1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn vinh những huyền thoại

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôn vinh những huyền thoại

    NƯỚC MẮT MỘT HUYỀN THOẠI​

    Lịch sử làng túc cầu suy tôn Pele là vua, phong thánh cho Cruyff, dựng ngai vàng cho Berkenbauer. Còn với Diego ?" đơn giản, họ gọi anh là...Chúa Trời. Chỉ từng đó thôi cũng ghi nhận những đóng góp vĩ đại của huyền thoại người Argentina này cho làng cầu thế giới thế kỷ XX.

    Một tài năng thiên bẩm...
    16 tuổi khởi nghiệp, 19 tuổi cầm đầu đàn sói trẻ Argentina lên ngôi hoàng giải Thanh niên thế giới tại Nhật Bản, 26 tuổi khiến cả thế giới đắm mình say mê vũ điệu Tăng-gô. Quả thật vậy, Mexico 86 chứng kiến một tiền lệ vô cùng hy hữu xảy ra: chưa bao giờ dấu ấn cá nhân lại bao trùm lên tất cả như vậy trong một VCK. Pha phù phép từ quá giữa sân của Diego đã ?obỏ bùa? hơn nửa đội tuyển Anh, trước khi biến thủ môn Shilton thành một chú hề, được coi là khoảnh khắc huyền diệu nhất trong lịch sử Cúp thế giới. Ở cấp độ câu lạc bộ, đế chế Napoli dưới sự trị vì của anh liên tục làm bẽ mặt hàng loạt các đại gia đến từ phương Bắc, làm đảo lộn mọi sự can thiệp phi bóng đá vào trật tự Serie A. Thời đó, từ khắp Milano cho đến Turin, mọi người căm ghét anh, nhưng không thể không thán phục anh, ngưỡng mộ anh. Tại thủ phủ Napoli, Diego là vị thánh sống. Ngoài câu lạc bộ, họ dựng tượng anh, trong câu lạc bộ, anh được coi là một huyền thoại bất tử. Trên tột cùng của vinh quang, chói nhoà những giọt nước mắt hạnh phúc, Diego nhớ lại: ?oCả thế giới trong vòng tay tôi?. Nhưng đó cũng là sự khởi đầu cho quá trình tha hoá của anh.

    Vũng bùn đen của một huyền thoại...
    Tiền bạc, danh vọng, cuộc sống đế vương, Diego có tất cả. Nhưng vốn dĩ những thứ đó khác rất xa với cuộc sống giản dị của chàng trai Diego quê mùa, chân chất trước đó. Vật chất, danh vọng phù phiếm làm choáng ngợp anh, tha hoá anh. Trên sân cỏ, Diego là nhà vô địch, nhưng ngoài sân cỏ, anh dễ dàng bị đánh bại. Những cám dỗ đã đánh bật anh xuống bùn đen. Bên cạnh trái bóng tròn yêu dấu, ?onàng tiên nâu? bất chợt trở thành người bạn đồng hành của anh lúc nào không hay. Anh lao vào nó với sự điên cuồng, mê dại. Ma tuý đã huỷ hoại Diego, cuộc sống của anh trở nên bê tha, sa đoạ. Những án treo giò liên tiếp do sử dụng ma tuý giáng xuống đầu anh, loại bỏ anh ra khỏi đời sống bóng đá. Với một người coi trái bóng là lẽ sống như Diego, còn điều nào đau khổ hơn những lệnh cấm đó. Diego - giọt nước mắt buồn tủi. Tác hại của việc sử dụng ma tuý trong những năm tháng bê tha kia còn kéo dài dai dẳng cho đến bây giờ. Chủ nhật vừa qua, Diego phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, ranh giới giữa sống và chết của anh hiện giờ thật mong manh. Tử thần kia phải chăng là đối thủ lớn hơn người giữ thành tài ba Peter Shilton thuở nào??? Không ai nghĩ như vậy! Cả làng túc cầu đứng bên anh, cầu nguyện cho anh. Cậu bé vàng sẽ sớm trở lại.

    Vài lời kết...
