất ở quần đảo Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung. Nóng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trời vẫn nắng như đổ lửa. Trên bờ người ta chịu một nắng. Đó là ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu xuống. Trên biển, người ta phải chịu hai nắng. Đó là nắng chiếu thẳng từ mặt trời và nắng phản chiếu từ mặt nước biển. Biển càng phẳng lặng như một tấm gương, nắng càng gay gắt hơn. Còn trên các đảo ở Trường Sa, 4 nước 5 bên vẫn “ken cài” lẫn nhau. Trong đó, Sinh Tồn Đông nằm giữa ba bãi đá ngầm do Trung Quốc chiếm đóng trái phép: Đá Ba Đầu ở phía Đông Bắc, Đá Tư Nghĩa và Đá McKennan ở phía Tây Nam. Đảo Sinh Tồn Đông cùng với những đá này và Đá Phúc Sỹ, Đá Cô Lin (Việt Nam), đá Gạc Ma (Trung Quốc chiếm đóng trái phép) tạo thành thế xen cài trên dải san hô Sinh Tồn Đông. Trong đó, Đá Cô Lin chỉ cách Gạc Ma chừng 4 đến 5 hải lý.

    8 giờ sáng ngày thứ năm của hành trình, chúng tôi đến Sinh Tồn Đông. Gọi tên như vậy là để phân biệt với đảo Sinh Tồn cách đó 15 hải lý về phía Tây. Nằm xen giữa hải lộ thẳng giữa Sinh Tồn Đông và Sinh Tồn là bãi đá Huy Gơ (Tư Nghĩa) do Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Đây cũng là vùng “sầm uất” thứ hai của Trường Sa sau cụm Nam Trường Sa nằm ở phía Nam vĩ tuyến 9 độ 30 phút Bắc. Ở đây, có đến hơn 30 đảo, đá, bãi, trong đó có 14 điểm đóng quân của 3 nước, 4 bên trên một diện tích chỉ trên dưới 5.000 ki lô mét vuông. Một mật độ thật đông đúc trên biển khơi. Và vì thế, đó cũng là “vùng biển nóng” (theo cách nói của Hải quân) trên Biển Đông.

    “Sinh Tồn”, sống và tồn tại. Cái tên đó đủ gợi cho người ta thấy sức sống của con người và sinh thái trên hòn đảo này. Đảo Sinh Tồn Đông vốn là một cồn cát thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa. Đảo trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam trên một nền san hô ngập nước có chiều dài 1.200 m và rộng đến 600m. Đảo Sinh Tồn Đông ban đầu chỉ có chiều dài khoảng 160m, chiều rộng khoảng 60m và được bao bọc bởi bờ cát rộng từ 5 đến 10 m. Hai đầu của đảo có hai doi cát thường di chuyển theo mùa bởi sóng và gió biển. Trên đảo không có nguồn nước ngọt tự nhiên. Thổ nhưỡng ở đây chủ yếu là cát san hô nên các loài cây rau quả chỉ trồng được trong các ô đất đã được cải tạo. Các loại cây nước lợ như bàng vuông, mù u, phi lao, phong ba, rau muống biển,... mọc khá nhiều. Hiện nay, độ che phủ của cây xanh đã chiếm đến một nửa diện tích của đảo. Năm 2014, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đầu tư xây dựng bờ kè quanh bờ cát ven đảo. nâng diện tích đất nổi lên 2,5 ha so với 1,1 ha trước đây.

    Theo thông lệ, các cán bộ chỉ huy của đảo đã xếp thành hàng ngay ngắn trên cầu tàu đón đoàn chúng tôi đổ bộ lên đảo. Trên đầu chúng tôi, ba cánh quạt điện gió quay tít đem lại nguồn điện năng hoàn toàn sạch sẽ, đủ cung cấp nhu cầu cho đơn vị đóng quân trên đảo. Náu mình dưới tán một cây bàng vuông, tôi để ý đến doi cát trắng phau phía Đông Nam hòn đảo. Quả là một bãi tắm thần tiên. Nhưng tôi không có thời gian để hưởng cái thú vui tắm biển ở đây. Đành tản bộ trên bãi cát trắng mịn trải dài ra khơi trong gió biển mát lành xua đi cát nóng đầu hè. Xa xa, những con tàu đánh cá của ngư dân Khanh Hòa, Bình Thuận đang thả lưới. Cả những tàu từ Bình Định, Phú Yên cũng có mặt. Cùng với bộ đội Hải quân, họ cũng là những chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

    Hội trường của nhà chỉ huy trên đảo Sinh Tồn Đông chỉ đủ sức chứa không quá 80 người. Chúng tôi phải tổ chức một buổi biểu diễn “đầu bờ” ngay trên sân chính của đảo. Không vì thế mà kém vui. Các chiến sĩ trên đảo cũng trổ tài góp vui bằng những “tiếng hát át tiếng sóng” của mình. Tranh thủ lúc mọi người đang vui vẻ ca hát, tôi lần mò đến phòng trực ban tác chiến để xin tiếp một con dấu vào “điệp văn” của mình.

