1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Uhm... Cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc thế đó !
    Mình cũng không chắc về tương lai của mình và bạn mình. Nhưng hiện tại, mình cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau qua video call, được nghe người đó gọi tên mình bằng tiếng Việt.
    Nhưng dù sao, con gái tụi mình cũng phải thận trọng bạn ak... Thích thì thích, yêu thì yêu, nhưng phải có chút lí trí và sáng suốt nhé !!!
    Minhg đang học cách trân trọng những lúc 2 đứa đang vui vẻ đây, vì không biết sẽ đi được đến đâu !
    Giống như câu nói " Trên con đường tình yêu, điều hối tiếc nhất là bỏ lỡ". Mình không muốn quyết định vội vàng, dùng thời gian để chứng minh tình cảm của cả 2. Bạn nhà mình hay nói "Believe in our destiny !" :))
  2. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Không yêu thấy... nhàn ý. Chả phải bận tâm đến ai... Nỡ có cảm tình 1 tý mà nhiều khi thấy mình tệ quá, đa nghi kinh.
    Baljeet257 thích bài này.
  3. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Tại yêu xa nên v đó bạn... Thử bạn yêu 1 anh VN xem, ngày nào cũng gặp, gia đình dòng họ ai cũng biết... Nhiều khi lại chán ak chứ :)
  4. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Chẳng biết zai bận gì mà trồi lên nói được đúng 2 câu rồi đâu mất tiêu. Đêm thì bận gì nhỉ? Có lẽ mình cũng tranh thủ lặn luôn 1 tuần - lại phải lôi phương pháp của bạn Cọp ra thực hành. :D
  5. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Uhm.. Mình cũng định thử đây !
    Kết quả thế nào, nhớ kể nha :))
  6. rosiee

    rosiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Hi mọi người, mình cũng tàu ngầm nhà này được hơn 1 tháng rồi. Không biết phương pháp mà mọi người đang nói đến là phương pháp nào vậy?
    Mình cũng đang thích một anh người Ấn, năm nay 33 tuổi rùi, làm việc ở nước ngoài từ 24 tuổi và hiện nay đang ở Thụy Điển. Tính ra 33 tuổi mà chưa kết hôn thì cũng hơi trễ nhỉ.
  7. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Chẳng hiểu sao tối qua tớ nhớ chàng cồn cào. Để tình cảm bùng nổ nhanh quá cũng ngại. Nhưng tớ nói toạc móng heo cho chàng biết là tớ thích chàng rồi các cậu ạ.

    Tớ thích sự nồng nàn, bùng cháy, có thể ngắn nhưng nhất định không thích cái kiểu âm ỉ, khói um dai dẳng mà không thành lửa được.

    Chúc các cậu như ý!
  8. rosiee

    rosiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Sao chuyện tình cảm nào của mấy bạn với trai Ấn cũng ngọt ngào zậy. Của mình thì mình thấy cũng bình thường. Do cơ bản 2 đứa cũng chỉ mới thích nhau dc hơn 2 tháng và đều hiểu tình yêu online là như thế nào.
    Lý do duy nhất mà mình thích bạn người Ấn là do lâu lắm mới kiếm đc người nói chuyện hợp và thỏa mái đến vậy. Mình và bạn mình chênh lệch nhau 5h nên cũng chỉ nói chuyện được vào cuối tuần, ngày bình thường thì nói chuyện lúc bạn ih thức dậy và khi bạn ih đi làm về, do bạn ih một khi đi làm là không text hay skype với mình nên cuộc sống của mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
  9. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    "Mật ngọt chết ruồi" đó bạn. Nhiều khi giống như bạn lại tốt hơn, nếu muốn ngừng thì ngừng, không có nhiều thứ phải đắn đo, suy nghĩ vì chưa có gì sâu đậm !!!
    rosiee thích bài này.
  10. rosiee

    rosiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Bạn nói cũng đúng, mình và bạn ih bắt đầu nói chuyện từ cuối tháng 5. Sau hơn 2 tháng nói chuyện thì cả 2 đều nói là thích nhau, nhưng từ đó đến giờ cũng chưa đề cập là in relationship hay date gì hết, vì cảm thấy nó quá serious với cả 2, mặc dù hầu như ngày nào cũng nói chuyện. Vì cũng còn mới và cũng chưa biết kết quả nên tới đâu hay tới đó vậy :D.
    Mới đc hơn 3 tháng thôi mà thấy giận hờn đến những 4 lần, mà hầu như toàn do mình hết nên toàn kiểu mình làm rùi cũng phải tự đi làm hòa :D

Chia sẻ trang này