1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Noel năm nào chúng mình có nhau.."

    Thời gian ngắn ngủi nhưng M thấy mình thật hạnh phúc. Cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã từng yêu quý M :x
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi M nói là "không còn hứng thú với anh nữa", M thấy rằng lời ấy thật trơn tru thoát ra và rõ ràng M không có cảm giác xót xa hay "nhói lên" ở đâu cả. Thế nghĩa là chúng ta đã chấm dứt thật rồi nhỉ. Phát hiện điều đó vào ngày cuối năm, chẳng phải sẽ rất hay để tới năm mới M có thể bắt đầu một điều gì đó mới mẻ .. và hấp dẫn.

    Nhưng anh này, M thấy vui vì chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng yêu quý nhau
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không say được anh ạ, M đã thử để dựa vào đó mà buông thả, nhưng không say.

    Giả chết bắt quạ, tự kỷ ám thị là mình đã say rồi, M mặc kệ. Gã rón rén hôn M, cũng rón rén định kéo M vào một chỗ nhưng bất thành.. không phải vì M không say mà một bạn khác, tử tế khuân M về

    Bao lâu rồi M chưa hôn
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là người nhà đấy. Tự cho mình cái quyền can thiệp thô bạo vào cuộc sống của người khác dưới danh nghĩa lo lắng cho cuộc sống của người nhà. Tự đưa ra các quyết định cho người khác và sẽ tiến hành "luật thanh trừng" nếu quyết định ấy không được thỏa mãn..

    Nghĩ gì vậy? Tỏ ra quan tâm ư? Phải lo lắng hộ ư? Thật tốt quá.. Thích chèn ép người này hay người khác thì cứ làm, thích làm gì thì làm nấy.. Những khi cần tới sự giúp đỡ thực sự của người nhà, liệu ai đã từng đứng ra nhận giùm mà không có ý kiến "phải thế này, phải thế khác không?"

    Là bề trên, có nghĩa là có quyền sắp xếp mọi việc cho bề dưới à? Nặn ra một đứa bằng đất hay bằng gạch, rồi mà tự làm vui với trò sắp đặt ấy có phải tốt hơn không? Đã không kể tới những thứ gọi là "người nhà" thì cũng đừng làm những trò lố dưới danh nghĩa ấy, cho khỏi nực cười
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M có sai không nếu như không liên lạc với mọi người nữa?

    Người nhà á?



    ...

    M mệt mỏi với việc "suy nghĩ hành động của bản thân" "ích kỷ" "coi thường người khác"... và những tội lỗi bực bội nào đó của những người phụ nữ độc thân. M mệt mỏi với những lời đòi hỏi phải phấn đấu thành một người mà M chắc chắn không bao giờ phấn đấu được. M chán nản với những gi đang diễn ra xung quanh M

    Nhớ những gì nói lần trước rồi không?

    M biết, M đang trốn chạy thực tại, nhưng không trốn được. M hoang mang, buồn bã và ủ rũ. M không hào hứng với cái gì cả. Hầu hết thời gian chỉ xem những bộ phim, tiểu thuyết sướt mướt phi thực tế tới khi mắt díu vào và ngủ mê mệt, mộng mị gì đó rất mệt mỏi cho tới khi choàng dậy bởi cái ý nghĩ "phải lê xác tới chỗ làm". Và rồi ai đó lại làm M không cố cười nổi, lại ước giá mà M có thể tan biến đi

    ...

    M đang ghen đấy, ghen tỵ với những người may mắn hơn M, ghen tỵ cả với những người không may mắn bằng M nhưng họ có nghị lực hơn, ghen tỵ cả với những người không may mắn và chả có cả nghị lực nữa

    :x

    Đừng có bảo M phải cố lên, M cố vì cái gì chứ?
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M vẫn nghĩ không có áp lực về chuyện tình cảm, tức khắc M sẽ thấy thoải mái nhưng rõ là không phải. Giờ M luôn thấy áp lực với công việc ngay cả khi M tự quyết định dành nhiều ngày nghỉ ngơi để đi đâu đó, tránh xa khỏi mớ công việc đang chờ, M vẫn không an tâm về chúng. Ngay cả khi M trở lại, cố gạt bỏ chúng sang, vùi đầu vào những trang sách, những bộ phim M vẫn biết, tới một kỳ hạn nào đó (gần thôi) M vẫn sẽ phải quay lại, phải cố để hoàn thành nó

    Họ thật thoải mái để giãi bày chuyện này hay chuyện khác, dù chuyện đó có làm người khác đau lòng nhưng với họ sẽ thật tốt, ít nhất cũng có người này hay người khác an ủi họ. Sao M không học được họ như vậy? Sao M không thể rũ bỏ cái này hay cái khác để "làm lại từ đầu" giống như họ? Sao M không cho mình cơ hội mới?
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi M mới biết, việc trai đơn gái chiếc đi cùng nhau vào nhà nghỉ vẫn là phải có vấn đề. Vấn đề không phải ở chỗ trai gái có thực sự ngủ với nhau hay không mà vấn đề là sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng tới nhân phẩm của bạn của gái. Tức là có thể bạn cũng bị xã hội đánh giá là dễ dãi như gái kia

    Cũng mệt anh nhỉ, sống cứ dè dè dặt dặt thế thì sướng thế nào ^_^
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 trong ngày, có người gọi điện để yêu cầu giải thích.. Ngày hôm nay không tốt, thực ra tháng này không tốt, công việc không những không tiến triển còn chắc chắn có nguy cơ phát sinh thêm chi phí. Chi phí kể cũng nhiều..

    Lá số xem chừng cũng đúng, cung "huynh đệ" có "đại hao", cung "phụ mẫu" có khúc mắc.. thế thì sao.. cung tốt duy nhất không xuất hiện nốt đi b-)
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M lại đưa thêm một bạn vào blacklist rồi. Lần đầu và lần cuối. Kể cũng may, xong sớm nghỉ sớm.

    Bạn này, M có nên đưa ra cái thỏa thuận với bạn, rằng chúng ta cứ hợp tác một cách triệt để, thoải mái cả hai và thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay khi bạn hoặc M có đối tác tốt hơn... thế được không??
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không.

    Bạn đã trả lời thế đấy. Chính xác ra là câu hỏi và câu trả lời không như vậy, nhưng ý nghĩa thì không khác gì nhau. M bảo với bạn rằng, nếu như với một kẻ ất ơ nào đó thì thà với bạn còn hơn, dù M và bạn chỉ hơn bạn bè một chút.

    M là kẻ lo xa hão huyền, bạn còn hơn thế. Như việc M và bạn gặp nhau, bạn sợ rằng các bạn của M sẽ đặt dấu chấm hỏi về việc đó. Dù cho có đặt nhưng nếu như không hỏi M thì bạn nào dám khẳng định cái gì? M cũng chả khẳng định gì cả và lý do gì để M báo cáo với người khác hoạt động của M?

    Việc M thấy duy nhất mà không cần phải xin phép ai tại thời điểm này là việc bạn đang lo lắng. Hay M nói với bạn như thế, để bạn biết rằng, thay vì lo lắng vô ích, bạn nên nghĩ làm thế nào để M vui, M hài lòng thì tốt hơn. Mà việc M thấy hài lòng M đã thỏa thuận với bạn rồi đấy ;)

Chia sẻ trang này