    Tôi không thích Pele, ông quá chu toàn cho sự nghiệp cầu thủ của mình khi rời bỏ bóng đá đỉnh cao quá sớm. Tôi cũng không thích Cruyff, người đặt lợi ích, sỹ diện cá nhân của mình đứng cao hơn lợi ích dân tộc khi từ chối tham gia VCK 78. Với Berkenbauer, vẻ đạo mạo, uy nghiêm kiểu ?ohoàng đế? vô tình khiến ông với người hâm mộ như có một hố sâu ngăn cách. Diego Armando Maradona thì khác, hình ảnh Che săm trên cánh tay anh đã nói lên tất cả, Diego gần gũi, bình dị và thân thuộc với chúng ta hơn. Tôi yêu Diego còn vì một lẽ, anh luôn hết mình với trái bóng tròn, chừng nào còn sức, anh vẫn sẽ xỏ giày ra sân. Còn nữa, nói về Diego, mấy ai trong chúng ta quên được những giọt nước mắt trẻ thơ tại Italy 90 của anh.Với trái bóng, vui thì hết mình, buồn thì khóc hết cho vơi. Còn gì minh chứng hơn cho tình yêu bất diệt của Diego với quả banh tròn! ​
    -Gia Cát Lượng-
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ORTEGA - HIỆN THÂN CỦA BÓNG ĐÁ VỊ NGHỆ THUẬT​

    Những ngày hè tháng 6 năm 94, chưa hết bàng hoàng bởi tin Maradona bị trục xuất khỏi VCK vì dính vào doping, thì điều làm tôi ngạc nhiên không kém là sự xuất hiện của một cầu thủ nhỏ con, lạ hoắc, có lối đi bóng đầy ma thuật - người mà ngay từ thời điểm đó tôi đã đặt niềm tin và gửi gắm hi vọng rất nhiều trong công cuộc chinh phục chiếc cúp vàng của xứ sở Tăngô. Chàng trai nhỏ bé đó mới tròn 20 tuổi, gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi bởi khuôn mặt tinh ranh, lối đi bóng tốc độ, đầy lắt léo. Mọi người gọi anh ta là "tiểu Maradona". Tôi tự nhủ :"Tương lai của bóng đá Argentina đang nằm gọn trong đôi chân nhỏ bé kia". Nhưng hỡi ôi ,đã 2 VCK trôi qua rồi, Argentina vẫn tay trắng, chàng trai kia giờ đã bước sang tuổi 30, cơ hội tại Cúp thế giới cho anh không còn nhiều nữa. Vì sao anh thất bại, vì sao thế hệ đầy tài năng của anh không thành công? Những câu hỏi này sẽ còn làm anh và các đồng đội của anh đau đớn, dằn vặt trong nhiều năm nữa . Chúng ta có thể cảm thông cho họ - những ng­ười đã cống hiến hết mình cho đội tuyển, cho đất nước, nhưng đã không được trả công xứng đáng. Với riêng tôi, anh mãi mãi là một hình ảnh đẹp - là hiện thân của thứ bóng đá vị nghệ thuật -anh sinh ra không hợp thời chăng?Chắc chắn là vậy! Đáng tiếc thay cho một tài năng!​
    -Gia Cát Lượng-
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 29/04/2004
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ORTEGA - HIỆN THÂN CỦA BÓNG ĐÁ VỊ NGHỆ THUẬT​

    Những ngày hè tháng 6 năm 94, chưa hết bàng hoàng bởi tin Maradona bị trục xuất khỏi VCK vì dính vào doping, thì điều làm tôi ngạc nhiên không kém là sự xuất hiện của một cầu thủ nhỏ con, lạ hoắc, có lối đi bóng đầy ma thuật - người mà ngay từ thời điểm đó tôi đã đặt niềm tin và gửi gắm hi vọng rất nhiều trong công cuộc chinh phục chiếc cúp vàng của xứ sở Tăngô. Chàng trai nhỏ bé đó mới tròn 20 tuổi, gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi bởi khuôn mặt tinh ranh, lối đi bóng tốc độ, đầy lắt léo. Mọi người gọi anh ta là "tiểu Maradona". Tôi tự nhủ :"Tương lai của bóng đá Argentina đang nằm gọn trong đôi chân nhỏ bé kia". Nhưng hỡi ôi ,đã 2 VCK trôi qua rồi, Argentina vẫn tay trắng, chàng trai kia giờ đã bước sang tuổi 30, cơ hội tại Cúp thế giới cho anh không còn nhiều