1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của Sách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BookSun, 14/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Bạn thử nghĩ hộ mình xem có nên mua ko. Sách thì đắt mà chưa có gì kiểm chứng về chất lượng cả. Qua mạng mẽo thì chả biết thế nào mà lần cả. Ra ngoài Đinh Lễ cầm cuốn sách lên đọc qua bìa có khi về còn vứt đấy.
    Tớ gặp nhiều lần rồi.
    Bạn tư vấn cho tớ xem có nên mua qua mạng ko.
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Một tác phẩm văn học kinh điển.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/04/2016, Bài cũ từ: 12/04/2016 ---
    Nếu bạn là người sưu tập sách lâu năm thì mình không cần tư vấn gì. Tự bạn đủ trình độ để quyết định nên mua hay không. Còn bạn mới chơi hoặc không thích lắm thì mình cũng không phải tư vấn vì sẽ không thay đổi được suy nghĩ về sách của bạn.
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Vấn đề ở đây ko phải là mình có phải là người sưu tập sách hay ko. Vấn đề ở đây là niềm tin. Sách cũng như cái bánh thôi. Bánh thì bạn chỉ cần cắn thử một cái là biết ngon hay ko. Sách cũng vậy, bạn phải đọc thử nội dung, lật từng trang, từng trang, sờ mó, mân mê, rồi lại phải ngửi thử mùi giấy. Bạn có thấy ai thẩm sách mà chỉ xem qua cái bìa chưa? Có ai thẩm bánh qua tranh chưa. (Có chăng chỉ là cái bánh vẽ).
    Mua sách qua mạng mà nhất là chưa biết nội dung ra sao thì chỉ có tin tương người bán sách lăm mới dám bỏ tiền ra mua. Sách đắt mà tớ lại nghèo (Ps tớ nghèo thật, trên răng dưới cát tút) nên tớ mới tâm tư thế.
    Nếu bạn tin tớ thì gửi sách đến trước đi. Nếu thấy hay tớ sẽ mua. Nếu ko tớ sẽ gửi lại sách.
    Bạn thấy thế có được ko?
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Nhiều loại sách chỉ liếc qua tiêu đề là biết. Sách quý hiếm có tiền người ta cũng không bán nữa là...
  5. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Mình và bạn có nhiều quan điểm khác nhau (về sách, là một ví dụ) quá thế nên chẳng gặp nhau cũng phải.
    Thế này nhé, với mình sách là một tư tưởng, một ý tưởng, một điều suy nghĩ mà tác giả muốn truyền đạt đến người đọc. Sách theo suy nghĩ của bạn và của mình nó khác nhau ở chỗ đấy. Bạn cho rằng vật thể cầm nắm sờ mó ngửi được đó là sách. Còn mình, bất cư một bài báo, một status trên facebook khiên mình suy nghĩ đều là một cuốn sách.
    Thế nên như mình đã viết trước đây, mình ko đọc sách theo cách mà bạn nghĩ.
    Sách là một ý tưởng và nó cần được truyền tải đến càng nhiều người càng tốt.
    Vì thế nếu mình có nhiều sách, mình sẽ lập một thư viện.
    Còn bạn, bạn sẽ lập một viện bảo tàng.
  6. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Nắng không vàng nữa
    Thế rồi heo may.
    Người không đợi nữa
    Thế rồi chia tay.

    Chỉ là nỗi nhớ
    Quặn từng phút giây
    Âm thầm như lá
    Úa dần trên cây.

    Chỉ mùi hoa sữa
    Thơm gì bâng quơ
    Dường như vẫn nhắc
    Những chiều đón đưa.

    Lẽ nào như gió
    Thoảng qua trong đời?
    Lẽ nào như nước
    Vô tình cứ trôi?

    Để rồi khoảng cách
    Từng một tầm tay
    Bỗng thành trái đất
    Non nửa vòng quay.

    Thì thôi tạm biệt
    Nỗi buồn ai hay
    Tiễn chân chỉ có
    Một trời heo may.

    Giang Tuấn Đạt
    2005
    Homnay thích bài này.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mình cũng sẽ lập 1 thư viện hoặc 1 cafe sách. Trong đó có cả những cuốn sách chỉ để Bảo tàng.
    --- Gộp bài viết: 21/04/2016, Bài cũ từ: 21/04/2016 ---
    Đang lúi húi tìm sách thì đụng ngay vào 1 em. Nhìn ngờ ngợ mãi mà chẳng nhận ra. Tôi đi tìm sách vâng tôi đã đi tìm. Và biết đâu ở trong hội sách, em cũng đang tìm giống tôi như thế. Chỉ có điều chưa nhớ mặt nhau.

    [​IMG]
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thông báo cần tìm sách Lê Quý Đôn Tập 1 và 2:
    Bộ tuyển tập Lê Quý Đôn gồm 8 tập. Mình mới có từ tập 3-8. Còn thiếu tập 1 và 2. Bạn nào có thì bán lại cho mình. Có thể trao đổi lấy Vương Triều Mạc hoặc các sách khác...

    [​IMG]
  9. quietlan

    quietlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    các bác biết cuốn nào hay cho tuổi sinh viên không chia sẻ em với
  10. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Tôi có. Bạn đọc tin nhắn nhé.

Chia sẻ trang này