1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qa01bg, 16/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qa01bg

    qa01bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Chẳng là e đang ở trong một tình huống rất là nan giải các bác ạ. Nên chọn người mình thích hay là người thích mình?. Chả là em có quen một bạn qua fb e thì ở nước ngoài còn bạn kia thì cũng chuẩn bị sang đây. Ban đầu thì chỉ là hỏi han về chuyện du học thôi nhưng thấy nói chuyện hợp nên em cũng vui vẻ nhắn tin nhiều. Sau 4 tháng nói chuyện gì bạn ấy cũng tâm sự với em và em cũng quan tâm lại vậy nên bạn ấy đã tỏ tình với em thậm chí còn cancel học bổng để làm lại cái khác và qua đây sớm hơn. Còn người em thích thì là du học sinh ở bên này e theo đuổi được 3 tháng rồi và dạo gần đây cũng mới đi chơi và em nhận thấy có một số dấu hiệu tích cực. Theo em nghĩ thì bạn ấy cũng có chút cảm tình với em nhưng chưa chú trọng quan tâm tới việc yêu đương vì mới ctay nyc vài tháng (yêu 3 năm) và em cũng là người được tâm sự về chuyện này dù lúc đó chưa thân lắm (kiểu như em làm quen đúng lúc người ta mới chia tay ý nên được nghe tâm sự) trong quá trình cưa thì em ntin không nhiều vì bạn ấy nhiều khi không trả lời tin nhắn và có vẻ cũng không thích nhắn tin nhiều nhưng mỗi lần đi chơi thì 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ, nói nhiều và khá hợp nhau. Cái nữa bây giờ cả 2 đứa chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 bên này và thi đh nên cũng bận, không phải thời gian thích hợp để yêu. Vậy em nên làm gì? Nếu em chọn người thích em ( em cũng chưa xác định được tc của mình với bạn này ) sợ sau này làm khổ người ta. Hay là chọn người em thích ( và có nguy cơ thất bại sau này ) ??
  2. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    không chọn ai hết nhé.
    người bạn thích: bạn chỉ là người mua vui.
    người thích bạn : chưa gặp nhau hả? yêu đương cái gì?
    bây giờ lo thi thố các kiểu đi rồi tính tiếp nhé
    adcorphai_spm thích bài này.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    em cứ thử cả 2 thằng, thằng nào khoai to thì nhích nhé. đừng nghĩ nhiều đau đầu lắm cưng :D
    bhuynhcong, vanconyeuem_lkhai_spm thích bài này.
  4. hai_spm

    hai_spm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp chủ thớt đê
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ôi giời, 3 tuần ạ. thật ra việc chọn người nào cũng ... chả đi đến đâu đâu hehe. vì đàng nào cũng chia tay. cô chủ thớt hiểu qúa ít về bản thân. muốn ăn khoai mì hay khoai lang vưỡn phải vác lên cốc hỏi thì anh đồ là cô í chả biết cái vẹo gì :D đọc xong khúc cấp 3 anh chỉ muốn nhắn nhủ cô rằng 'tắt máy học bài đi tráu' :))
    adcorp thích bài này.
  6. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    ----
    ông Ken vẫn còn hứng thú vs Cốc à, chục năm rồi giờ quay lại thấy bỡ hết cả ngỡ.
    kensaii2004 thích bài này.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    lâu qúa không vào, tôi cũng chả biết nói gì. chào anh bạn :D
  8. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Ken lão làng rồi lập cái topic giáo chã kiếm chỗ chơi đi. Cốc buồn quá.
    kensaii2004 thích bài này.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ahehehe, tôi có vợ rồi. lâu lâu vào thăm cốc tí thôi. tình yêu 2 nghìn năm trước nó vẫn thế và 2 nghìn năm sau nó vẫn vậy. có chăng khác nhau là độ tuổi chích choác thôi chứ em nào rồi cũng phải ngu vài lần mới thành công được bác ạ :D mấy bác 15 năm trước viết hay hơn tôi vạn lần, tôi đâu dám qua mặt tiền bối :3
    krugerMr_Lady_Killer thích bài này.
  10. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Ken lấy vợ rồi à. Hạnh phúc chứ nhể.
    Thế là cao thủ trong cốc giờ cũng không còn ai tung tăng nữa. Anh em xưa giờ đã già cả rồi.
    Nghĩ lại mà xao xuyến.
    Tôi trước kia cũng chỉ xắn quần ngồi bệt nghe các cao thủ truyền thụ chứ có dám ho he gì đâu. Giờ chắc còn mỗi Ken ở cái Cốc này đủ khả năng làm quả bom tấn như cụ Quác hồi xưa thôi.
    Hay Ken làm phát đi, tớ PR rồi thu tiền vé :D
    kensaii2004 thích bài này.

Chia sẻ trang này