nữa. Vì sao anh thất bại, vì sao thế hệ đầy tài năng của anh không thành công? Những câu hỏi này sẽ còn làm anh và các đồng đội của anh đau đớn, dằn vặt trong nhiều năm nữa . Chúng ta có thể cảm thông cho họ - những ng­ười đã cống hiến hết mình cho đội tuyển, cho đất nước, nhưng đã không được trả công xứng đáng. Với riêng tôi, anh mãi mãi là một hình ảnh đẹp - là hiện thân của thứ bóng đá vị nghệ thuật -anh sinh ra không hợp thời chăng?Chắc chắn là vậy! Đáng tiếc thay cho một tài năng!​
    -Gia Cát Lượng-
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 29/04/2004
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    SIMEONE - REDONDO, NHỮNG HÌNH ẢNH TƯƠNG PHẢN ​
    -"Tôi không thể tham dự được Cúp thế giới vì còn bận thi đại học"-Redondo-tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Argentine đã phát biểu như thế ngay trước thềm Italy 90.
    -"Nếu đội tuyển cần ,tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương"-Simeone.
    Nếu phải chọn cầu thủ dáng ghét nhất trong làng bóng đá Argentine trong vòng hơn một thập kỉ trở lại đây,tôi sẽ không do dự để chỉ mặt, điểm tên đích danh Fernando Redondo.Nhìn những giọt nước mắt của Maradona trước VCK 78,của Romario khi bị Zagalo từ chối tại France 98 hay những nỗ lực vô vọng của R.Baggio để đến với màu áo thiên thanh ,tôi mới thấy được rằng khát vọng muốn cống hiến tài năng của họ cho đât nước mãnh liệt chừng nào.Không phủ nhận Passarella là 1 kẻ gàn dở ,nhưng phải khẳng định rằng Redondo là 1 kẻ ương bướng và cố chấp,anh ta luôn sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân(sĩ diện hão) lên trên lợi ích của dân tộc.Với những con người như vậy ,Argentine sẽ không bao giờ có thể đứng lên đỉnh cao danh vọng được.Chắc chắn là vậy!
    Nếu không có A.Bremher,C.Dunga hay D.Deschamp, G.Silva tuyển Đức tại Italy 90,Brazin 94 ,Pháp 98 hay Brazin 2002 khó có thể giương cao cúp vàng được .Bất chấp 1 sự thật hiển nhiên là họ chưa bao giờ là những tài năng sáng chói trong những đội hình vô địch thế giới đó.Nhưng những Bremher,Dunga hay Deschamp đó có 1 phẩm chất cực kì đáng trân trọng mà chắc rằng những Klinsmann,Bebeto hay Zidane, Ronaldo sẽ không bao giờ tự nhiên có được .Đó là tính chiến đấu .Họ thực sự là những chiến binh.
    Bản lĩnh thi đấu vững vàng,cái uy của vị thủ lĩnh ,vững vàng trước mọi sức ép ,lạnh lùng trong các hoàn cảnh, chẳng gì có thể cô đọng hơn để mô tả về Diego Pablo Simeone bằng những cụm từ đó. .Đâu phải ngẫu nhiên mà có được hơn 100 lấn khoác áo tuyển quốc gia trong hoàn cảnh 1 Argentine "tre chưa già ,măng đã mọc"...đầy rồi.Với cá nhân tôi ,Argentine có thể thiếu Batìgol-sát thủ số 1 của nền bóng đá Argentine đương đại,chấp nhận vắng Ortega, Aimar hay Riquelme-những thần tượng của công chúng Argentine thời gian qua,nhưng nhất định ,dứt khoát ,tuyệt nhiên không thể không có sự phục vụ của những cầu thủ như DIEGO PABLO SIMEONE được .Diego (lại la 1 Diego nữa )là chiến binh của những chiến binh.​
    Gia Cát Lượng
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    SIMEONE - REDONDO, NHỮNG HÌNH ẢNH TƯƠNG PHẢN ​
    -"Tôi không thể tham dự được Cúp thế giới vì còn bận thi đại học"-Redondo-tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Argentine đã phát biểu như thế ngay trước thềm Italy 90.
