1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    cuối ngõ à em
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ko. đầu ngõ bác ạ ;)
  3. phimlesbian16

    phimlesbian16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những lúc cô đơn tôi đã vội nắm một bàn tay
    Giờ thì người cũng đã bỏ tôi mà đi
  4. phantomask

    phantomask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về đây tôi lại hoài niệm. Dĩ vãng xưa cũ lấp đầy tâm trí.
    Tôi đang ổn định và hạnh phúc - như tôi nghĩ.
    Nhưng thi thoảng lại ôm ấp vuốt ve kỉ niệm buồn.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Dạo này hay dùng app On This Day của FB, người mà cứ hoài niệm quá khứ cũng có tốt đâu nhỉ...

    ========================
    Muốn đi lại thăm Giang Nam, Thái Hồ... Muốn đến Mạn Đà Sơn Trang ngắm trà :">

    Comments
    chú văn quá, muốn qua thăm gái thì nói đi, lại còn Giang nam, Thái hồ :)
    Quả là tại hạ muốn đi thăm tiểu thần tiên tỉ tỉ, đích thị gái Tô Hàng Vương Ngữ Yên thật, keke
    ========================

    ....
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bận, chả vào nổi đây để viết gì.
    Càng không có thời gian xóa bài.
  7. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Vào năm học mới được 2 tháng rồi, trường mới, bạn mới, lại bắt đầu lại mọi thứ,
    2 tháng, qua như chớp mắt, mình chểnh mảng học hành quá, yếu đuối quá, chẳng cố gắng, hết mình gỉ cả!!!
    Chuyện đó đã kết thúc rồi, game over!!! Chấp nhận và mạnh mẽ lên nào cô gái
    Từ hôm nay, quay trở lại guồng học hành trước khi quá muộn. Hướng tới tương lai!!!
    Những gì đã qua, dù đúng dù sai, giờ chưa kết luận được, tạm gác vào quá khứ nhé. Goodbye!!!
    Nào, giờ thì dồn sức cho việc học thôi. cố lên, đến tháng 1 sẽ thảnh thơi hơn 1 chút!!!!
    Trước mắt thì phải chăm chỉ gấp 5, gấp 10 để bù lại những ngày lười biếng và tăng tốc trở lại!!!
    jesuisbanal thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Híc, lại hâm, không muốn đi ngủ rồi. :(
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những ngày này tâm trạng bị thất thường vì những lúc lên voi xuống chó, chưa một ngày vui trọn vẹn hay buồn đầy :D. Rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng toàn những thứ đâu đâu...
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Không biết Diva và Atlas đang phiêu bạt phương trời nao?

Chia sẻ trang này