1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mình có ai yêu trai Sikh không ạ?

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Bananashake, 29/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    Chuyện là em đang in relationship với một anh chàng theo đạo Sikh, quê ở Punjab. Bạn ấy nhỏ hơn em 2 tuổi. Là cảnh sát biển đang làm việc ở Chennai. Tụi em gặp nhau lần đầu ở công viên 23/9 khi bạn ấy sang đây nhân một chuyến giao lưu giữa lực lượng hai nược Việt Ấn. Hồi đầu em tán bản. Vì em bị love at 1st sight các chế à. Mới đầu bạn cũng ngại ngại vì là trai tơ vừa tròn 20, chưa yêu bao giờ. Nhưng rồi bạn đồng ý làm online boyfriend của em vì bản không muốn làm trái tim em tan vỡ, và bạn ấy cũng có cảm tình với Em. Em ok luôn vì cứ nghĩ được nói chuyên với bản là em vui rồi. Mà vui thật. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp. Bản hay leo lên nóc tàu, nơi bản gọi là top of the wworld để bắt đc sóng tốt mà nói chuyện với em. Ai ngờ sau hơn 2 tháng"yêu nhao", bạn ấy bảo thôi dừng đi vì bạn ấy nhận thấy tình cảm bản dành cho em đang ngày càng stronger. Bạn ấy sợ khác biệt về tôn giáo, văn hoá,và lối sống giữa hai đứa sẽ không mang đến happy ending cho cuộc tình này. Bạn ấy nói nhiều lắm. Em chỉ im lặng nghe bản nói. Xong em hỏi một câu: Do u love me? Bạn Yes, I do một phát. Tim em đạp lạc nhịp. Em bảo thôi đi ngủ. Mai bình tĩnh nói tiếp. Hôm sau bạn ấy xin lỗi và mong em quên những lời kia đi. Thế là hai đứa lại huề và tiếp tục bên nhau. Thật em cũng sợ, tất cả những người biết chuyện của em đều không support. Ai cũng bảo dừng đi. Nhưng trái tim em không cho phép mình từ bỏ dê dàng như vậy. Giờ em cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra theo cách của nó. Và enjoy hết mình những giấy phút ở hiện tại. Chuyện tương lai... để mai tính! :))

    Dài dòng quá, tóm lại là nhà mình có ai yêu Sikh hoặc quen với Sikh, cho em tí thông tin về phong tục, lối sống của họ với. Em có hỏi bạn của em rồi. Nhưng em muốn tìm hiểu thông tin theo nhiều chiều. Ai trót yêu trai Ấn cũng vào đây đàm đạo cho xôm tụ luôn ạ. Queo câm!!! :))))
  2. Hanna99

    Hanna99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Bạn mình cũng là dân sikh Ludhiana ở punjab. Nhưng chuyện của mình vs bạn í cũng lên xuống ko đc lãng mạn như bạn :))
  3. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    bạn mình cũng ở Punjab, nhưng là hinduism, nhiều lần mình cũng muốn bỏ, nhưng bạn ấy nói hãy tin bạn ấy, tụi mình sẽ có happy ending....
    haizzz... yêu xa xôi chi cho khổ vậy nè !
    bạn có người ấy ở Punjab thì cho mình hỏi thông tin về cuộc sống cũng như tính cách con người ở đó nha !!!
  4. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Minh có quen một anh, anh ta ở Mumbai làm công việc gia công phần mềm, anh hơn mình một tuổi. Anh ta rất lãng mạng và luồn quan tam chăm sóc cho mình. Nhưng mình không có lòng tin ở môi quan hệ này, mọi lần nói chuyện với anh mình rất vui nhưng cũng hay cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh luồn mang đến cho mình cảm giác ấm áp, cảm giác dược yêu thương và che chở. Những mình tự nhận thấy một dieu rằng có lẽ môi quan hệ của tui mình sẽ không có kết quả, anh bảo với mình là đừng nên suy nghĩ nhiêu, nhưng con gái ma khi yêu thì luon suy nghĩ nhiêu. Có nhiêu lần hai đứa giận nhau mình muốn kết thúc moi quan he này nhưng mình không làm đuợc. Có bạn nào gặp tình huống giống mình không???
    Baljeet257 thích bài này.
  5. Hoang9999

    Hoang9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    55
    Nếu xác định yêu trai Hindi thì phải chấp nhận theo đạo hồi và không dc ăn thịt bò , chấp nhận ăn bốc theo nhà chồng và tệ hơn là luôn trùm chăn mỗi dịp trọng đại . Nhưn nghĩ đến truyện vệ sinh xong rồi ra ăn bốc thì ....kinh khủng
  6. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Những lo yêu rồi biết làm sao đây bạn!!!
  7. Hoang9999

    Hoang9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    55
    n
    nhập gia tuỳ tục , phải đồng ý làm rể Việt Nam thì mới lấy . Vì theo đạo hồi thì người phụ nữ có phần bị bất công . Nếu như trong gia đình mà người anh chồng chết thì người em chồng có thể lấy chị dâu và ngược lại . Với lại luật pháp Ấn Độ cũng không can thiệp dc vào việc dân làng sẽ ném đá đến chết người phụ nữ ngoại tình , còn người đàn ông ngoại tình thì ko sao cả :((8-x8-x8-x
  8. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Minh cam thay hoang mang khi nghe ban noi dieu nay. Nhung du cung cam on ban da chia se nha. Bay gio Minh dang noi chuyen voi anh ta, de Minh hoi anh ta ve chuyen nay Thu xem ha
  9. nseo7

    nseo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    công nhận phụ nử ở đạo Hồi bị đối xử bất công thật
  10. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    M
    Minh dang noi chuyen voi han va han noi la khong he co chuyen nay dau.
    nseo7 thích bài này.

Chia sẻ trang này