    -"Nếu đội tuyển cần ,tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương"-Simeone.
    Nếu phải chọn cầu thủ dáng ghét nhất trong làng bóng đá Argentine trong vòng hơn một thập kỉ trở lại đây,tôi sẽ không do dự để chỉ mặt, điểm tên đích danh Fernando Redondo.Nhìn những giọt nước mắt của Maradona trước VCK 78,của Romario khi bị Zagalo từ chối tại France 98 hay những nỗ lực vô vọng của R.Baggio để đến với màu áo thiên thanh ,tôi mới thấy được rằng khát vọng muốn cống hiến tài năng của họ cho đât nước mãnh liệt chừng nào.Không phủ nhận Passarella là 1 kẻ gàn dở ,nhưng phải khẳng định rằng Redondo là 1 kẻ ương bướng và cố chấp,anh ta luôn sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân(sĩ diện hão) lên trên lợi ích của dân tộc.Với những con người như vậy ,Argentine sẽ không bao giờ có thể đứng lên đỉnh cao danh vọng được.Chắc chắn là vậy!
    Nếu không có A.Bremher,C.Dunga hay D.Deschamp, G.Silva tuyển Đức tại Italy 90,Brazin 94 ,Pháp 98 hay Brazin 2002 khó có thể giương cao cúp vàng được .Bất chấp 1 sự thật hiển nhiên là họ chưa bao giờ là những tài năng sáng chói trong những đội hình vô địch thế giới đó.Nhưng những Bremher,Dunga hay Deschamp đó có 1 phẩm chất cực kì đáng trân trọng mà chắc rằng những Klinsmann,Bebeto hay Zidane, Ronaldo sẽ không bao giờ tự nhiên có được .Đó là tính chiến đấu .Họ thực sự là những chiến binh.
    Bản lĩnh thi đấu vững vàng,cái uy của vị thủ lĩnh ,vững vàng trước mọi sức ép ,lạnh lùng trong các hoàn cảnh, chẳng gì có thể cô đọng hơn để mô tả về Diego Pablo Simeone bằng những cụm từ đó. .Đâu phải ngẫu nhiên mà có được hơn 100 lấn khoác áo tuyển quốc gia trong hoàn cảnh 1 Argentine "tre chưa già ,măng đã mọc"...đầy rồi.Với cá nhân tôi ,Argentine có thể thiếu Batìgol-sát thủ số 1 của nền bóng đá Argentine đương đại,chấp nhận vắng Ortega, Aimar hay Riquelme-những thần tượng của công chúng Argentine thời gian qua,nhưng nhất định ,dứt khoát ,tuyệt nhiên không thể không có sự phục vụ của những cầu thủ như DIEGO PABLO SIMEONE được .Diego (lại la 1 Diego nữa )là chiến binh của những chiến binh.​
    Gia Cát Lượng
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA GỌI ANH LÀ BATIGOL
    Không nghi ngờ gì nữa, nói đến Batistuta là nói đến bàn thắng - vẻ đẹp muôn đời và kì diệu nhất của trái bóng tròn. Những quả bay người đánh đầu, những cú sút nộ thiên ở cả hai chân cùng tốc độ của một cơn lốc, ẩn dưới mái tóc dài óng ả của một thiên thần, đã đem lại cho anh biệt danh Batigol - Batistuta_Bàn thắng.
    Baitgol không có được kĩ thuật như D''Alessandro hiện nay hay cậu bé vàng Maradona thuở nào, nhưng bù lại anh có tất cả để trở thành một chân sút lớn của thời đại: sự hoàn hảo trước khung thành, khả năng kết thúc chính xác . "Trong anh làm chúng ta gợi nhớ lại Gred Mueller ngày nào", hoàng đế Berkenbauer trầm trồ thán phục.