    Đi quanh đảo một vòng, có thể thấy những người lính ở đây đã cố gắng hết mức để tự cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho mình. Bên một tủ sách nhỏ trong phòng Hồ Chí Minh, anh nhân viên của Nhà xuất bản CAND trang trọng xếp vào đó những cuốn sách mới nhất từ đất liền mang ra làm quà tặng cho những người lính đảo. Phía sau nhà chỉ huy là khu tăng gía, ở đây cũng có đủ các loại rau, bầu, bí và một khoảng sân nhỏ nuôi để nuôi gà.

    Leo lên đài quan sát trên thượng tầng nhà chỉ huy, tôi được phép dùng kính viễn vọng quan sát đá Huy Gơ (đá Tư Nghĩa) cách phía Tây hòn đảo 4 hải lý do Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Ở đó đã mọc lên một ngôi nhà 9 tầng đồ sộ, được xây trên nền cát san hô mà người Trung Quốc đã nổ mìn dưới lòng biển, phá vỡ các rạn san hô và hút cát lên bồi đắp. Xoay ống kính sang hướng Đông Bắc, ở đó có đá Ba Đầu cũng là một vị trí do quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

    Sau những lời tạm biệt, chúng tôi vội vã lên tàu để đến một khu vực điểm đảo còn nóng hơn Sinh Tồn Đông mà ai cũng biết từ năm 1988: Đó là “tam giác Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma”.

    Ảnh 1: Toàn cảnh đảo Sinh Tồn Đông nhỏ nhắn.

    Ảnh 2: Chuẩn bị xuồng đổ bộ.

    Ảnh 3: Bên mốc chủ quyền quốc gia Sinh Tồn Đông.

    Ảnh 4: Tủ sách trong “Phòng Hồ Chí Minh” ở Sinh Tồn Đông.

    Ảnh 5: Công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên đá Tư Nghĩa (Huy Gơ) gần Sinh Tồn Đông.

    Ảnh 6: Góc tập thể lực của các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.

    Ảnh 7: Chắc tay súng bảo vệ “vùng biển nóng”.

    KỲ 6: TỪ CÔ LIN NHÌN VỀ GẠC MA.
    Nguồn đây:
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706576816289356&id=100008111627906
    --- Gộp bài viết: 11/05/2016, Bài cũ từ: 11/05/2016 ---
    Cầu vồng ở đảo Thuyền Chài
    [​IMG] [​IMG]
  3. happy2016

    happy2016 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    55
    Đá Ba đầu là đá có rạng san hô lớn nhất trong cụm sinh tồn. Thực tế nó đang do TQ kiểm soát nhưng TQ vẫn chưa xây gì trên đó. Sớm muộn thì nó cũng xây thôi.

    karate_hn thích bài này.
  4. xuanha6681

    xuanha6681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    126
    caheo999quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  5. happy2016

    happy2016 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    55
    Cái bài này của ông NĐQ quá cũ rồi bác. Thực tế đã khác rồi. Không chỉ đá ba đầu mà ngay cả bãi én đất cũng đã vào tay TQ, ngư dân TQ đã thường xuyên vào bãi én đất nghĩ chân.


    karate_hn thích bài này.
  6. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
  7. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Bài của Bác Quân từ 2014. Bài này của bác Nguyễn Minh Tâm vừa ra TS về. Hai bài cách nhau 2 năm rồi. M đưa bài này lên với mong muốn bác nào có những thông tin xác thực, thực tế để chứng minh việc này là đúng hoặc sai. M mong là sai.
    Với tâm lý bình thường trong cuộc sống thì việc ra đến TSĐ và nhìn thấy Ba Đầu, bác ý sẽ hỏi nó là đảo nào, là của ai. Ng mà bác ý hỏi đương nhiên là ng sống ở đảo rồi. Đó là suy luận chủ quan của mình.
    happy2016quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  8. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Không hiểu sao khi đá 3 đầu ngày trước không ai kiểm soát thì mình không kiểm soát luôn đi để bây giờ trung quốc nó kiểm soát rồi thì lấy lại làm sao đây. Khó hiểu quá
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Câu trả lời sẽ có trong ngày Chiến thắng bạn nhé.
    happy2016quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  10. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Lão nói khó hiểu vậy. Ngày chiến thắng là ngày nào. Chiến thắng trong việc lấy lại số đảo bị mất của cả 2 quần đảo hay ngày chiến thắng mơ hồ nào vậy.
    Tranphong77 thích bài này.

Chia sẻ trang này