1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Hôm qua lão @SKVN nói là 918 báo về là tìm được rồi. Hic!
  2. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    209
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.....
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chắc lão ấy nghe nhầm. Hôm qua chỉ đạo bảo là nhất định phải đưa đc Khải về bờ trong ngày hôm nay, bất chấp thời tiết. Chứ ở Hải Phòng thì vẫn bi quan lắm, sợ là không bàn giao được với thân nhân của các đc ấy.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mình chân thành đề nghị các bạn cân nhắc về thái độ và lời nói trong thời điểm hiện nay. Ít nhất cũng nên bình tĩnh, có văn hóa, và hòa nhã. Ít nhất là cho đến khi các đc không may hi sinh được nhập thổ.

    Mình không nắm thông tin riêng, từ nguồn như các bạn khác; mình chỉ được đọc văn bản chính thức gửi cho truyền thông để thông tin đến nhân dân cả nước. Theo đúng tinh thần chỉ thị của tập thể lãnh đạo là công khai, minh bạch trong vấn đề tìm kiếm cứu nạn. Mình cũng nhìn nhận rằng thời buổi số hóa, ĐTDĐ như hiện nay việc có thông tin riêng từ các đơn vị là chuyện cơm bữa, không phải là không có.

    Mình cũng xác nhận là mình không có ở hiện trường, không có ở SCH tiền phương để có thông tin cụ thể cập nhật hàng giờ. Chỉ đọc các thông cáo gửi cho giới báo chí rồi phân tích, tổng hợp để phát biểu. Nhưng mình có thể đảm bảo những lời mình nói là sự thật, và không thêm thắt.

    Qua những thông tin được công khai mình cho rằng chúng ta vẫn còn hy vọng cứu được người sống ở Hải Phòng. Do đó mới có chỉ thị mở rộng vùng tìm kiếm, tăng cường lực lượng, sẵn sàng đề nghị đối tác giúp đỡ. Thông tin từ hiện trường là chỉ vớt được 1 túi đồ bảo hộ trong số 11-12 túi được trang bị trên Casa. Không có gì để khẳng định chắc chắn là phi hành đoàn không trang bị/không kịp trang bị áo bảo hộ. Chỉ còn 1 chút hy vọng thì cũng phải cố, nếu đã tìm được đc Khải thì sẽ tăng cường các máy bay vùng QK4 lên phía bắc 1 chút. Hy vọng rằng các đc ấy mạng lớn vẫn còn đang thoi thóp, lênh đênh trên biển.
  5. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Cũng luôn hi vọng như bác nói. Tìm được đồng chí nào là quý đồng chí ấy. Mạng người là trên hết, hơn nữa đây còn là những chiến sỹ ưu tú của QĐNDVN. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, cũng phải đưa được các đ.c ấy về với gia đình, đồng đội.
    NicoLaRigoni, Triumfak47kalanikov thích bài này.
  6. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    em cũng chỉ mong các anh ấy mạng lớn, vẫn còn gắng gượng đến được lúc đồng đội tới được đến nơi:(
    ak47kalanikovTriumf thích bài này.
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    tổng hợp lại một chút cho khỏi nhiễu thông tin:
    Để tìm kiếm phi công Thượng Tá Khải gặp nạn, ngày 16/6, các máy bay tuần thám biển C212 của Lữ 918 và Thủy phi cơ DHC-6 của lực lượng không quân Hải quân cùng nhận lệnh đến vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) tìm kiếm. Các máy bay đã bay nhiều vòng trên một bán kính rộng được đánh dấu trên bản đồ để tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, các máy bay phát hiện một vật nghi là phao nổi trên mặt biển, nhưng khi máy bay quay lại thì dòng thủy triều đã cuốn vật nghi là phao nổi đi. Quá trình tìm kiếm, phi công của DHC-6 và Casa 212 vẫn thường xuyên trao đổi thông tin với nhau qua hệ thống thông tin. Sau đó C212 xin hạ thấp độ cao hơn để tìm kiếm sau đó khoảng 30' thì C212 mất liên lạc. Vị trí máy bay mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý). Ngay sau khi nhận được thông tin Casa 212 mất liên lạc, Thủy phi cơ DHC-6 đã lập tức quay lại tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tới khi lượng nhiên liệu cạn, DHC-6 đành quay về Cát Bi.
    Và sau đó thì phát hiện được các mảnh vỡ của C212 và xác định nó đã bị chìm ở độ sâu khoảng 58m gần đảo Bạch long vĩ, hey,
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2016
    ak47kalanikov thích bài này.
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    vài câu thơ cùn chia sẽ với gia đình các chiến sĩ vẫn còn đang kẹt lại khơi xa
    Su30 nắm đấm thần sầu
    luyện công ngày tháng vững vàng biển xanh
    vậy mà chỉ một phút giây
    anh em phải thoát cánh chim đắt tiền
    alô đồng đội trả lời
    đi tìm phi đội đang ngoài biển xa
    hết mình casa biên phòng
    còn thêm ngư phủ đồng lòng tìm anh
    dù cho gió bão thể nào cũng đi
    tin vui khi thiếu tá Cường
    được anh Lệ cứu vỡ oà niềm vui
    mà sao nét mặt đăm chiêu
    vì còn đồng đội vẫn còn bặt tin
    Ngư dân Thành Kính anh ơi
    đã tìm ra được đây rồi phi công
    lại là một chú ngư dân
    giờ đây đã rõ lòng dân thế nào
    Quang Khải ơi Quang Khải ơi!
    nghiên mình vĩnh biệt vị thầy kính yêu
    9 người còn lại khơi xa
    vì tìm đồng đội ngại gì bão to
    mà sao biển bạc nỡ đành giấu đi!
    mẹ già mỏi mắt ngóng trông
    vợ con đau đớn người thân thắt lòng
    mà các anh lính vẫn còn nơi nao?
    kẻ thù không đội trời chung!!!
    vậy mà cũng cử 3 tàu ra khơi
    tôi đây ở tận trời tây (tây nam bộ)
    mà cơm bỏ nửa đá banh không màng
    cầu cho có được phép màu
    bao nhiêu tinh tú dày công tháng ngày
    biển Đông nhiều lắm cá tôm
    mong rằng dữ ít lành nhiều biển ơi
    biển Đông dậy sóng từ lâu
    các anh bay biển vùng trời của ta
    dù cho có chuyện thể nào
    các anh các chú sử này còn ghi
    bao nhiêu giả thuyết đặt ra
    âm mưu kẻ địch xin đừng bỏ qua
    bác Hồ có dặn dò rằng
    Vua Hùng dựng nước ta cùng dựng xây
    anh em luyện tập không ngừng
    giữa thời bình ta lại cần luyện thêm
    vậy thì hãy cố găng lên
    đau thương mất mát làm nền mai sau
    Biển Đông ơi hỡi Biển Đông
    xin đừng để mẹ bạc đầu khóc con...
    TSY, quang185, sinbadvking4 người khác thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    [​IMG]

    Theo lời một người bạn thì đây là vật chứng quan trọng để đc chỉ huy ra lệnh phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, và tìm kiếm bất kể ngày đêm.

    Lão ấy nói có khả năng máy bay mất lực nâng nhưng phi công vẫn đủ bình tĩnh để duy trì trạng thái lượn, đủ thời gian cho anh em phi đoàn chuẩn bị tiếp nước, có người cởi giày để chuẩn bị bơi.
  10. HaoLam

    HaoLam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    32
    Rất hy vọng vào suy luận ấy.. cầu mong sao phép màu sẽ xảy ra 1 lần nữa với phi hành đoàn casa.

Chia sẻ trang này