    Trong màu áo sọc xanh trắng, thành tích 56bàn/74 trận đã tôn vinh Batigol là chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Tăng-gô. Tỷ lệ ghi bàn đó khiến chúng ta sống lại thứ bóng đá tấn công vàng son thuở nào, được trang điểm bởi những cây ghi bàn cự phách trong lịch sử như: Puskas, Mueller hay cầu vương Pele. Mặc dù Argentina tay trắng trong vài VCK qua, nhưng điều đó cũng không cản nổi anh là chân sút đầu tiên và duy nhất đến nay lập được 2 hattrick tại 2 VCK liên tiếp.
    Với Fiorentina, mối tình lớn 10 năm của anh tại châu Âu, Batigol cũng trở thành cây ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử thành Florence. 2 lần là vua phá lưới, 184 bàn tại Serie A, đặc biệt tại mùa giải 94/95, Batigol đã đạp đổ kỉ lục tồn tại hơn 30 năm tại Calcio bằng cách ghi đến 13 bàn trong 11 trân liên tiếp. Một thập kỉ thuỷ chung gắn bó với thành Florence, Batistuta đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình tại đây. Với các cổ động viên Fiorentina nói riêng và người dân thành Florence nói chung, anh còn hơn cả một huyền thoại. Sứng sững tượng đài Batigol trước cổng sân Artemio Franchi, Batistuta bất tử trong lòng người hâm mộ Fiorentina.
    Tài năng là vậy, nhưng có lẽ anh và các đồng đội cùng thời với anh sẽ từ giã sư nghiệp vinh quang trong niềm day dứt khôn nguôi, họ và anh vẫn còn nợ người dân Argentina và những người hâm mộ anh một chiếc cúp vàng. Những thất bại này thật khó nuốt trôi!​
    -Gia Cát Lượng-
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA GỌI ANH LÀ BATIGOL
    Không nghi ngờ gì nữa, nói đến Batistuta là nói đến bàn thắng - vẻ đẹp muôn đời và kì diệu nhất của trái bóng tròn. Những quả bay người đánh đầu, những cú sút nộ thiên ở cả hai chân cùng tốc độ của một cơn lốc, ẩn dưới mái tóc dài óng ả của một thiên thần, đã đem lại cho anh biệt danh Batigol - Batistuta_Bàn thắng.
    Baitgol không có được kĩ thuật như D''Alessandro hiện nay hay cậu bé vàng Maradona thuở nào, nhưng bù lại anh có tất cả để trở thành một chân sút lớn của thời đại: sự hoàn hảo trước khung thành, khả năng kết thúc chính xác . "Trong anh làm chúng ta gợi nhớ lại Gred Mueller ngày nào", hoàng đế Berkenbauer trầm trồ thán phục.
    Trong màu áo sọc xanh trắng, thành tích 56bàn/74 trận đã tôn vinh Batigol là chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Tăng-gô. Tỷ lệ ghi bàn đó khiến chúng ta sống lại thứ bóng đá tấn công vàng son thuở nào, được trang điểm bởi những cây ghi bàn cự phách trong lịch sử như: Puskas, Mueller hay cầu vương Pele. Mặc dù Argentina tay trắng trong vài VCK qua, nhưng điều đó cũng không cản nổi anh là chân sút đầu tiên và duy nhất đến nay lập được 2 hattrick tại 2 VCK liên tiếp.
    Với Fiorentina, mối tình lớn 10 năm của anh tại châu Âu, Batigol cũng trở thành cây ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử thành Florence. 2 lần là vua phá lưới, 184 bàn tại Serie A, đặc biệt tại mùa giải 94/95, Batigol đã đạp đổ kỉ lục tồn tại hơn 30 năm tại Calcio bằng cách ghi đến 13 bàn trong 11 trân liên tiếp. Một thập kỉ thuỷ chung gắn bó với thành Florence, Batistuta đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình tại đây. Với các cổ động viên Fiorentina nói riêng và người dân thành Florence nói chung, anh còn hơn cả một huyền thoại. Sứng sững tượng đài Batigol trước cổng sân Artemio Franchi, Batistuta bất tử trong lòng người hâm mộ Fiorentina.
