1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học ĐH bên đức để sau này về việt nam làm việc không.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi vuthanhdong, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eldoper

    eldoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mò được cái Top này hay, anh e cho ý kiến cái. E đang định xách va li về lước :D sau vài ba năm cày lấy kinh nghiệm và EUR. K bit các bác khác dư lào
  2. ibelieveican

    ibelieveican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Học Kinh tế bên đó cơ hội ở lại xin việc làm thế nào nếu chỉ sử dụng tốt Tiếng Anh và tiếng Đức chỉ ở mức bập bõm hả các bác?
  3. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ hơn 1%, kể cả bác bỏ 1-2 năm học tiếng đức sau khi tốt nghiệp cũng khó có thể đủ, vì tiếng đức chuyên ngành kinh tế và trg công việc khó và khác tiếng đức giao tiếp, tiếng đức này chỉ có thể có đc nếu bác học từ 2-4 năm đại học hoặc cao học
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu cần tiếng anh ho thuê người mỹ, anh, còn nếu cần tiếng việt thì họ thuê sinh viên học ở đức........học bằng tiêgns anh mà muốn ở lại đức thì hơi khó, trừ IT
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    gớm, lo nghĩ muốn hay ko muốn....bộ ở lại là dễ chắc, tớ biết đầy người học xong có xin đc việc quái đâu nên vẫn phải về.....
    kunmapbeou thích bài này.
  5. bix9x

    bix9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Học xong thì phải về chứ nhỉ. Học đại học xong làm việc ở Đức thì mình chỉ là 1 người bình thường trên cả bình thường còn về Việt Nam thì chột làm vua xứ mù dù sao cũng vẫn sướng hơn. Chả ở đâu kiếm tiền và tiêu tiền dễ như ở Việt Nam. Chứ ở lại bên Đức cứ phải ki cóp dành dụm khổ chết đi được
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em thấy bác nói chuẩn nhất. Đọc báo xem đài thì rõ dân Đức nó còn đang thất nghiệp đầy cả ra, muốn ở lại mà kiếm được công việc tử tế thì trừ khi bản thân mình phải thật sự nổi trội, chứ còn chỉ bình thường thôi thì có lẽ chỉ có thể tìm những công việc mà người Đức người ta không muốn làm để kiếm cơm qua ngày thôi.
    Học xong đại học, thậm chí cả master ở Đức vẫn chả là cái gì, nhưng về VN thì lại có một tương lai rộng mở. Mọi người còn có họ hàng hang hốc bên đấy chứ em một thân một mình, chỉ muốn sang nhanh học nhanh rồi về nhà với bố mẹ thôi :D
    kunmapbeou thích bài này.
  7. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    tưởng về với vợ con :D chứ ai dè.....:D

    thấy mấy bác gái học xong........toàn lấy chồng tây bằng vứt xó.....toan làm hausfrau [-X..........giai việt thì ế chả có cửa gì xất :-"
  8. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    e sang đây thấy cô dì chú bác ng` Việt đều bảo cố gắng học xong rồi ở lại bên này nhưng em thấy chủ yếu mọi người làm nghề bếp, bán hoa tươi, bảo vệ, dọn vệ sinh, bồi bàn ... họ quyết tâm ở lại để cho thế hệ thứ 2, tức con cái họ có cơ hội ở bên này.
    Và thế hệ thứ 2 nếu được giáo dục tốt thì cơ hội làm việc rất nhiều. Em biết có vài bạn ở đây học xong đại học Đức, chưa ra trường đã được các công ty nhận về làm với mức lương > 2000eu ( lương cầm tay )
    Ai cũng vậy thôi, có mục đích riêng chứ nuoc Đức cũng k phải thiên đường để cố gắng bám trụ bằng mọi giá ở lại đây. Quan trọng vẫn là do tự thân mình, cố gắng hết sức thì ở đâu cũng tốt cả thôi
    kunmapbeou thích bài này.
  9. Jupiter276

    Jupiter276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Tối nay vừa có em hỏi mình, học xong có về không. Chưa nghe hết đã "Ừ" rồi. Mình thì tiếng gì cũng dốt, học xong kiếm cái bằng về nhà khoe khoang tí, rồi lại đi làm thuê, ngồi uống nc chè vỉa hè ngóng giá chung cư cho người thu nhập thấp.
  10. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là mấy tí, mà phải dành hết cho thế hệ 2..

Chia sẻ trang này