1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chắc kết oán nặng quá không thể hoá giải nên mới đi tát ao thế.
    Cảm giác mảng xã hội càng ngày càng đuối, căn bản không cạnh tranh nổi với bên đỏ.
    Va chạm đủ để biết, bây giờ ngồi giữa đường uống trà đá cũng chả ai phiền đến, tư tưởng thoải mái là hạnh phúc rồi.
    Mục tiêu trước mắt của tôi là 100tr/tháng. Từ giờ đến Tết. Sau thì gấp đôi lên. Mua nhà mua xe rồi tích luỹ chờ thời.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Làm đc thế thì bác làm từ lâu rồi. Thôi cứ lấy mốc 20tr/tháng thôi
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    100 củ là doanh thu hay thu nhập? Nếu là thu nhập thì bác hơi bị khủng đấy =P~
  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Tiền là tiền nhiều khi tiêu không cần đếm
    Tiền là tiền nhiều lúc chỉ đếm chứ không tiêu



    :))
    Malogs thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi làm từ 2014 đạt 200tr/tháng, chưa trừ lương nhân viên, tiền thuê nhà và chi phí đi lại.
    Trừ đi cũng còn hơn 120 củ.
    Nhưng vấn đề là làm cho người khác!
    Giờ làm cho mình thì mất thời gian khởi động lại thôi.
    Bây giờ chi phí cứng cho công ty chỉ 20 củ/tháng, từ tháng 3 đến giờ đã làm ra được 3,200 USD, từ tháng 7 có thể đạt 1,000 đô đủ chi trả chi phí. Sau tháng 10 khả năng giữ được tăng trưởng và có tiền mang về đưa vợ.
    Cái ngành tôi làm nó thế!
  6. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    bác Khỉ kinh doanh nghành gì mà có vẻ thu nhập ổn định thế ? Em cũng đang tính mở quán cơm bụi ở quê, nhưng mà quê em ko có trường đại học, cũng chả có khu công nghiệp, chả biết nên cơm cháo gì ko ?
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ở quê mở cơm bụi kết hợp bán tạp hoá cũng được. Ngoài ra bác có thể nghiên cứu bán 1 món gì đó độc đáo. Hồi tui đi chơi thành phố Đồng Hới, nó là cái thành phố rất vắng, đường xá rộng thênh thang mà xe đi lèo tèo. Thế mà ở đó có 1 quán chỉ chuyên bán bánh bột lọc và bánh nậm mà đông thôi rồi, cứ nườm nượp nườm nượp cả khách ăn tại chỗ lẫn khách mua về. Bà chủ quán đó giàu sụ luôn!
  8. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    Quán đông như thế chắc 1 là có thương hiệu rồi, một khi có thương hiệu ở đâu cũng sống được hết. Hoặc 2 là cũng dễ hiểu nếu cả đường rộng thế mà chỉ có 1 quán bán nguyên cái đó thì 1 mình 1 phương thế nào chả ăn. Thế mới thấy kinh doanh hàng quán chọn địa điểm là quan trọng. Nhưng sau đấy thì phải tạo ra cái gì của riêng mình. Vì thời buổi người khôn của khó, người ta thấy mình kinh doanh được người ta cũng mở cửa theo, thế là thị trường bị loãng. Nếu không tạo được sự khác biệt thì ít khách dần là chuyện tất yếu. Mà bác thấy đấy, bán cơm bụi thì có gì mà khác biệt cả, phải là nhà hàng thì mới có món riêng, đầu bếp tự sáng tạo ra, chứ cơm bụi thì quán nào chả như quán nào, cũng chỉ mấy món rau xào, cá rán, thịt quay :-j
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Quán đó công nhận nổi tiếng, bánh của nó vừa ngon vừa rẻ nên người ta đi thăm bạn bè họ hàng ở xa người ta cũng hay qua đó mua làm quà. Mà mở ra cạnh tranh đâu có được? Chưa nói tới thương hiệu, mà bí quyết gia truyền của nó làm sao mà làm ngon bằng được?
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi làm nguyên liệu ngành giấy!
    Đại diện cho 1 thằng Nhật, 1 thằng Ả rập. Comm mỗi tấn 1-2 đô.
    Mỗi tháng nhu cầu ngoài Bắc mình trên dưới 100 ngàn tấn/tháng.
    Giờ đang lay lắt 500-1,000 tấn/tháng. Mới hơn 3 tháng thế là tạm ổn.
    Căn bản là khách hàng cũng hạn chế, không muốn mở rộng vì ngành này nó khá phức tạp.
    Giữ vững trận, từ từ tiến đến các mốc 2,000-3,000-5,000 tấn/tháng là tạm ổn!
    Làm dịch vụ ăn uống thì lãi, nhưng phải bền bỉ đến khi có thương hiệu thì làm vài đời không sợ đói.
    Vì chả ai đi ăn bát phở bát bún lại nợ cả.
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này