    Tài năng là vậy, nhưng có lẽ anh và các đồng đội cùng thời với anh sẽ từ giã sư nghiệp vinh quang trong niềm day dứt khôn nguôi, họ và anh vẫn còn nợ người dân Argentina và những người hâm mộ anh một chiếc cúp vàng. Những thất bại này thật khó nuốt trôi!​
    -Gia Cát Lượng-
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất không thích những kẻ từ chối khoác lên người chiếc áo đội tuyển, cho dù là bất cứ lý do gì (dĩ nhiên là trừ những lý do bất khả kháng). Họ không ý thức được là họ đang đại diện cho cả một dân tộc ư? Họ không cảm thấy tự hào khi khoác lên niềm vinh dự của tổ quốc, gánh trên vai sự kì vọng của hàng triệu người hâm mộ ư?
    Copa America 1999, còn ai nhớ tới giải đấu này không? Tôi không bao giờ có thể quên được những Batistuta, Crespo, Veron, Almeyda, Lopez chối bỏ đội tuyển để đi...nghỉ hè. Họ mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng ở châu Âu chăng? Chắc chắn là không phải vậy, thử hỏi có ai trong số họ tham dự nhiều trận đấu tại châu Âu hơn Javier Zanetti, vậy mà số 4 huyền thoại của những Interini vẫn cần mẫn đến Paraguay dự giải. Ortega cũng thế, El Buratino (chú lừa nhỏ) luôn tìm thấy tình yêu đích thực của mình trên chiếc áo số 10 sọc xanh trắng. Những cựu binh dự giải năm đó còn có Simeone, Ayala. Họ- khác rất nhiều với những kiêu binh ở trên, luôn đầy khát vọng khi khoác lên mình những chiếc áo sọc xanh da trời .
    Quay trở lại Redondo. Tốt nhất là hãy quên cậu ta đi. Fernando cũng đang đi những bước cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ rồi. Không ai phủ nhận tài năng của cậu ta cả. Nhẽ ra lúc này là thời điểm để viết lên những dòng tôn vinh tài năng cậu ta, nhưng với tôi hiện giờ chỉ sừng sững hiện lên một Fernando Redondo - kẻ chối bỏ tổ quốc mà thôi.​
    -Gia Cát Lượng-
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất không thích những kẻ từ chối khoác lên người chiếc áo đội tuyển, cho dù là bất cứ lý do gì (dĩ nhiên là trừ những lý do bất khả kháng). Họ không ý thức được là họ đang đại diện cho cả một dân tộc ư? Họ không cảm thấy tự hào khi khoác lên niềm vinh dự của tổ quốc, gánh trên vai sự kì vọng của hàng triệu người hâm mộ ư?
    Copa America 1999, còn ai nhớ tới giải đấu này không? Tôi không bao giờ có thể quên được những Batistuta, Crespo, Veron, Almeyda, Lopez chối bỏ đội tuyển để đi...nghỉ hè. Họ mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng ở châu Âu chăng? Chắc chắn là không phải vậy, thử hỏi có ai trong số họ tham dự nhiều trận đấu tại châu Âu hơn Javier Zanetti, vậy mà số 4 huyền thoại của những Interini vẫn cần mẫn đến Paraguay dự giải. Ortega cũng thế, El Buratino (chú lừa nhỏ) luôn tìm thấy tình yêu đích thực của mình trên chiếc áo số 10 sọc xanh trắng. Những cựu binh dự giải năm đó còn có Simeone, Ayala. Họ- khác rất nhiều với những kiêu binh ở trên, luôn đầy khát vọng khi khoác lên mình những chiếc áo sọc xanh da trời .
    Quay trở lại Redondo. Tốt nhất là hãy quên cậu ta đi. Fernando cũng đang đi những bước cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ rồi. Không ai phủ nhận tài năng của cậu ta cả. Nhẽ ra lúc này là thời điểm để viết lên những dòng tôn vinh tài năng cậu ta, nhưng với tôi hiện giờ chỉ sừng sững hiện lên một Fernando Redondo - kẻ chối bỏ tổ quốc mà thôi.​
    -Gia Cát Lượng-
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA JUAN ROMAN RIQUELME
    Bài này tôi viết cách đây hơn 1 năm, nhưng bây giờ vẫn còn một số giá trị nào đấy, nên kéo về topic này
    Juan Roman Riquelme đến Nou Camp với biết bao sự kì vọng,nhưng rốt cục cho đến giờ ,anh ta còn chưa có được một vị trí chính thức trong đội hình.Vì sao nên nỗi này?
    Vâng ,chính Van Gaal ,trong mớ sơ đồ rối rắm của ông ta, luôn bắt Roman di chuyển cách trục dọc giữa sân đến 20 mét,ông ta muốn biến Roman thành một tả biên hay sao?Roman có kĩ thuật tuyệt vời,khó ai có thể lấy bóng từ chân cậu ta được nếu không phạm lỗi.Capello từng phát biểu :"Muốn chơi bóng với Riquelme ư ,trên sân cần phải có 4 quả bóng".Tuy vậy một trong những hạn chế lớn nhất của Roman chính là tốc độ ,đẩy anh ta ra gần biên ,có khác nào chặt chân của anh ta ,lấy đi sự ngẫu hứng của một kĩ thuật gia thiên tài như Roman.
    Tốc độ của bóng đá Châu Âu nói chung và Liga nói riêng nhanh hơn rất nhiều sao với giải vô địch Argentine ,Roman nhất thiết phải cải thiện lại tốc độ chơi bóng của mình nếu muốn thành công ở đây.Tuy nhiên ,vị trí của anh ta phải là ở giữa sân ,chơi hộ công ngay sau các tiền đạo ,như thế mới có thể phát huy tất cả những phẩm chất của anh.
    Van Gaal - tôi không hiểu ông.Barca trong vài mùa bóng qua là đội bóng rất dễ bị tổn thương,nó có thể chiến thắng những đội bóng mạnh nhất ,nhưng ngay sau đó có thể lại thua những đội bóng tầm thường.Từ đầu mùa bóng đến nay cũng không là ngoại lệ.Barca vẫn còn đó lối chơi đầy tổng lực đầy quyến rũ ,lối chuyền ban sệt ngắn như thêu gấm dệt len...nhưng lối chơi đó máy móc quá ,họ lên lên xuống xuống như những cỗ người máy đã được lập trình sẵn,vì thế tính đột biến ,sự sáng tạo cũng đang ngày càng ít đi .Vâng ,Barca thiếu một thủ lĩnh giữ nhịp ,cầm trịch lối chơi-vai trò đang được giao một cách khiên cưỡng cho những tiền vệ trụ như CoCu hay Xavi.Thật nực cười ,đây đâu phải là 2 nhà tổ chức trận đấu,họ -mục đích đầu tiên là phá lối chơi của đối phương.Van Gal -thưa ông ,nên đặt niềm tin vào Riquelme nhiều hơn,hãy cho anh ta thời gian để thích nghi dần ,hãy biết kiên nhẫn hơn.Đày ải Roman ra ghế dự bị có khác nào đang giết chết dần sự tự tin của anh ta.Một cầu thủ đầy ngẫu hứng mà ra sân không còn tự tin ,lại gánh chịu sức ép vô hình từ huấn luyện viên ,thì làm sao có thể làm những điều tốt nhất cho đội bóng mình .
    Van Gaal ,ông phải hiểu rằng ,ông đang có một viên ngọc rất quý ,nhưng vẫn chưa được tỉa tót để hợp với "thời trang" của Liga hơn.Ngọc rất quý nhưng cũng rất dễ vỡ ,ông hiểu điều đó chứ,trước khi mọi việc sẽ quá muộn.Nhưng sẽ chỉ muộn với ông thôi ,bởi Roman mới tròn 24 tuổi. ​
    Lời bàn: Bài này tôi viết cách đây hơn 1 năm. Và trong thời gian qua, tôi nhận thấy rằng ở Roman, ngoài nhược điểm về tốc độ thì bản lĩnh thi đấu của cậu ta không tốt, tâm lý thi đấu cũng vậy, Roman quen được nuông chiều ở Arg rồi. Rất khó cho Roman để có thể thành công ở châu Âu. Sớm quay trở lại Boca chăng?
    Gia Cát Lượng

Chia sẻ trang này